Anphan222
09-05-2017, 23:49
Chào các thành viên . Và bqt
Bài viết này e k biết viết vào chủ đề nào cho đúng mong anh tuấn đừng band em
Sau đây là câu chuyện có thật là của riêng mình... Và những ai đã quan hệ khong an toàn với một người lạ như minh .. Tuy mình văn thơ k hay cho lắm.. Mong các thành viên ghé ngang và đọc sẽ hiểu.. Cho mình và câu chuyện
Mình tên phong . Lớn lên ở vùng 7 núi. Đó là tỉnh . An giang , và lên sài gòn lập nghiệp, đi làm như bao người khác, cũng có yêu và quen 1 người con gái ở sài thành.. Va nhà cửa của em ấy ở đây.. Chúng mình tìm hiểu nhau . Và sau nhiều lần nói chuyện, cũng biết em ấy lớn hơn mình 2 tuổi. Ông bà ta hay nói.Nhất gAi lớn 2 nhì trai lớn 1 .. Và em ấy đã có 1 đời chồng và có 1 con
Tâm sự với em dc 1 tháng cũng hiểu đc phần nào về gia cảnh của e ... Nên cũng phần nào yêu em nhiều hơn... Và 1 ngày đẹp trời rủ em đi xem phim ... Tới tối về trễ nên cũng ngủ lại với mìnhkhách sạn ... Mình thì ở trọ q12 em ấy thì ở q9 ... Qua 1 lần công tác ở q9 nên quen dc em
Em ngủ lại với mình tầm sự thâu đêm và rồi cũng có chuyện đo sãi ra (quan hệ ) chúng không dùng bcs .. sau 1 đêm đó 2 đưa k ngủ nc hoài tới sáng. Và minh cũng đưa em về vì mình phải dậy sớm đi làm
Và tối đến cũng nói chuyện như mọi ngay .. 2 ngay sau em cho mình biết và cũng nói thật với mình lý do sao ly dị với chồng... Em cho mình biết 1 tin động trời là em bị (hiv) từ chồng cũ .. Lúc đầu mình không tin và tưởng nói giỡn. Em ấy cũng nói thật em bị (hiv) Mình nghe xong tinh thần hụt hẫn và e ấy cũng đã uống AVR dc 3 năm ... Và nghe xong cũng đã qua 72 giờ vàng rồi .. . Sáng hôm sau đi xn ở bv nhiệt đới và cũng tầm sự với bs bị bs mắng cho 1 câu biết người đó hiv mà vẫn qh đúng là điếc không sợ súng.. Và kết quả là âm tính.. Bs bv bảo là 1 tháng sau xn lại
Trong vòng 1 tháng đó. Tinh thần lẫn thế chất xuống trầm trọng.. Chán đời. Nản ăn k muốn gặp ai .. Tương lai không nghĩ tới nữa... Đi làm về là ở trong phòng miết ăn k ngon đối k biết đối. Sục ký trầm trọng.. Mình phải đếm từng ngày từng ngày 1 .. Mình phải uống thuốc trong vòng 1 tháng ngày nào cũng uống. Uống đến nỗi mà ngáng .. Đâu phải uống vậy là xong đâu 1 ngày uống 2 lần đúng giờ . Uống xong cảm giác như bị say rượu vậy.. Uống đến ngày 12 .. Mình muốn tự tử lắm. Cái cảm giác đó rất là khó chịu.. Và rồi cũng suy nghĩ còn gia đình ở quê chờ tiền mình gửi về hàng tháng ... NHo cha và nhớ mẹ . Cũng có động lực để bước típ và rồi đến ngày. 23 cũng gần đến ngày mình xn lại. Cũng phải nổ lực hết sức . Hiazzzz và các bạn biết không đến ngày đi xn 1 mình đợi xn lấy kết quả là 1 tiếng.. Minh điu 1 tiếng như dài cả 1 thế kỷ . Âu lo chẳng chừ ... Và kết quả xn lại là âm tính... Minh vui mừng suýt ... cuộc đời lại vui trở lại.. Minh cũng ăn chay đúng 1 tháng
Và câu chuyện của mình đã hết
Đây cũng là 1 bài học cho mình và các bạn... Hãy yêu những gì mình có và tốt nhất quan hệ là phai
Dùng bcs tốt cho mình và cho người khác
Các bạn hãy cho mình ý nghĩ như mình vừa chảy qua như từ 1 vực thẳm ngôi lên
