PDA

View Full Version : Lo lắng khi dẫm phải vật nhọn



hyvongsong08
30-07-2017, 19:14
Em xin chào mọi người ạ !
Em có một lo lắng muốn hỏi các anh chị !
Sự việc là như thế này: tháng 7 năm ngoái, em có cùng người thân về quê chơi thì nhà của họ hàng em ở dưới có bạn tạp hóa nên có đổ xi măng lát gạch ở trước sân nhà để bày đồ ra bán. (xung quanh có bờ tường khoảng 30cm). Tối hôm đó em đi từ ngoài vào nhà thì khi bước đi trên phần sân có xi măng lát gạch, em vô tình dẫm phải vật gì đó nhọn nhọn có làm em chảy máu ở ngón chân cái, em thấy hơi đau nên em đã rửa bằng nước sạch (em có nặng máu nhẹ nhưng máu rất ít chảy không nhiều). Sau đó, em cẩn thận nhìn lại thì không thấy kim tiêm hay gì hết. Nhưng em sợ là do đèn ở sân hơi tối nên nhìn không rõ. Vậy nguy cơ em bị nhiễm HIV có thể xảy ra không ạ ! Mong mọi người giải đáp giúp em.

songlanhmanh88
30-07-2017, 19:17
Em xin chào mọi người ạ !
Em có một lo lắng muốn hỏi các anh chị !
Sự việc là như thế này: tháng 7 năm ngoái, em có cùng người thân về quê chơi thì nhà của họ hàng em ở dưới có bạn tạp hóa nên có đổ xi măng lát gạch ở trước sân nhà để bày đồ ra bán. (xung quanh có bờ tường khoảng 30cm). Tối hôm đó em đi từ ngoài vào nhà thì khi bước đi trên phần sân có xi măng lát gạch, em vô tình dẫm phải vật gì đó nhọn nhọn có làm em chảy máu ở ngón chân cái, em thấy hơi đau nên em đã rửa bằng nước sạch (em có nặng máu nhẹ nhưng máu rất ít chảy không nhiều). Sau đó, em cẩn thận nhìn lại thì không thấy kim tiêm hay gì hết. Nhưng em sợ là do đèn ở sân hơi tối nên nhìn không rõ. Vậy nguy cơ em bị nhiễm HIV có thể xảy ra không ạ ! Mong mọi người giải đáp giúp em.
Kim tiêm ở đâu ra mà nằm ở đó được, Bạn yên tâm đừng suy diễn rồi hù mình

phạm nhật tiến
30-07-2017, 19:48
Em xin chào mọi người ạ !
Em có một lo lắng muốn hỏi các anh chị !
Sự việc là như thế này: tháng 7 năm ngoái, em có cùng người thân về quê chơi thì nhà của họ hàng em ở dưới có bạn tạp hóa nên có đổ xi măng lát gạch ở trước sân nhà để bày đồ ra bán. (xung quanh có bờ tường khoảng 30cm). Tối hôm đó em đi từ ngoài vào nhà thì khi bước đi trên phần sân có xi măng lát gạch, em vô tình dẫm phải vật gì đó nhọn nhọn có làm em chảy máu ở ngón chân cái, em thấy hơi đau nên em đã rửa bằng nước sạch (em có nặng máu nhẹ nhưng máu rất ít chảy không nhiều). Sau đó, em cẩn thận nhìn lại thì không thấy kim tiêm hay gì hết. Nhưng em sợ là do đèn ở sân hơi tối nên nhìn không rõ. Vậy nguy cơ em bị nhiễm HIV có thể xảy ra không ạ ! Mong mọi người giải đáp giúp em.kim đâu ra bạn yên tâm đu không sao đâu

hyvongsong08
30-07-2017, 19:50
vậy là chỉ có thể em dẫm phải tăm tre hay xương cá gì thôi đúng không anh ? Nhưng em cứ nghĩ là kim tiêm, ví dụ như kim tiêm nằm ngang thì mình có thể bị đâm phải không (mặc dù em chỉ xướt qua thì có nguy cơ không ?)

