PDA

View Full Version : Cho em hỏi có phải em bi kim đâm?



Giahuy134
21-02-2017, 23:30
Chào ac , hôm qua lúc 9 h tối trời lúc đó-cũng gần như tối rồi . Em có 1 nguy cơ như thế này .

Em có nghe hàng xóm nói ở đay có 1 ông nghiện tối nào ổng cũng ngồi gần nhà em hút chích ,ở đó dân xăm mình nhuộm tóc sike nhiều lắm. Lúc đó em cũng không tin cho lắm , em có theo dõi thì đúng là ổng có chích thật nên em lo cho này cũng toàn nghiện hút chích ... =) Vào vấn đề chính thi nguy cơ chính của em là như thế này . Lúc nãy em có ra Hẻm nhỏ không to gần bằng ngang 3m mua cho bố em gói thuốc đi bộ , em đi dép đoctor một tất lớp do dép chật không vừa chân em nên phần gót chân lòi ra ngoài dép một chút em lúc đó khi mua xong em chạy về sát lề tường nhà dân thì ( chạy nhanh qúa mà ra ) lúc chạy ngang qua cây cột điện gốc tối thì chạy qua thấy nhói chân . Lúc đó tối lắm và em không có mang điện thoại xem nhưng em cũng không nghĩ là kim tiêm , em chỉ nghĩ chạy nhanh làm cho phần gót dép tưng lên docter đụng vô đau nhức có nửa ngày . Và thời điểm đó xe chạy qua rất nhiều nên em cũng về . Khi ngủ dạy chợt tỉnh lúc mới nghĩ nhiều =) lỡ may bọn nghiện quăng kiêm xuống đất (em chỉ nghĩ đến tình huống xấu thôi) rồi em chạy nhanh rồi dép docter đạp vào kim nó tưng lên đâm vào gót chân em đòn bẩy rồi rớt ra mà em không biết (em sợ nó trúng tường theo cố định đòn bẩy )Lúc đó nhức lắm .Em về lúc đó buồn ngủ không nghĩ nhiều sáng về thì em có nhìn xuống vào mặt dưới thì không thấy vết kim .Em thấy có vết chấm hơi màu nâu , em sợ là nó đóng vẩy rồi chân em it khi rửa không biết có phải em nhìn nhầm không nữa .Nghĩ lại em lo qúa lỡ may em đạp phải kim thật mà theo đòn bẩy thì sao ? .Cho em hỏi nếu đạp kim thì sẽ như nào và có biết không ? Tại gót chân em nó hơi dày nên đạp vào không có cảm giác đau về sau thì nhức. Em còn trẻ vậy mà chết thì em nuối tiếc lắm , trường hợp em có cơ gì không ? Sao trời cứ cho em có nguy cơ với bệnh không , số em đen và đăng lòng thật , em có cần dùng pep không còn 72h
"Em mong anh chị tư vấn giúp em để em gỡ bỏ nổi lo. Em làm Bài nay để xả mấy trái bom trong người em. Em cám ơn ac đọc hết bài em viết"

Nguyen Ha
22-02-2017, 05:53
Chào ac , hôm qua lúc 9 h tối trời lúc đó-cũng gần như tối rồi . Em có 1 nguy cơ như thế này .

