PDA

View Full Version : Hà Nội - 24 tuổi - ... !



Cuocsongmoi92
02-10-2017, 07:21
Sau 2 tháng uống thuốc giờ e cũng thấy cuộc sống bớt đi những sân si - hận thù.

sống biết nghĩ cho gia đình nhiều hơn.

nhưng thực sự, nhìn mọi người xung quanh xong nhìn lại mình e thấy sợ hãi chính bản thân mình.

đầu óc e lúc nào cũng rơi vào trạng thái trống rỗng và ko biết sẽ làm gì ở những tháng ngày tiếp theo dù đã dặn lòng cố gắng rất nhiều.

em là gay nhưng cần tìm 1 người anh trai có thể giúp em trong giai đoạn này. Cùng vực dạy, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cs. Chẳng cần gì nhiều cả. Chênh vênh thực sự.