PDA

View Full Version : Uống thuốc Relvir đã được hơn 10 ngày...



dkhoa
17-11-2017, 11:51
Câu chuyện của em như sau:


Cách đây mười ngày trước, ngày 05/11/17, em đã đến tiệm cắt tóc gần nhà cắt tóc, do em mới chuyển chỗ ở nên nơi đây là lần đầu em ghé tiệm này cắt tóc, và đây chắc có lẽ lần cuối em cắt tóc tiệm này


Ông chủ tiệm tóc khoảng chừng 37 tuổi có dùng
1. Tông-đơ để cắt phía sau em, tuy nhiên do phía mũi tông đơ bằng sắt và ông chủ tiệm cắt rất mạnh vào phía sau ót của em... khi về nhà em gội đầu kiểm tra thì có một ít máu từ chỗ phía ót này.
Tiệm tóc này các các thợ hùng làm chung với nhau, có nhiều tông-đơ để cắt tóc duy chỉ có tông-đơ này đi tóc cạn khá tốt nên các anh thợ thay phiên dùng cái tông đơ này để cắt cho khách.


2. Ông chủ tiệm tóc lúc cạo mặt đã thay dao lam, nhưng mỗi lần cạo xong tóc thừa của em thì lại dùng nguyên con dao cạo này lau 2 mặt dạo vào miếng mút lau bảng chung với những người trước đó. Miếng mút này sẽ hơi ẩm có nước vì mỗi lần cạo mặt thợ đều xịt vào mặt tạo độ ẩm ướt để dễ cạo.
Em cảm thấy hơi tiệm thợ làm như vầy khá chung các bệnh truyền nhiễm (không chỉ HIV mà có thể qua đường máu khác như viêm gan siêu vi B,..) em có nói với ông chủ là đừng dùng chung miếng lau bảng để lau tóc cho mọi người


Thật sự là em hoang mang, mặc dù đọc thông tin trên internet, chẳng có trường hợp HIV nào phát hiện khi đi cắt tóc vì máu của người HIV sẽ mau khô và virus không thể sống được trong môi trường ra khỏi con người ( chữ HIV - Human...); càng có đọc nhiều kiến thức về HIV, em càng lo thêm nhiều,... nếu không uống thuốc để trấn an tinh thần, biết đâu tháng này mưa gió thất thường, bệnh cảm xoàn thôi lại trách bản thân không tự bảo vệ mình trong vòng 72h vàng, nhưng em không khỏi lo lắng, hoang mang trong 2 ngày...đến ngày thứ 3 có đến bệnh viện Nhiệt Đới trình bày với bác sĩ thì bác sĩ cho em uống Relvir (xét nghiệm Âm tính) trong 28 ngày vào lúc 22h30 hằng ngày.
Hiện thuốc khá mạnh, em uống chỉ viên đầu tiên thôi đã làm em xoay sẩm (bữa đó em đi học thì không thể tập trung được lời giảng từ thầy em)


Đến nay em đã uống được 11 viên, nhưng mỗi sáng dậy khá đau đầu, em đã thực sự giảm khả năng xử lý khi lái xe, em có ghé lại bệnh viện trình bày sự nhứt đầu thì bác sĩ bảo em thuốc Relvir là như vậy và cho em thêm Tanakan (ngày 3 lần) để giảm đau đầu, nhưng em chỉ uống mỗi khi bị đau đầu nặng.


Tình trạng là em uống thuốc Rilvir của Ấn Độ này, trí tuệ em đã giảm đi 85% rồi, và em cũng chẳng nhớ những gì đã xảy ra cách đó vài hôm trước.
Tác dụng phụ của Relvir thì: giật mình nửa đêm, gặp ác mộng,...giảm khả năng lái xe (bản thân em đã kiểm chứng), và giảm tốc độ làm việc hằng ngày của em.


Một nửa em cũng định ngưng uống vì chứng đau đầu, một nửa sẵn kê thuốc thì uống phòng hờ để bảo vệ vì cũng đã mua và xét nghiệm tốn một mớ tiền rồi...

