PDA

View Full Version : Làm sao để thoát khỏi ám ảnh bị nhiễm HIV?



vjckjnguyen
18-11-2013, 11:08
Kính gửi các anh chị!Nhờ các anh chị tư vấn giúp!
Vào tối ngày 04/8/2013, do say rượu, lại có chuyện buồn không làm chủ được bản thân, em đã đi quan hệ với GMD. Trước khi quan hệ GMD có lấy BCS đeo cho em. Trong lúc quan hệ, em có cho tay vào trong âm đạo của GMD, mặt ngón tay của em có 1 vết xước nhỏ, vết xước trên bì da, không chảy máu! Lúc quan hệ xong em rút BCS ra thì không thấy tinh dịch chảy ra khỏi đầu bao!Tay em sau khi sờ vào âm đạo GMD và BCS thì em có chạm vào đầu DV của mình. Say quá nên em cũng không để ý và cũng không vệ sinh ngay lúc đó!Khi về nhà tỉnh rượu thì em rất hoảng sợ, ngày 06/10/2013 thì em có đi mua thuốc ARV (loại 3 Thành phần) uống. Được 1 tuần thì em bị sốt cao, phát ban đỏ toàn thân, buồn nôn kinh khủng!Em không biết có phải do triệu chứng của HIV không? Sau khi dùng thuốc 1 tháng (đến ngày 4/9/2013) thì em thôi. Nhưng từ khi kết thúc đến nay em thấy mình sức khỏe rất kém. Trước đây em uống rượu thì không say, nhưng giờ thì chỉ 200ml là đã say quá rồi!Từ ngày đó đến nay em lo lắng quá, không đêm không ngủ được, nhiều lúc nghĩ hay là mình đi xét nghiệm để biết chính xác, nhưng lại sợ xét nghiệm mà mình bị dính, nên em không dám đi!Cũng có người tư vấn cho em là em không bị, nhưng em không làm sao thoát khỏi ám ảnh mình bị nhiễm cả! Xin các anh chị tư vấn cho trường hợp của em!Bởi vì em nhớ lúc GMD đeo bao cho em, có bảo cẩn thận không dính H, nên bây giờ em vẫn bị ám ảnh mãi! Anh chị giúp em với?

songchungvoi_HIV
18-11-2013, 11:18
Kính gửi các anh chị!Nhờ các anh chị tư vấn giúp!
Vào tối ngày 04/8/2013, do say rượu, lại có chuyện buồn không làm chủ được bản thân, em đã đi quan hệ với GMD. Trước khi quan hệ GMD có lấy BCS đeo cho em. Trong lúc quan hệ, em có cho tay vào trong âm đạo của GMD, mặt ngón tay của em có 1 vết xước nhỏ, vết xước trên bì da, không chảy máu! Lúc quan hệ xong em rút BCS ra thì không thấy tinh dịch chảy ra khỏi đầu bao!Tay em sau khi sờ vào âm đạo GMD và BCS thì em có chạm vào đầu DV của mình. Say quá nên em cũng không để ý và cũng không vệ sinh ngay lúc đó!Khi về nhà tỉnh rượu thì em rất hoảng sợ, ngày 06/10/2013 thì em có đi mua thuốc ARV (loại 3 Thành phần) uống. Được 1 tuần thì em bị sốt cao, phát ban đỏ toàn thân, buồn nôn kinh khủng!Em không biết có phải do triệu chứng của HIV không? Sau khi dùng thuốc 1 tháng (đến ngày 4/9/2013) thì em thôi. Nhưng từ khi kết thúc đến nay em thấy mình sức khỏe rất kém. Trước đây em uống rượu thì không say, nhưng giờ thì chỉ 200ml là đã say quá rồi!Từ ngày đó đến nay em lo lắng quá, không đêm không ngủ được, nhiều lúc nghĩ hay là mình đi xét nghiệm để biết chính xác, nhưng lại sợ xét nghiệm mà mình bị dính, nên em không dám đi!Cũng có người tư vấn cho em là em không bị, nhưng em không làm sao thoát khỏi ám ảnh mình bị nhiễm cả! Xin các anh chị tư vấn cho trường hợp của em!Bởi vì em nhớ lúc GMD đeo bao cho em, có bảo cẩn thận không dính H, nên bây giờ em vẫn bị ám ảnh mãi! Anh chị giúp em với?
Nguy cơ an toàn với HIV 04/8/2013 ==> Tự mua ARV 06/10/2013 về uống : Trong quá trình uống: Được 1 tuần thì em bị sốt cao, phát ban đỏ toàn thân, buồn nôn kinh khủng: Hú hồn may là chưa chết. Giờ còn ngồi đây viết bài: Bó tay. đến ngày Sau khi dùng thuốc 1 tháng (đến ngày 4/9/2013) thì hết thuốc ===> Không có nguy cơ không cần XN. Nếu sợ thì vào hang hùm bắt cọp = xn giải tỏa Stress

