dauancuachua
02-08-2017, 23:57
Quen cô ấy tính đến nay đã gần 4 năm
Năm đầu cô ấy làm nghề hớt tóc củng có oralx cho khách. Trong năm này mình có quan hệ nhưng kg nhiều và tất cả đều sử dụng bao cao su. Chỉ 1 lần duy nhất ngay trên xe hơi do mình không có chuẩn bị và cô ta không tự chủ nên đã không sử dụng bao cao su. Sau lần đó mình có uống thuốc phơi nhiễm và xét nghiệm lại âm tính
Năm thứ 2 cô ta đi làm nơi khác. Mình nghỉ chắc củng nghề củ nhưng cuối năm mình có gặp lại và vài lần quan hệ đều sử dụng bao cao su
Trong 2 năm này mình biết cô ta có ý muốn ở bên cạnh (làm vợ nhỏ) nhưng mình là một người đàn ông có trách nhiệm và thương vợ con nên mình không chấp nhận. Chính vì vậy mình ít quan hệ với cô ta nhưng mổi lần như vậy mình đều để lại cho cô ta một số tiền mặc dù cô ta không đòi hỏi và không cầm
Năm thứ 3 mình biết cô ta quen 1 người đàn ông khác, người này làm cán bộ sở của 1 tỉnh nhà khá giàu có, mình ít gặp lại, cuộc sống của cô ấy khá lên và không đi làm nửa. Mình chỉ gặp cô ta vài lần và lần nào mình củng sử dụng bao cao su
Đến năm thứ 4 (đến nay) cuộc sống củng tốt đẹp với cô ta nhưng cô ta nói đã yêu mình .muốn có một đứa con với mình nhưng mình không chấp nhận. Mình chỉ muốn quen với cô ta thôi, mình muốn người đàn ông đó lo cho cuộc sống của cô ta và vài lần mình ghé mình đều để lại cho cô ta một số tiền, mặc dù cô ta không cầm
củng như thường lệ mình vài lần nhậu say với đối tác và củng ghé đến cô ta và cô ta vẩn vui vẻ tiếp mình tất cả đều sử dụng bao (tuy có vài lần cô ta không muốn).
Mới đây trong một chuyến hiếm hoi mình dẩn cô ta đi chơi tại vủng tàu do nhậu quá say mình và cô ta quan hệ không bao cao su đêm đó là 2 lần và lần nào mình củng để ra ngoài vì mình không muốn có con cả 2 lần nét mặt cô ta đều thất vọng
Qua ngày hôm sau tức 40h sau mình uống pep, vì tính mình rất cẩn thận và vì vợ mình sinh thêm đứa thứ 3.
5ngày sau mình đến gặp cô ta có lẻ vì nhớ mình quan hệ có bao cao su. Xong xuôi ngồi nói chuyện cô ta nói hôm sau cô ta đi khám bệnh ho và hay bị sốt về chiều cả hơn tháng nay chưa khỏi và nói sẳn đi xét nghiệm máu luôn vì bạn bè nói cô ta cần phải đi xét nghiệm tổng quát và tiện xét nghiệm luôn H. Mình như chết lặng vì mình nghỉ cô ta có lí do gì đó nên mới phải xét nghiệm luôn cái đó
Mình thật sự ám ảnh và sợ hải mặt dù mình đang uống pep. Nhiều lần mình hỏi cô ta nói chỉ có với mình là không có bao cao su vì cô ta yêu mình nhưng mình vẩn không tin
Hôm trước cô ta đi khám bệnh về kết quả là bị viêm phổi lại làm mình càng lo hơn. Mình buộc cô ta đến pasture xét nghiệm H Cô ta nói nếu không tin cô ta sẻ đi nhưng nếu không có phải cho cô ta một đứa con. Hôm ở vủng tàu cô ta ngạc nhiên và hạnh phúc vì rất lâu lắm rồi không có bao nhưng mình lại không cho cô ta một đứa con
Ngày mai là ngày có kết quả mình rất sợ và lo lắng còn cô ta thì lạc quan va vui vẻ, nói thân to lớn vạm vở (vì mình là gymer ) mà gan như con thỏ
Mình không biết kết quả của ngày mai là như thế nào nhưng mình rất mệt mỏi vì thuốc pep rất mạnh và lo lắng . mình còn sự nghiệp và gia đình đặc biệt vợ mình rất hiền mình rất thương vợ và các con mình. Còn cô ta như một hình bóng xuất hiện bên mình
Mong các bạn tư vấn và chia sẻ cho kết quả xét nghiệm của ngày mai và cuộc tình giửa cô ấy và mình
Cầu mong cho mọi chuyện tốt đẹp cho mình và cô ta
Minh xin cảm ơn các bạn đả đọc và đóng góp.
