PDA

View Full Version : Tin vui khi nhận dc phiếu xét nghiệm hiv âm tính!



Hv87
22-11-2013, 16:57
Trước khi thông báo e muốn cảm ơn chân thành đến A tuấn, chị Hà, a Hiếu, a lâytroiphat, a mongbinhan, trungan1987 ....dù biết kết quả 3 tháng là cũng rất khả quan !
hôm qua 21/11 e đi đến bệnh viện Tw nhiệt đới làm xét nghiệm ! Dc các bác sĩ tận tình, tư vấn sau khi dùng pep 2 tháng và cũng là 3 tháng là lúc có nguy cơ nhiễm H.
22/11 e đến nhận kết quả, thời tiết Hà nội chớm đông, cái rét , từng cơn gió . E mang trong mình tâm trạng nặng chĩu. 4h chiều nhận kết quả mà tận 4h 30 e mới bước hết hơn chục bước cầu thang tiến đến phòng khám!
Chị bác sĩ ở phòng 105 , vẫn là chị xinh tưới hôm qua đã chúc mừng e là Âm tính. E vui sướng kinh khủng luôn! Định ôm chị ý 1 cái nhưng ...vướng cái bàn mọi người ạ! ra về e gọi điện cho A tuấn luôn!
Vậy chỉ còn 3 tháng nữa! 1 khoảng thời gian sẽ ko còn dài như 3 tháng đầu. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp! 1 lần nữa e cảm ơn a chị và mọi người trong diễn đàn.
Và 1 lần nữa mong các ae đừng như e! Chỉ vì vài s sung sướng mà đánh mất cuộc đời!
Các bạn nào trong quá trình sử sụng pep mà gặp khó khăn! Mình sẽ trao đổi qua inbox nhé! Về cách ăn uống, tập thể dục để vượt qua giai đoạn đầu của nó!
Xin chân thành cảm ơn mọi người! Hàng tuần ít nhiều e sẽ lên dd 2,3 lần để giúp đỡ mọi người lầm lỡ mà phải dùng pep! Em cám ơn! E mua gà về cho bu nó làm nồi lẩu đã! Hehe

songchungvoi_HIV
22-11-2013, 17:03
Trước khi thông báo e muốn cảm ơn chân thành đến A tuấn, chị Hà, a Hiếu, a lâytroiphat, a mongbinhan, trungan1987 ....dù biết kết quả 3 tháng là cũng rất khả quan !
hôm qua 21/11 e đi đến bệnh viện Tw nhiệt đới làm xét nghiệm ! Dc các bác sĩ tận tình, tư vấn sau khi dùng pep 2 tháng và cũng là 3 tháng là lúc có nguy cơ nhiễm H.
22/11 e đến nhận kết quả, thời tiết Hà nội chớm đông, cái rét , từng cơn gió . E mang trong mình tâm trạng nặng chĩu. 4h chiều nhận kết quả mà tận 4h 30 e mới bước hết hơn chục bước cầu thang tiến đến phòng khám!
Chị bác sĩ ở phòng 105 , vẫn là chị xinh tưới hôm qua đã chúc mừng e là Âm tính. E vui sướng kinh khủng luôn! Định ôm chị ý 1 cái nhưng ...vướng cái bàn mọi người ạ! ra về e gọi điện cho A tuấn luôn!
Vậy chỉ còn 3 tháng nữa! 1 khoảng thời gian sẽ ko còn dài như 3 tháng đầu. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp! 1 lần nữa e cảm ơn a chị và mọi người trong diễn đàn.
Và 1 lần nữa mong các ae đừng như e! Chỉ vì vài s sung sướng mà đánh mất cuộc đời!
Các bạn nào trong quá trình sử sụng pep mà gặp khó khăn! Mình sẽ trao đổi qua inbox nhé! Về cách ăn uống, tập thể dục để vượt qua giai đoạn đầu của nó!
Xin chân thành cảm ơn mọi người! Hàng tuần ít nhiều e sẽ lên dd 2,3 lần để giúp đỡ mọi người lầm lỡ mà phải dùng pep! Em cám ơn! E mua gà về cho bu nó làm nồi lẩu đã! Hehe
Wow đây đúng là tin vui rùi. Chúc mừng em nhé :zk206::zk206:

Hv87
22-11-2013, 17:10
Em cảm ơn anh rất rất nhiều.... Bu nó hôm nay làm gà mỏi tay luôn!
Xin nhắc ae 1 lần nữa, đừng như tôi nhé! Chúc ae khoẻ mạnh! Hẹn 3 tháng nữa sẽ có 1 phiếu âm tính cho cả nhà,

1331989
22-11-2013, 17:58
Chúc mừng bạn nhé.thoát rồi.

Tuanmecsedec
22-11-2013, 18:09
Chúc mừng bạn.

