PDA

View Full Version : Người phụ nữ nhân hậu có tài cảm hóa người lầm lỡ



Tuanmecsedec
15-07-2013, 08:52
Người phụ nữ nhân hậu có tài cảm hóa người lầm lỡ



16:03:00 15/07/2013, cập nhật cách đây 6 phút





<tbody>
http://www.cand.com.vn/Uploaded_CSTC/thanhbinh1/7_chi2910-180.jpg


Chị Trần Thị Hương.


</tbody>

Chị là một người phụ nữ bình thường nhưng lại có một nghị lực phi thường với trái tim nhân hậu, lòng vị tha. Bằng ý chí, nghị lực và trái tim của người vợ, người chị, chị đã giúp chồng, 2 người em cai nghiện ma tuý thành công. Chưa dừng ở đó, với cương vị Chi hội trưởng phụ nữ kiêm Phó trưởng Cụm dân cư, chị đã cảm hoá, vận động và giúp nhiều người khác từ bỏ ma túy, chí thú làm ăn. Chị là Trần Thị Hương, 40 tuổi ở xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng (Hà Nội)…

Theo lời giới thiệu của chị Hoàng Thị Oanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đan Phượng, chúng tôi tìm gặp chị Trần Thị Hương. Trái với những hình dung trước đó, tiếp chuyện chúng tôi là một người phụ nữ có khuôn mặt dãi dầu, vất vả nhưng giọng nói dịu dàng, cách cư xử chu đáo, đặc biệt là ánh mắt sáng, giàu nghị lực.

Qua câu chuyện của chị, chúng tôi được biết, hơn 10 năm trước, gia đình chị có đến 3 người nghiện ma túy. Chồng, em trai và em chồng chị do chơi bời, lần lượt làm bạn với “nàng tiên nâu”. Gia đình có một người nghiện đã khuynh gia bại sản, đằng này có đến 3 người, đủ thấy chị và gia đình phải gánh nỗi khổ nhục như thế nào, tình trạng đó kéo dài đằng đẵng suốt 7 năm trời…
Chị tham gia vào CLB phòng chống ma túy của xã, với mục đích tìm hiểu về ma túy, tìm sự sẻ chia, tâm sự của những người cùng cảnh ngộ. Chị tiếp cận phương pháp cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Từ những chia sẻ thông tin ban đầu, chị bắt đầu tìm hiểu về ma túy và vận động chồng và người thân trong gia đình cai nghiện tại nhà. Mới đầu cai tại nhà gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chị vẫn không nản lòng, động viên chồng và đôi lúc mềm mỏng, nhưng cũng có lúc chị kiên quyết, bắt anh phải lựa chọn gia đình hay mất tất cả. Sau hàng chục cuộc vận lộn giữa ý chí và cơn đói thuốc, cuối cùng đến năm 2000, chồng chị và 2 người em đã cai thành công.
Đến nay, sau hơn 13 năm chồng đã từ bỏ được ma túy, cuộc sống của gia đình chị đã bước sang một trang mới. Anh chị đã xây được ngôi nhà khang trang, anh có thu nhập và việc làm ổn định với công việc sửa chữa điện dân dụng. Với chị Hương, sự mềm mỏng nhưng quyết đoán của chị đã kéo anh trở lại cuộc sống lương thiện, hai con đi học đều đạt học sinh khá giỏi. Đây chính là chỗ dựa tinh thần cho chị làm tốt hơn công tác xã hội.
Từ những kinh nghiệm ban đầu trong việc tự cai nghiện cho người thân trong gia đình, chị đã từng bước học hỏi thêm từ các tình nguyện viên và tham gia nhiều khóa tập huấn, tuyên truyền thông tin về ma túy tại khu dân cư, để giúp đỡ những gia đình có con em mắc nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Với 3 người thân trong gia đình cai nghiện thành công, chị đã vận động, thuyết phục được thêm 3 người trong cụm 7 tự cai nghiện tại nhà và đều cho kết quả tốt.

Thọ Xuân có hơn 1.200 hội viên Hội Phụ nữ, trong đó cụm 7 có gần 100 hội viên, tất cả các thành viên đều tham gia ký cam kết gia đình không có người mắc nghiện, đồng thời tuyên truyền về tác hại của ma túy đến từng người, từng nhà. Trước đây, xã có hơn 34 người mắc nghiện ma túy, nhưng nhờ những nỗ lực của những tuyên truyền viên như chị Hương, mà số người đi cai thành công đã lên đến trên 20 người. Sau cai họ đều tham gia tích cực vào hoạt động của CLB phòng chống ma túy của xã, cũng như phát triển kinh tế gia đình, có việc làm ổn địnhhttp://cand.com.vn/Images/reddot.gif


Lưu Hiệp

http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2013/7/203943.cand