PDA

View Full Version : Tìm người cùng đi trên con đường này



Josepjosep
02-12-2017, 22:50
Vậy là đã uống được 3 đợt arv rồi! Từ ngày cầm cái bằng tốt nghiệp đến nay đã phải đấu tranh tư tưởng như thế nào! Thế rồi gia đình cũng biết! Cuộc sống cũng dần đi vào quỹ đạo! Nhưng cuộc sống thôn quê ở vùng duyên hải này thật cô đơn và lạnh lẻo biết bao! Dẫu có được tình yêu của bố mẹ và một công việc nhàn nhã nhưng cuộc sống cũng thật vô vị khi không có người để chia sẽ! Thèm được tựa vào vai một ai đó và có thể trút hết niềm vui và nỗi bùn của cuộc sống! Cùng người ấy nhìn về một phía, một tương lai chăm lo lẫn nhau mà vô vọng quá! Tập thể dục hàng ngày cũng không khiến mình tự tin khi Vắng người sẽ chia! Lại mang trong mình căn bệnh truyền nhiễm chỉ biết thu mình và không để ý tới bất kỳ ai! Mong sao có người cùng cảnh ngộ! Dù ở phương xa! Nhưng chính chắn trong suy nghĩ và việc làm để cùng nhau nâng đỡ nhau trong cuộc sống này!
Mình là center! Đã từng hết mình vì một người gọi là ck, đã trãi qua thăng trầm của cuộc sống! Thảm đỏ của ks năm sao cũng đã bước lên rồi! hi vọng sẽ tìm được một center hoặc một top chung dòng máu và từng trãi để cùng nhau an ủi nhau và hi vọng sẽ gắn bó lâu dài! Mình vốn dĩ không thích các bạn chưa chính chắn! Suốt ngày chỉ up hình lên facebook! Mình chỉ cần thế giới của 2 người thôi! Mình come out rồi! Nên hi vọng sẽ tìm dc người hợp với mình! Ko cần nhiều tiền chỉ cần tự lo dc cho bản thân là dc rồi! Mình sn 90. Và bề ngoài của mình dễ thương nhưng rất men nên ko phải là kiểu cách của tiểu thư! Mà tính cách của mình như một trai thẳng! Ko nói nhiều và biết lắng nghe! Mình thik người sn 88, 91, 82, 85,84,83,86,81,80,87 vì ở tuổi này mọi người hầu như đã chính chắn hết rồi và chênh lệch tuổi cũng ko nhiều! 7x thì mình sợ hai tư tưởng khó hoà hợp!
mình biết là vài có vẻ đòi hỏi! Nhưng mình muốn rõ ràng vì bản thân mình cũng đã có tuổi rồi! Tính cách cũng thành ông cụ rồi! Nên mình chỉ thik cuộc sống bình lặng thôi! Nhưng chàng rễ cũng phải có chút bản lãnh trước bố mẹ mình và ko thấy thua thiệt so với công việc của vk!

dinhkhaitruong
03-12-2017, 10:50
chào em anh sinh năm 87 ở phú nhuận còn em!

Josepjosep
03-12-2017, 15:32
chào em anh sinh năm 87 ở phú nhuận còn em!

Em ở bà rịa vũng tàu!

koloinoi
05-12-2017, 11:43
BQT xóa bài viết không có dấu.

VoviMhan
06-12-2017, 07:43
7x,8x,9x thì đã sao? Cái gì là chân thật cái gì là tình bạn, tình yêu. Nó mong manh như sự nông cạn trong suy nghĩ của mỗi người. Đọc mà chỉ biết cười.

koloinoi
06-12-2017, 10:38
anh tên minh 28 tuổi gmail của anh: tien1510kddl@gmail.com

Josepjosep
13-12-2017, 18:05
nếu không xác định được chiều dài của một thước dây! Thì làm sao ta có thể sử dụng cuộn dây ấy cần dùng để làm gì? Con người nếu không xác định được mình ở vị trí nào sao có thể xếp mình vào những góc cạnh vốn dĩ không vừa vặn!... trong cuộc chạy đua với thời gian liệu ai trong đời người không đánh rơi một thứ gì đó! Bản thân mỗi con người tự biết mình cần gì!...