Em có nghe hàng xóm nói ở đay có 1 ông nghiện tối nào ổng cũng ngồi gần nhà em hút chích ,ở đó dân xăm mình nhuộm tóc sike nhiều lắm. Lúc đó em cũng không tin cho lắm , em có theo dõi thì đúng là ổng có chích thật nên em lo cho này cũng toàn nghiện hút chích ... =) Vào vấn đề chính thi nguy cơ chính của em là như thế này . Lúc nãy em có ra Hẻm nhỏ không to gần bằng ngang 3m mua cho bố em gói thuốc đi bộ , em đi dép đoctor một tất lớp do dép chật không vừa chân em nên phần gót chân lòi ra ngoài dép một chút em lúc đó khi mua xong em chạy về sát lề tường nhà dân thì ( chạy nhanh qúa mà ra ) lúc chạy ngang qua cây cột điện gốc tối thì chạy qua thấy nhói chân . Lúc đó tối lắm và em không có mang điện thoại xem nhưng em cũng không nghĩ là kim tiêm , em chỉ nghĩ chạy nhanh làm cho phần gót dép tưng lên docter đụng vô đau nhức có nửa ngày . Và thời điểm đó xe chạy qua rất nhiều nên em cũng về . Khi ngủ dạy chợt tỉnh lúc mới nghĩ nhiều =) lỡ may bọn nghiện quăng kiêm xuống đất (em chỉ nghĩ đến tình huống xấu thôi) rồi em chạy nhanh rồi dép docter đạp vào kim nó tưng lên đâm vào gót chân em đòn bẩy rồi rớt ra mà em không biết (em sợ nó trúng tường theo cố định đòn bẩy )Lúc đó nhức lắm .Em về lúc đó buồn ngủ không nghĩ nhiều sáng về thì em có nhìn xuống vào mặt dưới thì không thấy vết kim .Em thấy có vết chấm hơi màu nâu , em sợ là nó đóng vẩy rồi chân em it khi rửa không biết có phải em nhìn nhầm không nữa .Nghĩ lại em lo qúa lỡ may em đạp phải kim thật mà theo đòn bẩy thì sao ? .Cho em hỏi nếu đạp kim thì sẽ như nào và có biết không ? Tại gót chân em nó hơi dày nên đạp vào không có cảm giác đau về sau thì nhức. Em còn trẻ vậy mà chết thì em nuối tiếc lắm , trường hợp em có cơ gì không ? Sao trời cứ cho em có nguy cơ với bệnh không , số em đen và đăng lòng thật , em có cần dùng pep không còn 72h
"Em mong anh chị tư vấn giúp em để em gỡ bỏ nổi lo. Em làm Bài nay để xả mấy trái bom trong người em. Em cám ơn ac đọc hết bài em viết"
Bạn thuật lại đoạn đường đi của bạn như người ta tường thuật lại trận bóng đá ngoại hạng anh vậy. Tất cả đều là do bạn suy diễn.

Tuanmecsedec
22-02-2017, 07:33
Chào ac , hôm qua lúc 9 h tối trời lúc đó-cũng gần như tối rồi . Em có 1 nguy cơ như thế này .

Em có nghe hàng xóm nói ở đay có 1 ông nghiện tối nào ổng cũng ngồi gần nhà em hút chích ,ở đó dân xăm mình nhuộm tóc sike nhiều lắm. Lúc đó em cũng không tin cho lắm , em có theo dõi thì đúng là ổng có chích thật nên em lo cho này cũng toàn nghiện hút chích ... =) Vào vấn đề chính thi nguy cơ chính của em là như thế này . Lúc nãy em có ra Hẻm nhỏ không to gần bằng ngang 3m mua cho bố em gói thuốc đi bộ , em đi dép đoctor một tất lớp do dép chật không vừa chân em nên phần gót chân lòi ra ngoài dép một chút em lúc đó khi mua xong em chạy về sát lề tường nhà dân thì ( chạy nhanh qúa mà ra ) lúc chạy ngang qua cây cột điện gốc tối thì chạy qua thấy nhói chân . Lúc đó tối lắm và em không có mang điện thoại xem nhưng em cũng không nghĩ là kim tiêm , em chỉ nghĩ chạy nhanh làm cho phần gót dép tưng lên docter đụng vô đau nhức có nửa ngày . Và thời điểm đó xe chạy qua rất nhiều nên em cũng về . Khi ngủ dạy chợt tỉnh lúc mới nghĩ nhiều =) lỡ may bọn nghiện quăng kiêm xuống đất (em chỉ nghĩ đến tình huống xấu thôi) rồi em chạy nhanh rồi dép docter đạp vào kim nó tưng lên đâm vào gót chân em đòn bẩy rồi rớt ra mà em không biết (em sợ nó trúng tường theo cố định đòn bẩy )Lúc đó nhức lắm .Em về lúc đó buồn ngủ không nghĩ nhiều sáng về thì em có nhìn xuống vào mặt dưới thì không thấy vết kim .Em thấy có vết chấm hơi màu nâu , em sợ là nó đóng vẩy rồi chân em it khi rửa không biết có phải em nhìn nhầm không nữa .Nghĩ lại em lo qúa lỡ may em đạp phải kim thật mà theo đòn bẩy thì sao ? .Cho em hỏi nếu đạp kim thì sẽ như nào và có biết không ? Tại gót chân em nó hơi dày nên đạp vào không có cảm giác đau về sau thì nhức. Em còn trẻ vậy mà chết thì em nuối tiếc lắm , trường hợp em có cơ gì không ? Sao trời cứ cho em có nguy cơ với bệnh không , số em đen và đăng lòng thật , em có cần dùng pep không còn 72h
"Em mong anh chị tư vấn giúp em để em gỡ bỏ nổi lo. Em làm Bài nay để xả mấy trái bom trong người em. Em cám ơn ac đọc hết bài em viết"

