Đăng nhập

View Full Version : Lo lắng về matxa kích dục bằng tay và nằm trên nệm sợ hiv?.



trân
21-11-2013, 23:23
Kính thưa các anh Tuấn và các anh,chị trên diễn đàn, em có 1 việc như thế này muốn hỏi, mong các anh chị giải đáp cho:

Khoảng 10 giờ tối thứ 7 tuần trước em có đi mát xa. Khi mat xa em nằm trên 1 tấm nệm mà ở dưới không lót gì cả tức là da thịt em tiếp xúc trực tiếp lên tấm nệm đó rồi cô gái mat xa dung tay kích thích cho em xuất tinh. Em muốn hỏi:

- Em sợ là trước khi em nằm lên tấm nệm đó thì có người nào đó đi matxa trước em xuất tinh dính lên miếng nệm đó rồi em nằm lên da thịt em tiếp xúc tấm nệm đó thì em có nguy cơ nhiễm hiv không?

- Cô gái dung tay kích thích thì không có nguy cơ gì phảo không?

- Em xin nói thêm là từ trưa dến lúc matxa (10h đêm) em chỉ uống bia mà không ăn gì, rồi khi say có đánh bóng chuyền nên người rất mệt , sau khi em xuất tinh xong thì em có đi tắm. Rồi đi xe máy khoảng 5 km về nhà với đầu trần không đội mũ bảo hiểm(để khô tóc) về đến nhà khoảng 12 giờ đêm em có ăn 2 cái bánh bao chống đói rồi lại có thủ dâm 1 lần nữa mới đi ngủ. Trưa em có đi khoảng 60 km ngoài gió lạnh. Đến 16h ngày hôm sau em bắt đầu sốt nhẹ và nghẹt muỗi, váng đầu. Khoảng 2 ngày thì hết sôt. Em lo triệu chứng sốt đó có phải là triệu chứng nhiễm hiv không hay chỉ là triệu chứng nhiễm lạnh. Giờ em phải làm sao?Em có nguy cơ nhiễm hiv không ?

HIV/AIDS
21-11-2013, 23:26
bạn không có nguy cơ. bạn nen trách xa các dịch vụ trá hình để bảo vệ bản thân mình

songchungvoi_HIV
21-11-2013, 23:28
Kính thưa các anh Tuấn và các anh,chị trên diễn đàn, em có 1 việc như thế này muốn hỏi, mong các anh chị giải đáp cho:

Khoảng 10 giờ tối thứ 7 tuần trước em có đi mát xa. Khi mat xa em nằm trên 1 tấm nệm mà ở dưới không lót gì cả tức là da thịt em tiếp xúc trực tiếp lên tấm nệm đó rồi cô gái mat xa dung tay kích thích cho em xuất tinh. Em muốn hỏi:

- Em sợ là trước khi em nằm lên tấm nệm đó thì có người nào đó đi matxa trước em xuất tinh dính lên miếng nệm đó rồi em nằm lên da thịt em tiếp xúc tấm nệm đó thì em có nguy cơ nhiễm hiv không?

- Cô gái dung tay kích thích thì không có nguy cơ gì phảo không?

- Em xin nói thêm là từ trưa dến lúc matxa (10h đêm) em chỉ uống bia mà không ăn gì, rồi khi say có đánh bóng chuyền nên người rất mệt , sau khi em xuất tinh xong thì em có đi tắm. Rồi đi xe máy khoảng 5 km về nhà với đầu trần không đội mũ bảo hiểm(để khô tóc) về đến nhà khoảng 12 giờ đêm em có ăn 2 cái bánh bao chống đói rồi lại có thủ dâm 1 lần nữa mới đi ngủ. Trưa em có đi khoảng 60 km ngoài gió lạnh. Đến 16h ngày hôm sau em bắt đầu sốt nhẹ và nghẹt muỗi, váng đầu. Khoảng 2 ngày thì hết sôt. Em lo triệu chứng sốt đó có phải là triệu chứng nhiễm hiv không hay chỉ là triệu chứng nhiễm lạnh. Giờ em phải làm sao?Em có nguy cơ nhiễm hiv không ?
Bạn không có nguy cơ cho hành vi kích dục, bạn có thể tìm hiểu có nhiều câu hỏi tương tự tại diễn đàn

Nguyen Ha
21-11-2013, 23:40
Kính thưa các anh Tuấn và các anh,chị trên diễn đàn, em có 1 việc như thế này muốn hỏi, mong các anh chị giải đáp cho:

Khoảng 10 giờ tối thứ 7 tuần trước em có đi mát xa. Khi mat xa em nằm trên 1 tấm nệm mà ở dưới không lót gì cả tức là da thịt em tiếp xúc trực tiếp lên tấm nệm đó rồi cô gái mat xa dung tay kích thích cho em xuất tinh. Em muốn hỏi:

- Em sợ là trước khi em nằm lên tấm nệm đó thì có người nào đó đi matxa trước em xuất tinh dính lên miếng nệm đó rồi em nằm lên da thịt em tiếp xúc tấm nệm đó thì em có nguy cơ nhiễm hiv không?

