PDA

View Full Version : Xin tư vấn sợ kim tiêm đâm



Hin
15-04-2017, 15:22
Các anh chị ơi, các anh chị tư vấn giúp em với ạ, em lo lắng không làm được gì cả, mà em lo lắng hồi hộp là em khó thở nữa ạ.
hôm nay lúc 14h30 em có đi sang cửa hàng tiện lợi mua nước. Lúc ra lấy xe thì em có đứng đợi sang bên kia đường, lúc này em đứng hơi xa lề đường ạ. Rồi đột nhiên có 2 xe đi lên, 1 chiếc áp sát vô em và nói "Đứng giữa cái đường", rồi nó vụt lên và tụi nó đều quay lại nhìn em cười lên.
Lúc nó áp sát vào em, cánh tay em đau nhói lên ạ, về em kiểm tra thì thấy có rướm máu. Lúc đó em mặc áo khoác ạ.
em lo lắng sợ nó chích kim tiêm vào người em, lúc đó em đau nhói tay lên rồi về kiểm tra thấy rướm máu. Em lo lắng quá ạ, em có nguy cơ không ạ? Anh chị tư vấn giúp em với ạ

Hin
16-04-2017, 10:13
Các anh chị ơi, các anh chị tư vấn giúp em với ạ, em lo lắng không làm được gì cả, mà em lo lắng hồi hộp là em khó thở nữa ạ.
hôm nay lúc 14h30 em có đi sang cửa hàng tiện lợi mua nước. Lúc ra lấy xe thì em có đứng đợi sang bên kia đường, lúc này em đứng hơi xa lề đường ạ. Rồi đột nhiên có 2 xe đi lên, 1 chiếc áp sát vô em và nói "Đứng giữa cái đường", rồi nó vụt lên và tụi nó đều quay lại nhìn em cười lên.
Lúc nó áp sát vào em, cánh tay em đau nhói lên ạ, về em kiểm tra thì thấy có rướm máu. Lúc đó em mặc áo khoác ạ.
em lo lắng sợ nó chích kim tiêm vào người em, lúc đó em đau nhói tay lên rồi về kiểm tra thấy rướm máu. Em lo lắng quá ạ, em có nguy cơ không ạ? Anh chị tư vấn giúp em với ạ
Ban Quản Trị tư vấn giúp em với ạ, em lo lắng quá ạ

Tuanmecsedec
17-04-2017, 07:17
Các anh chị ơi, các anh chị tư vấn giúp em với ạ, em lo lắng không làm được gì cả, mà em lo lắng hồi hộp là em khó thở nữa ạ.
hôm nay lúc 14h30 em có đi sang cửa hàng tiện lợi mua nước. Lúc ra lấy xe thì em có đứng đợi sang bên kia đường, lúc này em đứng hơi xa lề đường ạ. Rồi đột nhiên có 2 xe đi lên, 1 chiếc áp sát vô em và nói "Đứng giữa cái đường", rồi nó vụt lên và tụi nó đều quay lại nhìn em cười lên.
Lúc nó áp sát vào em, cánh tay em đau nhói lên ạ, về em kiểm tra thì thấy có rướm máu. Lúc đó em mặc áo khoác ạ.
em lo lắng sợ nó chích kim tiêm vào người em, lúc đó em đau nhói tay lên rồi về kiểm tra thấy rướm máu. Em lo lắng quá ạ, em có nguy cơ không ạ? Anh chị tư vấn giúp em với ạ


Bạn lo lắng quá suy diễn thôi,không có nguy cơ.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Charles
17-04-2017, 22:11
Các anh chị ơi, các anh chị tư vấn giúp em với ạ, em lo lắng không làm được gì cả, mà em lo lắng hồi hộp là em khó thở nữa ạ.
hôm nay lúc 14h30 em có đi sang cửa hàng tiện lợi mua nước. Lúc ra lấy xe thì em có đứng đợi sang bên kia đường, lúc này em đứng hơi xa lề đường ạ. Rồi đột nhiên có 2 xe đi lên, 1 chiếc áp sát vô em và nói "Đứng giữa cái đường", rồi nó vụt lên và tụi nó đều quay lại nhìn em cười lên.
Lúc nó áp sát vào em, cánh tay em đau nhói lên ạ, về em kiểm tra thì thấy có rướm máu. Lúc đó em mặc áo khoác ạ.
em lo lắng sợ nó chích kim tiêm vào người em, lúc đó em đau nhói tay lên rồi về kiểm tra thấy rướm máu. Em lo lắng quá ạ, em có nguy cơ không ạ? Anh chị tư vấn giúp em với ạ

Bạn suy diễn để dọa mình thót tim thôi.