Chủ đề của bạn chỉ mang tính chất suy diễn hoang tưởng không có nguy cơ.

http://i.imgur.com/RZvoOtv.jpg

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Giahuy134
22-02-2017, 13:31
Là sao chị em hok hiểu

Giahuy134
22-02-2017, 14:07
Anh tuấn em vẫn còn thắc mắc nữa về giọt gì vào mắt .Em xin nói hết luôn về cai này em có thắc mắc rất lâu rồi . Và hôm nay em có trường hợp này thì lúc em đi mua dừa về uống có kêu anh kia chặt thì có người kia ngồi trên xe máy mua dừa . Lúc chú đó chặt cho người kia đi sát ngang qua vai em giống kiểu đối diện , rồi vung tay lên đưa dừa cho người ta rồi, vung tay xuống , rồi vung lên gần đụng mặt em nữa quét ngang sát con mắt em thì em bị cái gì văng vô mát mát vẫn nhìn thấy đường , Lúc em mang dừa thì thấy có nước gì chảy xuống Và thấy cùi trái dừa hơi đỏ nên sợ là máu của chú đó dính vào . Em không có suy diễn đầu em nói thật là bị vật lỏng vào mắt " không cay , có hơi đỏ niêm mạc trắng giống kiểu rửa mặt thì anh sẽ thấy nó hơi đỏ, phần dưới con ngươi thì có chút nước đọng lại , em chớp thấy ướt nữa .
1/ là em sợ tây người kia chảy máu rồi cầm tiên đưa chú đó thì vô tình máu rơi vào mắt
2/ em sợ chú đó bị đứt tay vì trong lúc chặt có thể sảy ra đứt tay đúng không anh vì em lùn hơn chú ay sợ lúc vung lên vùng xuống ngay mặt em nó vào mắt:(
3/ nếu tay chú đó chảy máu dính vào võ dừa màu xanh thì mình có nhìn thấy không
Em có khám bs tâm lý nói là mấy bs phẫu thuật cho bệnh nhân mo bụng thì trúng mạch máu văng với số lượng nhiều mới bị phải không anh ?
Em có nghe anh nói co cay mắt và đỏ thì mới có nguy cơ đúng không anh ? Tại trường hợp của em có hơi đỏ phần trắng phía con ngươi mắt hay liêc mắt ngang qua phải trái Và không cay vẫn nhìn thấy đường . Em sợ 1 giọt số lượng it văng vào thì không cay và chỉ thấy mát mát thôi .