Năm đầu cô ấy làm nghề hớt tóc củng có oralx cho khách. Trong năm này mình có quan hệ nhưng kg nhiều và tất cả đều sử dụng bao cao su. Chỉ 1 lần duy nhất ngay trên xe hơi do mình không có chuẩn bị và cô ta không tự chủ nên đã không sử dụng bao cao su. Sau lần đó mình có uống thuốc phơi nhiễm và xét nghiệm lại âm tính
Năm thứ 2 cô ta đi làm nơi khác. Mình nghỉ chắc củng nghề củ nhưng cuối năm mình có gặp lại và vài lần quan hệ đều sử dụng bao cao su
Trong 2 năm này mình biết cô ta có ý muốn ở bên cạnh (làm vợ nhỏ) nhưng mình là một người đàn ông có trách nhiệm và thương vợ con nên mình không chấp nhận. Chính vì vậy mình ít quan hệ với cô ta nhưng mổi lần như vậy mình đều để lại cho cô ta một số tiền mặc dù cô ta không đòi hỏi và không cầm
Năm thứ 3 mình biết cô ta quen 1 người đàn ông khác, người này làm cán bộ sở của 1 tỉnh nhà khá giàu có, mình ít gặp lại, cuộc sống của cô ấy khá lên và không đi làm nửa. Mình chỉ gặp cô ta vài lần và lần nào mình củng sử dụng bao cao su
Đến năm thứ 4 (đến nay) cuộc sống củng tốt đẹp với cô ta nhưng cô ta nói đã yêu mình .muốn có một đứa con với mình nhưng mình không chấp nhận. Mình chỉ muốn quen với cô ta thôi, mình muốn người đàn ông đó lo cho cuộc sống của cô ta và vài lần mình ghé mình đều để lại cho cô ta một số tiền, mặc dù cô ta không cầm
củng như thường lệ mình vài lần nhậu say với đối tác và củng ghé đến cô ta và cô ta vẩn vui vẻ tiếp mình tất cả đều sử dụng bao (tuy có vài lần cô ta không muốn).
Mới đây trong một chuyến hiếm hoi mình dẩn cô ta đi chơi tại vủng tàu do nhậu quá say mình và cô ta quan hệ không bao cao su đêm đó là 2 lần và lần nào mình củng để ra ngoài vì mình không muốn có con cả 2 lần nét mặt cô ta đều thất vọng
Qua ngày hôm sau tức 40h sau mình uống pep, vì tính mình rất cẩn thận và vì vợ mình sinh thêm đứa thứ 3.
5ngày sau mình đến gặp cô ta có lẻ vì nhớ mình quan hệ có bao cao su. Xong xuôi ngồi nói chuyện cô ta nói hôm sau cô ta đi khám bệnh ho và hay bị sốt về chiều cả hơn tháng nay chưa khỏi và nói sẳn đi xét nghiệm máu luôn vì bạn bè nói cô ta cần phải đi xét nghiệm tổng quát và tiện xét nghiệm luôn H. Mình như chết lặng vì mình nghỉ cô ta có lí do gì đó nên mới phải xét nghiệm luôn cái đó
Mình thật sự ám ảnh và sợ hải mặt dù mình đang uống pep. Nhiều lần mình hỏi cô ta nói chỉ có với mình là không có bao cao su vì cô ta yêu mình nhưng mình vẩn không tin
Hôm trước cô ta đi khám bệnh về kết quả là bị viêm phổi lại làm mình càng lo hơn. Mình buộc cô ta đến pasture xét nghiệm H Cô ta nói nếu không tin cô ta sẻ đi nhưng nếu không có phải cho cô ta một đứa con. Hôm ở vủng tàu cô ta ngạc nhiên và hạnh phúc vì rất lâu lắm rồi không có bao nhưng mình lại không cho cô ta một đứa con
Ngày mai là ngày có kết quả mình rất sợ và lo lắng còn cô ta thì lạc quan va vui vẻ, nói thân to lớn vạm vở (vì mình là gymer ) mà gan như con thỏ
Mình không biết kết quả của ngày mai là như thế nào nhưng mình rất mệt mỏi vì thuốc pep rất mạnh và lo lắng . mình còn sự nghiệp và gia đình đặc biệt vợ mình rất hiền mình rất thương vợ và các con mình. Còn cô ta như một hình bóng xuất hiện bên mình
Mong các bạn tư vấn và chia sẻ cho kết quả xét nghiệm của ngày mai và cuộc tình giửa cô ấy và mình
Cầu mong cho mọi chuyện tốt đẹp cho mình và cô ta
Minh xin cảm ơn các bạn đả đọc và đóng góp.