View Full Version : Lo lắng vì ngồi phải ghế bẩn
Thưa các a/c,em có tới ngày đèn đỏ,do em ko biết nên ngồi phải ghế dính máu người khác,vậy em có nguy cơ gì ko ạ?em biết em hay hoang tưởng nhưng mong các a/c tư vấn giúp em cho em đỡ lo và ổn định tinh thần chứ đừng la em,hic hic
Em ngồi vào ghế đó và tiếp xúc rất lâu ạ,ko biết có nguy cơ gì ko?mong các a/c đừng la em
dabietminhsai
25-11-2017, 18:03
không sao hết bạn nhé ! đừng quả tưởng tượng :)
Cám ơn bạn nhé,có thật là mình ko sao ko hả bạn gì đó ơi,anh Tuấnmecsedec ơi,chị Nguyen Ha ơi,em nhớ em ngồi và tiếp xúc với máu đó lâu lắm,liệu máu đó có theo máu ngày đèn đỏ chui tọt vào âm đạo gây bệnh ko các a/c ơi,hic hic
Mấy a/c vào khẳng định giúp em cho em nhẹ nhàng chút đi ạ,hic hic
Các a/c ơi,các a/c đâu rồi,vào cứu em đi,huhu
Tuanmecsedec
25-11-2017, 20:50
Thưa các a/c,em có tới ngày đèn đỏ,do em ko biết nên ngồi phải ghế dính máu người khác,vậy em có nguy cơ gì ko ạ?em biết em hay hoang tưởng nhưng mong các a/c tư vấn giúp em cho em đỡ lo và ổn định tinh thần chứ đừng la em,hic hic
Không phải chỉ riêng bài này mà toàn bộ các bài từ trước đến hay của bạn toàn lo lắng hoang tưởng,không có nguy cơ.
Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.