PDA

View Full Version : Cuộc Sống Này Còn Quá Tươi Đẹp .



tuonglai93
16-09-2017, 23:27
Đúng là sắp đối diện với cái chết con người mới biết quý trọng cuộc sống.
. Khoảng 5 năm trước em có quan hệ 4-5 lần gì đấy với một cô gái ( không phải gái mại dâm, nhưng chơi bời , thật sự em mới quen và không biết ) mà không sử dụng BCS . khi nghe thằng bạn nói : chơi nó thì cận thận nghe nói nó bị HIV đấy.. Lúc đấy em mới hoảng hốt, ngày đêm lo lắng rồi cái gì đến cũng đến khoảng 2 tuần sau khi chia tay cô ấy em thấy cơ thể có nhiều hiện tượng lạ ( sốt . mệt mỏi gần 1 tháng . buồn nôn ,và phát ban khắp người) nhưng em không dám đi xét nghiệm. Em không biết phải đối diện với nó như thế nào nếu cầm trên tay tờ xét nghiệm kia là dương tính.. Rồi những hiện tượng ấy qua đi. Em cũng cố không nghĩ về nó nữa, cố gắng sống tiếp. . .
1 tuần trước khắp cơ thể em ngứa ngáy khó chịu. Miệng thì khô luôn cảm thấy khát,giờ lại thêm sốt ,nhưng lạ lắm sốt nhẹ nhưng lại dai dẳng mãi không khỏi, kèm theo đau bụng, cả cơ thể em gần như không còn sức nữa , chắc em phải giảm 2 kg. Em nghĩ chắc là em chuyển sang AIDS rồi.. Nếu như lần này cứ tiếp diễn xấu đi chắc em sẽ đi XN và nếu dương tính em sẽ tự tử . thật sự em không thể nào sống khi cơ thể chuyển sang aids được.. Em sợ mọi người sẽ biết. Em sợ em chết rồi không sao nhưng bố mẹ.. Anh chị em thì phảo làm sao, khi cả làng cả xã biết con mình chết vì HIV , em sợ họ sẽ xa lánh bố mẹ em, lúc đấy chắc bố mẹ buồn lắm, rồi cuộc sống sau này của họ sẽ như thế nào, sinh ra là con út cũng là lao động chính trong gia đình (anh trai em không được nhanh lắm, chị gái thì lấy chồng) hàng ngày đi làm về thấy bố mẹ quan tâm là em lại muốn khóc , thà bố mẹ đừng thương con quá , chứ cứ như vậy con còn cảm thấy có lỗi , những ngày vừa qua thật sự là ác mộng với em, đêm về là em lại khóc 1 mình , em nghĩ về gia đình ,rồi em lại nghĩ đến cái chết thật sự em vẫn muốn sống tiếp mới 24tuổi thôi mà cuộc sống này ngắn ngủi vậy sao ? Các anh các chị cho em lời khuyên đi. :( :( :( .

Charles
17-09-2017, 07:13
Đúng là sắp đối diện với cái chết con người mới biết quý trọng cuộc sống.
. Khoảng 5 năm trước em có quan hệ 4-5 lần gì đấy với một cô gái ( không phải gái mại dâm, nhưng chơi bời , thật sự em mới quen và không biết ) mà không sử dụng BCS . khi nghe thằng bạn nói : chơi nó thì cận thận nghe nói nó bị HIV đấy.. Lúc đấy em mới hoảng hốt, ngày đêm lo lắng rồi cái gì đến cũng đến khoảng 2 tuần sau khi chia tay cô ấy em thấy cơ thể có nhiều hiện tượng lạ ( sốt . mệt mỏi gần 1 tháng . buồn nôn ,và phát ban khắp người) nhưng em không dám đi xét nghiệm. Em không biết phải đối diện với nó như thế nào nếu cầm trên tay tờ xét nghiệm kia là dương tính.. Rồi những hiện tượng ấy qua đi. Em cũng cố không nghĩ về nó nữa, cố gắng sống tiếp. . .
1 tuần trước khắp cơ thể em ngứa ngáy khó chịu. Miệng thì khô luôn cảm thấy khát,giờ lại thêm sốt ,nhưng lạ lắm sốt nhẹ nhưng lại dai dẳng mãi không khỏi, kèm theo đau bụng, cả cơ thể em gần như không còn sức nữa , chắc em phải giảm 2 kg. Em nghĩ chắc là em chuyển sang AIDS rồi.. Nếu như lần này cứ tiếp diễn xấu đi chắc em sẽ đi XN và nếu dương tính em sẽ tự tử . thật sự em không thể nào sống khi cơ thể chuyển sang aids được.. Em sợ mọi người sẽ biết. Em sợ em chết rồi không sao nhưng bố mẹ.. Anh chị em thì phảo làm sao, khi cả làng cả xã biết con mình chết vì HIV , em sợ họ sẽ xa lánh bố mẹ em, lúc đấy chắc bố mẹ buồn lắm, rồi cuộc sống sau này của họ sẽ như thế nào, sinh ra là con út cũng là lao động chính trong gia đình (anh trai em không được nhanh lắm, chị gái thì lấy chồng) hàng ngày đi làm về thấy bố mẹ quan tâm là em lại muốn khóc , thà bố mẹ đừng thương con quá , chứ cứ như vậy con còn cảm thấy có lỗi , những ngày vừa qua thật sự là ác mộng với em, đêm về là em lại khóc 1 mình , em nghĩ về gia đình ,rồi em lại nghĩ đến cái chết thật sự em vẫn muốn sống tiếp mới 24tuổi thôi mà cuộc sống này ngắn ngủi vậy sao ? Các anh các chị cho em lời khuyên đi. :( :( :( .

Bạn nên đi XN, chỉ có XN mới khẳng định một người có nhiễm HIV hay không.

tuonglai93
17-09-2017, 08:28
Lần này chắc mình sẽ đi :(

Đã chết
17-09-2017, 10:27
Đi đi bạn. =))

tuonglai93
17-09-2017, 13:06
Trong diễn đàn này chắc có nhiều người không bị nhiễm nhỉ ?

Đã chết
17-09-2017, 17:46
Ai cx nghĩ ngi ngờ mình bị nhiễm. Nhug ta phải đi xn mới biết chính xác đc