Charles
30-07-2017, 19:51
Em xin chào mọi người ạ !
Em có một lo lắng muốn hỏi các anh chị !
Sự việc là như thế này: tháng 7 năm ngoái, em có cùng người thân về quê chơi thì nhà của họ hàng em ở dưới có bạn tạp hóa nên có đổ xi măng lát gạch ở trước sân nhà để bày đồ ra bán. (xung quanh có bờ tường khoảng 30cm). Tối hôm đó em đi từ ngoài vào nhà thì khi bước đi trên phần sân có xi măng lát gạch, em vô tình dẫm phải vật gì đó nhọn nhọn có làm em chảy máu ở ngón chân cái, em thấy hơi đau nên em đã rửa bằng nước sạch (em có nặng máu nhẹ nhưng máu rất ít chảy không nhiều). Sau đó, em cẩn thận nhìn lại thì không thấy kim tiêm hay gì hết. Nhưng em sợ là do đèn ở sân hơi tối nên nhìn không rõ. Vậy nguy cơ em bị nhiễm HIV có thể xảy ra không ạ ! Mong mọi người giải đáp giúp em.

Sân nhà thì kim tiêm đâu ra? Và sau đó bạn cũng đã kiểm tra không thấy có kim tiêm vậy còn lo lắng gì nữa??

songlanhmanh88
30-07-2017, 20:21
vậy là chỉ có thể em dẫm phải tăm tre hay xương cá gì thôi đúng không anh ? Nhưng em cứ nghĩ là kim tiêm, ví dụ như kim tiêm nằm ngang thì mình có thể bị đâm phải không (mặc dù em chỉ xướt qua thì có nguy cơ không ?)
Chắc dẫm phải dăm hoặc xương cá gì đó thôi. Yên tâm đi ko có gì để lo lắng cả, Nếu dẫm phải Kim tiêm thì nó găm luôn vào chân Bạn rồi và có khi nó dâm xuyên qua bàn chân luôn ấy chứ

Bạn yên tâm đừng suy diễn

Tuanmecsedec
31-07-2017, 06:31
Em xin chào mọi người ạ !
Em có một lo lắng muốn hỏi các anh chị !
Sự việc là như thế này: tháng 7 năm ngoái, em có cùng người thân về quê chơi thì nhà của họ hàng em ở dưới có bạn tạp hóa nên có đổ xi măng lát gạch ở trước sân nhà để bày đồ ra bán. (xung quanh có bờ tường khoảng 30cm). Tối hôm đó em đi từ ngoài vào nhà thì khi bước đi trên phần sân có xi măng lát gạch, em vô tình dẫm phải vật gì đó nhọn nhọn có làm em chảy máu ở ngón chân cái, em thấy hơi đau nên em đã rửa bằng nước sạch (em có nặng máu nhẹ nhưng máu rất ít chảy không nhiều). Sau đó, em cẩn thận nhìn lại thì không thấy kim tiêm hay gì hết. Nhưng em sợ là do đèn ở sân hơi tối nên nhìn không rõ. Vậy nguy cơ em bị nhiễm HIV có thể xảy ra không ạ ! Mong mọi người giải đáp giúp em.


Bạn đạp cái gì đó thôi,làm gì là kim tiêm bạn.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

phạm nhật tiến
31-07-2017, 07:40
vậy là chỉ có thể em dẫm phải tăm tre hay xương cá gì thôi đúng không anh ? Nhưng em cứ nghĩ là kim tiêm, ví dụ như kim tiêm nằm ngang thì mình có thể bị đâm phải không (mặc dù em chỉ xướt qua thì có nguy cơ không ?)
dẫm phải cái gì thôi chứ không phải kim đâu yên tâm đi