Đăng nhập

View Full Version : cứu em với, em sợ nhiễm hiv và các bệnh stds từ khăn lau trong nhà nghỉ



helpme_plz
17-09-2017, 09:54
em chào mọi người.
em cảm thấy lo lắng, nhục nhã quá. em chưa từng qhtd. hôm 13-9 vừa rồi em có vào nn. em k hiểu lúc đó đầu em nghĩ cái gì mà em lại lấy cái khăn ẩm ướt trong nhà tắm để lau AD. bình thường đến dùng giấy em còn thấy ghê. vậy mà lúc đó em dám làm thế. xong em sợ quá, em rửa lại ngay với nước. nhưng em lo lắng lắm. em sợ nếu có người nào đó vừa dùng cái khăn đó, mà họ bị hiv hay sùi mào gà, giang mai, lậu thì em sẽ bị lây nhiễm. em đến chết vì lo nghĩ mất. em còn k nhớ lúc vắt cái khăn lên mắc em có rửa tay không, hay lại lấy tay dụi mắt, virus nó chui vào niêm mạc mắt cũng có nguy cơ mắc bệnh mà. mấy hnay e k nghĩ đc j. k muốn làm gì. đo huyết áp tim toàn tập 100 nhịp. sau hôm 13 hai ngày, e có đến viện da liễu tw e định uốn thuố chống phơi nhiễm vì chưa qua 72h. nhưng bsĩ bảo không cần. bảo e về theo dõi thêm. em sợ lắm. đến lúc theo dõi đc thì chắc e chết mất rồi. nếu có vấn đề gì thì em sẽ tự tử ngay. em k sống nổi đâu

Truong Xuan
17-09-2017, 10:15
em chào mọi người.
em cảm thấy lo lắng, nhục nhã quá. em chưa từng qhtd. hôm 13-9 vừa rồi em có vào nn. em k hiểu lúc đó đầu em nghĩ cái gì mà em lại lấy cái khăn ẩm ướt trong nhà tắm để lau AD. bình thường đến dùng giấy em còn thấy ghê. vậy mà lúc đó em dám làm thế. xong em sợ quá, em rửa lại ngay với nước. nhưng em lo lắng lắm. em sợ nếu có người nào đó vừa dùng cái khăn đó, mà họ bị hiv hay sùi mào gà, giang mai, lậu thì em sẽ bị lây nhiễm. em đến chết vì lo nghĩ mất. em còn k nhớ lúc vắt cái khăn lên mắc em có rửa tay không, hay lại lấy tay dụi mắt, virus nó chui vào niêm mạc mắt cũng có nguy cơ mắc bệnh mà. mấy hnay e k nghĩ đc j. k muốn làm gì. đo huyết áp tim toàn tập 100 nhịp. sau hôm 13 hai ngày, e có đến viện da liễu tw e định uốn thuố chống phơi nhiễm vì chưa qua 72h. nhưng bsĩ bảo không cần. bảo e về theo dõi thêm. em sợ lắm. đến lúc theo dõi đc thì chắc e chết mất rồi. nếu có vấn đề gì thì em sẽ tự tử ngay. em k sống nổi đâu

Những gì bạn kể không có nguy cơ.

helpme_plz
17-09-2017, 10:34
Những gì bạn kể không có nguy cơ.

em sợ lắm anh ạ. cái khăn ý nó khô đã đành. đằng này nó lại ướt. chứng tỏ vừa có ng sử dụng xong. nếu dịch hay máu từ AD hay DV của họ dính vào khăn , hay họ lau nốt sùi của họ mà em dùng lại là e chết chắc rồi. em ngu quá. nghĩ lại e thấy ám ảnh quá. 1 tháng nữa mới xn được. e k hiểu e phải vượt qua thời gian này thế nào nữa. nghĩ đến thời gian xét nghiệm vừa sợ vừa lo. kết quả có làm sao thì e chết mất

Truong Xuan
17-09-2017, 11:01
em sợ lắm anh ạ. cái khăn ý nó khô đã đành. đằng này nó lại ướt. chứng tỏ vừa có ng sử dụng xong. nếu dịch hay máu từ AD hay DV của họ dính vào khăn , hay họ lau nốt sùi của họ mà em dùng lại là e chết chắc rồi. em ngu quá. nghĩ lại e thấy ám ảnh quá. 1 tháng nữa mới xn được. e k hiểu e phải vượt qua thời gian này thế nào nữa. nghĩ đến thời gian xét nghiệm vừa sợ vừa lo. kết quả có làm sao thì e chết mất

