PDA

View Full Version : Đêm cô đơn



Đêm buồn
17-08-2017, 22:07
:zk2039: Đêm nay lại như bao đêm khác đã 2 năm kể từ ngày biết mình bị H. Mình thật sự sợ cái cảm giác say thuốc mỗi lúc như thế trong đầu mình lại hiện lên ý nghĩ tự tử. Bác sỹ nói đó là do tác dụng phụ của thuốc làm bị ảo giác và dối loạn tâm trạng uống lâu rồi sẽ hết. Vậy mà mình vẫn thấy ko hết đc. Gia đình bạn bè không ai biết chỉ 1 mình cô đơn chống trọi với bệnh tật. Nhiều khi thấy tuyệt vọng thấy mệt mỏi muốn nói ra cho tất cả mọi ng biết. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cha mẹ vất vả mình lại chọn cách im lặng. Thân con gái đã 30 tuổi nhiều ng ko bit mình bị bệnh cũng tán tỉnh yêu đương nhưng mình phải tìm cách từ chối vì ko muốn ng ta khổ giống mình. Không bit đến khi nào mới có cuộc sống bình thường như xưa. Nhiều khi thấy mọi người nói đến chuyện chồng con mình thấy chạnh lòng lắm nhưng vẫn cố cười và hi vọng hạnh phúc rồi sẽ đến. Đêm đến là lúc mình cảm thấy buồn nhất nhiều khi nước mắt cứ rơi. Muốn tìm ai đó để tâm sự.

ecantuvan
18-08-2017, 00:50
cố lên chị gái ơi e mong 1 ngày nào đó những căn bệnh hiểm nghèo này sẽ đc chữa trị tận gốc ^^

Đêm buồn
18-08-2017, 08:02
cố lên chị gái ơi e mong 1 ngày nào đó những căn bệnh hiểm nghèo này sẽ đc chữa trị tận gốc ^^

Cảm ơn e nhiều nhé. Hi vọng ngày ấy sẽ đến nhanh

vimotnguoi
18-08-2017, 08:28
Bạn ở đâu hp,mình hơn bạn 1 tuổi có thể làm quen ko vậy hix

vimotnguoi
18-08-2017, 09:18
Bạn có gmail ko vậy mình gửi mail nhá

Đêm buồn
18-08-2017, 10:02
Bạn có gmail ko vậy mình gửi mail nhá

Bạn có thể để lại sdt vì mình ko sd mail. Kết bạn trên zalo bạn

vimotnguoi
18-08-2017, 10:05
Tôi ngại ko để sđt trên này bạn lập gmail đi mình sẽ gửi mai cho bạn nhé,

kind
18-08-2017, 11:29
e biết cảm giác của c bây giờ vì e cũng vậy. e chỉ mới 22t. E k dám nghi nhiều về tương lai, e k biết phải đối mặt như thế nào với gd, e sợ đến nổi k dám về nhà.
e sợ cô đơn, sợ phải 1 mình lẽ bóng đến hết đời còn lại, liệu có ai dám chấp nhận 1 đứa bệnh tật như e hay k???bao nhiêu nổi sợ bao vây mà mình k thể nào chống chọi lại hết

Đêm buồn
18-08-2017, 12:05
e biết cảm giác của c bây giờ vì e cũng vậy. e chỉ mới 22t. E k dám nghi nhiều về tương lai, e k biết phải đối mặt như thế nào với gd, e sợ đến nổi k dám về nhà.
e sợ cô đơn, sợ phải 1 mình lẽ bóng đến hết đời còn lại, liệu có ai dám chấp nhận 1 đứa bệnh tật như e hay k???bao nhiêu nổi sợ bao vây mà mình k thể nào chống chọi lại hếtcảm ơn e nhé. Dù khó khăn cũng phải cố gắng mà e. Chị vẫn làm việc và vẫn vui vẻ chỉ khi say thuốc chị cảm thấy rất mệt và hay nghĩ linh tinh. Sức khỏe e tốt lên nhiều chưa

Đêm buồn
18-08-2017, 12:05
Bạn gửi cho mình gmail của bạn đi

vimotnguoi
18-08-2017, 15:49
Bạn có gmail rùi a,bạn o đâu hp thế nhỉ

Đêm buồn
18-08-2017, 18:25
Bạn có gmail rùi a,bạn o đâu hp thế nhỉ

Mình ở kiến an hp còn bạn ở đâu

vimotnguoi
18-08-2017, 19:38
bạn có gmail ko

boycodon_hp
18-10-2017, 12:12
Chào bạn rất vui được làm quen với bạn.
Gmail: tim.ban.hiv@gmail.com (zalo: 0908794157)

NÚI ĐÁ
21-10-2017, 11:31
Kết bạn nhé bạn liên hệ zalo mình

Đêm buồn
22-10-2017, 20:26
Chào bạn bạn ở đâu vậy

Đêm buồn
22-10-2017, 20:27
Kết bạn với anh em nhé Zalo

Thả thính ít thôi đi đâu cũng gặp

besusuctl
24-10-2017, 20:12
Ngày nào m cũng đi làm qua Kiến An. M sn 87. Có dịp gặp nhau chém gió nói phét tí nhé hihi. Zalo . Fb . 0987310398