Nguyen Ha
22-02-2017, 16:40
Anh tuấn em vẫn còn thắc mắc nữa về giọt gì vào mắt .Em xin nói hết luôn về cai này em có thắc mắc rất lâu rồi . Và hôm nay em có trường hợp này thì lúc em đi mua dừa về uống có kêu anh kia chặt thì có người kia ngồi trên xe máy mua dừa . Lúc chú đó chặt cho người kia đi sát ngang qua vai em giống kiểu đối diện , rồi vung tay lên đưa dừa cho người ta rồi, vung tay xuống , rồi vung lên gần đụng mặt em nữa quét ngang sát con mắt em thì em bị cái gì văng vô mát mát vẫn nhìn thấy đường , Lúc em mang dừa thì thấy có nước gì chảy xuống Và thấy cùi trái dừa hơi đỏ nên sợ là máu của chú đó dính vào . Em không có suy diễn đầu em nói thật là bị vật lỏng vào mắt " không cay , có hơi đỏ niêm mạc trắng giống kiểu rửa mặt thì anh sẽ thấy nó hơi đỏ, phần dưới con ngươi thì có chút nước đọng lại , em chớp thấy ướt nữa .
1/ là em sợ tây người kia chảy máu rồi cầm tiên đưa chú đó thì vô tình máu rơi vào mắt
2/ em sợ chú đó bị đứt tay vì trong lúc chặt có thể sảy ra đứt tay đúng không anh vì em lùn hơn chú ay sợ lúc vung lên vùng xuống ngay mặt em nó vào mắt:(
3/ nếu tay chú đó chảy máu dính vào võ dừa màu xanh thì mình có nhìn thấy không
Em có khám bs tâm lý nói là mấy bs phẫu thuật cho bệnh nhân mo bụng thì trúng mạch máu văng với số lượng nhiều mới bị phải không anh ?
Em có nghe anh nói co cay mắt và đỏ thì mới có nguy cơ đúng không anh ? Tại trường hợp của em có hơi đỏ phần trắng phía con ngươi mắt hay liêc mắt ngang qua phải trái Và không cay vẫn nhìn thấy đường . Em sợ 1 giọt số lượng it văng vào thì không cay và chỉ thấy mát mát thôi .
HIV không dễ lây như bạn nghĩ đâu.

Tuanmecsedec
23-02-2017, 07:46
Anh tuấn em vẫn còn thắc mắc nữa về giọt gì vào mắt .Em xin nói hết luôn về cai này em có thắc mắc rất lâu rồi . Và hôm nay em có trường hợp này thì lúc em đi mua dừa về uống có kêu anh kia chặt thì có người kia ngồi trên xe máy mua dừa . Lúc chú đó chặt cho người kia đi sát ngang qua vai em giống kiểu đối diện , rồi vung tay lên đưa dừa cho người ta rồi, vung tay xuống , rồi vung lên gần đụng mặt em nữa quét ngang sát con mắt em thì em bị cái gì văng vô mát mát vẫn nhìn thấy đường , Lúc em mang dừa thì thấy có nước gì chảy xuống Và thấy cùi trái dừa hơi đỏ nên sợ là máu của chú đó dính vào . Em không có suy diễn đầu em nói thật là bị vật lỏng vào mắt " không cay , có hơi đỏ niêm mạc trắng giống kiểu rửa mặt thì anh sẽ thấy nó hơi đỏ, phần dưới con ngươi thì có chút nước đọng lại , em chớp thấy ướt nữa .
1/ là em sợ tây người kia chảy máu rồi cầm tiên đưa chú đó thì vô tình máu rơi vào mắt
2/ em sợ chú đó bị đứt tay vì trong lúc chặt có thể sảy ra đứt tay đúng không anh vì em lùn hơn chú ay sợ lúc vung lên vùng xuống ngay mặt em nó vào mắt:(
3/ nếu tay chú đó chảy máu dính vào võ dừa màu xanh thì mình có nhìn thấy không
Em có khám bs tâm lý nói là mấy bs phẫu thuật cho bệnh nhân mo bụng thì trúng mạch máu văng với số lượng nhiều mới bị phải không anh ?
Em có nghe anh nói co cay mắt và đỏ thì mới có nguy cơ đúng không anh ? Tại trường hợp của em có hơi đỏ phần trắng phía con ngươi mắt hay liêc mắt ngang qua phải trái Và không cay vẫn nhìn thấy đường . Em sợ 1 giọt số lượng it văng vào thì không cay và chỉ thấy mát mát thôi .


