PDA

View Full Version : Hà Nội - Bao giờ mới có người thương.



AndrewV
09-05-2017, 08:08
Hi cả nhà, em là newbie tại forum này được bạn bè giới thiệu.

Tên thân mật - "B" (xin giấu tên). Năm nay hai nhăm tuổi rồi(nghe tuổi già thế - sn 93 ạ), Ế bền vững trong một năm qua đã điều trị thuốc được 1,5 năm, đang vừa đi làm, vừa đi học, công việc ổn định, thân hình vừa phải. Mọi chuyện đều ổn kể từ khi biết mình nhiễm "Hắt"

Đã từng có bạn trai và cũng có ý định tiến tới xa hơn, công việc và hoài bão còn nhiều nhưng rồi cái biến cố LỚN NHẤT trong cuộc đời em đã xảy đến. Và em đã vứt và từ bỏ tất cả. Đã đôi lần em nghĩ "HAY MÌNH CHẾT ĐI",nhưng em không cho phép em là một kẻ kém cỏi, một kẻ thất bại.
Còn nhiều mộng ước cần phải thực hiện, mình cần phải sống để chăm lo cho gia đình và bố mẹ. Em nghĩ vậy đó và đến năm nay, em hai mươi lăm tuổi rồi. Không còn quá trẻ để chạy nhảy, rong chơi, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng mà đã đến lúc mình cần một cái "đích"(phiên âm tiếng Anh hay tiếng Việt đều đúng) và cần tìm người-đồng-hành thực sự để không có cảm thấy cô đơn. Không còn phải lạc trôi hay thấp thỏm "bao giờ mình chết", cuộc đời này còn dài lắm, hãy cứ yêu, hãy cứ fun(vui ý ạ) khi còn có thể.

Em xin viết vài dòng hy vọng sẽ tìm được y chung nhân. Những việc mình có thể làm cùng nhau: đi chơi, xem phim, càfe tâm sự, uống thuốc đúng giờ, chăm sóc nhau lúc tuổi già đang cận kề, thể dục thể thao hàng ngày và đưa đi bệnh viện khi cần thiết =)).Đùa thôi, nói chung là duy trì lối sống lành mạnh và làm tình an toàn ạ. Chắc câu cuối là câu nghiêm túc nhất: Ai có nhu cầu liên hệ inbox ạ.

Xin anh/chị BQL forum đừng xóa bài nếu em viết dở hoặc nhảm quá.

Vệ Đằng
09-05-2017, 12:57
Hi cả nhà, em là newbie tại forum này được bạn bè giới thiệu.

Tên thân mật - "B" (xin giấu tên). Năm nay hai nhăm tuổi rồi(nghe tuổi già thế - sn 93 ạ), Ế bền vững trong một năm qua đã điều trị thuốc được 1,5 năm, đang vừa đi làm, vừa đi học, công việc ổn định, thân hình vừa phải. Mọi chuyện đều ổn kể từ khi biết mình nhiễm "Hắt"

Đã từng có bạn trai và cũng có ý định tiến tới xa hơn, công việc và hoài bão còn nhiều nhưng rồi cái biến cố LỚN NHẤT trong cuộc đời em đã xảy đến. Và em đã vứt và từ bỏ tất cả. Đã đôi lần em nghĩ "HAY MÌNH CHẾT ĐI",nhưng em không cho phép em là một kẻ kém cỏi, một kẻ thất bại.
Còn nhiều mộng ước cần phải thực hiện, mình cần phải sống để chăm lo cho gia đình và bố mẹ. Em nghĩ vậy đó và đến năm nay, em hai mươi lăm tuổi rồi. Không còn quá trẻ để chạy nhảy, rong chơi, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng mà đã đến lúc mình cần một cái "đích"(phiên âm tiếng Anh hay tiếng Việt đều đúng) và cần tìm người-đồng-hành thực sự để không có cảm thấy cô đơn. Không còn phải lạc trôi hay thấp thỏm "bao giờ mình chết", cuộc đời này còn dài lắm, hãy cứ yêu, hãy cứ fun(vui ý ạ) khi còn có thể.

Em xin viết vài dòng hy vọng sẽ tìm được y chung nhân. Những việc mình có thể làm cùng nhau: đi chơi, xem phim, càfe tâm sự, uống thuốc đúng giờ, chăm sóc nhau lúc tuổi già đang cận kề, thể dục thể thao hàng ngày và đưa đi bệnh viện khi cần thiết =)).Đùa thôi, nói chung là duy trì lối sống lành mạnh và làm tình an toàn ạ. Chắc câu cuối là câu nghiêm túc nhất: Ai có nhu cầu liên hệ inbox ạ.

Xin anh/chị BQL forum đừng xóa bài nếu em viết dở hoặc nhảm quá.
0941737462

Lục Giang
09-05-2017, 13:54
Hi cả nhà, em là newbie tại forum này được bạn bè giới thiệu.