binhyen2511
29-01-2018, 21:43
Vậy là đã uống được 3 đợt arv rồi! Từ ngày cầm cái bằng tốt nghiệp đến nay đã phải đấu tranh tư tưởng như thế nào! Thế rồi gia đình cũng biết! Cuộc sống cũng dần đi vào quỹ đạo! Nhưng cuộc sống thôn quê ở vùng duyên hải này thật cô đơn và lạnh lẻo biết bao! Dẫu có được tình yêu của bố mẹ và một công việc nhàn nhã nhưng cuộc sống cũng thật vô vị khi không có người để chia sẽ! Thèm được tựa vào vai một ai đó và có thể trút hết niềm vui và nỗi bùn của cuộc sống! Cùng người ấy nhìn về một phía, một tương lai chăm lo lẫn nhau mà vô vọng quá! Tập thể dục hàng ngày cũng không khiến mình tự tin khi Vắng người sẽ chia! Lại mang trong mình căn bệnh truyền nhiễm chỉ biết thu mình và không để ý tới bất kỳ ai! Mong sao có người cùng cảnh ngộ! Dù ở phương xa! Nhưng chính chắn trong suy nghĩ và việc làm để cùng nhau nâng đỡ nhau trong cuộc sống này!
Mình là center! Đã từng hết mình vì một người gọi là ck, đã trãi qua thăng trầm của cuộc sống! Thảm đỏ của ks năm sao cũng đã bước lên rồi! hi vọng sẽ tìm được một center hoặc một top chung dòng máu và từng trãi để cùng nhau an ủi nhau và hi vọng sẽ gắn bó lâu dài! Mình vốn dĩ không thích các bạn chưa chính chắn! Suốt ngày chỉ up hình lên facebook! Mình chỉ cần thế giới của 2 người thôi! Mình come out rồi! Nên hi vọng sẽ tìm dc người hợp với mình! Ko cần nhiều tiền chỉ cần tự lo dc cho bản thân là dc rồi! Mình sn 90. Và bề ngoài của mình dễ thương nhưng rất men nên ko phải là kiểu cách của tiểu thư! Mà tính cách của mình như một trai thẳng! Ko nói nhiều và biết lắng nghe! Mình thik người sn 88, 91, 82, 85,84,83,86,81,80,87 vì ở tuổi này mọi người hầu như đã chính chắn hết rồi và chênh lệch tuổi cũng ko nhiều! 7x thì mình sợ hai tư tưởng khó hoà hợp!
mình biết là vài có vẻ đòi hỏi! Nhưng mình muốn rõ ràng vì bản thân mình cũng đã có tuổi rồi! Tính cách cũng thành ông cụ rồi! Nên mình chỉ thik cuộc sống bình lặng thôi! Nhưng chàng rễ cũng phải có chút bản lãnh trước bố mẹ mình và ko thấy thua thiệt so với công việc của vk!
B đã có thể nói với gia đình thế nào vậy mình cũng chung cảnh mà kb phải nói vs gia đình như thes nào

tvt2017
31-01-2018, 00:29
Mừng ghê. Mình 91 này cậu. Mình thì không phải tuýt văn vẻ câu từ nhiều. Mình thích nghe và đọc rồi truyền tải lại cảm xúc của người mình nghe/ đọc thôi. :) .
Ah. Bé bồ cũ của mình cũng 90... :D

Rain June
31-01-2018, 18:02
Sao không thấy 89 nhĩ. Thế là ta bj loại ngày từ vogf đầu rồi ư. Buồn :(((

Josepjosep
03-02-2018, 13:42
B đã có thể nói với gia đình thế nào vậy mình cũng chung cảnh mà kb phải nói vs gia đình như thes nào
Mình làm việc và sinh hoạt bình thường! Nhưng một hôm mệt mỏi và bùn quá nên chủ động nói với mẹ! Mẹ ơi con mệt rồi! Và đưa đơn thuốc cho bà! Bà ko tin nên dẫn mình đi xét nghiệm một lần nữa! cuối cùng có kết quả bà cũng bùn rồi an ủi mình! Sau đó cả nhà mình đều biết và sinh hoạt vẫn bình thường! Mặc dù việc ai nấy làm nhưng dần dần cũng ổn! Vì cả nhà cũng cảm thông cho mình vì mình là người đồng tính! Trước đó cũng đã đau khổ vì chia tay người iu! Vì gia thế hai nhà không cùng quan điểm nên mình và ck mình chia tay vì lúc đó hai gia đình mình vẫn tin hai đứa có thể lấy vk! Nhưng thấy mình đau khổ một thời gian rồi cũng hiểu ra! Nên dần cũng thông cảm sau này biết mình bị h!

