PDA

View Full Version : giải đáp thắc mắc QHTD và oral sex có dùng BCS



vô tâm
21-03-2017, 11:48
Chào các anh chị trong ban quản trị. Hôm nay em kể câu chuyện của mình lên đây để nhờ các anh chị tư vấn giúp em ạ. Chuyện là ngày 18/03 vừa rồi e có chở 1 ông anh sang nhà bạn ông ấy uống rượu. Lúc về thì 2 ae cũng ngà ngà say nên mới vào 1 cái nhà nghỉ ở gần nhà bạn của ông anh kia. Tại đó bọn em có gọi 2 cô nhân viên ra phục vụ và bọn e có quan hệ với 2 cô nhân viên đó. E quan hệ 3 lần, cả 3 lần e đầu dùng bcs. Nhưng có lần đầu tiên thì e bị tuột bao. Lúc đó do em nửa tỉnh nửa say nên e chỉ nhớ là dương vật của e ở bên ngoài chứ ko nhớ là nhớ rõ là có tiếp xúc trần với âm đạo của cô bé kia ko. Sau đó e định cho vào tiếp thì cô ấy bảo : anh ơi tuột bao rồi vậy là e lấy bao mới e lắp vào. 2 lần làm về sau thì e đều có đeo bao nhưng cũng vẫn lo lo vì lúc đó e đang không thực sự tỉnh táo nên cũng ko rõ bao có vấn đề gì nữa ko. Lúc quan hệ thì e ko động chạm gì đến các bộ phận nhạy cảm của cô ấy, cô ấy dùng miệng quan hệ thì cũng đeo bao vào trước rồi mới cho miệng vào. Trong lúc cô ấy ngủ thì em quan sát là người cô ấy cũng ko có mụn hay các vết thương hở nào khác. Nhưng mặt mũi thì khá già và tỏ ra rất phờ phạc. Đó là những gì e nhớ lại là thế. Vì lúc đó đầu óc cũng ko tỉnh táo lắm. Và đến khi tỉnh thì thực sự rất lo lắng. Vậy nên em muốn hỏi các anh chị trong diễn đàn là e có khả năng bị nhiễm hiv không ạ. Mong các anh chị phản hổi sớm giúp e. E xin cám ơn

