PDA

View Full Version : Trang nhật ký mới của cuộc đời



TQ2017
22-09-2017, 20:04
Ai trong đời cũng phạm phải sai lầm và mình cũng ngoài số đó, bởi vì quá tin người mà giờ đây nghĩ lại thì đã quá muộn màng rồi. Tuổi thanh xuân còn biết bao mơ ước phía trước, lại là con một của gia đình, biết bao nhiêu thứ cứ nghĩ đến là rối bời cả lên. Coi như kiếp này con đã không tròn chữ hiếu với cha mẹ, nguyện kiếp sau con đáp đền. Mang trong người căn bệnh thế kỷ này, giờ mình chỉ còn cố gắng sống vui những chuỗi ngày sắp tới, sống cho trọn vẹn kiếp nhân sinh vì đã trót một lần lầm lỡ. Đã uống thuốc được 1 tuần và chưa có tác dụng phụ gì ghê gớm lắm vì CD4 của mình còn khá cao. Hy vọng thời gian tới nó vẫn còn được như vậy thì đỡ biết phần nào, giờ chỉ mong sao sớm ra trường có việc làm để có thể tự lo cho bản thân mình.

Vui
22-09-2017, 21:22
Cố lên nha em trai, cuộc sống còn dài lắm và những điều tốt đẹp đang chờ chúng ta phía trước.

TQ2017
23-09-2017, 10:40
Em cám ơn anh nha. Hy vọng sau này có thuốc tiêm cho đỡ, chứ uống mỗi ngày sợ quên quá Hihi

Vui
23-09-2017, 21:19
Cố lên em, sắp có rồi :). Mà uống riết cũng quen như uống thuốc bổ vậy đó.

godblameme
25-09-2017, 12:24
cho zalo kb nhé. minh cung con trai một :D

CS mới
25-09-2017, 12:55
cho zalo kb nhé. minh cung con trai một :D

Cũng như em. Năm nay em 23t ai kb tâm sự đỡ buồn.

TQ2017
26-09-2017, 17:24
Kết bạn với em nha Không chín không bảy ba bảy một bảy không chín