Thân chào ban quảng trị và Anh Tuấn
Bài viết này e k biết viết vào chủ đề nào cho đúng mong anh tuấn đừng band em
Sau đây là câu chuyện có thật là của riêng mình... Và những ai đã quan hệ khong an toàn với một người lạ như minh .. Tuy mình văn thơ k hay cho lắm.. Mong các thành viên ghé ngang và đọc sẽ hiểu.. Cho mình và câu chuyện
Mình tên phong . Lớn lên ở vùng 7 núi. Đó là tỉnh . An giang , và lên sài gòn lập nghiệp, đi làm như bao người khác, cũng có yêu và quen 1 người con gái ở sài thành.. Va nhà cửa của em ấy ở đây.. Chúng mình tìm hiểu nhau . Và sau nhiều lần nói chuyện, cũng biết em ấy lớn hơn mình 2 tuổi. Ông bà ta hay nói.Nhất gAi lớn 2 nhì trai lớn 1 .. Và em ấy đã có 1 đời chồng và có 1 con
Tâm sự với em dc 1 tháng cũng hiểu đc phần nào về gia cảnh của e ... Nên cũng phần nào yêu em nhiều hơn... Và 1 ngày đẹp trời rủ em đi xem phim ... Tới tối về trễ nên cũng ngủ lại với mìnhkhách sạn ... Mình thì ở trọ q12 em ấy thì ở q9 ... Qua 1 lần công tác ở q9 nên quen dc em
Em ngủ lại với mình tầm sự thâu đêm và rồi cũng có chuyện đo sãi ra (quan hệ ) chúng không dùng bcs .. sau 1 đêm đó 2 đưa k ngủ nc hoài tới sáng. Và minh cũng đưa em về vì mình phải dậy sớm đi làm
Và tối đến cũng nói chuyện như mọi ngay .. 2 ngay sau em cho mình biết và cũng nói thật với mình lý do sao ly dị với chồng... Em cho mình biết 1 tin động trời là em bị (hiv) từ chồng cũ .. Lúc đầu mình không tin và tưởng nói giỡn. Em ấy cũng nói thật em bị (hiv) Mình nghe xong tinh thần hụt hẫn và e ấy cũng đã uống AVR dc 3 năm ... Và nghe xong cũng đã qua 72 giờ vàng rồi .. . Sáng hôm sau đi xn ở bv nhiệt đới và cũng tầm sự với bs bị bs mắng cho 1 câu biết người đó hiv mà vẫn qh đúng là điếc không sợ súng.. Và kết quả là âm tính.. Bs bv bảo là 1 tháng sau xn lại
Trong vòng 1 tháng đó. Tinh thần lẫn thế chất xuống trầm trọng.. Chán đời. Nản ăn k muốn gặp ai .. Tương lai không nghĩ tới nữa... Đi làm về là ở trong phòng miết ăn k ngon đối k biết đối. Sục ký trầm trọng.. Mình phải đếm từng ngày từng ngày 1 .. Mình phải uống thuốc trong vòng 1 tháng ngày nào cũng uống. Uống đến nỗi mà ngáng .. Đâu phải uống vậy là xong đâu 1 ngày uống 2 lần đúng giờ . Uống xong cảm giác như bị say rượu vậy.. Uống đến ngày 12 .. Mình muốn tự tử lắm. Cái cảm giác đó rất là khó chịu.. Và rồi cũng suy nghĩ còn gia đình ở quê chờ tiền mình gửi về hàng tháng ... NHo cha và nhớ mẹ . Cũng có động lực để bước típ và rồi đến ngày. 23 cũng gần đến ngày mình xn lại. Cũng phải nổ lực hết sức . Hiazzzz và các bạn biết không đến ngày đi xn 1 mình đợi xn lấy kết quả là 1 tiếng.. Minh điu 1 tiếng như dài cả 1 thế kỷ . Âu lo chẳng chừ ... Và kết quả xn lại là âm tính... Minh vui mừng suýt ... cuộc đời lại vui trở lại.. Minh cũng ăn chay đúng 1 tháng
Và câu chuyện của mình đã hết
Đây cũng là 1 bài học cho mình và các bạn... Hãy yêu những gì mình có và tốt nhất quan hệ là phai
Dùng bcs tốt cho mình và cho người khác
Các bạn hãy cho mình ý nghĩ như mình vừa chảy qua như từ 1 vực thẳm ngôi lên
Thân chào ban quảng trị và Anh Tuấn