Tuanmecsedec
17-11-2017, 14:28
Câu chuyện của em như sau:


Cách đây mười ngày trước, ngày 05/11/17, em đã đến tiệm cắt tóc gần nhà cắt tóc, do em mới chuyển chỗ ở nên nơi đây là lần đầu em ghé tiệm này cắt tóc, và đây chắc có lẽ lần cuối em cắt tóc tiệm này


Ông chủ tiệm tóc khoảng chừng 37 tuổi có dùng
1. Tông-đơ để cắt phía sau em, tuy nhiên do phía mũi tông đơ bằng sắt và ông chủ tiệm cắt rất mạnh vào phía sau ót của em... khi về nhà em gội đầu kiểm tra thì có một ít máu từ chỗ phía ót này.
Tiệm tóc này các các thợ hùng làm chung với nhau, có nhiều tông-đơ để cắt tóc duy chỉ có tông-đơ này đi tóc cạn khá tốt nên các anh thợ thay phiên dùng cái tông đơ này để cắt cho khách.


2. Ông chủ tiệm tóc lúc cạo mặt đã thay dao lam, nhưng mỗi lần cạo xong tóc thừa của em thì lại dùng nguyên con dao cạo này lau 2 mặt dạo vào miếng mút lau bảng chung với những người trước đó. Miếng mút này sẽ hơi ẩm có nước vì mỗi lần cạo mặt thợ đều xịt vào mặt tạo độ ẩm ướt để dễ cạo.
Em cảm thấy hơi tiệm thợ làm như vầy khá chung các bệnh truyền nhiễm (không chỉ HIV mà có thể qua đường máu khác như viêm gan siêu vi B,..) em có nói với ông chủ là đừng dùng chung miếng lau bảng để lau tóc cho mọi người


Thật sự là em hoang mang, mặc dù đọc thông tin trên internet, chẳng có trường hợp HIV nào phát hiện khi đi cắt tóc vì máu của người HIV sẽ mau khô và virus không thể sống được trong môi trường ra khỏi con người ( chữ HIV - Human...); càng có đọc nhiều kiến thức về HIV, em càng lo thêm nhiều,... nếu không uống thuốc để trấn an tinh thần, biết đâu tháng này mưa gió thất thường, bệnh cảm xoàn thôi lại trách bản thân không tự bảo vệ mình trong vòng 72h vàng, nhưng em không khỏi lo lắng, hoang mang trong 2 ngày...đến ngày thứ 3 có đến bệnh viện Nhiệt Đới trình bày với bác sĩ thì bác sĩ cho em uống Relvir (xét nghiệm Âm tính) trong 28 ngày vào lúc 22h30 hằng ngày.
Hiện thuốc khá mạnh, em uống chỉ viên đầu tiên thôi đã làm em xoay sẩm (bữa đó em đi học thì không thể tập trung được lời giảng từ thầy em)


Đến nay em đã uống được 11 viên, nhưng mỗi sáng dậy khá đau đầu, em đã thực sự giảm khả năng xử lý khi lái xe, em có ghé lại bệnh viện trình bày sự nhứt đầu thì bác sĩ bảo em thuốc Relvir là như vậy và cho em thêm Tanakan (ngày 3 lần) để giảm đau đầu, nhưng em chỉ uống mỗi khi bị đau đầu nặng.


Tình trạng là em uống thuốc Rilvir của Ấn Độ này, trí tuệ em đã giảm đi 85% rồi, và em cũng chẳng nhớ những gì đã xảy ra cách đó vài hôm trước.
Tác dụng phụ của Relvir thì: giật mình nửa đêm, gặp ác mộng,...giảm khả năng lái xe (bản thân em đã kiểm chứng), và giảm tốc độ làm việc hằng ngày của em.


Một nửa em cũng định ngưng uống vì chứng đau đầu, một nửa sẵn kê thuốc thì uống phòng hờ để bảo vệ vì cũng đã mua và xét nghiệm tốn một mớ tiền rồi...

