Lezuy
12-10-2017, 13:46
Gửi anh Tuấn và BQT!
Em có 1 việc này làm em ăn không ngon ngủ không yên.
Cách đây 3 tháng em có đi matxa, lúc đó có cho tay vào AD của
ngưỡi nữ và có sử dụng BCS. Nhưng lúc đó em mới nhớ lúc sáng hôm đó em có đi
làm móng tay ở tiệm và bị đứt tay có chảy máu(bộ kiềm của em).
1 tháng sau em có thấy ở phần 2 bên mặt trước của đùi có nổi chấm đỏrất nhiều.
khoảng 1 tháng rưỡi sau lần đi matxa em có sốt nguyên 1 ngày rồi khỏi.
đến nay đã 3 tháng các chấm đỏ ở đùi đã lặn dần, em thấy nó nằm
ở vị trí của mấy lỗ chân lông. Mấy hôm trước thình thoảng em có nổi
vài chấm đỏ to hơn, khoảng 1 mm, nhưng nó đỏ như có máu trong đó
em lấy tay nặn nhưng nó không vỡ vr có xu hứing lặn dần.
hôm qua em có noiir lên vài hạt ở lưng, thấy lo lắng lắm. Sáng nay thì nó biến tan mất
chỉ còn 1 hạt hơi mờ.
Em thấy buồn và lo lắng quá các anh ơi, em xa nhà đi làm 3 tháng nay, phải chi tối đó em uống
thuốc chống phơi nhiễm. H mà hễ thấy tay chân, hoặc mặt nổi mụn là em lại lo lắng quá.
Bây giờ em muốn làm xét nghiệm máu, mà không biết phải làm ntn, em đang ở HCM.
Em có 1 việc này làm em ăn không ngon ngủ không yên.
Cách đây 3 tháng em có đi matxa, lúc đó có cho tay vào AD của
ngưỡi nữ và có sử dụng BCS. Nhưng lúc đó em mới nhớ lúc sáng hôm đó em có đi
làm móng tay ở tiệm và bị đứt tay có chảy máu(bộ kiềm của em).
1 tháng sau em có thấy ở phần 2 bên mặt trước của đùi có nổi chấm đỏrất nhiều.
khoảng 1 tháng rưỡi sau lần đi matxa em có sốt nguyên 1 ngày rồi khỏi.
đến nay đã 3 tháng các chấm đỏ ở đùi đã lặn dần, em thấy nó nằm
ở vị trí của mấy lỗ chân lông. Mấy hôm trước thình thoảng em có nổi
vài chấm đỏ to hơn, khoảng 1 mm, nhưng nó đỏ như có máu trong đó
em lấy tay nặn nhưng nó không vỡ vr có xu hứing lặn dần.
hôm qua em có noiir lên vài hạt ở lưng, thấy lo lắng lắm. Sáng nay thì nó biến tan mất
chỉ còn 1 hạt hơi mờ.
Em thấy buồn và lo lắng quá các anh ơi, em xa nhà đi làm 3 tháng nay, phải chi tối đó em uống
thuốc chống phơi nhiễm. H mà hễ thấy tay chân, hoặc mặt nổi mụn là em lại lo lắng quá.
Bây giờ em muốn làm xét nghiệm máu, mà không biết phải làm ntn, em đang ở HCM.