Không có nguy cơ gì đâu bạn.

helpme_plz
17-09-2017, 11:28
Không có nguy cơ gì đâu bạn.

mấy hnay e đọc gần hết những topic có vấn đề giống em ở diễn đàn. nhưng do e lo sợ quá, e cần có ng ở bên cạnh động viên e lúc này, nên e vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắc. thật ra sau khi tìm hiểu e đã bớt stress 1 chút. nhưng vẫn k hoàn toàn yên tâm cho đến chừng nào chưa có kq xét nghiệm đc. em dại dột quá. nghĩ đến nhà nghỉ và đàn ông là thấy sợ. e chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh lo sợ thế này bao giờ. nên em hoang mang lắm. đợt vừa rồi sk e kém, em còn bị viêm gan b, nên e chỉ sợ e k có sức đề kháng tốt tHì sẽ dễ bị lây nhiễm thôi. mặc dù 1 tháng gần đây e đc kê đơn thuốc uống tăng cường đề kháng, nhưng em k biết ntn. em lo lắng lắm. e k dám dùng chung hay tiếp xúc với gđ em. ăn xong e phải rửa bát đũa riêng. e cũng giặt quần áo riêng rồi ngâm nước nóng, xà phòng nữa. e sợ ngoài lây hiv còn các bệnh như giang mai, lậu, sùi mào gà, nên em càng mất ăn mất ngủ. e như ng mất hồn vậy, em suy sụp tinh thần lắm. k thiết tha làm gì cả. em chỉ muốn ngủ 1 giấc, thức dậy đã là ngày xn thôi. nhưng đến ngày ý e nghĩ cũng run nữa

Truong Xuan
17-09-2017, 14:57
mấy hnay e đọc gần hết những topic có vấn đề giống em ở diễn đàn. nhưng do e lo sợ quá, e cần có ng ở bên cạnh động viên e lúc này, nên e vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắc. thật ra sau khi tìm hiểu e đã bớt stress 1 chút. nhưng vẫn k hoàn toàn yên tâm cho đến chừng nào chưa có kq xét nghiệm đc. em dại dột quá. nghĩ đến nhà nghỉ và đàn ông là thấy sợ. e chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh lo sợ thế này bao giờ. nên em hoang mang lắm. đợt vừa rồi sk e kém, em còn bị viêm gan b, nên e chỉ sợ e k có sức đề kháng tốt tHì sẽ dễ bị lây nhiễm thôi. mặc dù 1 tháng gần đây e đc kê đơn thuốc uống tăng cường đề kháng, nhưng em k biết ntn. em lo lắng lắm. e k dám dùng chung hay tiếp xúc với gđ em. ăn xong e phải rửa bát đũa riêng. e cũng giặt quần áo riêng rồi ngâm nước nóng, xà phòng nữa. e sợ ngoài lây hiv còn các bệnh như giang mai, lậu, sùi mào gà, nên em càng mất ăn mất ngủ. e như ng mất hồn vậy, em suy sụp tinh thần lắm. k thiết tha làm gì cả. em chỉ muốn ngủ 1 giấc, thức dậy đã là ngày xn thôi. nhưng đến ngày ý e nghĩ cũng run nữa

Bạn lo bò trắng răng thôi.

helpme_plz
17-09-2017, 15:21
Bạn lo bò trắng răng thôi.

em cũngg chỉ ước là em đang bị lo quá thôi a ạ. thật sự em hoảng loạn vô cùng.

Truong Xuan
17-09-2017, 15:29
em cũngg chỉ ước là em đang bị lo quá thôi a ạ. thật sự em hoảng loạn vô cùng.