- Cô gái dung tay kích thích thì không có nguy cơ gì phảo không?

- Em xin nói thêm là từ trưa dến lúc matxa (10h đêm) em chỉ uống bia mà không ăn gì, rồi khi say có đánh bóng chuyền nên người rất mệt , sau khi em xuất tinh xong thì em có đi tắm. Rồi đi xe máy khoảng 5 km về nhà với đầu trần không đội mũ bảo hiểm(để khô tóc) về 6đến nhà khoảng 12 giờ đêm em có ăn 2 cái bánh bao chống đói rồi lại có thủ dâm 1 lần nữa mới đi ngủ. Trưa em có đi khoảng 60 km ngoài gió lạnh. Đến 16h ngày hôm sau em bắt đầu sốt nhẹ và nghẹt muỗi, váng đầu. Khoảng 2 ngày thì hết sôt. Em lo triệu chứng sốt đó có phải là triệu chứng nhiễm hiv không hay chỉ là triệu chứng nhiễm lạnh. Giờ em phải làm sao?Em có nguy cơ nhiễm hiv không ?
Những gì bạn kể đều không có nguy cơ với HIV. Yên tâm đi ko sao cả.

trân
21-11-2013, 23:41
Em sợ là trước khi em nằm lên tấm nệm đó thì có người nào đó đi matxa trước em xuất tinh dính lên miếng nệm đó rồi em nằm lên da thịt em tiếp xúc tấm nệm đó thì em có nguy cơ nhiễm hiv không?

Dạ cho em hỏi cái ý màu đỏ ở trên đó ạ. Em lo quá Anh trả lời rõ hơn cho em hiểu được không?

songchungvoi_HIV
21-11-2013, 23:48
Em sợ là trước khi em nằm lên tấm nệm đó thì có người nào đó đi matxa trước em xuất tinh dính lên miếng nệm đó rồi em nằm lên da thịt em tiếp xúc tấm nệm đó thì em có nguy cơ nhiễm hiv không?

Dạ cho em hỏi cái ý màu đỏ ở trên đó ạ. Em lo quá Anh trả lời rõ hơn cho em hiểu được không?
Dạ thưa HIV k lậy qua các vật trung gian như: khăn, giấy thấm, quần áo, Grap giường

Tuanmecsedec
22-11-2013, 06:17
Kính thưa các anh Tuấn và các anh,chị trên diễn đàn, em có 1 việc như thế này muốn hỏi, mong các anh chị giải đáp cho:

Khoảng 10 giờ tối thứ 7 tuần trước em có đi mát xa. Khi mat xa em nằm trên 1 tấm nệm mà ở dưới không lót gì cả tức là da thịt em tiếp xúc trực tiếp lên tấm nệm đó rồi cô gái mat xa dung tay kích thích cho em xuất tinh. Em muốn hỏi:

- Em sợ là trước khi em nằm lên tấm nệm đó thì có người nào đó đi matxa trước em xuất tinh dính lên miếng nệm đó rồi em nằm lên da thịt em tiếp xúc tấm nệm đó thì em có nguy cơ nhiễm hiv không?

- Cô gái dung tay kích thích thì không có nguy cơ gì phảo không?

- Em xin nói thêm là từ trưa dến lúc matxa (10h đêm) em chỉ uống bia mà không ăn gì, rồi khi say có đánh bóng chuyền nên người rất mệt , sau khi em xuất tinh xong thì em có đi tắm. Rồi đi xe máy khoảng 5 km về nhà với đầu trần không đội mũ bảo hiểm(để khô tóc) về đến nhà khoảng 12 giờ đêm em có ăn 2 cái bánh bao chống đói rồi lại có thủ dâm 1 lần nữa mới đi ngủ. Trưa em có đi khoảng 60 km ngoài gió lạnh. Đến 16h ngày hôm sau em bắt đầu sốt nhẹ và nghẹt muỗi, váng đầu. Khoảng 2 ngày thì hết sôt. Em lo triệu chứng sốt đó có phải là triệu chứng nhiễm hiv không hay chỉ là triệu chứng nhiễm lạnh. Giờ em phải làm sao?Em có nguy cơ nhiễm hiv không ?

Những gì bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ.

trungan1987
22-11-2013, 06:44
Kính thưa các anh Tuấn và các anh,chị trên diễn đàn, em có 1 việc như thế này muốn hỏi, mong các anh chị giải đáp cho:

Khoảng 10 giờ tối thứ 7 tuần trước em có đi mát xa. Khi mat xa em nằm trên 1 tấm nệm mà ở dưới không lót gì cả tức là da thịt em tiếp xúc trực tiếp lên tấm nệm đó rồi cô gái mat xa dung tay kích thích cho em xuất tinh. Em muốn hỏi:

- Em sợ là trước khi em nằm lên tấm nệm đó thì có người nào đó đi matxa trước em xuất tinh dính lên miếng nệm đó rồi em nằm lên da thịt em tiếp xúc tấm nệm đó thì em có nguy cơ nhiễm hiv không?

