PDA

View Full Version : kết bạn gay



miinman
08-09-2017, 17:07
xin chào mọi nguời.
mình tên là A. mình là Gay.
2 tháng trước mình phát hiện ra mình bị nhiễm H. Mặc dù mình có tìm hiểu về bệnh này và cố gắng bản thân không bị lây nhiễm vì mình biết quan hê đồng tính là một trong những nguyên nhân lây nhiễm H nhiều nhất. Nhưng rồi có lẽ trong một lần quan hệ không an toàn nào đó mình đã bị lây nhiễm.
khi biết mình bị nhiễm thì mình thật sự rất shock và bằng được phải đi đến 2-3 cái bênh viên kiểm tra. Nhưng kết quả đều cho ra 1 kết quả. Đã chơi thì phải chịu, bản thân không biết bảo vệ thì cũng đáng chỉ buồn khi gia đình biết chuyện họ suy sụp tinh thần, buồn bã nên mình cảm thấy rất có lỗi. Từ khi biết chuyện gia đình mình yêu thương và săn sóc mình nhiều hơn, an ủi, động viên nhưng mình lại càng cảm thấy có tội. những ngày đầu uống thuốc bị hành không ăn uống gì được nhưng nay đã ổn hơn rất nhiều. Tinh thần lạc quan hơn nhưng có những chuyện buồn cũng như về bệnh không biết tâm sự với ai. Nên lên đây tìm những ngưòi bạn vì một lý do nào đó cùng mắc bện giống mình để chia sẽ với nhau trong cuộc sống

UTMIENTAY
12-09-2017, 00:26
xin chào mọi nguời.
mình tên là A. mình là Gay.
2 tháng trước mình phát hiện ra mình bị nhiễm H. Mặc dù mình có tìm hiểu về bệnh này và cố gắng bản thân không bị lây nhiễm vì mình biết quan hê đồng tính là một trong những nguyên nhân lây nhiễm H nhiều nhất. Nhưng rồi có lẽ trong một lần quan hệ không an toàn nào đó mình đã bị lây nhiễm.
khi biết mình bị nhiễm thì mình thật sự rất shock và bằng được phải đi đến 2-3 cái bênh viên kiểm tra. Nhưng kết quả đều cho ra 1 kết quả. Đã chơi thì phải chịu, bản thân không biết bảo vệ thì cũng đáng chỉ buồn khi gia đình biết chuyện họ suy sụp tinh thần, buồn bã nên mình cảm thấy rất có lỗi. Từ khi biết chuyện gia đình mình yêu thương và săn sóc mình nhiều hơn, an ủi, động viên nhưng mình lại càng cảm thấy có tội. những ngày đầu uống thuốc bị hành không ăn uống gì được nhưng nay đã ổn hơn rất nhiều. Tinh thần lạc quan hơn nhưng có những chuyện buồn cũng như về bệnh không biết tâm sự với ai. Nên lên đây tìm những ngưòi bạn vì một lý do nào đó cùng mắc bện giống mình để chia sẽ với nhau trong cuộc sống

Bạn nhiêu tuổi nhỉ??? Đồng hương nè....
Gia đình biết và yêu thương hơn là một điều hạnh phúc và may mắn hơn bao nhiêu người khác đó bạn.

Việt Dũng
12-09-2017, 05:36
Chào bạn. Rất vui dc làm quen. Mình cũng giống như bạn, rất sốc và từng có ý định tự tử, những nghĩ đến Mẹ mình cả một đời lam lũ, mình kg đủ can đảm để tự tử. Gửi lời chào bạn từ vùng đất Quảng Nam.

miinman
17-09-2017, 21:42
cảm ơn bạn. gia đình yêu thương nhiều hơn nên bây giờ điều cần thiết là sống tốt, báo hiếu cha mẹ và giữ sức khỏe :) inbox nói chuyện nhé

miinman
17-09-2017, 21:44
chối bỏ ko phải là cách thôi thì cứ đối mặt vậy. ba mẹ nuôi cả 1 đời rồi mình ko thể vì một lý do nào đó mà chối bỏ được. cố lên nhé.

Windy54321
01-10-2017, 11:07
chối bỏ ko phải là cách thôi thì cứ đối mặt vậy. ba mẹ nuôi cả 1 đời rồi mình ko thể vì một lý do nào đó mà chối bỏ được. cố lên nhé.
Minh mới bị hôm 27/7. Uống thuốc xong lại thấy ok và yêu đời. Và sống trách nhiệm và an toàn hơn. Hiv đâu phải án tử vì còn sống 30-40 năm mà. À, kết bạn nhé mọi ng. Mail: friendof776224@gmail.com. Mình 29t, nvvp, hcm

Windy54321
01-10-2017, 11:28
Số điện thoại của bạn?

cuoidesong
27-10-2017, 21:07
đồng hương...mong được làm quen

Vuong Hi
21-11-2018, 19:51
Cố lên baby hj

Toinghiep
22-11-2018, 09:52
Cố lên baby hj

Cho mình zin mail đc k. Mình muốn hỏi bạn 1 chút vấn đề.

hanhphucdoithuong
22-11-2018, 19:22
Dòng máu lạc hồng, bốn ngàn năm, dòng máu rồng tiên, chảy trong tim mình :)

Buồn!!

hanhphucdoithuong2018@gmail.com

Mong được làm quen với các bạn cùng cảnh ngộ, để chia sẽ. Thanks.

Vuong Hi
24-11-2018, 09:46
Cho mình zin mail đc k. Mình muốn hỏi bạn 1 chút vấn đề.

Mail: wonhiholy@gmail.com

Tri4
05-12-2018, 19:54
Mình làm quen nhe

Tri4
05-12-2018, 19:55
Hi .Mình làm quen nhe