Những gì bạn đang lo lắng không có nguy cơ.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Giahuy134
23-02-2017, 16:23
Những gì bạn đang lo lắng không có nguy cơ.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Nay em có bị thằng bạn bấu nó dùng móng tay bấu em có chảy máu nhưng rửa khoảng 15 phút thì máu không chảy thành giọt chỉ rơm máu nó rát lắm vẫn còn đỏ lúc đó có người quẹt vào tay thì em thấy ướt và nhìn thì thấy vết đỏ. Em có nhìn thì người đỏ bị chảy máu và đang rửa tay em có nguy cơ không

Nguyen Ha
23-02-2017, 19:50
Nay em có bị thằng bạn bấu nó dùng móng tay bấu em có chảy máu nhưng rửa khoảng 15 phút thì máu không chảy thành giọt chỉ rơm máu nó rát lắm vẫn còn đỏ lúc đó có người quẹt vào tay thì em thấy ướt và nhìn thì thấy vết đỏ. Em có nhìn thì người đỏ bị chảy máu và đang rửa tay em có nguy cơ không
Không có nguy cơ.

Giahuy134
23-02-2017, 20:24
Không có nguy cơ.

Da em cám ơn chị . Em con trường hợp này nữa , chị giúp em với. Lúc nay em có mua đồ ở tạp hóa lúc về em quẹo phải đi bộ sát tường hai bênh tường nhà dân thì có tải nằm sát phía trước em thì em có đi lên đứng sát ngay cua xe tải chờ xe rồi qua đường . Lúc đứng ngay cánh cửa xe tải thì có một anh thanh niên ở trong cánh cửa xe mà em đứng ngay cảnh cửa ay đang cậy mụn . Lúc đó em chưa có quay đầu xuống em đợi xe đi rồi em mới qua đường thì lúc không để ý em em quay đầu xuống phía sau nhìn anh đó thì tay anh đó cậy rồi búng ngay phía em lúc quay đầu xuống nhìn . Anh đó có mụn to nên em lo bóp ra nhiều rồi bùng văng vào mắt em trong lúc em quay đầu xuống đằng sau nhìn anh ay . Cho em hỏi em có bị sao không và có cần uống pep không chị huhu em xui thật

Nguyen Ha
23-02-2017, 20:30
Da em cám ơn chị . Em con trường hợp này nữa , chị giúp em với. Lúc nay em có mua đồ ở tạp hóa lúc về em quẹo phải đi bộ sát tường hai bênh tường nhà dân thì có tải nằm sát phía trước em thì em có đi lên đứng sát ngay cua xe tải chờ xe rồi qua đường . Lúc đứng ngay cánh cửa xe tải thì có một anh thanh niên ở trong cánh cửa xe mà em đứng ngay cảnh cửa ay đang cậy mụn . Lúc đó em chưa có quay đầu xuống em đợi xe đi rồi em mới qua đường thì lúc không để ý em em quay đầu xuống phía sau nhìn anh đó thì tay anh đó cậy rồi búng ngay phía em lúc quay đầu xuống nhìn . Anh đó có mụn to nên em lo bóp ra nhiều rồi bùng văng vào mắt em trong lúc em quay đầu xuống đằng sau nhìn anh ay . Cho em hỏi em có bị sao không và có cần uống pep không chị huhu em xui thật
Mua PEPsi về uống đi.

Giahuy134
23-02-2017, 20:37
Mà chị lúc đó em quay mặt xuống nhìn thì anh đó nặn xong vung tay ra cửa kính rồi búng búng ngón tay Em quay đầu xuống nhìn thì thấy tay anh ay có vết máu mụn ảnh mới nặn ra .Lúc em quay xuống ảnh nặn xong rồi búng thì mắt em ướt em có nguy cơ gì không chị

Tuanmecsedec
23-02-2017, 20:46
Da em cám ơn chị . Em con trường hợp này nữa , chị giúp em với. Lúc nay em có mua đồ ở tạp hóa lúc về em quẹo phải đi bộ sát tường hai bênh tường nhà dân thì có tải nằm sát phía trước em thì em có đi lên đứng sát ngay cua xe tải chờ xe rồi qua đường . Lúc đứng ngay cánh cửa xe tải thì có một anh thanh niên ở trong cánh cửa xe mà em đứng ngay cảnh cửa ay đang cậy mụn . Lúc đó em chưa có quay đầu xuống em đợi xe đi rồi em mới qua đường thì lúc không để ý em em quay đầu xuống phía sau nhìn anh đó thì tay anh đó cậy rồi búng ngay phía em lúc quay đầu xuống nhìn . Anh đó có mụn to nên em lo bóp ra nhiều rồi bùng văng vào mắt em trong lúc em quay đầu xuống đằng sau nhìn anh ay . Cho em hỏi em có bị sao không và có cần uống pep không chị huhu em xui thật


