PDA

View Full Version : Xin các anh chị cho em lời khuyên



Hoang yen vy
17-08-2017, 00:57
Không biết các anh chị còn nhớ em không ạ, mấy tháng vừa qua e phải đối diện với bệnh tật của chồng mình, nghĩ đến các con còn quá nhỏ, e đã quyết định không ly hôn để có thể nuôi dạy các con lớn hơn chút nữa. Nhưng mà cuộc đời sao lắm nỗi đắng cay, chồng em lúc mới phát hiện bệnh, do quá sợ hãi đã lên OPC xét nghiệm và khai hết tên tuổi thật. Giờ danh sách bị chuyển về y tế xã, mấy tháng qua e sống ko yên, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng là mọi việc vỡ lỡ, các con em sẽ sống sao, còn công việc của vợ chồng em nữa. Em căng thẳng quá rồi, anh chị nào cũng điều trị ở OPC cho em biết là họ có thể giữ bí mật thông tin cho mình không ạ. Hãy giúp e với!

Charles
17-08-2017, 06:44
Không biết các anh chị còn nhớ em không ạ, mấy tháng vừa qua e phải đối diện với bệnh tật của chồng mình, nghĩ đến các con còn quá nhỏ, e đã quyết định không ly hôn để có thể nuôi dạy các con lớn hơn chút nữa. Nhưng mà cuộc đời sao lắm nỗi đắng cay, chồng em lúc mới phát hiện bệnh, do quá sợ hãi đã lên OPC xét nghiệm và khai hết tên tuổi thật. Giờ danh sách bị chuyển về y tế xã, mấy tháng qua e sống ko yên, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng là mọi việc vỡ lỡ, các con em sẽ sống sao, còn công việc của vợ chồng em nữa. Em căng thẳng quá rồi, anh chị nào cũng điều trị ở OPC cho em biết là họ có thể giữ bí mật thông tin cho mình không ạ. Hãy giúp e với!

OPC họ có trách nhiệm giữ bí mật thông tin về bệnh nhân; họ có trách nhiệm chuyển thông tin về Y tế xã nhưng Y tế xã cũng giữ bí mật thông tin về bệnh nhân nên bạn không phải lo lắng quá vậy đâu.

Tuanmecsedec
17-08-2017, 06:58
Không biết các anh chị còn nhớ em không ạ, mấy tháng vừa qua e phải đối diện với bệnh tật của chồng mình, nghĩ đến các con còn quá nhỏ, e đã quyết định không ly hôn để có thể nuôi dạy các con lớn hơn chút nữa. Nhưng mà cuộc đời sao lắm nỗi đắng cay, chồng em lúc mới phát hiện bệnh, do quá sợ hãi đã lên OPC xét nghiệm và khai hết tên tuổi thật. Giờ danh sách bị chuyển về y tế xã, mấy tháng qua e sống ko yên, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng là mọi việc vỡ lỡ, các con em sẽ sống sao, còn công việc của vợ chồng em nữa. Em căng thẳng quá rồi, anh chị nào cũng điều trị ở OPC cho em biết là họ có thể giữ bí mật thông tin cho mình không ạ. Hãy giúp e với!


Thông tin sẽ được bảo mật,đó là quy định luật phòng chống HIV bạn.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Hoang yen vy
17-08-2017, 07:42
Dạ, về luật là thế nhưng em ko biết thực tế có được vậy không vì gia đình em do dặc thù công việc nên xã phường họ biết rất rõ và quen biết cả gia đình, e chỉ lo lắng họ buột miệng nói thì coi như chấm hết:((( có ai đăng ký ở opc mà mọi thông tin được giữ kín nhiều năm không ạ

Tuanmecsedec
17-08-2017, 07:49
Dạ, về luật là thế nhưng em ko biết thực tế có được vậy không vì gia đình em do dặc thù công việc nên xã phường họ biết rất rõ và quen biết cả gia đình, e chỉ lo lắng họ buột miệng nói thì coi như chấm hết:((( có ai đăng ký ở opc mà mọi thông tin được giữ kín nhiều năm không ạ

Tất cả được giử kín bạn.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Charles
17-08-2017, 08:12
Dạ, về luật là thế nhưng em ko biết thực tế có được vậy không vì gia đình em do dặc thù công việc nên xã phường họ biết rất rõ và quen biết cả gia đình, e chỉ lo lắng họ buột miệng nói thì coi như chấm hết:((( có ai đăng ký ở opc mà mọi thông tin được giữ kín nhiều năm không ạ

Mình điều trị tới nay đã 9 năm mà không hề thấy có hiện tượng lộ thông tin cá nhân.

vuive90
18-08-2017, 19:36
Không biết chổ chị thế nào.
nhưng chổ e, e hỏi thì đc các anh chị opc nói là chỉ lưu thông tin ng bệnh ở opc thôi chứ ko gửi đi đâu hết.
lúc đầu e lấy tên giả củng lo lắm nhưng để đc cấp thuốc đúng ng đúng bệnh opc cần các giấy tờ tuỳ thân như cmnd + sổ hộ khẩu....nên khi đc tư vấn e củng yên tâm phần nào.
mà giờ có lộ đi chăng nửa thì việc sdc cấp thuốc vẫn là ưu tiên hàng đầu. nhưng theo e chuyện lộ thông tin là rất khó vì theo e biết có hẵn luận giử thông tin mật cho ng có H mà chị. Mấy anh chị trong opc chổ e nói đôi lúc thấy bệnh nhân ngoài đường phải né đi hoặc giả lơ để tránh việc ng khác nghi ngờ cho ng có H. Nhưng khi vào opc mấy anh chị ở đó rất vui và ko có thái độ khinh rẻ gì hết. Tư vấn và tâm sự nhiệt tình lắm. Còn phải lấy lại số đt để nhắc nhở khi đến hết thuốc mà ko thấy lên nhận nửa đó chị.