View Full Version : Xét nghiệm âm tính 1 lần, còn nhiều stress
xinduochoiloi
15-05-2017, 16:21
Chào anh Tuấn và anh chị trong diễn đàn, mình xin trình bày trường hợp của mình như sau:
Mình là một người xấu, có quá nhiều lỗi lầm, chỉ mong lần này có cơ hội hối lỗi để bù đắp cho gia đình và làm việc thiện cho xã hội để chuộc lại phần nào lỗi lầm. Chuyện là do trước kia thiếu am hiểu và bốc đồng, mình hay lên mạng làm quen và gặp gỡ, quan hệ trai gái với một số bạn gái. Các bạn này cũng đã có chồng con nhưng do nhiều lí do đã chia tay hoặc không sống với chồng nữa (quan hệ không sau một thời gian làm quen, chuyện trò và gặp gỡ). Sau này khi tình cờ lên các diễn đàn về HIV mình chợt thấy sợ và ngừng hết tất cả các mối quan hệ kiểu đó. Sau đó mình đi xét nghiệm ở bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, kết quả là âm tính, phương pháp Elisa 0.15 S/CO. Sau đó mình tìm hiểu thêm về HIV thì do có quá nhiều thông tin nên mình càng hoang mang. Mình xin trình bày nguy cơ cụ thể của mình như sau:
- Ngày 6/1 mình quan hệ không an toàn, 42 ngày sau đó mình đi xét nghiệm có kết quả như trên. Bạn gái mình quan hệ lần đó cũng đã xét nghiệm âm tính vào 10 tuần & 16 tuần sau ngày 6/1.
- Vợ mình xét nghiệm ngày 10/4 âm tính (trước đó mình có quan hệ với vợ bình thường)(test nhanh)
- Bạn gái mình quen sau này xét nghiệm ngày 16/3 cũng âm tính (test combo)
- Một bạn gái mình gặp khoảng ngày 20/11 sau đó cũng xét nghiệm vào tuần thứ 21 và 25 cũng âm tính (test nhanh)
- Mình còn 2 nguy cơ quan hệ có dùng bao (có một lần bao không rách, không tuột, mình cũng trùm kín DV, khi rút ra DV vẫn còn cứng nhưng không hiểu sao tinh trùng có tràn ngược ra gốc DV, một số thì còn lại trong bao)
- Ngoài ra thì các nguy cơ khác gần nhất cũng cách ngày mình làm xét nghiệm là 18 tuần.
Mình xin hỏi như vậy mình có thể yên tâm được không? Giờ mình chỉ mong có sức khỏe để đi làm nuôi con, lo cho gia đình, và làm từ thiện để chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình. Mấy tháng nay mình như sống trong địa ngục với nhiều ân hận và stress. Mấy tháng nay mình đã bỏ hết tất cả những ham muốn tội lỗi trước kia của mình và không quan hệ với ai nữa.
Điều làm mình lo lắng là:
- Liệu mình test bằng phương pháp Elisa ở Bệnh viện đa khoa tỉnh có chinh xác không, khả năng nhầm lẫn có không?
- Các phương pháp test nhanh kia có chính xác không ạ.
- Như vậy mình có còn lo vấn đề thời gian cửa sổ nữa không (có nhiều thông tin nói là phải sau 6 tháng).
- Lần mình dùng bao cao su như mình nói ở trên thì có nguy cơ không ạ, vì nếu có thì nguy cơ đó rất gần trong 3 tháng ạ.
Xin cám ơn rất nhiều và chúc anh chị trong diễn đàn có nhiều sức khỏe, thành công. Những người lầm lỡ như mình rất biết ơn các anh chị ạ
Tuanmecsedec
15-05-2017, 16:31
Chào anh Tuấn và anh chị trong diễn đàn, mình xin trình bày trường hợp của mình như sau:
Mình là một người xấu, có quá nhiều lỗi lầm, chỉ mong lần này có cơ hội hối lỗi để bù đắp cho gia đình và làm việc thiện cho xã hội để chuộc lại phần nào lỗi lầm. Chuyện là do trước kia thiếu am hiểu và bốc đồng, mình hay lên mạng làm quen và gặp gỡ, quan hệ trai gái với một số bạn gái. Các bạn này cũng đã có chồng con nhưng do nhiều lí do đã chia tay hoặc không sống với chồng nữa (quan hệ không sau một thời gian làm quen, chuyện trò và gặp gỡ). Sau này khi tình cờ lên các diễn đàn về HIV mình chợt thấy sợ và ngừng hết tất cả các mối quan hệ kiểu đó. Sau đó mình đi xét nghiệm ở bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, kết quả là âm tính, phương pháp Elisa 0.15 S/CO. Sau đó mình tìm hiểu thêm về HIV thì do có quá nhiều thông tin nên mình càng hoang mang. Mình xin trình bày nguy cơ cụ thể của mình như sau:
- Ngày 6/1 mình quan hệ không an toàn, 42 ngày sau đó mình đi xét nghiệm có kết quả như trên. Bạn gái mình quan hệ lần đó cũng đã xét nghiệm âm tính vào 10 tuần & 16 tuần sau ngày 6/1.
