PDA

View Full Version : Mọi Người Tư Vấn Giúp



Hanhphuc11
22-04-2017, 19:59
Chẵng là: vũ linh từ nhỏ, ba mẹ đi làm ăn xa. Sống trong rừng gửi cho dì ruột nuôi. Tính ra đi làm và ở đây trên 10 mấy năm rồi. Trước giờ chưa có tặng cho dì. Cái gì gọi là món quà. Định sinh nhật lần này vũ linh tặng cho dì 1 cái tivi 40 in. Mà dì thì tiền tỉ trong tay. Mua chục cái còn được. Mình không quan trọng cái chuyện tốn tiền. Tặng là tặng cho đáng. Mang ân tình từ nhỏ đến lớn. Ơn công nuôi dưỡng. Giờ lớn rồi. Phải trả hiếu chứ. Đâu pải thấy dì có tiền. Mà mình sợ tốn tiền mình. Mà mình lại tặng món rẽ tiền. Mẹ thì không đồng ý. Kêu sắm vàng. Vàng thì cũng đã có rồi. Sống đây chết mai. Vậy tại sao lúc này không trả hiếu đi. Trả nhiêu đó vẫn chưa đủ. Cũng đã có mua tivi. Amply karaoke. Tết lì xì tiền triệu cho mẹ ruột. Đi về an giang. Tây ninh. Khẩn bà chúa xứ. Phù hộ gia đạo bình an. Ba mẹ mạnh giỏi. Làm ăn phát tài. Hứa cúng heo. Ba mẹ cũng đã được trung bình khá rồi. Giờ đến phiên người khác chứ. Trước mẹ. Sau dì. Mang nặng tình nghĩa lắm. Trả cả đời không bao giờ hết.
=》 mặt dù làm lương tháng 4 triệu. Đủ ăn đủ xài. Cắt ca cắt củm. Dự định làm 10 đồng. Xài chi phí 8 đồng. Còn 2 đồng đi từ thiện nữa. Mình được may mắn hơn ngưòi khác. Có sức khỏe đi làm. Còn người ta k làm được việc. Vậy tại sao mình lại không san sẻ niềm vui này cho người khác. Không ít cũng nhiều.
》 mong mọi người cho vũ linh những lời khuyên tốt nhất. Làm vậy có đúng không. Mẹ ruột thì nói tào lao. Làm chuyện ji không? Với lại cd giai đoạn 1 còn dưới 500k