trungan1987
22-11-2013, 18:34
Trước khi thông báo e muốn cảm ơn chân thành đến A tuấn, chị Hà, a Hiếu, a lâytroiphat, a mongbinhan, trungan1987 ....dù biết kết quả 3 tháng là cũng rất khả quan !
hôm qua 21/11 e đi đến bệnh viện Tw nhiệt đới làm xét nghiệm ! Dc các bác sĩ tận tình, tư vấn sau khi dùng pep 2 tháng và cũng là 3 tháng là lúc có nguy cơ nhiễm H.
22/11 e đến nhận kết quả, thời tiết Hà nội chớm đông, cái rét , từng cơn gió . E mang trong mình tâm trạng nặng chĩu. 4h chiều nhận kết quả mà tận 4h 30 e mới bước hết hơn chục bước cầu thang tiến đến phòng khám!
Chị bác sĩ ở phòng 105 , vẫn là chị xinh tưới hôm qua đã chúc mừng e là Âm tính. E vui sướng kinh khủng luôn! Định ôm chị ý 1 cái nhưng ...vướng cái bàn mọi người ạ! ra về e gọi điện cho A tuấn luôn!
Vậy chỉ còn 3 tháng nữa! 1 khoảng thời gian sẽ ko còn dài như 3 tháng đầu. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp! 1 lần nữa e cảm ơn a chị và mọi người trong diễn đàn.
Và 1 lần nữa mong các ae đừng như e! Chỉ vì vài s sung sướng mà đánh mất cuộc đời!
Các bạn nào trong quá trình sử sụng pep mà gặp khó khăn! Mình sẽ trao đổi qua inbox nhé! Về cách ăn uống, tập thể dục để vượt qua giai đoạn đầu của nó!
Xin chân thành cảm ơn mọi người! Hàng tuần ít nhiều e sẽ lên dd 2,3 lần để giúp đỡ mọi người lầm lỡ mà phải dùng pep! Em cám ơn! E mua gà về cho bu nó làm nồi lẩu đã! Hehe
Chúc mừng bạn...

Nguyen Ha
22-11-2013, 18:37
Trước khi thông báo e muốn cảm ơn chân thành đến A tuấn, chị Hà, a Hiếu, a lâytroiphat, a mongbinhan, trungan1987 ....dù biết kết quả 3 tháng là cũng rất khả quan !
hôm qua 21/11 e đi đến bệnh viện Tw nhiệt đới làm xét nghiệm ! Dc các bác sĩ tận tình, tư vấn sau khi dùng pep 2 tháng và cũng là 3 tháng là lúc có nguy cơ nhiễm H.
22/11 e đến nhận kết quả, thời tiết Hà nội chớm đông, cái rét , từng cơn gió . E mang trong mình tâm trạng nặng chĩu. 4h chiều nhận kết quả mà tận 4h 30 e mới bước hết hơn chục bước cầu thang tiến đến phòng khám!
Chị bác sĩ ở phòng 105 , vẫn là chị xinh tưới hôm qua đã chúc mừng e là Âm tính. E vui sướng kinh khủng luôn! Định ôm chị ý 1 cái nhưng ...vướng cái bàn mọi người ạ! ra về e gọi điện cho A tuấn luôn!
Vậy chỉ còn 3 tháng nữa! 1 khoảng thời gian sẽ ko còn dài như 3 tháng đầu. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp! 1 lần nữa e cảm ơn a chị và mọi người trong diễn đàn.
Và 1 lần nữa mong các ae đừng như e! Chỉ vì vài s sung sướng mà đánh mất cuộc đời!
Các bạn nào trong quá trình sử sụng pep mà gặp khó khăn! Mình sẽ trao đổi qua inbox nhé! Về cách ăn uống, tập thể dục để vượt qua giai đoạn đầu của nó!
Xin chân thành cảm ơn mọi người! Hàng tuần ít nhiều e sẽ lên dd 2,3 lần để giúp đỡ mọi người lầm lỡ mà phải dùng pep! Em cám ơn! E mua gà về cho bu nó làm nồi lẩu đã! Hehe

chúc mừng bạn!

muathu
22-11-2013, 18:53
Trước khi thông báo e muốn cảm ơn chân thành đến A tuấn, chị Hà, a Hiếu, a lâytroiphat, a mongbinhan, trungan1987 ....dù biết kết quả 3 tháng là cũng rất khả quan !
hôm qua 21/11 e đi đến bệnh viện Tw nhiệt đới làm xét nghiệm ! Dc các bác sĩ tận tình, tư vấn sau khi dùng pep 2 tháng và cũng là 3 tháng là lúc có nguy cơ nhiễm H.
22/11 e đến nhận kết quả, thời tiết Hà nội chớm đông, cái rét , từng cơn gió . E mang trong mình tâm trạng nặng chĩu. 4h chiều nhận kết quả mà tận 4h 30 e mới bước hết hơn chục bước cầu thang tiến đến phòng khám!
Chị bác sĩ ở phòng 105 , vẫn là chị xinh tưới hôm qua đã chúc mừng e là Âm tính. E vui sướng kinh khủng luôn! Định ôm chị ý 1 cái nhưng ...vướng cái bàn mọi người ạ! ra về e gọi điện cho A tuấn luôn!
Vậy chỉ còn 3 tháng nữa! 1 khoảng thời gian sẽ ko còn dài như 3 tháng đầu. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp! 1 lần nữa e cảm ơn a chị và mọi người trong diễn đàn.
Và 1 lần nữa mong các ae đừng như e! Chỉ vì vài s sung sướng mà đánh mất cuộc đời!
Các bạn nào trong quá trình sử sụng pep mà gặp khó khăn! Mình sẽ trao đổi qua inbox nhé! Về cách ăn uống, tập thể dục để vượt qua giai đoạn đầu của nó!
Xin chân thành cảm ơn mọi người! Hàng tuần ít nhiều e sẽ lên dd 2,3 lần để giúp đỡ mọi người lầm lỡ mà phải dùng pep! Em cám ơn! E mua gà về cho bu nó làm nồi lẩu đã! Hehe
chúc mừng bạn, chúc bạn luôn hạnh phúc

binhyennhe9
22-11-2013, 18:54
Chúc mừng nhé

anhankipko
22-11-2013, 23:40
Chúc mừng nhé.Tôi cũng mong đc như bạn khi xn đủ 3 tháng :yoyo93: