PDA

View Full Version : Đi massage kích dục bằng tay sợ lây nhiêm bệnh



thacmak
05-09-2017, 07:03
Cho em hỏi vấn đề này với ạ. Hôm vừa rồi em có đi massage. Khi nằm lên giường massage thì em có cởi áo và lấy cái khăn đắp lên người. Khăn này là khăn sạch đóng trong túi. Nhưng khi nằm một lúc thì em thấy trên tay có dính vết bẩn, dạng cục, hơi dính dính, màu đục đục. Em không rõ màu gì vì phòng tối. Em lấy đầu khăn đang đắp lau 2 lần thì sạch. Sau đó em vẫn dùng khăn đó đắp lên người. Đắp lên người chứ không đắp xuống dưới vì em vẫn mặc quần. Rồi KTV massage cho em. Sau đó KTV ngỏ ý muốn kích dục bằng tay. Ma xui quỷ khiến thế nào em lại đồng ý. Vậy là cô ấy lấy khăn đó đắp lên bụng em, ngồi lên người em và kích dục. Được một lúc em không thích vì cô ấy làm hơi mạnh nên em bảo thôi. Em cũng không xuất tinh. Cho em hỏi là trường hợp của em có bị nguy cơ gì không. Em chỉ sợ cô ấy lấy cái khăn đó lau DV của em và cái vết bẩn kia lau vào đầu DV hoặc lỗ sáo thì có sao không. Em cũng không rõ là cô ấy chỉ dùng khăn đắp lên bụng em thôi hay có lau gì không vì cô ấy ngồi lên người em nên em không nhìn được. Còn về cảm nhận thì chỉ thấy cô ấy kích dục hơi mạnh thôi chứ không cảm thấy cô ấy dùng khăn lau DV của em. Lỡ đầu DV chạm vào vết bẩn đó thì có sao không ạ. Em cũng không rõ vết bẩn đó là gì nữa. Không biết có phải là máu của ai hay gỉ mũi hay chỉ là cái gì đó bẩn không nữa. Em lo quá.

Charles
05-09-2017, 07:07
Cho em hỏi vấn đề này với ạ. Hôm vừa rồi em có đi massage. Khi nằm lên giường massage thì em có cởi áo và lấy cái khăn đắp lên người. Khăn này là khăn sạch đóng trong túi. Nhưng khi nằm một lúc thì em thấy trên tay có dính vết bẩn, dạng cục, hơi dính dính, màu đục đục. Em không rõ màu gì vì phòng tối. Em lấy đầu khăn đang đắp lau 2 lần thì sạch. Sau đó em vẫn dùng khăn đó đắp lên người. Đắp lên người chứ không đắp xuống dưới vì em vẫn mặc quần. Rồi KTV massage cho em. Sau đó KTV ngỏ ý muốn kích dục bằng tay. Ma xui quỷ khiến thế nào em lại đồng ý. Vậy là cô ấy lấy khăn đó đắp lên bụng em, ngồi lên người em và kích dục. Được một lúc em không thích vì cô ấy làm hơi mạnh nên em bảo thôi. Em cũng không xuất tinh. Cho em hỏi là trường hợp của em có bị nguy cơ gì không. Em chỉ sợ cô ấy lấy cái khăn đó lau DV của em và cái vết bẩn kia lau vào đầu DV hoặc lỗ sáo thì có sao không. Em cũng không rõ là cô ấy chỉ dùng khăn đắp lên bụng em thôi hay có lau gì không vì cô ấy ngồi lên người em nên em không nhìn được. Còn về cảm nhận thì chỉ thấy cô ấy kích dục hơi mạnh thôi chứ không cảm thấy cô ấy dùng khăn lau DV của em. Lỡ đầu DV chạm vào vết bẩn đó thì có sao không ạ. Em cũng không rõ vết bẩn đó là gì nữa. Không biết có phải là máu của ai hay gỉ mũi hay chỉ là cái gì đó bẩn không nữa. Em lo quá.

Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.

thacmak
05-09-2017, 07:22
Phù. Nghe anh trả lời xong em nhẹ cả người. Em cảm ơn anh. Em chỉ sợ cái vết bẩn của nợ đó thôi. Chả rõ nó là cái gì em lại càng lo.

Charles
05-09-2017, 07:39
Phù. Nghe anh trả lời xong em nhẹ cả người. Em cảm ơn anh. Em chỉ sợ cái vết bẩn của nợ đó thôi. Chả rõ nó là cái gì em lại càng lo.