- Cô gái dung tay kích thích thì không có nguy cơ gì phảo không?

- Em xin nói thêm là từ trưa dến lúc matxa (10h đêm) em chỉ uống bia mà không ăn gì, rồi khi say có đánh bóng chuyền nên người rất mệt , sau khi em xuất tinh xong thì em có đi tắm. Rồi đi xe máy khoảng 5 km về nhà với đầu trần không đội mũ bảo hiểm(để khô tóc) về đến nhà khoảng 12 giờ đêm em có ăn 2 cái bánh bao chống đói rồi lại có thủ dâm 1 lần nữa mới đi ngủ. Trưa em có đi khoảng 60 km ngoài gió lạnh. Đến 16h ngày hôm sau em bắt đầu sốt nhẹ và nghẹt muỗi, váng đầu. Khoảng 2 ngày thì hết sôt. Em lo triệu chứng sốt đó có phải là triệu chứng nhiễm hiv không hay chỉ là triệu chứng nhiễm lạnh. Giờ em phải làm sao?Em có nguy cơ nhiễm hiv không ?
Chào bạn... với những j bạn kể... bạn ko có nguy cơ...

luxubu
22-11-2013, 12:57
HIv xâm nhap vào cơ thể thì trong tg chờ xn không có triệu chứng... vấn đề cảm sốt là chuyện bình thường của cơ thể mối người, thời tiết đang chuyển lạnh làm việc không giữ sức khoe~ thì bênh là đúng rồi sao cứ phải nóng sốt là do HIV ???
Trường hợp của bạn không có nguy cơ với vấn đề kích dục bằng tay và H không lây qua nệm gối như bạn trình bày.

trân
22-11-2013, 22:48
Dạ cho em thắc mắc là nếu vừa mới trước đó 1 vài phút giả sử có người nào đó bị nhiễm HIV phóng tinh lên nệm rồi mình nằm lên mà da thịt mình tiếp xúc trực tiếp tinh dịch trên nệm đó thì có sao không ạ ?

songchungvoi_HIV
22-11-2013, 22:52
Dạ cho em thắc mắc là nếu vừa mới trước đó 1 vài phút giả sử có người nào đó bị nhiễm HIV phóng tinh lên nệm rồi mình nằm lên mà da thịt mình tiếp xúc trực tiếp tinh dịch trên nệm đó thì có sao không ạ ?
Hỏi là hỏi, k có chuyện giả sử. Nếu bạn muốn nhiễm thì cầm một cái thau đi khắp hành tinh này sinh tinh trùng đầy 1 thau rùi ngâm nguyên mình vào đó lặn ngụp như tắm bể tắm thì bạn sẽ có nguy cơ. Tôi thấy bạn giống trong 192 Hàm Tử trốn ra thì phải

Nguyen Ha
22-11-2013, 22:53
Dạ cho em thắc mắc là nếu vừa mới trước đó 1 vài phút giả sử có người nào đó bị nhiễm HIV phóng tinh lên nệm rồi mình nằm lên mà da thịt mình tiếp xúc trực tiếp tinh dịch trên nệm đó thì có sao không ạ ?Hiv ko lây qua vật dụng trung gian bạn ạ

trân
22-11-2013, 22:58
Dạ em lo quá nên em hỏi kĩ có gì các anh thong cảm và giải đáp cho em chứ em không có ý gì khác

songchungvoi_HIV
22-11-2013, 23:03
Dạ em lo quá nên em hỏi kĩ có gì các anh thong cảm và giải đáp cho em chứ em không có ý gì khác
Cho dù bạn dùng Grap giường nhúng vô cái thau dịch tiết rùi trùm lên ngủ một giấc vẫn k có nguy cơ

trân
22-11-2013, 23:06
Dạ em cam ơn các anh

Nguyen Ha
22-11-2013, 23:10
Dạ em lo quá nên em hỏi kĩ có gì các anh thong cảm và giải đáp cho em chứ em không có ý gì khác thứ nhất, dịch sinh dục khi ra ngoài môi trường sẽ khô ngay Thứ 2, hiv là virut yếu khi đã ra môi trường ko còn khả năng thích nghi vào cơ thể khácThứ 3 hiv đi qua đường nào vào cơ thể bạnTóm lại bạn ko có nguy cơ, bạn tìm hiểu kiến thức về hiv có sẵn trên diễn đàn:th_yoyo1::k6836744::th_yoyo1:

Tuanmecsedec
23-11-2013, 06:42
Dạ cho em thắc mắc là nếu vừa mới trước đó 1 vài phút giả sử có người nào đó bị nhiễm HIV phóng tinh lên nệm rồi mình nằm lên mà da thịt mình tiếp xúc trực tiếp tinh dịch trên nệm đó thì có sao không ạ ?

HIV không lây nhiễm kiểu này bạn,đường lây nhiễm HIV xem ở đây :

HIV - Đường lây và cách phòng ngừa (http://diendanhiv.vn/threads/11-HIV-Duong-lay-va-cach-phong-ngua)