Vihuynh
29-10-2017, 09:16
Hi chào em .kb nhé 01207337726

vohinhhp
29-10-2017, 23:06
Mình ở hải phòng kết bạn giao lưu cho vơi đi nỗi buồn nhé.Zalo của mình : 01679292547

Đêm buồn
31-10-2017, 05:23
Hi chào em .kb nhé 01207337726

Chào anh a ở đâu ạ

conchienlacdan
31-10-2017, 06:21
Cố lên e gái. Mong nhiều điều tốt đẹp sẽ đến vơi e

vohinhhp
02-11-2017, 00:25
Nếu bạn không phiền mình làm quen nhé,mình không quen ai như mình cả

xuanloc84
05-11-2017, 16:35
kết bạn tâm sự nha nxuanloc454@gmail.com

Đêm buồn
05-11-2017, 20:44
Cố lên e gái. Mong nhiều điều tốt đẹp sẽ đến vơi e

Dạ vâng e cảm ơn ạ

Đêm buồn
05-11-2017, 20:45
Nếu bạn không phiền mình làm quen nhé,mình không quen ai như mình cả

Bạn ở đâu hải phòng vậy

recca2441
06-11-2017, 06:23
Kiên cường lên Em! Anh điều trị từ 2013 rồi đây, lúc đầu cũng bị phê thuốc ARV kinh lắm, nhưng sau đó cũng hết. Sau đó sk cũng ổn, nhìn ngoài vẫn ngon. Giống Em, anh chả nói cho gia đình nên cũng tòan phải chịu một mình thôi. Em có thể liên lạc vào mail recca2441@gmail nhé, chỉ buổi tối anh mới onl.

sahara
06-11-2017, 20:52
Ai cung co 1 so phan, 1 tai nạn co the lay di sinh mang 1 nguoi con rat tre. Con chung ta hay cam on cuoc song, vi chung ta con ton tai. Con co the lam nhung gi mik thik

Đêm buồn
06-11-2017, 21:07
Ai cung co 1 so phan, 1 tai nạn co the lay di sinh mang 1 nguoi con rat tre. Con chung ta hay cam on cuoc song, vi chung ta con ton tai. Con co the lam nhung gi mik thik
Cảm ơn bạn đã động viên

Đêm buồn
06-11-2017, 21:08
Kiên cường lên Em! Anh điều trị từ 2013 rồi đây, lúc đầu cũng bị phê thuốc ARV kinh lắm, nhưng sau đó cũng hết. Sau đó sk cũng ổn, nhìn ngoài vẫn ngon. Giống Em, anh chả nói cho gia đình nên cũng tòan phải chịu một mình thôi. Em có thể liên lạc vào mail recca2441@gmail nhé, chỉ buổi tối anh mới onl.

Vậy hả a. Có lẽ ko cho mọi ng bit sẽ tốt hơn a. Chúc a nhiều sức khỏe và niềm vui

vohinhhp
07-11-2017, 20:00
Bạn ở đâu hải phòng vậy
Mình ở lạch tray,mình kết bạn giao lưu cho vui nhé.Zalo của mình :01679292547

boycodon_hp
08-11-2017, 11:15
Chào bạn chúc bạn ngày mới an lành. Rất vui được làm quen với bạn. Gmail tim.ban.hiv@gmail.com (Zalo: 0908794157)

boynamdinh8x
09-11-2017, 11:54
Chào bạn, mình rất hiểu tâm trạng của bạn. Mình thì có lấy vk oy mới phát hiện ra hiv nên giờ đổ bể hết cả nhưng biết làm sao tự mình phải cứu mình thôi. Bù lại mình k bị say say thuoc nên sk rất tốt. Hãy lạc quan bạn nhé! 01256811885
:zk2039: Đêm nay lại như bao đêm khác đã 2 năm kể từ ngày biết mình bị H. Mình thật sự sợ cái cảm giác say thuốc mỗi lúc như thế trong đầu mình lại hiện lên ý nghĩ tự tử. Bác sỹ nói đó là do tác dụng phụ của thuốc làm bị ảo giác và dối loạn tâm trạng uống lâu rồi sẽ hết. Vậy mà mình vẫn thấy ko hết đc. Gia đình bạn bè không ai biết chỉ 1 mình cô đơn chống trọi với bệnh tật. Nhiều khi thấy tuyệt vọng thấy mệt mỏi muốn nói ra cho tất cả mọi ng biết. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cha mẹ vất vả mình lại chọn cách im lặng. Thân con gái đã 30 tuổi nhiều ng ko bit mình bị bệnh cũng tán tỉnh yêu đương nhưng mình phải tìm cách từ chối vì ko muốn ng ta khổ giống mình. Không bit đến khi nào mới có cuộc sống bình thường như xưa. Nhiều khi thấy mọi người nói đến chuyện chồng con mình thấy chạnh lòng lắm nhưng vẫn cố cười và hi vọng hạnh phúc rồi sẽ đến. Đêm đến là lúc mình cảm thấy buồn nhất nhiều khi nước mắt cứ rơi. Muốn tìm ai đó để tâm sự.

ao anh
30-12-2017, 13:57
mīnh năm nay 35t,rât mong làm quen vói bąn,zalo cůa mīnh la 0919034429