Bạn nên ngưng thuốc,vì hoàn toàn những gì bạn kể 100% không có nguy cơ,mà không hiểu sao Bác Sĩ nào bán thuốc cho bạn uống trong trường hợp này.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

dkhoa
17-11-2017, 15:40
Bạn nên ngưng thuốc,vì hoàn toàn những gì bạn kể 100% không có nguy cơ,mà không hiểu sao Bác Sĩ nào bán thuốc cho bạn uống trong trường hợp này.

Em cảm ơn anh đã gởi lời khuyên cho em...


Hầu hết bác sĩ trong Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới đều sẽ cho tất cả "bệnh nhân" uống thuốc PEP để ngăn chặn và không tư vấn cho những con bệnh này và nên trấn an những suy nghĩ trong đầu của họ...vì sao sẽ không bị nhiễm theo nguy cơ trong những trường hợp này này...
cách tốt nhất của họ là uống thuốc 28 ngày và đọc kết quả theo dõi sau những lần xét nghiệm sau...hay nhận được khoản "hoa hồng" sau những lần "kê toa" cho bệnh nhân...
Thậm chí, trong lần em đi xét nghiệm, kê toa em đi mua thuốc, nhưng không dặn giờ uống thuốc hoặc ghi chú vào toa. Lúc đi mua thuốc, nơi phát thuốc có dặn em uống trước khi đi ngủ, cũng may là em thấy thông tin trên mạng internet yêu cầu các PEP phải đúng giờ, em mới chú ý việc uống thuốc vào 22h30, có thể nói, thà họ phòng hờ còn hơn bỏ sót...


Nhưng cho em hỏi, nếu người thợ dùng dao cạo mặt ấy, cạo tới cạo lui trên mặt của em, trúng những nốt mụn nhỏ và chảy một ít máu (thực tế là em có một vài nốt mụn đã bị xướt lúc cạo). Và người thợ đó lau dao cạo vào bông lau bảng (trước đó), ẩm ướt do nước xịt của những người trước thì nếu máu ướt của người HIV trước dính vào dao cạo mặt em.


Em rất hoang mang về cái khoảnh khắc này...Thiệt sự trong não em những ngày chưa uống PEP, cái khoảnh khắc này cứ lập đi lập lại trong não đến nỗi bị stress và muốn trầm cảm từng phút, đến nổi em không thể ăn uống gì, không thể ngủ nghê gì được, chợt mắt chút xíu chừng nửa tiếng lại giựt mình dậy. Thế nên em quyết định uống thuốc cho nó an tâm

Tuanmecsedec
17-11-2017, 15:47
Em cảm ơn anh đã gởi lời khuyên cho em...


Hầu hết bác sĩ trong Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới đều sẽ cho tất cả "bệnh nhân" uống thuốc PEP để ngăn chặn và không tư vấn cho những con bệnh này và nên trấn an những suy nghĩ trong đầu của họ...vì sao sẽ không bị nhiễm theo nguy cơ trong những trường hợp này này...
cách tốt nhất của họ là uống thuốc 28 ngày và đọc kết quả theo dõi sau những lần xét nghiệm sau...hay nhận được khoản "hoa hồng" sau những lần "kê toa" cho bệnh nhân...
Thậm chí, trong lần em đi xét nghiệm, kê toa em đi mua thuốc, nhưng không dặn giờ uống thuốc hoặc ghi chú vào toa. Lúc đi mua thuốc, nơi phát thuốc có dặn em uống trước khi đi ngủ, cũng may là em thấy thông tin trên mạng internet yêu cầu các PEP phải đúng giờ, em mới chú ý việc uống thuốc vào 22h30, có thể nói, thà họ phòng hờ còn hơn bỏ sót...


Nhưng cho em hỏi, nếu người thợ dùng dao cạo mặt ấy, cạo tới cạo lui trên mặt của em, trúng những nốt mụn nhỏ và chảy một ít máu (thực tế là em có một vài nốt mụn đã bị xướt lúc cạo). Và người thợ đó lau dao cạo vào bông lau bảng (trước đó), ẩm ướt do nước xịt của những người trước thì nếu máu ướt của người HIV trước dính vào dao cạo mặt em.


