PDA

View Full Version : Quan hệ có dùng bao cao su và tay kích thích âm đạo



phonggio12c
01-04-2017, 01:23
Dưới đây là mail mình gửi cho anh Tuanmecsedec

Gửi anh.
Em mới quen một cô gái trên mạng, cô ấy không phải là GMD (cô ấy làm ở cty Samsung), hôm đầu tiên bọn e chỉ ngủ, nhiều lần đòi quan hệ nhưng cô ấy cự tuyệt, cô ấy cáu tát em rồi kêu cô ấy có bệnh làm em sợ hết hồn nên dừng lại.
Hai hôm sau tức là hôm 30-3 vừa qua, bọn em ngủ và quan hệ với nhau
Ban đầu, em kích thích cô ấy qua nhiều chỗ, em cho tay vào AĐ cô ấy, cô ấy ra nhiều dịch tiết, xong với bàn tay đó em lại xoa ngực cô ấy, rồi ngậm vào ngực (kiểu trẻ sơ sinh ti mẹ ấy)
Sau đó, em muốn đưa DV vào AĐ, em có đeo BCS cẩn thận (em đưa cô ấy đeo hộ, thì cô ấy kêu ko biết đeo, nên chính tay em đeo), chúng em có đổi tư thế mấy lần, lúc dừng không quan hệ, tay em vẫn cho vào AĐ và kích thích điểm G, được một lúc thấy cô ấy sướng rên, rồi AĐ khô, em tiếp tục đưa DV vào và một lúc sau thì em xuất tinh. BCS vẫn còn, và không bị rách. Em rút bao, rồi lau bằng giấy, giấy dính vào dầu DV, rồi em ra sửa bằng nước máy
Nhưng, đợt e đi núi tắm suối, em bị hắc lào ở bẹn (ngay cạnh hai bừu),đang trị bằng cồn BSI thấy hiệu quả, em lo lắng rằng dịch tiết cô ấy dính vào chỗ xước đó của em.
Điều tiếp theo em lo là do câu nói của cô ấy "em bị bệnh", đêm đó em gặng hỏi thì cô ấy bảo: "em bị sao thì anh không cần biết, chỉ biết em chữa được rồi, hằng năm vẫn đi kiểm tra."
Em khá hoang mang, nên em hỏi lần sau nếu ko dùng BCS thì em có bị làm sao ko, cô ấy bảo không, sợ dính bầu không muốn cưới thôi.
Hôm nay em liên lạc thì cô ấy biến mất tiêu, em chưa tới chỗ trọ, em chỉ gọi điện (cô ấy chụp ảnh chỗ làm ở cty mấy hôm trước, nên em khẳng định cô ấy không phải gái mại dâm, có xe lead, đt samsung node 7, đội mũ bảo hiểm to kiểu nồi cơm điện)
Những chỗ em viết bôi đậm là những hoang mang của em.
Liệu em có bị dính HIV hay bệnh gì không.
Mong anh tư vấn sớm giúp em, em chưa quá 72h quan hệ.
Kính thư
Giờ này mất ngủ vì rất hoang mang, mong mọi người tư vấn giúp mình khẩn cấp

Tuanmecsedec
01-04-2017, 08:09
Dưới đây là mail mình gửi cho anh Tuanmecsedec

Giờ này mất ngủ vì rất hoang mang, mong mọi người tư vấn giúp mình khẩn cấp

Bạn yên tâm,những gì bạn kể không có nguy cơ,dù có gái ấy có như thế nào.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Charles
01-04-2017, 09:08
Dưới đây là mail mình gửi cho anh Tuanmecsedec


Gửi anh.
Em mới quen một cô gái trên mạng, cô ấy không phải là GMD (cô ấy làm ở cty Samsung), hôm đầu tiên bọn e chỉ ngủ, nhiều lần đòi quan hệ nhưng cô ấy cự tuyệt, cô ấy cáu tát em rồi kêu cô ấy có bệnh làm em sợ hết hồn nên dừng lại.
Hai hôm sau tức là hôm 30-3 vừa qua, bọn em ngủ và quan hệ với nhau
Ban đầu, em kích thích cô ấy qua nhiều chỗ, em cho tay vào AĐ cô ấy, cô ấy ra nhiều dịch tiết, xong với bàn tay đó em lại xoa ngực cô ấy, rồi ngậm vào ngực (kiểu trẻ sơ sinh ti mẹ ấy)
Sau đó, em muốn đưa DV vào AĐ, em có đeo BCS cẩn thận (em đưa cô ấy đeo hộ, thì cô ấy kêu ko biết đeo, nên chính tay em đeo), chúng em có đổi tư thế mấy lần, lúc dừng không quan hệ, tay em vẫn cho vào AĐ và kích thích điểm G, được một lúc thấy cô ấy sướng rên, rồi AĐ khô, em tiếp tục đưa DV vào và một lúc sau thì em xuất tinh. BCS vẫn còn, và không bị rách. Em rút bao, rồi lau bằng giấy, giấy dính vào dầu DV, rồi em ra sửa bằng nước máy
Nhưng, đợt e đi núi tắm suối, em bị hắc lào ở bẹn (ngay cạnh hai bừu),đang trị bằng cồn BSI thấy hiệu quả, em lo lắng rằng dịch tiết cô ấy dính vào chỗ xước đó của em.
Điều tiếp theo em lo là do câu nói của cô ấy "em bị bệnh", đêm đó em gặng hỏi thì cô ấy bảo: "em bị sao thì anh không cần biết, chỉ biết em chữa được rồi, hằng năm vẫn đi kiểm tra."
Em khá hoang mang, nên em hỏi lần sau nếu ko dùng BCS thì em có bị làm sao ko, cô ấy bảo không, sợ dính bầu không muốn cưới thôi.
Hôm nay em liên lạc thì cô ấy biến mất tiêu, em chưa tới chỗ trọ, em chỉ gọi điện (cô ấy chụp ảnh chỗ làm ở cty mấy hôm trước, nên em khẳng định cô ấy không phải gái mại dâm, có xe lead, đt samsung node 7, đội mũ bảo hiểm to kiểu nồi cơm điện)
Những chỗ em viết bôi đậm là những hoang mang của em.
Liệu em có bị dính HIV hay bệnh gì không.
Mong anh tư vấn sớm giúp em, em chưa quá 72h quan hệ.
Kính thư

Giờ này mất ngủ vì rất hoang mang, mong mọi người tư vấn giúp mình khẩn cấp

Theo những gì bạn kể, bạn yên tâm không có nguy cơ cho dù cô ấy có HIV luôn.

Yentamdi
01-04-2017, 09:38
Dưới đây là mail mình gửi cho anh Tuanmecsedec

Giờ này mất ngủ vì rất hoang mang, mong mọi người tư vấn giúp mình khẩn cấp
Yêu tâm không có nguy cơ đâu bạn.

phonggio12c
01-04-2017, 13:46
vâng xin chân thành cảm ơn các anh, làm em lo lắng hết hồn. Admin có thể xóa thead để tránh loãng diễn đàn.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các anh

Tuanmecsedec
01-04-2017, 15:20
vâng xin chân thành cảm ơn các anh, làm em lo lắng hết hồn. Admin có thể xóa thead để tránh loãng diễn đàn.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các anh



Tuanmecsedec khóa topic theo yêu cầu.