PDA

View Full Version : Chủ đế kim tiêm



kuteo
27-12-2016, 11:54
Hồi sáng em chạy xe máy ngoài đường quốc lộ, có xe giường nằm kia tấp vào lề đón khách, tự nhiên có cái gì đó bay vào trúng tay em (lúc đó khu vực đ1o là ngoài ruộng vướng gần kế quốc lô) không biết là con gì đó bay vào tay em(chỉ có cảm giac va chạm, cứ không thấy đau nhói gì), em lại lo sợ là kim tiêm do phụ xe giường nằm mở cửa quăng ra, vô tình trung tay em, em rất lo

Charles
27-12-2016, 14:55
Hồi sáng em chạy xe máy ngoài đường quốc lộ, có xe giường nằm kia tấp vào lề đón khách, tự nhiên có cái gì đó bay vào trúng tay em (lúc đó khu vực đ1o là ngoài ruộng vướng gần kế quốc lô) không biết là con gì đó bay vào tay em(chỉ có cảm giac va chạm, cứ không thấy đau nhói gì), em lại lo sợ là kim tiêm do phụ xe giường nằm mở cửa quăng ra, vô tình trung tay em, em rất lo

Bạn có cả một seri nick hoang tưởng với kim tiêm, và nick này cũng không ngoại trừ.
Như vậy bạn đang mắc chứng bệnh Rối lloạn ám ảnh cưỡng chế, nếu không chữa trị kịp thời bệnh còn nguy hiểm gấp nhiều lần so với HIV.

Chủ đề: Có phải em qua suy diễn? (http://diendanhiv.vn/threads/47935-Co-phai-em-qua-suy-dien) bởi cophaiqualolang (http://diendanhiv.vn/members/85478-cophaiqualolang)


Chủ đề: Sợ bị kim đâm trên tầu hỏa (http://diendanhiv.vn/threads/43741-So-bi-kim-dam-tren-tau-hoa) bởi emcobisaokhong (http://diendanhiv.vn/members/74347-emcobisaokhong)


Chủ đề: các anh tư vân giúp em (http://diendanhiv.vn/threads/48065-cac-anh-tu-van-giup-em) bởi emsoquadi (http://diendanhiv.vn/members/85733-emsoquadi)


Chủ đề: Các bác cho em hỏi vấn đề này (http://diendanhiv.vn/threads/42070-Cac-bac-cho-em-hoi-van-de-nay) bởi phaisongsaoday (http://diendanhiv.vn/members/71574-phaisongsaoday)

kuteo
27-12-2016, 15:13
Thật sự lục xe giường nằm mở cưa ra đón khách bên lề đường, lúc đó em thấy cái gì bay va vào tay em, thật sự em sợ nhà xe mở cửa quăng kim tiêm vừa chích xong trúng tay em, lúc đó thật sự có vật gì đó k rõ va vào tay em

Tuanmecsedec
27-12-2016, 15:49
Thật sự lục xe giường nằm mở cưa ra đón khách bên lề đường, lúc đó em thấy cái gì bay va vào tay em, thật sự em sợ nhà xe mở cửa quăng kim tiêm vừa chích xong trúng tay em, lúc đó thật sự có vật gì đó k rõ va vào tay em


Bạn đã từng tạo loạt nick toàn suy diễn hoang tưởng.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

kuteo
27-12-2016, 15:55
Bạn đã từng tạo loạt nick toàn suy diễn hoang tưởng.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Nhưng thật sự lúc sang c1o vật gì đ1o va vào tay em, có điều em không biết vật đó là gì thôi nên em mới nghĩ sợ kim tiêm Trên xe quăng xuống anh

Tuanmecsedec
27-12-2016, 15:57
Nhưng thật sự lúc sang c1o vật gì đ1o va vào tay em, có điều em không biết vật đó là gì thôi nên em mới nghĩ sợ kim tiêm Trên xe quăng xuống anh

Đọc qua bài viết là cho thấy bạn hoang tưởng rồi.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

kuteo
27-12-2016, 16:21
Đọc qua bài viết là cho thấy bạn hoang tưởng rồi.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Nhưng là kim tiêm thì em có sao không anh. em hy vọng đó không phải kim tiêm

Charles
27-12-2016, 16:24
Nhưng là kim tiêm thì em có sao không anh. em hy vọng đó không phải kim tiêm

Bạn chỉ hoang tưởng thôi, không có kim tiêm đâu.

kuteo
27-12-2016, 16:47
Bạn chỉ hoang tưởng thôi, không có kim tiêm đâu.

Đó là một nhà xe giường năm uy tín ở quê em, chắc không có lơ xe nào chích choát đâu các anh nhỉ, chắc chỉ là cái gì đó thôi. em cug k dam kiểm tra tay em, vì tinh em hay suy diễn, kiểm tra lỡ thấy trầy xước lại nghĩ đến kim tiêm, lại mất ăn mất ngủ, hic, vì lúc đó co vật gì chạm, như không không đâu nhói, chỉ chạm vảo tay em rời thôi. Hy vọng là em suy diễn, chắc là con gì đó chư k phải kimt iêm

