PDA

View Full Version : Lấy máu ở phòng khám



insecured
08-08-2017, 21:07
Chào các anh các chị. Em biết những điều em nói sau đây nghe rất điên khùng nhưng thật sự là em sợ lắm ạ. Chiều nay em đi khám bệnh, có phải lấy máu. Em khám ở phòng bệnh tư nhân rất tiện nghi và sạch sẽ nên cũng yên tâm phần nào. Đến lúc lấy máu, em vào phòng của bác sĩ đó và trong phòng chỉ có 2 người là em và bác sĩ lấy máu. Em có nhìn lúc bác sĩ lấy kim tiêm mới còn trong vỏ, bóc vỏ mở nắp nên em tin đây là kim tiêm mới. Nhưng đến lúc chuẩn bị tiêm em sợ nên nhìn đi nơi khác. Trước khi mũi tiêm đâm vào em có cảm thấy mát mát em nghĩ là bác sĩ đã bôi thuốc mà trước khi tiêm hay bôi (cái này bình thường, em không biết thuốc gì), sau đó em cảm nhận mũi tiêm đâm vào. Em vẫn nhìn đi chỗ khác cho đến khi cảm nhận được bác sĩ rút kim tiêm ra và dán băng urgo cho em. Điều em lo là lúc em nhìn đi, bác sĩ chuẩn bị tiêm chẳng may đâm vào tay chảy máu rồi tiêm luôn cho em (em lo nhỡ đâu bác sĩ bị HIV), hoặc lúc bôi thuốc bác sĩ bỏ kim tiêm xuống để lấy gắp bông bôi thuốc, lúc cầm kim tiêm lên thì cầm nhầm kim tiêm đã dùng rồi và nó dính máu HIV, hoặc trong quá trình lúc em không nhìn đã có gì đoa xảy ra khiến cái kim tiêm trước khi tiêm vào người em dính máu HIV. Sau khi lấy máu của em thì em thấy bác sĩ truyền chỗ máu đó vào 1 ống nghiệm, rồi rút phần kim ra vứt vào 1 cái lọ có nhiều mũi kim khác, còn ruột thì vứt đi đâu em không nhìn rõ nhưng em nghĩ là thùng rác, có vẻ như lần nào lấy máu xong bác sĩ cũng làm thế nhưng em vẫn sợ sự "nhỡ đâu". Thật sự em biết là em suy nghĩ quá nhiều nhưng em sợ lắm ạ, từ lúc về đến giờ em chẳng làm được gì cứ lo lắng, rồi hối hận sao lúc đó không nhìn mà lại quay đi. Các anh chị giúp em với ạ.

Charles
08-08-2017, 21:19
Chào các anh các chị. Em biết những điều em nói sau đây nghe rất điên khùng nhưng thật sự là em sợ lắm ạ. Chiều nay em đi khám bệnh, có phải lấy máu. Em khám ở phòng bệnh tư nhân rất tiện nghi và sạch sẽ nên cũng yên tâm phần nào. Đến lúc lấy máu, em vào phòng của bác sĩ đó và trong phòng chỉ có 2 người là em và bác sĩ lấy máu. Em có nhìn lúc bác sĩ lấy kim tiêm mới còn trong vỏ, bóc vỏ mở nắp nên em tin đây là kim tiêm mới. Nhưng đến lúc chuẩn bị tiêm em sợ nên nhìn đi nơi khác. Trước khi mũi tiêm đâm vào em có cảm thấy mát mát em nghĩ là bác sĩ đã bôi thuốc mà trước khi tiêm hay bôi (cái này bình thường, em không biết thuốc gì), sau đó em cảm nhận mũi tiêm đâm vào. Em vẫn nhìn đi chỗ khác cho đến khi cảm nhận được bác sĩ rút kim tiêm ra và dán băng urgo cho em. Điều em lo là lúc em nhìn đi, bác sĩ chuẩn bị tiêm chẳng may đâm vào tay chảy máu rồi tiêm luôn cho em (em lo nhỡ đâu bác sĩ bị HIV), hoặc lúc bôi thuốc bác sĩ bỏ kim tiêm xuống để lấy gắp bông bôi thuốc, lúc cầm kim tiêm lên thì cầm nhầm kim tiêm đã dùng rồi và nó dính máu HIV, hoặc trong quá trình lúc em không nhìn đã có gì đoa xảy ra khiến cái kim tiêm trước khi tiêm vào người em dính máu HIV. Sau khi lấy máu của em thì em thấy bác sĩ truyền chỗ máu đó vào 1 ống nghiệm, rồi rút phần kim ra vứt vào 1 cái lọ có nhiều mũi kim khác, còn ruột thì vứt đi đâu em không nhìn rõ nhưng em nghĩ là thùng rác, có vẻ như lần nào lấy máu xong bác sĩ cũng làm thế nhưng em vẫn sợ sự "nhỡ đâu". Thật sự em biết là em suy nghĩ quá nhiều nhưng em sợ lắm ạ, từ lúc về đến giờ em chẳng làm được gì cứ lo lắng, rồi hối hận sao lúc đó không nhìn mà lại quay đi. Các anh chị giúp em với ạ.

Suy nghĩ của bạn đúng là quá điên khùng, vì vậy BQT không cần thiết tư vấn trường hợp như này. Bạn bấm vào đây đọc để biết tại sao chủ đề của mình bị khóa:


Chủ đề: Gởi đến toàn thể TV của Diendanhiv.vn về việc sợ nguy cơ từ việc đi xét nghiệm (http://diendanhiv.vn/threads/18036-Goi-den-toan-the-TV-cua-Diendanhiv-vn-ve-viec-so-nguy-co-tu-viec-di-xet-nghiem)