Em rất hoang mang về cái khoảnh khắc này...Thiệt sự trong não em những ngày chưa uống PEP, cái khoảnh khắc này cứ lập đi lập lại trong não đến nỗi bị stress và muốn trầm cảm từng phút, đến nổi em không thể ăn uống gì, không thể ngủ nghê gì được, chợt mắt chút xíu chừng nửa tiếng lại giựt mình dậy. Thế nên em quyết định uống thuốc cho nó an tâm



Nếu trường hợp của bạn mà có nguy cơ thì xã hội này tiêu hết rồi và không ai dám đi hớt tóc và không đủ thuốc phơi nhiễm để mà uống.

Tuanmecsedec khẳng định lần cuối bạn 100% không có nguy cơ,100% không cần dùng thuốc phơi nhiễm.Còn bạn quyết định uống thì tùy bạn,không ai có quyền cấm bạn khi bạn muốn.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Sói Hoang
17-11-2017, 21:32
Em cảm ơn anh đã gởi lời khuyên cho em...


Hầu hết bác sĩ trong Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới đều sẽ cho tất cả "bệnh nhân" uống thuốc PEP để ngăn chặn và không tư vấn cho những con bệnh này và nên trấn an những suy nghĩ trong đầu của họ...vì sao sẽ không bị nhiễm theo nguy cơ trong những trường hợp này này...
cách tốt nhất của họ là uống thuốc 28 ngày và đọc kết quả theo dõi sau những lần xét nghiệm sau...hay nhận được khoản "hoa hồng" sau những lần "kê toa" cho bệnh nhân...
Thậm chí, trong lần em đi xét nghiệm, kê toa em đi mua thuốc, nhưng không dặn giờ uống thuốc hoặc ghi chú vào toa. Lúc đi mua thuốc, nơi phát thuốc có dặn em uống trước khi đi ngủ, cũng may là em thấy thông tin trên mạng internet yêu cầu các PEP phải đúng giờ, em mới chú ý việc uống thuốc vào 22h30, có thể nói, thà họ phòng hờ còn hơn bỏ sót...


Nhưng cho em hỏi, nếu người thợ dùng dao cạo mặt ấy, cạo tới cạo lui trên mặt của em, trúng những nốt mụn nhỏ và chảy một ít máu (thực tế là em có một vài nốt mụn đã bị xướt lúc cạo). Và người thợ đó lau dao cạo vào bông lau bảng (trước đó), ẩm ướt do nước xịt của những người trước thì nếu máu ướt của người HIV trước dính vào dao cạo mặt em.


Em rất hoang mang về cái khoảnh khắc này...Thiệt sự trong não em những ngày chưa uống PEP, cái khoảnh khắc này cứ lập đi lập lại trong não đến nỗi bị stress và muốn trầm cảm từng phút, đến nổi em không thể ăn uống gì, không thể ngủ nghê gì được, chợt mắt chút xíu chừng nửa tiếng lại giựt mình dậy. Thế nên em quyết định uống thuốc cho nó an tâm

1 lọ Relvir cũng không thể coi là BS vì hoa hồng, loại này rẻ nhất trong các giòng họ nhà PEP . Thuốc bán tại nhà thuốc BV cơ mà. Thuốc PeP hay ArV thì thành phần cũng giống nhau. Bạn lần đầu uống sẽ có các triệu chứng tác dụng phụ của người mới dùng. Vì bạn lo lắng và vì cách trình bày của bạn về nguy cơ nên BS sẽ cho uống.

Có khi trên diễn đàn tư vấn trường hợp của bạn cũng không cần uống nhưng liệu bạn có thoả mãn lời tư vấn hay là sẽ quyết định theo phán đoán của mình. ?

Nguyên tắc ở những nơi như BV có khi trường hợp như bạn thì BS quyết định cho bạn dùng thuốc phơi nhiễm cho chắc. Thà lầm hơn là bỏ sót. Bạn có thể tự hiểu ra chứ.

Tóm lại, thuốc rẻ, tác dụng phụ sẽ không như mong muốn đâu.