Dù đó là cái gì cũng không có nguy cơ đâu bạn.

thacmak
05-09-2017, 09:14
Dù nó có chạm vào dương vật cũng không sao hả anh. Đi massage nhiều chỗ cứ bắt cởi hết rồi cuốn khăn. Nên em cũng lo. Dù massage lành mạnh không có làm gì cả.

Charles
05-09-2017, 09:56
Dù nó có chạm vào dương vật cũng không sao hả anh. Đi massage nhiều chỗ cứ bắt cởi hết rồi cuốn khăn. Nên em cũng lo. Dù massage lành mạnh không có làm gì cả.

Không sao đâu bạn yên tâm đi.

Tuanmecsedec
05-09-2017, 15:47
Cho em hỏi vấn đề này với ạ. Hôm vừa rồi em có đi massage. Khi nằm lên giường massage thì em có cởi áo và lấy cái khăn đắp lên người. Khăn này là khăn sạch đóng trong túi. Nhưng khi nằm một lúc thì em thấy trên tay có dính vết bẩn, dạng cục, hơi dính dính, màu đục đục. Em không rõ màu gì vì phòng tối. Em lấy đầu khăn đang đắp lau 2 lần thì sạch. Sau đó em vẫn dùng khăn đó đắp lên người. Đắp lên người chứ không đắp xuống dưới vì em vẫn mặc quần. Rồi KTV massage cho em. Sau đó KTV ngỏ ý muốn kích dục bằng tay. Ma xui quỷ khiến thế nào em lại đồng ý. Vậy là cô ấy lấy khăn đó đắp lên bụng em, ngồi lên người em và kích dục. Được một lúc em không thích vì cô ấy làm hơi mạnh nên em bảo thôi. Em cũng không xuất tinh. Cho em hỏi là trường hợp của em có bị nguy cơ gì không. Em chỉ sợ cô ấy lấy cái khăn đó lau DV của em và cái vết bẩn kia lau vào đầu DV hoặc lỗ sáo thì có sao không. Em cũng không rõ là cô ấy chỉ dùng khăn đắp lên bụng em thôi hay có lau gì không vì cô ấy ngồi lên người em nên em không nhìn được. Còn về cảm nhận thì chỉ thấy cô ấy kích dục hơi mạnh thôi chứ không cảm thấy cô ấy dùng khăn lau DV của em. Lỡ đầu DV chạm vào vết bẩn đó thì có sao không ạ. Em cũng không rõ vết bẩn đó là gì nữa. Không biết có phải là máu của ai hay gỉ mũi hay chỉ là cái gì đó bẩn không nữa. Em lo quá.


Phù. Nghe anh trả lời xong em nhẹ cả người. Em cảm ơn anh. Em chỉ sợ cái vết bẩn của nợ đó thôi. Chả rõ nó là cái gì em lại càng lo.


Dù nó có chạm vào dương vật cũng không sao hả anh. Đi massage nhiều chỗ cứ bắt cởi hết rồi cuốn khăn. Nên em cũng lo. Dù massage lành mạnh không có làm gì cả.

Bạn yên tâm,những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.



Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

thacmak
07-09-2017, 08:51
Cho em hỏi thêm câu này thôi ạ. Em cũng đọc nhiều bài trong diễn đàn và sau khi được các anh tư vấn em cũng yên tâm rồi ạ. Nhưng thỉnh thoảng trong suy nghĩ vấn cứ thấp thoáng đâu đó suy nghĩ tiêu cực. Em lo thế này thì đến thần kinh mất thôi. Trường hợp của em nên quên H đi và vô tư mà sống phải không anh. Em cũng không cần đi XN gì hết phải không. E sắp cưới vợ. Nên cứ lo lắng. Sợ mình hại vợ mình. Từ trước tới giờ em và người yêu từ đầu đến cuối 100% quan hệ đều dùng bcs. Nhưng lỡ cưới rồi cô ấy đòi có con luôn thì làm sao giờ hả anh?