Mà chị lúc đó em quay mặt xuống nhìn thì anh đó nặn xong vung tay ra cửa kính rồi búng búng ngón tay Em quay đầu xuống nhìn thì thấy tay anh ay có vết máu mụn ảnh mới nặn ra .Lúc em quay xuống ảnh nặn xong rồi búng thì mắt em ướt em có nguy cơ gì không chị


Không có nguy cơ gì đâu bạn.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Giahuy134
23-02-2017, 21:09
Anh tuấn cho em hỏi 1 cái vi du nha anh : nếu máu 1 giọt máu mà dính phía ở gọng kính phía trên tròng kính thì nữa tiếng sau nó sẽ khô đụng vào sẽ không dính ở tay phải không anh hay là dạng nhớt dính như hồ đặc phải không nha ha anh . Em hỏi để biết thêm chút kiến thức , em cám ơn

Tuanmecsedec
23-02-2017, 21:12
Anh tuấn cho em hỏi 1 cái vi du nha anh : nếu máu 1 giọt máu mà dính phía ở gọng kính phía trên tròng kính thì nữa tiếng sau nó sẽ khô đụng vào sẽ không dính ở tay phải không anh hay là dạng nhớt dính như kẹo mạch nha ha anh . Em hỏi để biết thêm chút kiến thức , em cám ơn

Bạn xem chủ đề này,Tuanmecsedec có giải thích rõ ràng:

Chủ đề: Thời gian tồn tại tối đa của HIV trong máu ngoài môi trường (http://diendanhiv.vn/threads/6065-Thoi-gian-ton-tai-toi-da-cua-HIV-trong-mau-ngoai-moi-truong)


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Giahuy134
23-02-2017, 21:17
Bạn xem chủ đề này,Tuanmecsedec có giải thích rõ ràng:

Chủ đề: Thời gian tồn tại tối đa của HIV trong máu ngoài môi trường (http://diendanhiv.vn/threads/6065-Thoi-gian-ton-tai-toi-da-cua-HIV-trong-mau-ngoai-moi-truong)


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Da không anh hiểu sai ý em rồi . Ý của em là nếu nó dính vào vật dụng gi mà 15 hay nửa tiếng thì nó sẽ khô , hay dạng như hồ keo nhớt và chạm vào giống tinh dịch ay anh . mình chạm vào sẽ dính vào tay đúng không anh

Tuanmecsedec
23-02-2017, 21:18
Da không anh hiểu sai ý em rồi . Ý của em là nếu nó dính vào vật dụng gi mà 15 hay nửa tiếng thì nó sẽ khô , hay dạng như hồ keo nhớt và chạm vào giống tinh dịch ay anh . mình chạm vào sẽ dính vào tay đúng không anh

Nếu chưa khô hẳn thì khi chạm vào còn dính ở tay.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Giahuy134
23-02-2017, 21:21
Da vây em hiểu được một chút. Mà anh cho em hỏi nếu 1 giọt máu nhỏ như một hạt mưa dính vào thì trong tích tắc nó sẽ khô thì mình chạm nó sẽ không dinh vào tay nữa phải không anh

Tuanmecsedec
23-02-2017, 21:24
Da vây em hiểu được một chút. Mà anh cho em hỏi nếu 1 giọt máu nhỏ như một hạt mưa dính vào thì trong tích tắc nó sẽ khô thì mình chạm nó sẽ không dinh vào tay nữa phải không anh

Đúng rồi bạn.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Giahuy134
24-02-2017, 12:09
Đúng rồi bạn.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Nay em có đi đà banh . Trong lúc đa banh trái banh nó vào trong bụi cỏ , em có vào lượm banh thì bị kim đâm ngay đầu ngón tay . Em nhìn thấy cây kim đó trong xi lanh còn ít máu . Máu hơi tối màu và sâm màu kim thì có đất dính vào ông xi lanh liêu có sao không

Nguyen Ha
24-02-2017, 14:05
Nay em có đi đà banh . Trong lúc đa banh trái banh nó vào trong bụi cỏ , em có vào lượm banh thì bị kim đâm ngay đầu ngón tay . Em nhìn thấy cây kim đó trong xi lanh còn ít máu . Máu hơi tối màu và sâm màu kim thì có đất dính vào ông xi lanh liêu có sao không

Nếu bị đâm sâu thì nên đi tiêm phòng uốn ván, còn với HIV thì ko sao vì kim đã cũ.

