PDA

View Full Version : Tìm một nữa còn lại hoặc bạn bè



mongchohanhphuc
02-08-2017, 10:46
Thành viên mới xin chào mọi người, thời gian trôi qua thật nhanh vậy là cũng gần 1 năm rưỡi tôi điều trị arv rồi, dấu hiệu vẫn khả quan không lao phổi, không viêm gan hay gì. Mặc dù giai đoạn đầu tưởng chừng mất tất cả nhưng có gia đình ủng hộ nên vẫn sống đến giờ.
Tuổi trẻ ai cũng có một lần sai phạm, một lần dại dột để rồi chúng ta hôm nay cùng chung cảnh ngộ, sống nhờ vào thuốc, lại luôn lo lắng sợ người ta kỳ thị khi biết. Chỉ mong sau có một ngày nào đó không xa mọi người có thể thoát khỏi căn bệnh này để được tự do thực sự.
Từ khi biết căn bệnh này mình đã trốn tránh mọi thứ, để tình yêu đi vào quên lãng, mặc dù có nhiều bạn gái yêu thích chắc có lẽ vì tính cách lạnh lùng của mình, mình cũng rất hạnh phúc vì nhận được thư tỏ tình từ một bạn nữ nhưng trên hết mình không muốn người đó phải chịu đau đớn khi biết sự thật về căn bệnh mình đang mang phải. Mình cứ im lặng nhìn người đó khóc thầm, để mọi chuyện dần vào quên lãng, mình chỉ mong người đó có được tình yêu xứng đáng.
Công việc áp lực, cuộc sống mệt mỏi khiến mình và có lẽ một trong số các bạn phải luôn mất ngủ, mệt mỏi, có những hôm phải thức khuya hoàn thành mọi việc rồi lại dậy sớm để bắt đầu ngày mới, lại có những ngày chủ nhật chỉ biết gặp Chúa cầu nguyện rồi lặng lẽ về nhà, đôi lúc cũng hẹn hò lũ bạn nhưng khi nhà mọi thứ lại về vị trí cũ. Cứ thế lặng lẽ ngày qua ngày, tháng qua tháng chúng ta lại cô đơn độc hành trên quãng đường dài phía trước.
Có chăng những mong ước nhỏ nhoi của chàng trai 24 tuổi xuân chỉ là tìm được một người tâm đầu ý hợp, cùng vượt qua vui buồn cuộc sống, hay xa hơn là có một đứa nhỏ để vui đùa. Mình ở sài gòn các bạn có thể để lại zalo hoặc inbox zalo mình add hoặc bạn nào không có nick chat thi gui mial cho mình tpham6635@gmail.com nếu là nữ thì tìm hiểu còn nam thì kết bạn dù sao cũng cần trao đổi thông tin bệnh.
Thanks all for reading. Looking forward your reply.

alexhai
04-08-2017, 06:37
Thành viên mới xin chào mọi người, thời gian trôi qua thật nhanh vậy là cũng gần 1 năm rưỡi tôi điều trị arv rồi, dấu hiệu vẫn khả quan không lao phổi, không viêm gan hay gì. Mặc dù giai đoạn đầu tưởng chừng mất tất cả nhưng có gia đình ủng hộ nên vẫn sống đến giờ.
Tuổi trẻ ai cũng có một lần sai phạm, một lần dại dột để rồi chúng ta hôm nay cùng chung cảnh ngộ, sống nhờ vào thuốc, lại luôn lo lắng sợ người ta kỳ thị khi biết. Chỉ mong sau có một ngày nào đó không xa mọi người có thể thoát khỏi căn bệnh này để được tự do thực sự.
Từ khi biết căn bệnh này mình đã trốn tránh mọi thứ, để tình yêu đi vào quên lãng, mặc dù có nhiều bạn gái yêu thích chắc có lẽ vì tính cách lạnh lùng của mình, mình cũng rất hạnh phúc vì nhận được thư tỏ tình từ một bạn nữ nhưng trên hết mình không muốn người đó phải chịu đau đớn khi biết sự thật về căn bệnh mình đang mang phải. Mình cứ im lặng nhìn người đó khóc thầm, để mọi chuyện dần vào quên lãng, mình chỉ mong người đó có được tình yêu xứng đáng.
Công việc áp lực, cuộc sống mệt mỏi khiến mình và có lẽ một trong số các bạn phải luôn mất ngủ, mệt mỏi, có những hôm phải thức khuya hoàn thành mọi việc rồi lại dậy sớm để bắt đầu ngày mới, lại có những ngày chủ nhật chỉ biết gặp Chúa cầu nguyện rồi lặng lẽ về nhà, đôi lúc cũng hẹn hò lũ bạn nhưng khi nhà mọi thứ lại về vị trí cũ. Cứ thế lặng lẽ ngày qua ngày, tháng qua tháng chúng ta lại cô đơn độc hành trên quãng đường dài phía trước.
Có chăng những mong ước nhỏ nhoi của chàng trai 24 tuổi xuân chỉ là tìm được một người tâm đầu ý hợp, cùng vượt qua vui buồn cuộc sống, hay xa hơn là có một đứa nhỏ để vui đùa. Mình ở sài gòn các bạn có thể để lại zalo hoặc inbox zalo mình add hoặc bạn nào không có nick chat thi gui mial cho mình tpham6635@gmail.com nếu là nữ thì tìm hiểu còn nam thì kết bạn dù sao cũng cần trao đổi thông tin bệnh.
Thanks all for reading. Looking forward your reply.

cố lên anh, ko co ai dy trên con đường bằng phẳng cả. mà thay vào đó con đường chông chênh ấy giúp mjnh hiểu thêm mọi thứ.
Và cảm nhận thật sự của tình người
Chúc anh mạnh khỏe và sớm tìm một nữa ở quãng đường phía trước

mongchohanhphuc
04-08-2017, 22:49
cố lên anh, ko co ai dy trên con đường bằng phẳng cả. mà thay vào đó con đường chông chênh ấy giúp mjnh hiểu thêm mọi thứ.
Và cảm nhận thật sự của tình người
Chúc anh mạnh khỏe và sớm tìm một nữa ở quãng đường phía trước
Cảm ơn bạn nhiều

kichducchaymau
10-08-2017, 13:44
Zalo 01639861715