Tuanmecsedec
18-11-2013, 13:28
Kính gửi các anh chị!Nhờ các anh chị tư vấn giúp!
Vào tối ngày 04/8/2013, do say rượu, lại có chuyện buồn không làm chủ được bản thân, em đã đi quan hệ với GMD. Trước khi quan hệ GMD có lấy BCS đeo cho em. Trong lúc quan hệ, em có cho tay vào trong âm đạo của GMD, mặt ngón tay của em có 1 vết xước nhỏ, vết xước trên bì da, không chảy máu! Lúc quan hệ xong em rút BCS ra thì không thấy tinh dịch chảy ra khỏi đầu bao!Tay em sau khi sờ vào âm đạo GMD và BCS thì em có chạm vào đầu DV của mình. Say quá nên em cũng không để ý và cũng không vệ sinh ngay lúc đó!Khi về nhà tỉnh rượu thì em rất hoảng sợ, ngày 06/10/2013 thì em có đi mua thuốc ARV (loại 3 Thành phần) uống. Được 1 tuần thì em bị sốt cao, phát ban đỏ toàn thân, buồn nôn kinh khủng!Em không biết có phải do triệu chứng của HIV không? Sau khi dùng thuốc 1 tháng (đến ngày 4/9/2013) thì em thôi. Nhưng từ khi kết thúc đến nay em thấy mình sức khỏe rất kém. Trước đây em uống rượu thì không say, nhưng giờ thì chỉ 200ml là đã say quá rồi!Từ ngày đó đến nay em lo lắng quá, không đêm không ngủ được, nhiều lúc nghĩ hay là mình đi xét nghiệm để biết chính xác, nhưng lại sợ xét nghiệm mà mình bị dính, nên em không dám đi!Cũng có người tư vấn cho em là em không bị, nhưng em không làm sao thoát khỏi ám ảnh mình bị nhiễm cả! Xin các anh chị tư vấn cho trường hợp của em!Bởi vì em nhớ lúc GMD đeo bao cho em, có bảo cẩn thận không dính H, nên bây giờ em vẫn bị ám ảnh mãi! Anh chị giúp em với?

Những gì bạn kể hoàn toàn không cần dùng thuốc phơi nhiễm.

Nguyen Ha
18-11-2013, 16:20
Kính gửi các anh chị!Nhờ các anh chị tư vấn giúp!
Vào tối ngày 04/8/2013, do say rượu, lại có chuyện buồn không làm chủ được bản thân, em đã đi quan hệ với GMD. Trước khi quan hệ GMD có lấy BCS đeo cho em. Trong lúc quan hệ, em có cho tay vào trong âm đạo của GMD, mặt ngón tay của em có 1 vết xước nhỏ, vết xước trên bì da, không chảy máu! Lúc quan hệ xong em rút BCS ra thì không thấy tinh dịch chảy ra khỏi đầu bao!Tay em sau khi sờ vào âm đạo GMD và BCS thì em có chạm vào đầu DV của mình. Say quá nên em cũng không để ý và cũng không vệ sinh ngay lúc đó!Khi về nhà tỉnh rượu thì em rất hoảng sợ, ngày 06/10/2013 thì em có đi mua thuốc ARV (loại 3 Thành phần) uống. Được 1 tuần thì em bị sốt cao, phát ban đỏ toàn thân, buồn nôn kinh khủng!Em không biết có phải do triệu chứng của HIV không? Sau khi dùng thuốc 1 tháng (đến ngày 4/9/2013) thì em thôi. Nhưng từ khi kết thúc đến nay em thấy mình sức khỏe rất kém. Trước đây em uống rượu thì không say, nhưng giờ thì chỉ 200ml là đã say quá rồi!Từ ngày đó đến nay em lo lắng quá, không đêm không ngủ được, nhiều lúc nghĩ hay là mình đi xét nghiệm để biết chính xác, nhưng lại sợ xét nghiệm mà mình bị dính, nên em không dám đi!Cũng có người tư vấn cho em là em không bị, nhưng em không làm sao thoát khỏi ám ảnh mình bị nhiễm cả! Xin các anh chị tư vấn cho trường hợp của em!Bởi vì em nhớ lúc GMD đeo bao cho em, có bảo cẩn thận không dính H, nên bây giờ em vẫn bị ám ảnh mãi! Anh chị giúp em với?
Bạn trình bày khá dài nhưng ko có nguy cơ nên ko cần dùng phơi nhiễm và ko cần xn.