Tên thân mật - "B" (xin giấu tên). Năm nay hai nhăm tuổi rồi(nghe tuổi già thế - sn 93 ạ), Ế bền vững trong một năm qua đã điều trị thuốc được 1,5 năm, đang vừa đi làm, vừa đi học, công việc ổn định, thân hình vừa phải. Mọi chuyện đều ổn kể từ khi biết mình nhiễm "Hắt"

Đã từng có bạn trai và cũng có ý định tiến tới xa hơn, công việc và hoài bão còn nhiều nhưng rồi cái biến cố LỚN NHẤT trong cuộc đời em đã xảy đến. Và em đã vứt và từ bỏ tất cả. Đã đôi lần em nghĩ "HAY MÌNH CHẾT ĐI",nhưng em không cho phép em là một kẻ kém cỏi, một kẻ thất bại.
Còn nhiều mộng ước cần phải thực hiện, mình cần phải sống để chăm lo cho gia đình và bố mẹ. Em nghĩ vậy đó và đến năm nay, em hai mươi lăm tuổi rồi. Không còn quá trẻ để chạy nhảy, rong chơi, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng mà đã đến lúc mình cần một cái "đích"(phiên âm tiếng Anh hay tiếng Việt đều đúng) và cần tìm người-đồng-hành thực sự để không có cảm thấy cô đơn. Không còn phải lạc trôi hay thấp thỏm "bao giờ mình chết", cuộc đời này còn dài lắm, hãy cứ yêu, hãy cứ fun(vui ý ạ) khi còn có thể.

Em xin viết vài dòng hy vọng sẽ tìm được y chung nhân. Những việc mình có thể làm cùng nhau: đi chơi, xem phim, càfe tâm sự, uống thuốc đúng giờ, chăm sóc nhau lúc tuổi già đang cận kề, thể dục thể thao hàng ngày và đưa đi bệnh viện khi cần thiết =)).Đùa thôi, nói chung là duy trì lối sống lành mạnh và làm tình an toàn ạ. Chắc câu cuối là câu nghiêm túc nhất: Ai có nhu cầu liên hệ inbox ạ.

Xin anh/chị BQL forum đừng xóa bài nếu em viết dở hoặc nhảm quá.

BẠN hÃY mẠNH mẼ vÀ vƯngx tin nhÉ, ĐÃ ĐiÊÙ trỊ thÌ hÃY tuÂn thỦ sẼ cÓ ttín ttrỉn tÔts thÔi, cƯs Đi sẼ ĐÊsn, cƯs tÌM sẼ thÂÝ, cƯs gÕ cƯẢ Ăts sẼ cÓ ngƯƠÌ mƠr cƯẢ cho, chÚC bẠN sƠms tÌM Đc nƯẢ thƯƠng yÊu cỦA mÌNH

AndrewV
09-05-2017, 22:53
Cảm ơn mọi người ạ :)

Vothuong89
10-05-2017, 11:35
em có thể liên lạc với anh Luc Giang bằng cách nào dc ạ

conxinloi_ma
11-05-2017, 20:44
Tớ cũng muốn được giải phóng lắm, mà trong lòng như có tản đá đè nặng tâm tư. Tớ ước, có 1 người bạn để chia sẻ, một căn nhà trọ cũng đc để có nơi tối về nằm nghĩ lưng, một công việc nhặt ve chai cũng dc, miễn là có việc để làm, có dk để uống 1 viên thuốc mỏi ngày thôi. Xin lỗi vì viết vào tường nhà bạn, tại mình với mẹ mới cải nhau vì cóm áo gạo tiền, mệt mõi lắm cuộc đời ơi.

AndrewV
12-05-2017, 23:29
Tớ cũng muốn được giải phóng lắm, mà trong lòng như có tản đá đè nặng tâm tư. Tớ ước, có 1 người bạn để chia sẻ, một căn nhà trọ cũng đc để có nơi tối về nằm nghĩ lưng, một công việc nhặt ve chai cũng dc, miễn là có việc để làm, có dk để uống 1 viên thuốc mỏi ngày thôi. Xin lỗi vì viết vào tường nhà bạn, tại mình với mẹ mới cải nhau vì cóm áo gạo tiền, mệt mõi lắm cuộc đời ơi.

Tớ hiểu cám giác của bạn, tớ cũng cần lắm một người bạn đồng hành cùng mình đi suốt quãng đời còn lại. An ủi nhau từng ngày :) mệt quá, nhưng vẫn phải cố gắng thôi !

Nguyễn Tất Tùng1
13-05-2017, 07:54
Cứ phải sống lạc quan lên bạn ạ. Bạn đừng nghĩ nhiều về bệnh tật!

AndrewV
13-05-2017, 12:19
Cứ phải sống lạc quan lên bạn ạ. Bạn đừng nghĩ nhiều về bệnh tật!

Mình cũng nghĩ vậy :) đang cố gắng để vượt qua nó.

Nguyễn Tất Tùng1
13-05-2017, 16:01
Bạn AndrewV đang lấy thuốc ở đâu?