Thời gian bạn lo lắng như vậy thì nên dành tìm hiểu kiến thức trang bị cho bản thân.

helpme_plz
17-09-2017, 17:03
Thời gian bạn lo lắng như vậy thì nên dành tìm hiểu kiến thức trang bị cho bản thân.

chẳng may hệ miễn dịch của em kém quá thì có nguy cơ k may gì k anh. em lại còn bị viêm gan b nữa. liệu nó có ảnh hưởng gì không ạ. e cố trấn an tinh thần là đừng nghĩ đến rồi nhưng e k làm đc. em mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn quá.

helpme_plz
17-09-2017, 17:08
vậy còn những bệnh như giang mai, lậu, sùi mào gàn liệu em có nguy cơ mắc phải không anh. em suy sụp lắm anh ạ

Truong Xuan
17-09-2017, 17:55
vậy còn những bệnh như giang mai, lậu, sùi mào gàn liệu em có nguy cơ mắc phải không anh. em suy sụp lắm anh ạ

Bạn không có nguy cơ với bệnh nào cả.

helpme_plz
17-09-2017, 18:28
Bạn không có nguy cơ với bệnh nào cả.

hệ miễn dịch của em kém và e bị viêm gan B cũng k có nguy cơ nào phải k anh. e biết e hỏi đi hỏi lại nhiều lần. nhưng thực sự em cần người chia sẻ với em quá. mấy hnay bố mẹ em cứ nghi em làm sao. nhưng em k dám nói. e sợ bố mẹ thất vọng về em. vì đứa ngu như em. em buồn lắm

songlanhmanh88
17-09-2017, 18:58
em chào mọi người.
em cảm thấy lo lắng, nhục nhã quá. em chưa từng qhtd. hôm 13-9 vừa rồi em có vào nn. em k hiểu lúc đó đầu em nghĩ cái gì mà em lại lấy cái khăn ẩm ướt trong nhà tắm để lau AD. bình thường đến dùng giấy em còn thấy ghê. vậy mà lúc đó em dám làm thế. xong em sợ quá, em rửa lại ngay với nước. nhưng em lo lắng lắm. em sợ nếu có người nào đó vừa dùng cái khăn đó, mà họ bị hiv hay sùi mào gà, giang mai, lậu thì em sẽ bị lây nhiễm. em đến chết vì lo nghĩ mất. em còn k nhớ lúc vắt cái khăn lên mắc em có rửa tay không, hay lại lấy tay dụi mắt, virus nó chui vào niêm mạc mắt cũng có nguy cơ mắc bệnh mà. mấy hnay e k nghĩ đc j. k muốn làm gì. đo huyết áp tim toàn tập 100 nhịp. sau hôm 13 hai ngày, e có đến viện da liễu tw e định uốn thuố chống phơi nhiễm vì chưa qua 72h. nhưng bsĩ bảo không cần. bảo e về theo dõi thêm. em sợ lắm. đến lúc theo dõi đc thì chắc e chết mất rồi. nếu có vấn đề gì thì em sẽ tự tử ngay. em k sống nổi đâu
Bạn đừng lo lắng như vậy. Ko có nguy cơ với bất cứ bệnh nào cả. Hoàn toàn ko có bệnh nào

Truong Xuan
17-09-2017, 19:27
hệ miễn dịch của em kém và e bị viêm gan B cũng k có nguy cơ nào phải k anh. e biết e hỏi đi hỏi lại nhiều lần. nhưng thực sự em cần người chia sẻ với em quá. mấy hnay bố mẹ em cứ nghi em làm sao. nhưng em k dám nói. e sợ bố mẹ thất vọng về em. vì đứa ngu như em. em buồn lắm

Bạn yên tâm không có nguy cơ gì đâu.

helpme_plz
17-09-2017, 19:37
em cảm ơn mọi ng. em sẽ cố gắng k nghĩ nhiều nữa. rồi cố chờ đến 1 tháng để đi xn cho giải toả tâm lý. thật sự mấy ngày nay cuộc sống của em như trong địa ngục vậy. e k trang bị cho mình những kiến thức về td cũng như các bệnh liên quan đến vđề này. vì e suy nghĩ khá cổ hủ nên chưa bao giờ e nghĩ mình sẽ qh trc hôn nhân và phải lo lắng về vấn đề này cả. mấy hnay e căng thẳng đến mất ăn mất ngủ. ngủ mà cứ miên man nghĩ về mấy chuyện này. còn lúc thức hay đi làm thì tìm thông tin đọc hết trang này đến trang khác, stress đến mức tim đập nhanh, khó thở, đau hết cả ngực. càng nghĩ lại càng thấy có lỗi với bản thân, với gđ

