PDA

View Full Version : Hạnh phúc ngày càng xa



Băng Thanh
24-01-2017, 09:14
Em không được may mắn trong chuyện tình cảm, nên em bị mất lòng tin ở đàn ông ở cái tuổi xuân sắc nhất 22t, đến khi gặp anh, anh lớn hơn em cả 15t, anh rất yêu thương chiều chuộng và hứa hẹn mang đến hạnh phúc cho em rất nhiều, cuối cùng em đã chấp nhận anh, bên nhau được hơn 3 tháng em rất hạnh phúc, anh chăm lo cho em từng li từng tí một, cả miếng ăn, giấc ngủ, cả em và anh điều về ra mất gia đình dự định hướng đến hôn nhân vào cuối năm 2017, nhưng giấc mơ của em như vỡ òa khi một ngày em bị đau tức lòng ngực, kết quả cầm trên tay dương tính với H, lúc đó chỉ có mỗi anh bên cạnh, anh khuyên răng, anh củng cố tinh thần cho em rồi cả hai cũng đi xét nghiệm lại, kết quả của em vẫn vậy nhưng may mắn anh âm tính vì trong suốt thời gian bên nhau chúng em quan hệ an toàn sử dụng BCS. Thời gian này vì không thể chấp nhận được nên em tìm mọi cách để xua đuổi anh, để tránh mặt anh, nhưng mà anh vẫn nhất quyết bên cạnh. Cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này. em vừa cảm động vừa thấy thương anh sợ anh chịu thiệt thòi, nhưng anh vẫn vậy vẫn xin được ở lại bên em, yêu thương em. Mọi chuyện cứ như mơ, em cứ tưởng mình là cô gái may mắn nhất thế gian này, nhưng anh càng ngày càng tránh mặt em. chúng em không quan hệ với nhau nữa kể từ ngày chúng em biết kết quả xét nghiệm, anh vẫn quan tâm nhưng ngại gần em, em cố gắng sống tốt, cố gắng yêu thương anh, cố gắng để giữ hạnh phúc, em tập tành nấu ăn, nhưng hầu như lần nào anh cũng có lý do vì ngại ăn những món ăn do em nấu. em biết nhưng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Cứ thế anh chạy lo tìm bác sĩ giúp em bắt đầu điều trị, giúp em tìm một công việc tốt, hổ trợ cho em rất điều để em hoàn thành những điều em mong muốn, nhưng chỉ có mỗi anh ngày càng xa, càng tránh né, và cái gì đến cũng đến anh bảo rằng là anh ngộ nhận tình cảm với em, anh chỉ muốn xem em là em gái vẫn quan tâm chăm sóc và hổ trợ em. Tất cả lý do anh đặt ra, về em về anh điều trái với những gì anh hẹn hứa lúc ban đầu. Em lại một lần nữa tim như vỡ vụn, em cố gắng năn nỉ, cố gắng để giữ anh lại, nhưng hình như, căn bệnh của em nó là vách ngăn để anh thay đổi tất cả. Bây giờ em đang rất buồn, thà ngay ban đầu anh rời xa, em sẽ dễ dàng chấp nhận hơn, cứ mỗi lần nhớ đến anh là tim quặn thắt, nhưng chỉ biết nhết môi cười ừ em cũng chỉ là một cô gái bị H, thì làm sao dám mong có hạnh phúc với người em yêu thương. Trong khi anh còn cả một tương lai đẹp đẽ, có thể cưới vợ và sinh con, sống một cuộc sống bình thường. Cứ suy nghĩ thế em cứ để mặt anh đi, để anh có thể tìm hạnh phúc khác.

Cô độc
24-01-2017, 13:35
Em không được may mắn trong chuyện tình cảm, nên em bị mất lòng tin ở đàn ông ở cái tuổi xuân sắc nhất 22t, đến khi gặp anh, anh lớn hơn em cả 15t, anh rất yêu thương chiều chuộng và hứa hẹn mang đến hạnh phúc cho em rất nhiều, cuối cùng em đã chấp nhận anh, bên nhau được hơn 3 tháng em rất hạnh phúc, anh chăm lo cho em từng li từng tí một, cả miếng ăn, giấc ngủ, cả em và anh điều về ra mất gia đình dự định hướng đến hôn nhân vào cuối năm 2017, nhưng giấc mơ của em như vỡ òa khi một ngày em bị đau tức lòng ngực, kết quả cầm trên tay dương tính với H, lúc đó chỉ có mỗi anh bên cạnh, anh khuyên răng, anh củng cố tinh thần cho em rồi cả hai cũng đi xét nghiệm lại, kết quả của em vẫn vậy nhưng may mắn anh âm tính vì trong suốt thời gian bên nhau chúng em quan hệ an toàn sử dụng BCS. Thời gian này vì không thể chấp nhận được nên em tìm mọi cách để xua đuổi anh, để tránh mặt anh, nhưng mà anh vẫn nhất quyết bên cạnh. Cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này. em vừa cảm động vừa thấy thương anh sợ anh chịu thiệt thòi, nhưng anh vẫn vậy vẫn xin được ở lại bên em, yêu thương em. Mọi chuyện cứ như mơ, em cứ tưởng mình là cô gái may mắn nhất thế gian này, nhưng anh càng ngày càng tránh mặt em. chúng em không quan hệ với nhau nữa kể từ ngày chúng em biết kết quả xét nghiệm, anh vẫn quan tâm nhưng ngại gần em, em cố gắng sống tốt, cố gắng yêu thương anh, cố gắng để giữ hạnh phúc, em tập tành nấu ăn, nhưng hầu như lần nào anh cũng có lý do vì ngại ăn những món ăn do em nấu. em biết nhưng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Cứ thế anh chạy lo tìm bác sĩ giúp em bắt đầu điều trị, giúp em tìm một công việc tốt, hổ trợ cho em rất điều để em hoàn thành những điều em mong muốn, nhưng chỉ có mỗi anh ngày càng xa, càng tránh né, và cái gì đến cũng đến anh bảo rằng là anh ngộ nhận tình cảm với em, anh chỉ muốn xem em là em gái vẫn quan tâm chăm sóc và hổ trợ em. Tất cả lý do anh đặt ra, về em về anh điều trái với những gì anh hẹn hứa lúc ban đầu. Em lại một lần nữa tim như vỡ vụn, em cố gắng năn nỉ, cố gắng để giữ anh lại, nhưng hình như, căn bệnh của em nó là vách ngăn để anh thay đổi tất cả. Bây giờ em đang rất buồn, thà ngay ban đầu anh rời xa, em sẽ dễ dàng chấp nhận hơn, cứ mỗi lần nhớ đến anh là tim quặn thắt, nhưng chỉ biết nhết môi cười ừ em cũng chỉ là một cô gái bị H, thì làm sao dám mong có hạnh phúc với người em yêu thương. Trong khi anh còn cả một tương lai đẹp đẽ, có thể cưới vợ và sinh con, sống một cuộc sống bình thường. Cứ suy nghĩ thế em cứ để mặt anh đi, để anh có thể tìm hạnh phúc khác.

Cố gắng lên bạn ạ. Mìh tin rằg bạn sẽ tốt và sẽ gặp đc ng thực sự chấp nhận và hiểu. Thôi thì cũng là cái số thôi bạn ạ