Lục Giang
27-12-2016, 17:42
Đó là một nhà xe giường năm uy tín ở quê em, chắc không có lơ xe nào chích choát đâu các anh nhỉ, chắc chỉ là cái gì đó thôi. em cug k dam kiểm tra tay em, vì tinh em hay suy diễn, kiểm tra lỡ thấy trầy xước lại nghĩ đến kim tiêm, lại mất ăn mất ngủ, hic, vì lúc đó co vật gì chạm, như không không đâu nhói, chỉ chạm vảo tay em rời thôi. Hy vọng là em suy diễn, chắc là con gì đó chư k phải kimt iêm
bạn lo lắng và suy diễn thôi, kim tiêm mà trúng thì nó dính vô da thịt lun á, ko tin bạn mua thử cây kim về nhờ ai đó phi vô người bạn cái xem là bít à

kuteo
27-12-2016, 17:42
Sao tự nhiên em thấy lo qua,em có cần uống pep k các anh

Lục Giang
27-12-2016, 17:54
Sao tự nhiên em thấy lo qua,em có cần uống pep k các anh
bạn nên đọc lại những gì đc tư vấn, còn tin hay ko, dùng pep hay ko thì bạn động não chút sẽ tự khắc có câu trả lời

kuteo
27-12-2016, 18:17
bạn nên đọc lại những gì đc tư vấn, còn tin hay ko, dùng pep hay ko thì bạn động não chút sẽ tự khắc có câu trả lời

Em nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy vô ly.
1. Nhà xe lớn và uy tín vậy chắc k để nhân viên chích hút trong xe
2. Xe đó chạy bên phải em, mà vật va chạm thì ngay giữa các ngón tay bên trái
3. Xe lúc đo đang chay vào lề để đón khách, nếu thật sự quăng kim thì cug4 k thể trúng vào giữa các ngón tay được
4.quay lai nhìn trên xe thì thấy rất đông người, nhân viên nhà xe cũng hiền lành k đến nỗi
5. Nếu kim đâm thì em phải thất rât đau và nhói, đàng này em chỉ thấy cảm giác như con gì bay vào trung tay em, em nhìn thì thấy màu đen.
6. Nếu kim đâm thì phải p động tác bơm máu mới co nguy cơ, còn nếu phi trúng thì cũng k thể bơm màu vào dc đúng k các anh

Charles
27-12-2016, 18:34
Em nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy vô ly.
1. Nhà xe lớn và uy tín vậy chắc k để nhân viên chích hút trong xe
2. Xe đó chạy bên phải em, mà vật va chạm thì ngay giữa các ngón tay bên trái
3. Xe lúc đo đang chay vào lề để đón khách, nếu thật sự quăng kim thì cug4 k thể trúng vào giữa các ngón tay được
4.quay lai nhìn trên xe thì thấy rất đông người, nhân viên nhà xe cũng hiền lành k đến nỗi
5. Nếu kim đâm thì em phải thất rât đau và nhói, đàng này em chỉ thấy cảm giác như con gì bay vào trung tay em, em nhìn thì thấy màu đen.
6. Nếu kim đâm thì phải p động tác bơm máu mới co nguy cơ, còn nếu phi trúng thì cũng k thể bơm màu vào dc đúng k các anh

BQT khẳng định bạn chỉ hoang tưởng, không có kim tiêm nào hết.

Tuanmecsedec
27-12-2016, 20:24
Em nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy vô ly.
1. Nhà xe lớn và uy tín vậy chắc k để nhân viên chích hút trong xe
2. Xe đó chạy bên phải em, mà vật va chạm thì ngay giữa các ngón tay bên trái
3. Xe lúc đo đang chay vào lề để đón khách, nếu thật sự quăng kim thì cug4 k thể trúng vào giữa các ngón tay được
4.quay lai nhìn trên xe thì thấy rất đông người, nhân viên nhà xe cũng hiền lành k đến nỗi
5. Nếu kim đâm thì em phải thất rât đau và nhói, đàng này em chỉ thấy cảm giác như con gì bay vào trung tay em, em nhìn thì thấy màu đen.
6. Nếu kim đâm thì phải p động tác bơm máu mới co nguy cơ, còn nếu phi trúng thì cũng k thể bơm màu vào dc đúng k các anh


Bạn nên đi gặp Bác Sĩ khoa thần kinh để trị bệnh đi.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

kuteo
28-12-2016, 13:01
Sao nghĩ lại em vẫn thấy sợ sợ, Nếu đó là kim tim, nó trúng kiểu đó, thì cũng không có lực pit tông đẩy máu ngược vào trong chắc em không sao đâu các anh nhỉ

Lục Giang
28-12-2016, 13:18
Sao nghĩ lại em vẫn thấy sợ sợ, Nếu đó là kim tim, nó trúng kiểu đó, thì cũng không có lực pit tông đẩy máu ngược vào trong chắc em không sao đâu các anh nhỉ
đề nghị bạn đọc lại những gì đc tư vấn đừng cố tình spam mãi như vậy, nếu tiếp tục spam tôi sẽ yêu cầu xử lý theo quy định để khỏi ảnh hưởng đến d d và nhìu tv khác

Tuanmecsedec
28-12-2016, 14:49
Sao nghĩ lại em vẫn thấy sợ sợ, Nếu đó là kim tim, nó trúng kiểu đó, thì cũng không có lực pit tông đẩy máu ngược vào trong chắc em không sao đâu các anh nhỉ


Bạn có thấy chổ nào mà ban quản trị tư vấn cho bạn là có SAO không?.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.