songlanhmanh88
17-09-2017, 19:46
em cảm ơn mọi ng. em sẽ cố gắng k nghĩ nhiều nữa. rồi cố chờ đến 1 tháng để đi xn cho giải toả tâm lý. thật sự mấy ngày nay cuộc sống của em như trong địa ngục vậy. e k trang bị cho mình những kiến thức về td cũng như các bệnh liên quan đến vđề này. vì e suy nghĩ khá cổ hủ nên chưa bao giờ e nghĩ mình sẽ qh trc hôn nhân và phải lo lắng về vấn đề này cả. mấy hnay e căng thẳng đến mất ăn mất ngủ. ngủ mà cứ miên man nghĩ về mấy chuyện này. còn lúc thức hay đi làm thì tìm thông tin đọc hết trang này đến trang khác, stress đến mức tim đập nhanh, khó thở, đau hết cả ngực. càng nghĩ lại càng thấy có lỗi với bản thân, với gđ
Không sao đâu Bạn, Hãy bình tĩnh lại

helpme_plz
17-09-2017, 21:27
Không sao đâu Bạn, Hãy bình tĩnh lại
em cảm ơn anh. chắc em phải k cầm đt, hay chặn google 1 thời gian thì đầu óc em mới k nghĩ ra đủ thứ rồi search trên mạng mất. em tự trấn an tinh thần vậy thôi. nên lúc nào mà e k thể kiểm soát nổi lo lắng e lại vào hỏi mọi ng nhé. mọi ng đừng bỏ em, đừng khóa topic em nhé

helpme_plz
18-09-2017, 16:46
em k thể ngừng nghĩ đc. em chóng mặt, khó thởn buồn nôn quá. em dại dột quá. cái khăn nó ướt, nó bẩn vậy mà. chẳng may nếu cái ng dùng trc người ta bệnh nặng lắm rồi thì em có nguy cơ k. em sợ lắm. e k sống nổi mất. e chỉ sợ đến ngày đi xn, kết quả có làm sao thì e phải làm thế nào. em sợ lắm

songlanhmanh88
18-09-2017, 16:49
em k thể ngừng nghĩ đc. em chóng mặt, khó thởn buồn nôn quá. em dại dột quá. cái khăn nó ướt, nó bẩn vậy mà. chẳng may nếu cái ng dùng trc người ta bệnh nặng lắm rồi thì em có nguy cơ k. em sợ lắm. e k sống nổi mất. e chỉ sợ đến ngày đi xn, kết quả có làm sao thì e phải làm thế nào. em sợ lắm
Bạn lo lắng qua nên gây ra nhiều triệu chứng như vậy, Stress nặng dể gây trầm cảm

helpme_plz
18-09-2017, 17:11
Bạn lo lắng qua nên gây ra nhiều triệu chứng như vậy, Stress nặng dể gây trầm cảm

cho dù là cái khăn ý có ng vừa dùng xong, có dính dịch AD hay DV và ẩm ướt thì e cũng k bao h bị lây bệnh phải k anh. còn smg, lậu, giang mai thì vẫn có nguy cơ phải k anh

Truong Xuan
18-09-2017, 18:01
em k thể ngừng nghĩ đc. em chóng mặt, khó thởn buồn nôn quá. em dại dột quá. cái khăn nó ướt, nó bẩn vậy mà. chẳng may nếu cái ng dùng trc người ta bệnh nặng lắm rồi thì em có nguy cơ k. em sợ lắm. e k sống nổi mất. e chỉ sợ đến ngày đi xn, kết quả có làm sao thì e phải làm thế nào. em sợ lắm

Nếu bạn cảm thấy không yên tâm với những gì đã tư vấn thì cứ đi XN.

helpme_plz
18-09-2017, 18:15
Nếu bạn cảm thấy không yên tâm với những gì đã tư vấn thì cứ đi XN.

em ngàn lần hi vọng lời mọi ng tư vấn với em là sự thật và em đang hoảng loạn, stress nên mới nghĩ nhiều. mới có 5 ngày thôi mà e cảm giác như cả thế kỉ vậy. em sợ lắm. nên cứ muốn hỏi đi hỏi lại, hỏi thật kĩ để mọi ng tư vấn, để em trấn an tinh thần bình tĩnh. e chẳng biết phải kể những chuyện này với ai ngoài lên dd hỏi mọi ng. e chỉ biết ủ rũ, khóc lóc, chán nản. em buồn lắm