Charles
18-11-2017, 19:56
Câu chuyện của em như sau:


Cách đây mười ngày trước, ngày 05/11/17, em đã đến tiệm cắt tóc gần nhà cắt tóc, do em mới chuyển chỗ ở nên nơi đây là lần đầu em ghé tiệm này cắt tóc, và đây chắc có lẽ lần cuối em cắt tóc tiệm này


Ông chủ tiệm tóc khoảng chừng 37 tuổi có dùng
1. Tông-đơ để cắt phía sau em, tuy nhiên do phía mũi tông đơ bằng sắt và ông chủ tiệm cắt rất mạnh vào phía sau ót của em... khi về nhà em gội đầu kiểm tra thì có một ít máu từ chỗ phía ót này.
Tiệm tóc này các các thợ hùng làm chung với nhau, có nhiều tông-đơ để cắt tóc duy chỉ có tông-đơ này đi tóc cạn khá tốt nên các anh thợ thay phiên dùng cái tông đơ này để cắt cho khách.


2. Ông chủ tiệm tóc lúc cạo mặt đã thay dao lam, nhưng mỗi lần cạo xong tóc thừa của em thì lại dùng nguyên con dao cạo này lau 2 mặt dạo vào miếng mút lau bảng chung với những người trước đó. Miếng mút này sẽ hơi ẩm có nước vì mỗi lần cạo mặt thợ đều xịt vào mặt tạo độ ẩm ướt để dễ cạo.
Em cảm thấy hơi tiệm thợ làm như vầy khá chung các bệnh truyền nhiễm (không chỉ HIV mà có thể qua đường máu khác như viêm gan siêu vi B,..) em có nói với ông chủ là đừng dùng chung miếng lau bảng để lau tóc cho mọi người


Thật sự là em hoang mang, mặc dù đọc thông tin trên internet, chẳng có trường hợp HIV nào phát hiện khi đi cắt tóc vì máu của người HIV sẽ mau khô và virus không thể sống được trong môi trường ra khỏi con người ( chữ HIV - Human...); càng có đọc nhiều kiến thức về HIV, em càng lo thêm nhiều,... nếu không uống thuốc để trấn an tinh thần, biết đâu tháng này mưa gió thất thường, bệnh cảm xoàn thôi lại trách bản thân không tự bảo vệ mình trong vòng 72h vàng, nhưng em không khỏi lo lắng, hoang mang trong 2 ngày...đến ngày thứ 3 có đến bệnh viện Nhiệt Đới trình bày với bác sĩ thì bác sĩ cho em uống Relvir (xét nghiệm Âm tính) trong 28 ngày vào lúc 22h30 hằng ngày.
Hiện thuốc khá mạnh, em uống chỉ viên đầu tiên thôi đã làm em xoay sẩm (bữa đó em đi học thì không thể tập trung được lời giảng từ thầy em)


Đến nay em đã uống được 11 viên, nhưng mỗi sáng dậy khá đau đầu, em đã thực sự giảm khả năng xử lý khi lái xe, em có ghé lại bệnh viện trình bày sự nhứt đầu thì bác sĩ bảo em thuốc Relvir là như vậy và cho em thêm Tanakan (ngày 3 lần) để giảm đau đầu, nhưng em chỉ uống mỗi khi bị đau đầu nặng.


Tình trạng là em uống thuốc Rilvir của Ấn Độ này, trí tuệ em đã giảm đi 85% rồi, và em cũng chẳng nhớ những gì đã xảy ra cách đó vài hôm trước.
Tác dụng phụ của Relvir thì: giật mình nửa đêm, gặp ác mộng,...giảm khả năng lái xe (bản thân em đã kiểm chứng), và giảm tốc độ làm việc hằng ngày của em.


Một nửa em cũng định ngưng uống vì chứng đau đầu, một nửa sẵn kê thuốc thì uống phòng hờ để bảo vệ vì cũng đã mua và xét nghiệm tốn một mớ tiền rồi...

Những gì bạn kể không có nguy cơ với HIV, vì vậy bạn uống thuốc phơi nhiễm trong trường hợp này là không cần thiết.