PDA

View Full Version : Quan hệ lần đầu của mình, cần tư vấn kinh nghiệm của người đi trước.



Hieuheokutee1
16-02-2017, 16:53
Mình năm nay đã 22 tuổi. Mình và vợ mình đã cưới nhau. Nói chung mình là một người đàn ông quan trọng chuyện trinh tiết lắm. Từ đó tới bây giờ mình chưa quan hệ tình dục với bất kỳ ai nên nói thẳng ra là mình không biết làm chuyện ấy. Tới ngày cưới hôm đó mình hơi say nên mình xin kể chi tiết như sau:
Vào ngày cưới đó mình và vợ mình có quan hệ lần đầu mình cảm giác đc là đã cho được vào bên trong chỗ ấy nhưng vì do mình say quá nên mất hứng nên mình dừng lại không quan hệ tiếp được nữa nhưng trong lúc quan hệ thì mình cảm nhận là có cho vào được nhưng không biết màng trinh của bà xã mình có rách hay chưa. Nhưng sáng hôm đầu đó thì vợ mình nói đau nhẹ vùng kín và đi tiểu có màu hồng hồng nâu nâu.
Sau đó mình nghỉ 1 ngày mình quan hệ lại trước ngày đám cưới lần 2 tại nhà vì hôm trước là đám cưới bên nhà vợ mình. tức là hôm đám cưới lần đầu thì mình và vợ mình có quan hệ và mình cảm thấy cái ấy của mình rất khó vô nói chung là mình cho vô nó cứ trợt riết không vào được và đến lúc cũng vào được thì vợ mình la lên rất là đau đớn nhưng sau khi quan hệ lần thứ 2 và mình xuất vào trong thì mình có bật đèn lên xem nhưng không thấy máu mà ngừoi ta thừong hay nói và minh rất buồn nên không làm đc gì cả. Ngồi kiếm cả tiếng đồng hồ cũng không thấy máu trinh nên tắt đèn đi ngủ trong tuyệt vọng. Nhưng sáng hôm sau minh bật đèn lên thì vô tình mình thấy trong mền vợ chồng minh đắp có nhiều dấu chấm dạng máu bị đen lại nằm rải rác trên khắp mền mà vợ chồng minh đắp. Những vết máu đó nhỏ xíu khoảng bằng nữa đầu đũa thôi. Và cả trên gối nữa cung có vài chấm ly ti như vậy. Mà sao trên ga giường lại không có vết máu gì hết trơn. Cái điều khiến mình hoang mamg là luc hôm đó đầu gối mình cũng bị trầy dạng bị lác thấy mỡ chứ không thấy máu, nên mình không biết đó là màu trinh hay do đầu gối minh nữa.huhu. Sau đó mình có lấy mền đi giặt thì máu đó giặt rất là khó ra. Mình có chay lên hỏi mẹ thì mẹ mình nói đó là mền mới mua cho 2 vợ chồng.
Mình xin hỏi ý kiến các bạn như mình kể trên là đó có phải là lần đầu của vợ mình không?máu trinh có ra ít vậy không? Vợ mình rất đau đớn khi làm chuyện ấy lần đầu. Mòi nguơi tu vấn giúp với. Vì hỗm nay mình rất buồn vì không biết chuyện đó có phải là vợ mình làm đầu tiên hay không. Vì mình sống rất lành mạnh k có gái gú bậy bạ gì nên rất muốn có người vợ còn trinh tiết. Nên rát lo lắng. Mọi người tư vấn giúp minh vs ạh.
Ah quên còn 1 chuyện chưa kể là sau lần quan hệ mà theo mình là lần 2 mình có đi khám bs thì bs nói quan hệ lệch đường nên có trầy hở hậu môn và âm đạo bị sưng. Mọi người tư vấn giúp.

Charles
16-02-2017, 19:57
Mình năm nay đã 22 tuổi. Mình và vợ mình đã cưới nhau. Nói chung mình là một người đàn ông quan trọng chuyện trinh tiết lắm. Từ đó tới bây giờ mình chưa quan hệ tình dục với bất kỳ ai nên nói thẳng ra là mình không biết làm chuyện ấy. Tới ngày cưới hôm đó mình hơi say nên mình xin kể chi tiết như sau:
Vào ngày cưới đó mình và vợ mình có quan hệ lần đầu mình cảm giác đc là đã cho được vào bên trong chỗ ấy nhưng vì do mình say quá nên mất hứng nên mình dừng lại không quan hệ tiếp được nữa nhưng trong lúc quan hệ thì mình cảm nhận là có cho vào được nhưng không biết màng trinh của bà xã mình có rách hay chưa. Nhưng sáng hôm đầu đó thì vợ mình nói đau nhẹ vùng kín và đi tiểu có màu hồng hồng nâu nâu.
Sau đó mình nghỉ 1 ngày mình quan hệ lại trước ngày đám cưới lần 2 tại nhà vì hôm trước là đám cưới bên nhà vợ mình. tức là hôm đám cưới lần đầu thì mình và vợ mình có quan hệ và mình cảm thấy cái ấy của mình rất khó vô nói chung là mình cho vô nó cứ trợt riết không vào được và đến lúc cũng vào được thì vợ mình la lên rất là đau đớn nhưng sau khi quan hệ lần thứ 2 và mình xuất vào trong thì mình có bật đèn lên xem nhưng không thấy máu mà ngừoi ta thừong hay nói và minh rất buồn nên không làm đc gì cả. Ngồi kiếm cả tiếng đồng hồ cũng không thấy máu trinh nên tắt đèn đi ngủ trong tuyệt vọng. Nhưng sáng hôm sau minh bật đèn lên thì vô tình mình thấy trong mền vợ chồng minh đắp có nhiều dấu chấm dạng máu bị đen lại nằm rải rác trên khắp mền mà vợ chồng minh đắp. Những vết máu đó nhỏ xíu khoảng bằng nữa đầu đũa thôi. Và cả trên gối nữa cung có vài chấm ly ti như vậy. Mà sao trên ga giường lại không có vết máu gì hết trơn. Cái điều khiến mình hoang mamg là luc hôm đó đầu gối mình cũng bị trầy dạng bị lác thấy mỡ chứ không thấy máu, nên mình không biết đó là màu trinh hay do đầu gối minh nữa.huhu. Sau đó mình có lấy mền đi giặt thì máu đó giặt rất là khó ra. Mình có chay lên hỏi mẹ thì mẹ mình nói đó là mền mới mua cho 2 vợ chồng.
Mình xin hỏi ý kiến các bạn như mình kể trên là đó có phải là lần đầu của vợ mình không?máu trinh có ra ít vậy không? Vợ mình rất đau đớn khi làm chuyện ấy lần đầu. Mòi nguơi tu vấn giúp với. Vì hỗm nay mình rất buồn vì không biết chuyện đó có phải là vợ mình làm đầu tiên hay không. Vì mình sống rất lành mạnh k có gái gú bậy bạ gì nên rất muốn có người vợ còn trinh tiết. Nên rát lo lắng. Mọi người tư vấn giúp minh vs ạh.
Ah quên còn 1 chuyện chưa kể là sau lần quan hệ mà theo mình là lần 2 mình có đi khám bs thì bs nói quan hệ lệch đường nên có trầy hở hậu môn và âm đạo bị sưng. Mọi người tư vấn giúp.

Đây là diễn đàn hỏi đáp về HIV. Bạn hỏi vấn đề chinh tiết thì nhầm chỗ rồi.