songlanhmanh88
18-09-2017, 19:16
em ngàn lần hi vọng lời mọi ng tư vấn với em là sự thật và em đang hoảng loạn, stress nên mới nghĩ nhiều. mới có 5 ngày thôi mà e cảm giác như cả thế kỉ vậy. em sợ lắm. nên cứ muốn hỏi đi hỏi lại, hỏi thật kĩ để mọi ng tư vấn, để em trấn an tinh thần bình tĩnh. e chẳng biết phải kể những chuyện này với ai ngoài lên dd hỏi mọi ng. e chỉ biết ủ rũ, khóc lóc, chán nản. em buồn lắm
Cho dù nó như thế nào vẫn ko có nguy cơ với bệnh nào cả

helpme_plz
18-09-2017, 19:31
Cho dù nó như thế nào vẫn ko có nguy cơ với bệnh nào cả

em cảm ơn anh nhiều lắm

songlanhmanh88
18-09-2017, 20:15
em cảm ơn anh nhiều lắm
Hãy để cái đầu mạnh mẽ để đương đầu với cuộc sống. Ko nên suy sụp với những chuyện tào lao

helpme_plz
19-09-2017, 08:08
Hãy để cái đầu mạnh mẽ để đương đầu với cuộc sống. Ko nên suy sụp với những chuyện tào lao
em lại lên cơn hoảng loạn không kiềm chế đc rồi anh ơi. anh ơi, sự thật đúng như những gì e đã kể thì chắc chắn 100% là em hoàn toàn k có nguy cơ với bất kì vấn đề gì phải không anh. phải không anh?

Tuanmecsedec
19-09-2017, 08:41
em lại lên cơn hoảng loạn không kiềm chế đc rồi anh ơi. anh ơi, sự thật đúng như những gì e đã kể thì chắc chắn 100% là em hoàn toàn k có nguy cơ với bất kì vấn đề gì phải không anh. phải không anh?


Bạn yên tâm không có nguy cơ đâu.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

helpme_plz
19-09-2017, 09:14
Bạn yên tâm không có nguy cơ đâu.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

e k biết phải nói gì ngoài cảm ơn mọi ng đã bên e lúc tinh thần em xuống dốc nhất như thế này nữa

songlanhmanh88
19-09-2017, 09:28
e k biết phải nói gì ngoài cảm ơn mọi ng đã bên e lúc tinh thần em xuống dốc nhất như thế này nữa
Bạn yên tâm ko bị bất cứ bệnh nào cả

helpme_plz
19-09-2017, 13:37
Bạn yên tâm ko bị bất cứ bệnh nào cả
đúng là trong lúc mình hoạn nạn mới biết ai còn bên mình a ạ. kể với những ng mình cảm tưởng như sẽ k bao h bỏ mặc mình mà họ còn cảm thấy dè chừng, ghê ghê. e chỉ mong qua thời gian này thật nhanh để e đi xét nghiệm, để cho tâm lí k bị bí bách ntn nữa. càng nghĩ càng thấy sợ. mà k biết nên làm gì

helpme_plz
19-09-2017, 16:18
hnay đã là ngày t6 r mà e k thấy bất thường gì. vậy có lẽ e thoát bệnh lậu r mọi ng nhỉ. nam mô a di đà phật. e chỉ thấy thỉnh thoảng mắt bị ngứa. k biết có vđề j k. liệu e chưa rửa tay sau khi cầm cái khăn mà đưa lên dụi mắt thì sao. e khổ quá. chỉ vì 1s não phẳng mà giờ khổ quá. e chỉ sợ mình chết vì 1 cái khăn. nhục nhã quá. chả hiểu lúc ý đầu nghĩ gì mà k biết sạch hay bẩn. tự tay mình hại mình chứ

Tuanmecsedec
19-09-2017, 16:22
hnay đã là ngày t6 r mà e k thấy bất thường gì. vậy có lẽ e thoát bệnh lậu r mọi ng nhỉ. nam mô a di đà phật. e chỉ thấy thỉnh thoảng mắt bị ngứa. k biết có vđề j k. liệu e chưa rửa tay sau khi cầm cái khăn mà đưa lên dụi mắt thì sao. e khổ quá. chỉ vì 1s não phẳng mà giờ khổ quá. e chỉ sợ mình chết vì 1 cái khăn. nhục nhã quá. chả hiểu lúc ý đầu nghĩ gì mà k biết sạch hay bẩn. tự tay mình hại mình chứ