Giahuy134
24-02-2017, 14:29
Chi ơi em thấy con chút máu đỏ sẫm đen ,mà lúc đâm em có chạy vào cái bồn rửa tay cong cộng có xa phòng co sao không đâm sâu ngay mạch máu luôn a chi

Nguyen Ha
24-02-2017, 14:32
Chi ơi em thấy con chút máu đỏ sẫm đen ,mà lúc đâm em có chạy vào cái bồn rửa tay cong cộng có xa phòng co sao không đâm sâu ngay mạch máu luôn a chi

Như vậy ko sao.

Tuanmecsedec
24-02-2017, 19:38
Nay em có đi đà banh . Trong lúc đa banh trái banh nó vào trong bụi cỏ , em có vào lượm banh thì bị kim đâm ngay đầu ngón tay . Em nhìn thấy cây kim đó trong xi lanh còn ít máu . Máu hơi tối màu và sâm màu kim thì có đất dính vào ông xi lanh liêu có sao không


Chi ơi em thấy con chút máu đỏ sẫm đen ,mà lúc đâm em có chạy vào cái bồn rửa tay cong cộng có xa phòng co sao không đâm sâu ngay mạch máu luôn a chi

Máu đã ngã màu thì vi rút không còn lây nhiễm cho người khác.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Giahuy134
24-02-2017, 19:44
Da em cám ơn. Mà em đọc nước bọt không lây nhiễm, vây đờm máu có lây không a? Lúc nay có xách đó cho bà kia qua đường thì đi được nửa đường thì có người kia chạy xe lạng lách trong người đó như nghiện . Lúc tên ta chạy xẹt qua mặt em rùi phun xuống đất và em có thấy it máu. Thì cùng lúc đó có vài giọt li ti văng.trúng mắt em . Cho em hỏi có nguy cơ không . Em nói thật đó anh tuấn

Tuanmecsedec
24-02-2017, 19:47
Da em cám ơn. Mà em đọc nước bọt không lây nhiễm, vây đờm máu có lây không a? Lúc nay có xách đó cho bà kia qua đường thì đi được nửa đường thì có người kia chạy xe lạng lách trong người đó như nghiện . Lúc tên ta chạy xẹt qua mặt em rùi phun xuống đất và em có thấy it máu. Thì cùng lúc đó có vài giọt li ti văng.trúng mắt em . Cho em hỏi có nguy cơ không . Em nói thật đó anh tuấn



Nồng độ HIV trong các dịch cơ thể của người có HIV được thể hiện trong bảng sau :




<tbody>
Loại dịch

Lượng HIV



Máu

Rất nhiều



Dịch tiết âm đạo

Nhiều



Tinh dịch

Nhiều



Sữa mẹ

Trung bình



Nước ối

Trung bình



Nước bọt

Hầu như không có



Mồ hôi

Hầu như không có



Nước mắt

Hầu như không có



Nước tiểu

Hầu như không có


</tbody>

Những gì bạn kể không có nguy cơ.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Giahuy134
24-02-2017, 19:48
Anh ơi cho em hỏi đờm có phải là nước bọt không anh . Nếu nước bọt thi em không lo

Tuanmecsedec
24-02-2017, 19:50
Anh ơi cho em hỏi đờm có phải là nước bọt không anh . Nếu nước bọt thi em không lo
Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Giahuy134
24-02-2017, 19:57
Da em cám ơn . Mà lúc trước em có đọc một chu đề của bạn kia thì lúc người con gái đánh nhau gi đó rủi cô kia bi chảy máu miệng rủi phun cục máu có nước miếng vào bạn đó thì em thấy anh sống chungvoi_hiv nói có nguy cơ. Vậy trường hợp của em không sao đúng không anh