Nguyen Ha
21-03-2017, 13:06
Chào các anh chị trong ban quản trị. Hôm nay em kể câu chuyện của mình lên đây để nhờ các anh chị tư vấn giúp em ạ. Chuyện là ngày 18/03 vừa rồi e có chở 1 ông anh sang nhà bạn ông ấy uống rượu. Lúc về thì 2 ae cũng ngà ngà say nên mới vào 1 cái nhà nghỉ ở gần nhà bạn của ông anh kia. Tại đó bọn em có gọi 2 cô nhân viên ra phục vụ và bọn e có quan hệ với 2 cô nhân viên đó. E quan hệ 3 lần, cả 3 lần e đầu dùng bcs. Nhưng có lần đầu tiên thì e bị tuột bao. Lúc đó do em nửa tỉnh nửa say nên e chỉ nhớ là dương vật của e ở bên ngoài chứ ko nhớ là nhớ rõ là có tiếp xúc trần với âm đạo của cô bé kia ko. Sau đó e định cho vào tiếp thì cô ấy bảo : anh ơi tuột bao rồi vậy là e lấy bao mới e lắp vào. 2 lần làm về sau thì e đều có đeo bao nhưng cũng vẫn lo lo vì lúc đó e đang không thực sự tỉnh táo nên cũng ko rõ bao có vấn đề gì nữa ko. Lúc quan hệ thì e ko động chạm gì đến các bộ phận nhạy cảm của cô ấy, cô ấy dùng miệng quan hệ thì cũng đeo bao vào trước rồi mới cho miệng vào. Trong lúc cô ấy ngủ thì em quan sát là người cô ấy cũng ko có mụn hay các vết thương hở nào khác. Nhưng mặt mũi thì khá già và tỏ ra rất phờ phạc. Đó là những gì e nhớ lại là thế. Vì lúc đó đầu óc cũng ko tỉnh táo lắm. Và đến khi tỉnh thì thực sự rất lo lắng. Vậy nên em muốn hỏi các anh chị trong diễn đàn là e có khả năng bị nhiễm hiv không ạ. Mong các anh chị phản hổi sớm giúp e. E xin cám ơn
Bạn yên tâm những gì bạn kể không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
21-03-2017, 13:29
Chào các anh chị trong ban quản trị. Hôm nay em kể câu chuyện của mình lên đây để nhờ các anh chị tư vấn giúp em ạ. Chuyện là ngày 18/03 vừa rồi e có chở 1 ông anh sang nhà bạn ông ấy uống rượu. Lúc về thì 2 ae cũng ngà ngà say nên mới vào 1 cái nhà nghỉ ở gần nhà bạn của ông anh kia. Tại đó bọn em có gọi 2 cô nhân viên ra phục vụ và bọn e có quan hệ với 2 cô nhân viên đó. E quan hệ 3 lần, cả 3 lần e đầu dùng bcs. Nhưng có lần đầu tiên thì e bị tuột bao. Lúc đó do em nửa tỉnh nửa say nên e chỉ nhớ là dương vật của e ở bên ngoài chứ ko nhớ là nhớ rõ là có tiếp xúc trần với âm đạo của cô bé kia ko. Sau đó e định cho vào tiếp thì cô ấy bảo : anh ơi tuột bao rồi vậy là e lấy bao mới e lắp vào. 2 lần làm về sau thì e đều có đeo bao nhưng cũng vẫn lo lo vì lúc đó e đang không thực sự tỉnh táo nên cũng ko rõ bao có vấn đề gì nữa ko. Lúc quan hệ thì e ko động chạm gì đến các bộ phận nhạy cảm của cô ấy, cô ấy dùng miệng quan hệ thì cũng đeo bao vào trước rồi mới cho miệng vào. Trong lúc cô ấy ngủ thì em quan sát là người cô ấy cũng ko có mụn hay các vết thương hở nào khác. Nhưng mặt mũi thì khá già và tỏ ra rất phờ phạc. Đó là những gì e nhớ lại là thế. Vì lúc đó đầu óc cũng ko tỉnh táo lắm. Và đến khi tỉnh thì thực sự rất lo lắng. Vậy nên em muốn hỏi các anh chị trong diễn đàn là e có khả năng bị nhiễm hiv không ạ. Mong các anh chị phản hổi sớm giúp e. E xin cám ơn


Bạn yên tâm,những gì bạn kể không có nguy cơ.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

vô tâm
22-03-2017, 11:49
Dạ vâng. Nhưng a cũng cho e hỏi thêm là như trường hợp của em thì có cần phải đi xét nghiệm để xem có khả năng bị nhiễm hiv không ạ ?
Và ông anh trai đi cùng với em thì ông ấy quan hệ nhưng không dùng bao và quan hệ 2 lần, có xuất tinh vào trng thì xác suất của ông ấy bị nhiễm hiv có cao không ạ? E xin cám ơn

Tuanmecsedec
22-03-2017, 14:23
Dạ vâng. Nhưng a cũng cho e hỏi thêm là như trường hợp của em thì có cần phải đi xét nghiệm để xem có khả năng bị nhiễm hiv không ạ ?
Và ông anh trai đi cùng với em thì ông ấy quan hệ nhưng không dùng bao và quan hệ 2 lần, có xuất tinh vào trng thì xác suất của ông ấy bị nhiễm hiv có cao không ạ? E xin cám ơn

1,Bạn đã được tư vấn không có nguy cơ rồi,vì vậy có cần xét nghiệm hay không thì bạn hỏi lại chính mình.

2, Còn về xác suất thì bạn xem ở đây :

Chủ đề: Tôi không biết xác suất lây nhiễm HIV trong quan hệ tình dục là bao nhiêu phần trăm. (http://www.diendanhiv.vn/threads/7786-Toi-khong-biet-xac-suat-lay-nhiem-HIV-trong-quan-he-tinh-duc-la-bao-nhieu-phan-tram)
Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.