PDA

View Full Version : Xin tư vấn



Gang
06-04-2017, 02:11
Thật sự bây giờ em quá lo lắng và hoang man đến nỗi em không ngủ được luôn ạ,
chuyện là em có đi chơi với bạn của em, vì mãi nói chuyện mà nhìn đồng hồ đã 1h sáng. Trễ quá nên em với bạn em quyết định đi xe máy về. Tụi em đi trên đường tắt do trễ quá rồi nên muốn về sớm. Đoạn đường này rất vắng và có nhiều người tụ tập tiêm chích ở các chân cầu vượt (loại cầu xây cho người đi bộ ạ). Lúc đi ngang qua, vô tình em có nhìn vào mấy người đó, em lại tò mò nên nhìn họ. Rồi em cảm thấy đau nhói lên ạ, rất đau luôn ạ như là bị đâm kim.
em lo lắng quá ạ, vì lúc đó là khuya 1h sáng với lại em nhìn họ nữa, em sợ họ đâm kim hay phóng kim vào người em,
em thực sự rất lo ạ, vì em cảm thấy đau nhói lên nên em mới lo ạ,

Charles
06-04-2017, 06:20
Thật sự bây giờ em quá lo lắng và hoang man đến nỗi em không ngủ được luôn ạ,
chuyện là em có đi chơi với bạn của em, vì mãi nói chuyện mà nhìn đồng hồ đã 1h sáng. Trễ quá nên em với bạn em quyết định đi xe máy về. Tụi em đi trên đường tắt do trễ quá rồi nên muốn về sớm. Đoạn đường này rất vắng và có nhiều người tụ tập tiêm chích ở các chân cầu vượt (loại cầu xây cho người đi bộ ạ). Lúc đi ngang qua, vô tình em có nhìn vào mấy người đó, em lại tò mò nên nhìn họ. Rồi em cảm thấy đau nhói lên ạ, rất đau luôn ạ như là bị đâm kim.
em lo lắng quá ạ, vì lúc đó là khuya 1h sáng với lại em nhìn họ nữa, em sợ họ đâm kim hay phóng kim vào người em,
em thực sự rất lo ạ, vì em cảm thấy đau nhói lên nên em mới lo ạ,

Bạn có bị làm sao không, như bị đứt giây thần kinh nào đó chẳng hạn?
Chỉ giỏi suy diễn để doạ mình.

Tuanmecsedec
06-04-2017, 07:51
Thật sự bây giờ em quá lo lắng và hoang man đến nỗi em không ngủ được luôn ạ,
chuyện là em có đi chơi với bạn của em, vì mãi nói chuyện mà nhìn đồng hồ đã 1h sáng. Trễ quá nên em với bạn em quyết định đi xe máy về. Tụi em đi trên đường tắt do trễ quá rồi nên muốn về sớm. Đoạn đường này rất vắng và có nhiều người tụ tập tiêm chích ở các chân cầu vượt (loại cầu xây cho người đi bộ ạ). Lúc đi ngang qua, vô tình em có nhìn vào mấy người đó, em lại tò mò nên nhìn họ. Rồi em cảm thấy đau nhói lên ạ, rất đau luôn ạ như là bị đâm kim.
em lo lắng quá ạ, vì lúc đó là khuya 1h sáng với lại em nhìn họ nữa, em sợ họ đâm kim hay phóng kim vào người em,
em thực sự rất lo ạ, vì em cảm thấy đau nhói lên nên em mới lo ạ,


Bạn bị hoang tưởng thôi.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Gang
06-04-2017, 11:24
Dạ do là lúc đó khuya lắm ạ, mà em lại có nhìn chằm chằm vào nhóm người đó ở chân cầu vượt, lúc này em đang đi xe máy.
Rồi lúc đi ngang, em thực sự thấy nhói đau lên ạ, y như bị cái gì ném trúng ạ,
nên em lo là tụi nó ghét em vì nhằm chằm chằm rồi sẵn kim tiêm chích phóng vào em ạ, thực sự em lo lắng từ hôm qua đến giờ nhiều lắm ạ

Charles
06-04-2017, 11:57
Dạ do là lúc đó khuya lắm ạ, mà em lại có nhìn chằm chằm vào nhóm người đó ở chân cầu vượt, lúc này em đang đi xe máy.
Rồi lúc đi ngang, em thực sự thấy nhói đau lên ạ, y như bị cái gì ném trúng ạ,
nên em lo là tụi nó ghét em vì nhằm chằm chằm rồi sẵn kim tiêm chích phóng vào em ạ, thực sự em lo lắng từ hôm qua đến giờ nhiều lắm ạ

Cầm tiêu phi còn khó trúng nữa là kim tiêm, trong khi bạn lại đang đi xe máy. Bệnh hoang tưởng của bạn càng lúc càng nặng.

Gang
06-04-2017, 18:25
Cầm tiêu phi còn khó trúng nữa là kim tiêm, trong khi bạn lại đang đi xe máy. Bệnh hoang tưởng của bạn càng lúc càng nặng.
Dạ là do em đi rất gần tụi nó ạ, vì đường hẹp mà tụi nó lại đứng ngay trên lề nên khoảnh cách gần lắm ạ, thật sự là em lo lắm ạ

Charles
06-04-2017, 18:36
Dạ là do em đi rất gần tụi nó ạ, vì đường hẹp mà tụi nó lại đứng ngay trên lề nên khoảnh cách gần lắm ạ, thật sự là em lo lắm ạ

BQT khuyên bạn nên đi khám Bác sĩ chuyên khoa thần kinh tâm lý.

Gang
06-04-2017, 18:41
BQT khuyên bạn nên đi khám Bác sĩ chuyên khoa thần kinh tâm lý.
Dạ mà giờ em chỉ lo với HIV ạ, em có nguy cơ không ạ? Anh đừng ghét hay bỏ mặc em với ạ, vì quả thực là lúc đó em nhói đâu lên ạ, em k có bịa chuyện ạ

Charles
06-04-2017, 19:19
Dạ mà giờ em chỉ lo với HIV ạ, em có nguy cơ không ạ? Anh đừng ghét hay bỏ mặc em với ạ, vì quả thực là lúc đó em nhói đâu lên ạ, em k có bịa chuyện ạ

Bạn bị con Hắc ám nó bám nên mới chỉ nghĩ thôi cũng có cảm giác như thật rồi.

Tuanmecsedec
07-04-2017, 06:31
Dạ là do em đi rất gần tụi nó ạ, vì đường hẹp mà tụi nó lại đứng ngay trên lề nên khoảnh cách gần lắm ạ, thật sự là em lo lắm ạ


Thần kinh bạn có vấn đề suy diễn hoang tưởng.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Yentamdi
07-04-2017, 14:21
Dạ do là lúc đó khuya lắm ạ, mà em lại có nhìn chằm chằm vào nhóm người đó ở chân cầu vượt, lúc này em đang đi xe máy.
Rồi lúc đi ngang, em thực sự thấy nhói đau lên ạ, y như bị cái gì ném trúng ạ,
nên em lo là tụi nó ghét em vì nhằm chằm chằm rồi sẵn kim tiêm chích phóng vào em ạ, thực sự em lo lắng từ hôm qua đến giờ nhiều lắm ạ

Không có nguy cơ như bạn kể. Chỉ có thể là suy diễn.