Tuanmecsedec
24-02-2017, 19:59
Da em cám ơn . Mà lúc trước em có đọc một chu đề của bạn kia thì lúc người con gái đánh nhau gi đó rủi cô kia bi chảy máu miệng rủi phun cục máu có nước miếng vào bạn đó thì em thấy anh sống chungvoi_hiv nói có nguy cơ. Vậy trường hợp của em không sao đúng không anh

Tuanmecsedec khẳng định lần cuối bạn không có nguy cơ.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Giahuy134
25-02-2017, 13:42
Chào Anh tuấn . mong anh giúp em trường hợp này với a .

Lúc nãy em bi một người la đụng tay vào mắt em , Lúc đó em chạy thẳng về nhà khoảng 30 giây thì em có nguy cơ không . Vì em hoang qúa ,em không biết tay người kia chảy máu nên lúc đó em chỉ cắm đầu vào rửa mặt thôi. Em có nguy cơ không

2/ lúc nãy em đi siêu thị có thang máy với bạn gái thì lúc vào thang máy đứng chờ để đi lên lầu thì đông người chen vào cái thang máy , kế bên là bạn em , sau em là ông tây và da đen và đám thanh niên xăm trổ và ông đeo kính đen nữa. Lúc này tự nhiên người em lờ đờ mệt mỏi chóng mặt vì em thiếu ngu nữa . Lúc đứng trong thang máy chật chội vi nhiều người tự nhiên sau lưng em đau nhói . Em có vạch áo ra cho bạn em coi thì nói ra có vết như đầu tăm đóng vẩy và bóp thì thấy có ít máu rỉ ra. Cho em hỏi có ai đi siêu thị cầm kim theo không .Em sợ trong lúc chen chút thì có kẻ xấu đâm em có biết không . Em có quay xuống thì thì ông tây và da đen và kính đen nhìn em và đám xăm trổ . Em sợ là ba người này hoặc đám xăm trổ đâm em . Lúc đó người em lờ đờ mệt và nóng trong người em sợ đâm rút ra em không biết

3/ em có đi qua nhà nghỉ và khách sạn em đi sát nhà thì tự nhiên có nước gì rớt vào đầu em thì quay lên nhìn bị thêm giọt nữa văng vô mắt em . Em có thấy cửa sổ mở ra , em sợ có người trên đó thu dâm hay gi đó xuất tinh dịch rớt xuống dưới trúng mắt em , em có nguy cơ không

3/ lúc nãy em đi ăn cơm bình dân lúc về với em đi đằng sau đám bạn thì có người như nghiện chạy phía sau vượt lên trước mặt em . Cách ngang em nửa mét thì tay người này có ôm ngực còn tay còn lại lái . Em thấy ngực và đầu người này bị chảy máu vì đằng sau ao người này màu đỏ máu chảy từng giọt nho nhỏ rớt xuống đường , em nghĩ người này mới chém nhau hay gi đó. Lúc vượt mặt em và chạy rất nhanh thì bị nước gì nước gì tạt vào mặt hoán qua giống như phun sươn em không biết là mat và miệng em có bị trúng không nữa , em sợ máu người đó bay vào vì chạy rất nhanh và theo chiều gió ., Em lo là nó vào mắt và miệng em bị chảy máu môi ở ngoài phía dưới do mới ăn cơm cắn nhe vào có một vết nhỏ xíu . Hu hu em có nguy cơ gì không anh

Tuanmecsedec
25-02-2017, 13:55
Chủ đề nào mà Tuanmecsedec đã khẳng định lần cuối không có nguy cơ thì coi như không cần thiết tư vấn nữa.

Chủ đề này không cần thiết tư vấn nữa.Vì ban quản trị đã tư vấn rõ ràng hết rồi,để không làm loãng topic hoặc ảnh hưởng thành viên khác cũng như tạo điều kiện thành viên có thời gian ngồi đọc lại những gì đã được tư vấn.Vì vậy Tuanmecsedec khóa chủ đề lại.