Bạn có nguy cơ gì đâu mà thoát hay không thoát.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

helpme_plz
19-09-2017, 16:27
Bạn có nguy cơ gì đâu mà thoát hay không thoát.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

em không có nguy cơ gì. kể cả cái khăn ý bị ướt,vừa có ng sd, có dính bệnh, e cũng k có nguy cơ gì. k bao giờ có phải k anh. e chẳng biết phải bám víu vào đâu để ổn định lại tinh thần ngoài mọi ng ở đây cả. mọi ng đừng trách em phiền phức nhé. em thật sự buồn, khổ lắm. e chỉ biết khóc suốt thôi

Tuanmecsedec
19-09-2017, 16:29
em không có nguy cơ gì. kể cả cái khăn ý vừa có ng sd, có dính bệnh, e cũng k có nguy cơ gì. k bao giờ có phải k anh. e chẳng biết phải bám víu vào đâu để ổn định lại tinh thần ngoài mọi ng ở đây cả. mọi ng đừng trách em phiền phức nhé. em thật sự buồn, khổ lắm. e chỉ biết khóc suốt thôi

Bạn nên đọc lại những gì mà ban quản trị đã tư vấn.



Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

helpme_plz
19-09-2017, 16:54
Bạn nên đọc lại những gì mà ban quản trị đã tư vấn.



Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

vâng ạ. tại e cứ muốn hỏi đi hỏi lại nhiều lần vì e sợ quá, em lo quá. mọi ng đừng trách em nhé

helpme_plz
20-09-2017, 13:38
mọi ng ơi, cho e hỏi nếu e đang uống thuốc tăng cường đề kháng thymomodulin thì liệu 1 tháng sau em đi xn liệu có bị ảnh hưởng kq k ạ. em sợ lắm. dù chỉ là 1 tí gì đấy em cũng sợ lắm. em biết em nói nhiều, hỏi nhiều. nhưng cái cảm giác lo lắng hoảng loạn đến tột độ, đau tức ngực, đầu lúc nào cũng choáng váng vì sợ sẽ mất tất cả mọi thứ khiến em k bình tĩnh đc

songlanhmanh88
20-09-2017, 13:42
mọi ng ơi, cho e hỏi nếu e đang uống thuốc tăng cường đề kháng thymomodulin thì liệu 1 tháng sau em đi xn liệu có bị ảnh hưởng kq k ạ. em sợ lắm. dù chỉ là 1 tí gì đấy em cũng sợ lắm. em biết em nói nhiều, hỏi nhiều. nhưng cái cảm giác lo lắng hoảng loạn đến tột độ, đau tức ngực, đầu lúc nào cũng choáng váng vì sợ sẽ mất tất cả mọi thứ khiến em k bình tĩnh đc
Uống bình thường Bạn nhé, ko sao cả

helpme_plz
20-09-2017, 14:15
Uống bình thường Bạn nhé, ko sao cả
em không biết phải nói gì ngoài cảm ơn anh

Tuanmecsedec
20-09-2017, 14:31
vâng ạ. tại e cứ muốn hỏi đi hỏi lại nhiều lần vì e sợ quá, em lo quá. mọi ng đừng trách em nhé


mọi ng ơi, cho e hỏi nếu e đang uống thuốc tăng cường đề kháng thymomodulin thì liệu 1 tháng sau em đi xn liệu có bị ảnh hưởng kq k ạ. em sợ lắm. dù chỉ là 1 tí gì đấy em cũng sợ lắm. em biết em nói nhiều, hỏi nhiều. nhưng cái cảm giác lo lắng hoảng loạn đến tột độ, đau tức ngực, đầu lúc nào cũng choáng váng vì sợ sẽ mất tất cả mọi thứ khiến em k bình tĩnh đc

Bạn có nguy cơ đâu mà xoắn như ốc vít.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

helpme_plz
20-09-2017, 15:50
Bạn có nguy cơ đâu mà xoắn như ốc vít.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

em yếu tim lắm. anh k biết đâu, e cảm tưởng như em có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. cảm giác bất an k chịu nổi. thấy số phận mình như đang treo lơ lửng ấy. em chỉ biết vào dd để đc mọi ng nói đi nói lại là bạn k có vđề gì, k có nguy cơ gì đâu, bạn yên tâm đi. như thế e mới k có cảm giác như tim chuẩn bị vỡ. e đau tức hết cả thở. nóng mặt, buồn nôn, nhức đầu luôn ý. e chỉ mong ngủ 1 giấc đến tháng sau để đi xn. mà nghĩ đến xn cũng run lập cập rồi. em sợ lắm