- Vợ mình xét nghiệm ngày 10/4 âm tính (trước đó mình có quan hệ với vợ bình thường)(test nhanh)
- Bạn gái mình quen sau này xét nghiệm ngày 16/3 cũng âm tính (test combo)
- Một bạn gái mình gặp khoảng ngày 20/11 sau đó cũng xét nghiệm vào tuần thứ 21 và 25 cũng âm tính (test nhanh)
- Mình còn 2 nguy cơ quan hệ có dùng bao (có một lần bao không rách, không tuột, mình cũng trùm kín DV, khi rút ra DV vẫn còn cứng nhưng không hiểu sao tinh trùng có tràn ngược ra gốc DV, một số thì còn lại trong bao)
- Ngoài ra thì các nguy cơ khác gần nhất cũng cách ngày mình làm xét nghiệm là 18 tuần.
Mình xin hỏi như vậy mình có thể yên tâm được không? Giờ mình chỉ mong có sức khỏe để đi làm nuôi con, lo cho gia đình, và làm từ thiện để chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình. Mấy tháng nay mình như sống trong địa ngục với nhiều ân hận và stress. Mấy tháng nay mình đã bỏ hết tất cả những ham muốn tội lỗi trước kia của mình và không quan hệ với ai nữa.
Điều làm mình lo lắng là:
- Liệu mình test bằng phương pháp Elisa ở Bệnh viện đa khoa tỉnh có chinh xác không, khả năng nhầm lẫn có không?
- Các phương pháp test nhanh kia có chính xác không ạ.
- Như vậy mình có còn lo vấn đề thời gian cửa sổ nữa không (có nhiều thông tin nói là phải sau 6 tháng).
- Lần mình dùng bao cao su như mình nói ở trên thì có nguy cơ không ạ, vì nếu có thì nguy cơ đó rất gần trong 3 tháng ạ.
Xin cám ơn rất nhiều và chúc anh chị trong diễn đàn có nhiều sức khỏe, thành công. Những người lầm lỡ như mình rất biết ơn các anh chị ạ
Bạn yên tâm,những gì bạn kể cho thấy bạn đã an toàn 100% không nhiễm HIV.
Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
xinduochoiloi
16-05-2017, 12:58
Dạ em cám ơn anh Tuấn rất nhiều. Thứ Bảy em đi test lại để hết stress. Mấy hôm nay ôm con cũng không dám ôm nhiều. Sợ có gì thì....
Cám ơn anh Tuấn lần nữa ạ.
Truong Xuan
16-05-2017, 16:58
Chào anh Tuấn và anh chị trong diễn đàn, mình xin trình bày trường hợp của mình như sau:
Mình là một người xấu, có quá nhiều lỗi lầm, chỉ mong lần này có cơ hội hối lỗi để bù đắp cho gia đình và làm việc thiện cho xã hội để chuộc lại phần nào lỗi lầm. Chuyện là do trước kia thiếu am hiểu và bốc đồng, mình hay lên mạng làm quen và gặp gỡ, quan hệ trai gái với một số bạn gái. Các bạn này cũng đã có chồng con nhưng do nhiều lí do đã chia tay hoặc không sống với chồng nữa (quan hệ không sau một thời gian làm quen, chuyện trò và gặp gỡ). Sau này khi tình cờ lên các diễn đàn về HIV mình chợt thấy sợ và ngừng hết tất cả các mối quan hệ kiểu đó. Sau đó mình đi xét nghiệm ở bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, kết quả là âm tính, phương pháp Elisa 0.15 S/CO. Sau đó mình tìm hiểu thêm về HIV thì do có quá nhiều thông tin nên mình càng hoang mang. Mình xin trình bày nguy cơ cụ thể của mình như sau:
- Ngày 6/1 mình quan hệ không an toàn, 42 ngày sau đó mình đi xét nghiệm có kết quả như trên. Bạn gái mình quan hệ lần đó cũng đã xét nghiệm âm tính vào 10 tuần & 16 tuần sau ngày 6/1.
- Vợ mình xét nghiệm ngày 10/4 âm tính (trước đó mình có quan hệ với vợ bình thường)(test nhanh)
- Bạn gái mình quen sau này xét nghiệm ngày 16/3 cũng âm tính (test combo)
- Một bạn gái mình gặp khoảng ngày 20/11 sau đó cũng xét nghiệm vào tuần thứ 21 và 25 cũng âm tính (test nhanh)
- Mình còn 2 nguy cơ quan hệ có dùng bao (có một lần bao không rách, không tuột, mình cũng trùm kín DV, khi rút ra DV vẫn còn cứng nhưng không hiểu sao tinh trùng có tràn ngược ra gốc DV, một số thì còn lại trong bao)
- Ngoài ra thì các nguy cơ khác gần nhất cũng cách ngày mình làm xét nghiệm là 18 tuần.
Mình xin hỏi như vậy mình có thể yên tâm được không? Giờ mình chỉ mong có sức khỏe để đi làm nuôi con, lo cho gia đình, và làm từ thiện để chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình. Mấy tháng nay mình như sống trong địa ngục với nhiều ân hận và stress. Mấy tháng nay mình đã bỏ hết tất cả những ham muốn tội lỗi trước kia của mình và không quan hệ với ai nữa.
Điều làm mình lo lắng là:
- Liệu mình test bằng phương pháp Elisa ở Bệnh viện đa khoa tỉnh có chinh xác không, khả năng nhầm lẫn có không?
- Các phương pháp test nhanh kia có chính xác không ạ.
- Như vậy mình có còn lo vấn đề thời gian cửa sổ nữa không (có nhiều thông tin nói là phải sau 6 tháng).
- Lần mình dùng bao cao su như mình nói ở trên thì có nguy cơ không ạ, vì nếu có thì nguy cơ đó rất gần trong 3 tháng ạ.
Xin cám ơn rất nhiều và chúc anh chị trong diễn đàn có nhiều sức khỏe, thành công. Những người lầm lỡ như mình rất biết ơn các anh chị ạ
Sau lần quan hệ cuối 18 tuần bạn XN âm tính thì hoàn toàn yên tâm không nhiễm HIV.
xinduochoiloi
16-05-2017, 19:11
Cám ơn anh TruongXuan, mình cũng rất mong sẽ có cơ hội sữa chữa lỗi lầm của mình. Mình vẫn còn lo lần sau này co1 sử dụng bao cao su nhưng không biết sao bị trào tinh trùng ra ngoài.
Truong Xuan
16-05-2017, 19:46
Cám ơn anh TruongXuan, mình cũng rất mong sẽ có cơ hội sữa chữa lỗi lầm của mình. Mình vẫn còn lo lần sau này co1 sử dụng bao cao su nhưng không biết sao bị trào tinh trùng ra ngoài.
Khi quan hệ trực tiếp bạn đã sử dụng BCS thì yên tâm không có nguy cơ, còn việc tinh dịch tràn ra ngoài nếu xét nguy cơ trong tình huống này thì thuộc về GMD chứ không phải bạn (nếu bạn có HIV), còn bao không rách không tuột là bạn an toàn 100%.
xinduochoiloi
22-05-2017, 16:49
Hôm qua em đã xét nghiệm phương pháp combo ở Hòa Hảo, kết luận âm tính sau nguy cơ cuối hơn 19 tuần. Anh chị trên diễn đàn cho em hỏi với thời gian và phương pháp xét nghiệm trên mình có thật sự an toàn chưa ạ. Em xin cám ơn.
Truong Xuan
22-05-2017, 16:51
Hôm qua em đã xét nghiệm phương pháp combo ở Hòa Hảo, kết luận âm tính sau nguy cơ cuối hơn 19 tuần. Anh chị trên diễn đàn cho em hỏi với thời gian và phương pháp xét nghiệm trên mình có thật sự an toàn chưa ạ. Em xin cám ơn.
BQT đã khẳng định bạn an toàn từ lần XN trước rồi, bạn đọc lại đi.
Tuanmecsedec
22-05-2017, 19:56
Hôm qua em đã xét nghiệm phương pháp combo ở Hòa Hảo, kết luận âm tính sau nguy cơ cuối hơn 19 tuần. Anh chị trên diễn đàn cho em hỏi với thời gian và phương pháp xét nghiệm trên mình có thật sự an toàn chưa ạ. Em xin cám ơn.
Như vậy là ban quản trị tư vấn cho bạn là không sai,bạn yên tâm 100% kết quả này đi.
Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
xinduochoiloi
23-05-2017, 17:06
Xin cám ơn anh chị trên diễn đàn. Chúc mọi người luôn có nhiều sức khỏe. Sau này mình sẽ ghé diễn đàn thường xuyên, có điều kiện mình sẽ giúp đỡ diễn đàn. Mong diễn đàn ngày càng phát triển để giúp đỡ những người lỡ bước như mình. Xin chân thành cảm ơn.