PDA

View Full Version : Tình yêu là...



Nguyen Ha
27-06-2013, 06:13
Tình yêu là cội nguồn của hạnh phúc và đớn đau, hân hoan và chết chóc. Nó biến thể tùy theo số phận của mỗi người khi yêu ai. Tình yêu là động lực cho cuộc sống, là ý nghĩa tồn tại của cá nhân tôi. Yêu ai đó là hành trình đầy cảm xúc, dù ngắn hay dài cũng không hối hận. Chỉ sợ duy nhất một điều là mình không có khả năng đền đáp.
Tình yêu chỉ là thần dược khi ta vấp ngã đớn đau và không thuốc chữa, chứ loại tình yêu thay mới nới cũ không làm được điều đó, nó sẽ không tái sinh ta mà làm biến dạng ta.

Nguyen Ha
27-06-2013, 07:19
Tình yêu là điều vô cùng quan trọng mà vì nó bạn sẽ có sức mạnh, sự tự tin để đối diện với thay đổi, những khó khăn trở ngại trong cuộc sống.

skymoon2501
14-07-2013, 23:31
Tình yêu là những kỉ niệm đáng nhớ nhất cho dú xấu hay đẹp

Charles
25-10-2013, 22:06
http://4.bp.blogspot.com/-bqR7hegeWbQ/UdwB7o1p_oI/AAAAAAAAM1Q/Zn51ejDK6Ng/s1600/nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-yeu-17.jpg