songlanhmanh88
20-09-2017, 16:23
em yếu tim lắm. anh k biết đâu, e cảm tưởng như em có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. cảm giác bất an k chịu nổi. thấy số phận mình như đang treo lơ lửng ấy. em chỉ biết vào dd để đc mọi ng nói đi nói lại là bạn k có vđề gì, k có nguy cơ gì đâu, bạn yên tâm đi. như thế e mới k có cảm giác như tim chuẩn bị vỡ. e đau tức hết cả thở. nóng mặt, buồn nôn, nhức đầu luôn ý. e chỉ mong ngủ 1 giấc đến tháng sau để đi xn. mà nghĩ đến xn cũng run lập cập rồi. em sợ lắm
Bạn không có bệnh nào cả, hãy bình tĩnh lại đi

helpme_plz
20-09-2017, 17:23
Bạn không có bệnh nào cả, hãy bình tĩnh lại đi

vângggggggg. e cảm ơn anh x10000...n

helpme_plz
21-09-2017, 06:48
mọi ng ơi, đêm qua e lại k ngủ đc. em xin lỗi. em thật sự xin lỗi. k phải e muốn hay nghi ngờ những điều mọi ng tư vấn đâu. nhưng e sợ lắm. giúp e với. e nghĩ đến chết mất. nếu chẳng may lúc ý em k rửa sạch, nghĩa là AD e vẫn còn dịch ướt mà em lau bằng cái khăn ẩm ướt ý. thì em có sao không. em lại nghĩ đến chuyện đấy rồi. e k thể chịu đc. em xin lỗi

Tuanmecsedec
21-09-2017, 07:14
mọi ng ơi, đêm qua e lại k ngủ đc. em xin lỗi. em thật sự xin lỗi. k phải e muốn hay nghi ngờ những điều mọi ng tư vấn đâu. nhưng e sợ lắm. giúp e với. e nghĩ đến chết mất. nếu chẳng may lúc ý em k rửa sạch, nghĩa là AD e vẫn còn dịch ướt mà em lau bằng cái khăn ẩm ướt ý. thì em có sao không. em lại nghĩ đến chuyện đấy rồi. e k thể chịu đc. em xin lỗi

100% không sao bạn.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

helpme_plz
21-09-2017, 07:55
100% không sao bạn.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

em cảm ơn anh. mỗi lúc hoảng loạn, k biết phải làm sao. e chỉ biết vào dd hỏi mọi ng để đc nghe mọi ng nói e k sao, e yên tâm. như thế e mới bình tĩnh lại đc. em xin lỗi vì em rắc rối, em làm phiền mọi ng quá. nhưng đừng bỏ e, đừng trách em, đừng để em một mình nhé. e k biết phải chia sẻ với ai ngoài mọi ng cả

songlanhmanh88
21-09-2017, 09:30
em cảm ơn anh. mỗi lúc hoảng loạn, k biết phải làm sao. e chỉ biết vào dd hỏi mọi ng để đc nghe mọi ng nói e k sao, e yên tâm. như thế e mới bình tĩnh lại đc. em xin lỗi vì em rắc rối, em làm phiền mọi ng quá. nhưng đừng bỏ e, đừng trách em, đừng để em một mình nhé. e k biết phải chia sẻ với ai ngoài mọi ng cả
Cos thắc mắc gì cứ post bài hỏi, chúng tôi sẽ ở bên Bạn

Truong Xuan
21-09-2017, 10:17
em cảm ơn anh. mỗi lúc hoảng loạn, k biết phải làm sao. e chỉ biết vào dd hỏi mọi ng để đc nghe mọi ng nói e k sao, e yên tâm. như thế e mới bình tĩnh lại đc. em xin lỗi vì em rắc rối, em làm phiền mọi ng quá. nhưng đừng bỏ e, đừng trách em, đừng để em một mình nhé. e k biết phải chia sẻ với ai ngoài mọi ng cả

Nghe bài "Đừng bỏ em một mình" của Nhạc sĩ Phạm Duy não ruột lắm :khi875437:

helpme_plz
21-09-2017, 10:51
vâng. e biết rồi. em cảm ơn
vâng, chắc để sau đợt này rồi em nghe thử. e chưa nghe bài ý bao giờ. nhưng giờ nghe chắc k chịu nổi mất ^^
hnay e thấy ổn định hơn rồi. e sẽ cố gắng

helpme_plz
22-09-2017, 10:44
mọi ng ơi, em có cần phải cách ly với tất cả mọi ng gần em không? e có phải người đáng nghi không. em đếm từng ngày để đi xét nghiệm. nhưng em cũng sợ khi nghĩ đến xét nghiệm. em k đủ can đảm nghĩ tiếp nữa. hiện tại e ăn cũng phải dùng đũa riêng để tránh k chạm vào thức ăn chung cùng gđ, ăn xong em rửa bát đũa riêng, ngâm nước nóng. đồ mặc e cũng giặt ngay lúc tắm với nước nóng. em bị ám ảnh với cơ thể mình quá. em sợ lắm

