View Full Version : đi hát karaoke sợ bị phơi nhiễm
chào ah tuấnmec và mọi người,2 hôm rồi em có khách và phải đi hát karaoke ôm,ngồi chung vs e có 1 cô gái củng là gmd vì quán karaoke gần nhà,e chỉ ngồi uống chung ly và đưa đồ ăn cho e ăn thôi chứ không ôm ấp gi,khi e quá say thì cô ta có pha cho e ly trà lipton nóng,say quá e có ra vào tolet ối vào bồn tiểu nam vì tolet rất chật 2 bên tường chỉ vừa mình đứng tay e vịnh 2 bên tường nhiều lắm e sợ bị dính mấy chắt dịch,khi e quá say thì e nằm ở gế cô gái đó có nằm ngoài sao ôm e nhưng vì quá say e không biết cô ta có làm gi e không như lấy kim tiêm chít hay ý dồ xấu nào không nữa,giờ e rất lo lắng ạ e sợ uống chung ly vs đồ ăn cô ta đưa có dính gì không và không biết ly tra lipton nóng cô ta có bỏ gi không khi e không chịu uống cô ta nói uống đi không bỏ thuốc gi đâu,khi cô ta nằm ôm e,e củng không biết cô ta có phơi nhiễm gi cho e không nữa..e rất sợ ạ:k4744254::k4744254::k4744254::k4744254::k47442 54:
Trần Quang Vinh
11-10-2017, 13:43
chào ah tuấnmec và mọi người,2 hôm rồi em có khách và phải đi hát karaoke ôm,ngồi chung vs e có 1 cô gái củng là gmd vì quán karaoke gần nhà,e chỉ ngồi uống chung ly và đưa đồ ăn cho e ăn thôi chứ không ôm ấp gi,khi e quá say thì cô ta có pha cho e ly trà lipton nóng,say quá e có ra vào tolet ối vào bồn tiểu nam vì tolet rất chật 2 bên tường chỉ vừa mình đứng tay e vịnh 2 bên tường nhiều lắm e sợ bị dính mấy chắt dịch,khi e quá say thì e nằm ở gế cô gái đó có nằm ngoài sao ôm e nhưng vì quá say e không biết cô ta có làm gi e không như lấy kim tiêm chít hay ý dồ xấu nào không nữa,giờ e rất lo lắng ạ e sợ uống chung ly vs đồ ăn cô ta đưa có dính gì không và không biết ly tra lipton nóng cô ta có bỏ gi không khi e không chịu uống cô ta nói uống đi không bỏ thuốc gi đâu,khi cô ta nằm ôm e,e củng không biết cô ta có phơi nhiễm gi cho e không nữa..e rất sợ ạ:k4744254::k4744254::k4744254::k4744254::k47442 54:
Những gì bạn kể ko lây hiv nhưng bạn đang có nguy cơ mất chứng hoang tưởng
chào ah tuấnmec và mọi người,2 hôm rồi em có khách và phải đi hát karaoke ôm,ngồi chung vs e có 1 cô gái củng là gmd vì quán karaoke gần nhà,e chỉ ngồi uống chung ly và đưa đồ ăn cho e ăn thôi chứ không ôm ấp gi,khi e quá say thì cô ta có pha cho e ly trà lipton nóng,say quá e có ra vào tolet ối vào bồn tiểu nam vì tolet rất chật 2 bên tường chỉ vừa mình đứng tay e vịnh 2 bên tường nhiều lắm e sợ bị dính mấy chắt dịch,khi e quá say thì e nằm ở gế cô gái đó có nằm ngoài sao ôm e nhưng vì quá say e không biết cô ta có làm gi e không như lấy kim tiêm chít hay ý dồ xấu nào không nữa,giờ e rất lo lắng ạ e sợ uống chung ly vs đồ ăn cô ta đưa có dính gì không và không biết ly tra lipton nóng cô ta có bỏ gi không khi e không chịu uống cô ta nói uống đi không bỏ thuốc gi đâu,khi cô ta nằm ôm e,e củng không biết cô ta có phơi nhiễm gi cho e không nữa..e rất sợ ạ:k4744254::k4744254::k4744254::k4744254::k47442 54:
Những gì bạn kể không có nguy cơ.