Charles
07-09-2017, 09:55
Cho em hỏi thêm câu này thôi ạ. Em cũng đọc nhiều bài trong diễn đàn và sau khi được các anh tư vấn em cũng yên tâm rồi ạ. Nhưng thỉnh thoảng trong suy nghĩ vấn cứ thấp thoáng đâu đó suy nghĩ tiêu cực. Em lo thế này thì đến thần kinh mất thôi. Trường hợp của em nên quên H đi và vô tư mà sống phải không anh. Em cũng không cần đi XN gì hết phải không. E sắp cưới vợ. Nên cứ lo lắng. Sợ mình hại vợ mình. Từ trước tới giờ em và người yêu từ đầu đến cuối 100% quan hệ đều dùng bcs. Nhưng lỡ cưới rồi cô ấy đòi có con luôn thì làm sao giờ hả anh?

Ban quản trị đã tư vấn bạn không có nguy cơ, vì vậy có XN hay không phải hỏi chính bản thân bạn.

Tuanmecsedec
07-09-2017, 13:59
Cho em hỏi thêm câu này thôi ạ. Em cũng đọc nhiều bài trong diễn đàn và sau khi được các anh tư vấn em cũng yên tâm rồi ạ. Nhưng thỉnh thoảng trong suy nghĩ vấn cứ thấp thoáng đâu đó suy nghĩ tiêu cực. Em lo thế này thì đến thần kinh mất thôi. Trường hợp của em nên quên H đi và vô tư mà sống phải không anh. Em cũng không cần đi XN gì hết phải không. E sắp cưới vợ. Nên cứ lo lắng. Sợ mình hại vợ mình. Từ trước tới giờ em và người yêu từ đầu đến cuối 100% quan hệ đều dùng bcs. Nhưng lỡ cưới rồi cô ấy đòi có con luôn thì làm sao giờ hả anh?

Khi ban quản trị tư vấn bạn không có nguy cơ thì bạn yên tâm.



Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

songlanhmanh88
07-09-2017, 15:48
Cho em hỏi vấn đề này với ạ. Hôm vừa rồi em có đi massage. Khi nằm lên giường massage thì em có cởi áo và lấy cái khăn đắp lên người. Khăn này là khăn sạch đóng trong túi. Nhưng khi nằm một lúc thì em thấy trên tay có dính vết bẩn, dạng cục, hơi dính dính, màu đục đục. Em không rõ màu gì vì phòng tối. Em lấy đầu khăn đang đắp lau 2 lần thì sạch. Sau đó em vẫn dùng khăn đó đắp lên người. Đắp lên người chứ không đắp xuống dưới vì em vẫn mặc quần. Rồi KTV massage cho em. Sau đó KTV ngỏ ý muốn kích dục bằng tay. Ma xui quỷ khiến thế nào em lại đồng ý. Vậy là cô ấy lấy khăn đó đắp lên bụng em, ngồi lên người em và kích dục. Được một lúc em không thích vì cô ấy làm hơi mạnh nên em bảo thôi. Em cũng không xuất tinh. Cho em hỏi là trường hợp của em có bị nguy cơ gì không. Em chỉ sợ cô ấy lấy cái khăn đó lau DV của em và cái vết bẩn kia lau vào đầu DV hoặc lỗ sáo thì có sao không. Em cũng không rõ là cô ấy chỉ dùng khăn đắp lên bụng em thôi hay có lau gì không vì cô ấy ngồi lên người em nên em không nhìn được. Còn về cảm nhận thì chỉ thấy cô ấy kích dục hơi mạnh thôi chứ không cảm thấy cô ấy dùng khăn lau DV của em. Lỡ đầu DV chạm vào vết bẩn đó thì có sao không ạ. Em cũng không rõ vết bẩn đó là gì nữa. Không biết có phải là máu của ai hay gỉ mũi hay chỉ là cái gì đó bẩn không nữa. Em lo quá.
Bạn yên tâm những gì bạn kể là tình dục an toàn 100% ko có nguy cơ với bất cứ bệnh nào cả

songlanhmanh88
07-09-2017, 15:50
Cho em hỏi thêm câu này thôi ạ. Em cũng đọc nhiều bài trong diễn đàn và sau khi được các anh tư vấn em cũng yên tâm rồi ạ. Nhưng thỉnh thoảng trong suy nghĩ vấn cứ thấp thoáng đâu đó suy nghĩ tiêu cực. Em lo thế này thì đến thần kinh mất thôi. Trường hợp của em nên quên H đi và vô tư mà sống phải không anh. Em cũng không cần đi XN gì hết phải không. E sắp cưới vợ. Nên cứ lo lắng. Sợ mình hại vợ mình. Từ trước tới giờ em và người yêu từ đầu đến cuối 100% quan hệ đều dùng bcs. Nhưng lỡ cưới rồi cô ấy đòi có con luôn thì làm sao giờ hả anh?
Nếu bạn lo sợ nhiễm bệnh như vậy thì trước khi đám cưới thì Bạn và Bạn gái nên đi khám Tiền Hôn Nhân để kiểm tra các bệnh, để an toàn cho cả 2

