PDA

View Full Version : Một chút suy tư!



Vankiepsau
30-11-2017, 18:43
Nhân sinh cũng là một kiếp vô thường, vậy là a đã nằm yên dưới 3 tấc đất, cũng đã li hôn và cắt liên lạc 6-7 năm nay mà sao khi nghe tin a mất e vẫn cảm thấy buồn?Đời người ngắn quá phải ko? A đi để lại vợ và con thơ tự trong lòng e thấy thương cho cô gái ấy, ko biết đời cô ấy và con sẽ sống tiếp ra sao và ko biết có bị nhiễm chung dòng máu quý tộc hay ko? Sự thật rõ ràng là anh đã mang mầm bệnh, đã lây sang cho e khiến đời e trở lên cay đắng vậy mà sao mẹ a vẫn còn phủ nhận?bao nhiêu năm rồi mà cái giọng điệu ấy vẫn ko thay đổi? Đêm qua e nằm mơ thấy a, có phải a ko thể siêu thoát hay ko?

chudaongoc
30-11-2017, 20:21
Biết nỗ gì đây , tâm sự, chia sẽ những nỗi buồn cùng bạn

Vankiepsau
30-11-2017, 20:40
Cảm ơn bạn nhiều

banthoinhe
30-11-2017, 23:26
bạn nói hết tâm sự chia sẻ ra ở đây sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy

Vankiepsau
01-12-2017, 17:05
bạn nói hết tâm sự chia sẻ ra ở đây sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy
Uh cảm ơn bạn đã lâu lắm mình ko viết và ko trải lòng rồi

ao anh
12-01-2018, 15:42
0919034429 la zalo của mình nhé

tôi ơi đừng tuyệt vọng
13-01-2018, 00:38
có bao nhiêu tâm sự thì trải lòng ra đây hết đi bạn ơi
tất cả mọi thành viên trong diễn đàn này đều sẽ đang lắng nghe bạn

Hoithailai
09-02-2018, 19:54
Kiếp người so sánh ai hơn ai. Khổ ải cũng có ngày chấm dứt. Đã là không còn sao còn nói siêu thoát.