View Full Version : Bị kim tiêm đâu nhiều lúc trời tối
changtraidocthan
21-09-2017, 10:32
Tối qua em đi chơi về trời cũng khá khuya và em đi về bằng Taxi. Taxi dừng lại gần nhà em thuê trọ trời rất tối. Anh ấy dừng lại chỗ đấy gần các chỗ người ta đổ rác và bãi rác có rất nhiều ni lông và rác màu đen. Em trả tiền và mở cửa taxi ra và bước xuống đúng bãi rác. Trời tối quá mà em dẫm vào rất nhiều rác và ni lông .. trong những chỗ dẫm lên ấy lá cây và có thể là các kim tiêm rất nhiều.
Hôm sau em thấy ngứa ngứa và đau ở chân.
Em đi giày thể thao nên rất dễ bị kim tiêm xuyên thủng đế giày mà không biết.
Chắc có thể là em đã bị kim tiêm dính máu đâm mà không biết không ạ.
Em có nên ra hiệu thuốc mua thuốc phơi nhiễm hiv uống không ạ.
Em đang rất lo và nói rất thật. Trời rất tối và mình không biết gì hết.
Truong Xuan
21-09-2017, 10:36
Tối qua em đi chơi về trời cũng khá khuya và em đi về bằng Taxi. Taxi dừng lại gần nhà em thuê trọ trời rất tối. Anh ấy dừng lại chỗ đấy gần các chỗ người ta đổ rác và bãi rác có rất nhiều ni lông và rác màu đen. Em trả tiền và mở cửa taxi ra và bước xuống đúng bãi rác. Trời tối quá mà em dẫm vào rất nhiều rác và ni lông .. trong những chỗ dẫm lên ấy lá cây và có thể là các kim tiêm rất nhiều.
Hôm sau em thấy ngứa ngứa và đau ở chân.
Em đi giày thể thao nên rất dễ bị kim tiêm xuyên thủng đế giày mà không biết.
Chắc có thể là em đã bị kim tiêm dính máu đâm mà không biết không ạ.
Em có nên ra hiệu thuốc mua thuốc phơi nhiễm hiv uống không ạ.
Em đang rất lo và nói rất thật. Trời rất tối và mình không biết gì hết.
Với những gì bạn kể, bạn chỉ cần ra cửa hàng tạp hóa mua một thùng PEPSI về uống là được rồi.
changtraidocthan
21-09-2017, 12:08
nhưng chỗ đấy mấy lần trước em đi bộ buổi ngày thấy vài cái kim tiêm có máu đỏ tươi anh ạ. chắc là của mấy người nghiện vứt ra. em chỉ sợ tối qua em đi và dẫm qua mấy chỗ ấy mà dẫm vào kim tiêm mà mình không biết ý anh. em đang thấy lo thực sự và không biết làm ghì cho hết lo. nguy cơ thực sự anh ạ.
Tuanmecsedec
21-09-2017, 14:53
Tối qua em đi chơi về trời cũng khá khuya và em đi về bằng Taxi. Taxi dừng lại gần nhà em thuê trọ trời rất tối. Anh ấy dừng lại chỗ đấy gần các chỗ người ta đổ rác và bãi rác có rất nhiều ni lông và rác màu đen. Em trả tiền và mở cửa taxi ra và bước xuống đúng bãi rác. Trời tối quá mà em dẫm vào rất nhiều rác và ni lông .. trong những chỗ dẫm lên ấy lá cây và có thể là các kim tiêm rất nhiều.
Hôm sau em thấy ngứa ngứa và đau ở chân.
Em đi giày thể thao nên rất dễ bị kim tiêm xuyên thủng đế giày mà không biết.
Chắc có thể là em đã bị kim tiêm dính máu đâm mà không biết không ạ.
Em có nên ra hiệu thuốc mua thuốc phơi nhiễm hiv uống không ạ.
Em đang rất lo và nói rất thật. Trời rất tối và mình không biết gì hết.
Bạn có hai chủ đề đều liên quan đến suy diễn hoang tưởng bị kim tiêm,hình như bạn có ân oán gì với nhà họ KIM nên bây giờ đi đâu cũng nghĩ đến KIM tiêm.
Chủ đề của bạn chỉ mang tính chất suy diễn hoang tưởng,không có nguy cơ.
Chủ đề: Có cần ra viện mua thuốc phơi nhiễm sợ kim tiêm đâm (http://www.diendanhiv.vn/threads/53850-Co-can-ra-vien-mua-thuoc-phoi-nhiem-so-kim-tiem-dam)
Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.