Truong Xuan
22-09-2017, 11:18
mọi ng ơi, em có cần phải cách ly với tất cả mọi ng gần em không? e có phải người đáng nghi không. em đếm từng ngày để đi xét nghiệm. nhưng em cũng sợ khi nghĩ đến xét nghiệm. em k đủ can đảm nghĩ tiếp nữa. hiện tại e ăn cũng phải dùng đũa riêng để tránh k chạm vào thức ăn chung cùng gđ, ăn xong em rửa bát đũa riêng, ngâm nước nóng. đồ mặc e cũng giặt ngay lúc tắm với nước nóng. em bị ám ảnh với cơ thể mình quá. em sợ lắm

Bạn có nguy cơ gì đâu mà cách ly?
Ngay cả khi bạn có HIV luôn thì vẫn sinh hoạt hoàn toàn bình thường với mọi người mà không ảnh hưởng gì. Bạn có cái nhìn kỳ thị nặng như vậy nếu không may bạn có HIV thật chắc bạn chỉ sống trên đảo hoang là hợp nhất.

helpme_plz
22-09-2017, 11:51
Bạn có nguy cơ gì đâu mà cách ly?
Ngay cả khi bạn có HIV luôn thì vẫn sinh hoạt hoàn toàn bình thường với mọi người mà không ảnh hưởng gì. Bạn có cái nhìn kỳ thị nặng như vậy nếu không may bạn có HIV thật chắc bạn chỉ sống trên đảo hoang là hợp nhất.

k phải. e sợ mấy bệnh như smg, lậu với giang mai. nó dễ lây mà. a đừng nói từ k may với e như thế mà :(

songlanhmanh88
22-09-2017, 11:57
k phải. e sợ mấy bệnh như smg, lậu với giang mai. nó dễ lây mà. a đừng nói từ k may với e như thế mà :(
Tào lao bí đao, có bệnh gì đâu mà cách li với đòi XN cho tốn tiền vậy?

helpme_plz
22-09-2017, 12:26
Tào lao bí đao, có bệnh gì đâu mà cách li với đòi XN cho tốn tiền vậy?

vâng. em cảm ơn anh. a nói vậy e thấy an tâm quá. vì như a nói thế là a tin e. e chẳng sao cả. chẳng nguy hại đến ai cả. anh nhỉ

songlanhmanh88
22-09-2017, 12:29
vâng. em cảm ơn anh. a nói vậy e thấy an tâm quá. vì như a nói thế là a tin e. e chẳng sao cả. chẳng nguy hại đến ai cả. anh nhỉ
Chã có bệnh nào và cũng chã cần XN và cũng chẵng cần cách li gì cả. Bình thường đi Bạn

Tuanmecsedec
22-09-2017, 14:57
mọi ng ơi, em có cần phải cách ly với tất cả mọi ng gần em không? e có phải người đáng nghi không. em đếm từng ngày để đi xét nghiệm. nhưng em cũng sợ khi nghĩ đến xét nghiệm. em k đủ can đảm nghĩ tiếp nữa. hiện tại e ăn cũng phải dùng đũa riêng để tránh k chạm vào thức ăn chung cùng gđ, ăn xong em rửa bát đũa riêng, ngâm nước nóng. đồ mặc e cũng giặt ngay lúc tắm với nước nóng. em bị ám ảnh với cơ thể mình quá. em sợ lắm



Chủ đề nào mà Tuanmecsedec đã khẳng định lần cuối không có nguy cơ thì coi như không cần thiết tư vấn nữa.

Chủ đề này không cần thiết tư vấn nữa.Vì ban quản trị đã tư vấn rõ ràng hết rồi,để không làm loãng topic hoặc ảnh hưởng thành viên khác cũng như tạo điều kiện thành viên có thời gian ngồi đọc lại những gì đã được tư vấn.Vì vậy Tuanmecsedec khóa chủ đề lại.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.