1Tr.USD
14-05-2017, 00:10
Welcome to Zalo 0996989028

UTMIENTAY
14-05-2017, 00:37
Hi cả nhà, em là newbie tại forum này được bạn bè giới thiệu.

Tên thân mật - "B" (xin giấu tên). Năm nay hai nhăm tuổi rồi(nghe tuổi già thế - sn 93 ạ), Ế bền vững trong một năm qua đã điều trị thuốc được 1,5 năm, đang vừa đi làm, vừa đi học, công việc ổn định, thân hình vừa phải. Mọi chuyện đều ổn kể từ khi biết mình nhiễm "Hắt"

Đã từng có bạn trai và cũng có ý định tiến tới xa hơn, công việc và hoài bão còn nhiều nhưng rồi cái biến cố LỚN NHẤT trong cuộc đời em đã xảy đến. Và em đã vứt và từ bỏ tất cả. Đã đôi lần em nghĩ "HAY MÌNH CHẾT ĐI",nhưng em không cho phép em là một kẻ kém cỏi, một kẻ thất bại.
Còn nhiều mộng ước cần phải thực hiện, mình cần phải sống để chăm lo cho gia đình và bố mẹ. Em nghĩ vậy đó và đến năm nay, em hai mươi lăm tuổi rồi. Không còn quá trẻ để chạy nhảy, rong chơi, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng mà đã đến lúc mình cần một cái "đích"(phiên âm tiếng Anh hay tiếng Việt đều đúng) và cần tìm người-đồng-hành thực sự để không có cảm thấy cô đơn. Không còn phải lạc trôi hay thấp thỏm "bao giờ mình chết", cuộc đời này còn dài lắm, hãy cứ yêu, hãy cứ fun(vui ý ạ) khi còn có thể.

Em xin viết vài dòng hy vọng sẽ tìm được y chung nhân. Những việc mình có thể làm cùng nhau: đi chơi, xem phim, càfe tâm sự, uống thuốc đúng giờ, chăm sóc nhau lúc tuổi già đang cận kề, thể dục thể thao hàng ngày và đưa đi bệnh viện khi cần thiết =)).Đùa thôi, nói chung là duy trì lối sống lành mạnh và làm tình an toàn ạ. Chắc câu cuối là câu nghiêm túc nhất: Ai có nhu cầu liên hệ inbox ạ.

Xin anh/chị BQL forum đừng xóa bài nếu em viết dở hoặc nhảm quá.

Cho dù không tìm được người yêu thì bạn vẫn sống cho tốt và vui vẻ nha.
Sự thật là rất nhiều người đang ế ... Hihi

Subi nguyễn
29-03-2023, 20:28
Hi cả nhà, em là newbie tại forum này được bạn bè giới thiệu.

Tên thân mật - "B" (xin giấu tên). Năm nay hai nhăm tuổi rồi(nghe tuổi già thế - sn 93 ạ), Ế bền vững trong một năm qua đã điều trị thuốc được 1,5 năm, đang vừa đi làm, vừa đi học, công việc ổn định, thân hình vừa phải. Mọi chuyện đều ổn kể từ khi biết mình nhiễm "Hắt"

Đã từng có bạn trai và cũng có ý định tiến tới xa hơn, công việc và hoài bão còn nhiều nhưng rồi cái biến cố LỚN NHẤT trong cuộc đời em đã xảy đến. Và em đã vứt và từ bỏ tất cả. Đã đôi lần em nghĩ "HAY MÌNH CHẾT ĐI",nhưng em không cho phép em là một kẻ kém cỏi, một kẻ thất bại.
Còn nhiều mộng ước cần phải thực hiện, mình cần phải sống để chăm lo cho gia đình và bố mẹ. Em nghĩ vậy đó và đến năm nay, em hai mươi lăm tuổi rồi. Không còn quá trẻ để chạy nhảy, rong chơi, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng mà đã đến lúc mình cần một cái "đích"(phiên âm tiếng Anh hay tiếng Việt đều đúng) và cần tìm người-đồng-hành thực sự để không có cảm thấy cô đơn. Không còn phải lạc trôi hay thấp thỏm "bao giờ mình chết", cuộc đời này còn dài lắm, hãy cứ yêu, hãy cứ fun(vui ý ạ) khi còn có thể.

Em xin viết vài dòng hy vọng sẽ tìm được y chung nhân. Những việc mình có thể làm cùng nhau: đi chơi, xem phim, càfe tâm sự, uống thuốc đúng giờ, chăm sóc nhau lúc tuổi già đang cận kề, thể dục thể thao hàng ngày và đưa đi bệnh viện khi cần thiết =)).Đùa thôi, nói chung là duy trì lối sống lành mạnh và làm tình an toàn ạ. Chắc câu cuối là câu nghiêm túc nhất: Ai có nhu cầu liên hệ inbox ạ.

Xin anh/chị BQL forum đừng xóa bài nếu em viết dở hoặc nhảm quá.
chào em! Anh làm quen được chứ! mail a là mrlz0812zl@gmail.com