thacmak
16-10-2017, 13:07
Em chào các anh. Sau 6 tuần lăn tăn mãi mà không tự trấn an được. Em ra hồng ngọc làm cái xn combo. 1 tiếng nữa có kết quả. Sốt ruột quá.

songlanhmanh88
16-10-2017, 13:09
Em chào các anh. Sau 6 tuần lăn tăn mãi mà không tự trấn an được. Em ra hồng ngọc làm cái xn combo. 1 tiếng nữa có kết quả. Sốt ruột quá.
100% sẽ ÂM TÍNH.

Charles
16-10-2017, 13:47
Em chào các anh. Sau 6 tuần lăn tăn mãi mà không tự trấn an được. Em ra hồng ngọc làm cái xn combo. 1 tiếng nữa có kết quả. Sốt ruột quá.

Biết trước kết quả là âm tính nên không có gì hồi hộp lắm.

thacmak
16-10-2017, 17:46
Em lấy kết quả rồi. Âm tính đúng như các anh tư vấn. Em cảm ơn các anh thời gian qua đã giúp em. Đêm nay ngủ ngon được rồi. Thời gian qua đêm nào ngủ em cũng mơ mộng linh tinh. Đây quả là trải nhiệm khó khăn. May mà có các anh động viên. Em cảm ơn nhiều lắm. Hi vọng sau này ai gặp trường hợp như em đọc được bài này sẽ bớt lo lắng và tin tưởng hơn vào tư vấn của các anh. À thời điểm xn là 45 ngày bằng pp combo. Còn em thì từ nay xin chừa. Đúng là không cái ngu nào giống cái ngu nào. Giờ uống rượu vào thì taxi thẳng về nhà ngủ cho lành. Một lần nữa em cảm ơn các anh ạ.

Charles
16-10-2017, 17:49
Em lấy kết quả rồi. Âm tính đúng như các anh tư vấn. Em cảm ơn các anh thời gian qua đã giúp em. Đêm nay ngủ ngon được rồi. Thời gian qua đêm nào ngủ em cũng mơ mộng linh tinh. Đây quả là trải nhiệm khó khăn. May mà có các anh động viên. Em cảm ơn nhiều lắm. Hi vọng sau này ai gặp trường hợp như em đọc được bài này sẽ bớt lo lắng và tin tưởng hơn vào tư vấn của các anh. À thời điểm xn là 45 ngày bằng pp combo. Còn em thì từ nay xin chừa. Đúng là không cái ngu nào giống cái ngu nào. Giờ uống rượu vào thì taxi thẳng về nhà ngủ cho lành. Một lần nữa em cảm ơn các anh ạ.

Kết quả XN đã phản ánh những gì bạn được tư vấn là không sai. Dù sao cũng chúc mừng bạn đã giải tỏa được tâm lý.

Tuanmecsedec
17-10-2017, 07:22
Em chào các anh. Sau 6 tuần lăn tăn mãi mà không tự trấn an được. Em ra hồng ngọc làm cái xn combo. 1 tiếng nữa có kết quả. Sốt ruột quá.


Em lấy kết quả rồi. Âm tính đúng như các anh tư vấn. Em cảm ơn các anh thời gian qua đã giúp em. Đêm nay ngủ ngon được rồi. Thời gian qua đêm nào ngủ em cũng mơ mộng linh tinh. Đây quả là trải nhiệm khó khăn. May mà có các anh động viên. Em cảm ơn nhiều lắm. Hi vọng sau này ai gặp trường hợp như em đọc được bài này sẽ bớt lo lắng và tin tưởng hơn vào tư vấn của các anh. À thời điểm xn là 45 ngày bằng pp combo. Còn em thì từ nay xin chừa. Đúng là không cái ngu nào giống cái ngu nào. Giờ uống rượu vào thì taxi thẳng về nhà ngủ cho lành. Một lần nữa em cảm ơn các anh ạ.

Như vậy,những gì mà ban quản trị tư vấn cho bạn là không sai.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.