saotinhyeuvn
04-02-2018, 11:41
Mình làm quen với bạn được ko zalo 01654649468
Mừng ghê. Mình 91 này cậu. Mình thì không phải tuýt văn vẻ câu từ nhiều. Mình thích nghe và đọc rồi truyền tải lại cảm xúc của người mình nghe/ đọc thôi. :) .
Ah. Bé bồ cũ của mình cũng 90... :D

binhyen2511
04-02-2018, 15:29
Mình làm việc và sinh hoạt bình thường! Nhưng một hôm mệt mỏi và bùn quá nên chủ động nói với mẹ! Mẹ ơi con mệt rồi! Và đưa đơn thuốc cho bà! Bà ko tin nên dẫn mình đi xét nghiệm một lần nữa! cuối cùng có kết quả bà cũng bùn rồi an ủi mình! Sau đó cả nhà mình đều biết và sinh hoạt vẫn bình thường! Mặc dù việc ai nấy làm nhưng dần dần cũng ổn! Vì cả nhà cũng cảm thông cho mình vì mình là người đồng tính! Trước đó cũng đã đau khổ vì chia tay người iu! Vì gia thế hai nhà không cùng quan điểm nên mình và ck mình chia tay vì lúc đó hai gia đình mình vẫn tin hai đứa có thể lấy vk! Nhưng thấy mình đau khổ một thời gian rồi cũng hiểu ra! Nên dần cũng thông cảm sau này biết mình bị h!
B ở trong nam chắc tư tưởng dễ dàng hơn mình ngoài bắc. Gia đình mình còn chưa b mình đồng tính giờ thêm bị H nữa mình chẳng b phải làm sao :(

Josepjosep
07-02-2018, 06:58
B ở trong nam chắc tư tưởng dễ dàng hơn mình ngoài bắc. Gia đình mình còn chưa b mình đồng tính giờ thêm bị H nữa mình chẳng b phải làm sao :(
Mình nghĩ không có bố mẹ nào có thể bỏ rơi con mình đâu! Bố mẹ mình cũng là người gốc bắc! Chuyện mình đồng tính cả gia tộc đều biết và họ kỳ thì thật nhưng mình ko hối hận khi công khai vì quan điểm sống của mình! Còn chuyện bị h chỉ có bố mẹ và anh em trong nhà mình biết thôi! Vì còn công việc và để cuộc sống chung được dễ dàng! Quan trọng là cách mình thể hiện tình cảm của mình! Và mình đối diện với hậu quả của mỗi vấn đề mình đưa ra! Ngày xưa mình công khai giới tính cũng phải mất 3 năm lưu lạc và nhờ có tình yêu và mọi người hiểu được người dồng tính cũng biết iu nen bố mẹ mình mới cảm thông!

Josepjosep
07-02-2018, 07:04
Mừng ghê. Mình 91 này cậu. Mình thì không phải tuýt văn vẻ câu từ nhiều. Mình thích nghe và đọc rồi truyền tải lại cảm xúc của người mình nghe/ đọc thôi. :) .
Ah. Bé bồ cũ của mình cũng 90... :D
Cám ơn! Hì! Mình đã suy nghĩ lại rồi! Mấy ai có thể quen xa được như thế! Có thể là bạn bè cho nhau nhưng câu nói động viên là vui rồi! ^^

Vui
07-02-2018, 17:37
Cám ơn! Hì! Mình đã suy nghĩ lại rồi! Mấy ai có thể quen xa được như thế! Có thể là bạn bè cho nhau nhưng câu nói động viên là vui rồi! ^^
Em quả thật may mắn vì đã được gia đình chấp nhận tất cả, còn anh thì phải đối mặt một mình. Anh sinh năm 87, ở quận 3, mình có thể làm bạn trò chuyện được không?

Phong309
09-02-2018, 17:36
Bạn rất may mắn đấy. Mình bị phát hiện là gay thì gia đình ko vui rồi. Đến khi, mình báo bị hiv thì gia đình ko thích, tỏ vẻ bực dọc vì mình bệnh ko giúp ích đc gì, cứ hễ mêt là bị trách "ăn chơi chi giờ vậy, phải chi mày ko bệnh thì tao sướng rồi". Thế là tự biết thân dọn ra kiếm việc riêng, lâu lâu chị hai gọi hòi thăm thôi. Giờ cty phá sản, mình chả còn gì chỉ biết hóng tìm nơi qua tết để nơi khác tìm việc, sinh sống 1 mình. Là ng tgt3 đã khổ mà mắc bệnh này càng khổ

Kenny tran
10-02-2018, 11:21
Cũng như bạn giờ không biết làm sao chết cũng ko được sống nhàm chán. Đan chuẩn bị đồ đi nhật làm đùng một cái nằm viện biêt bệnh mọi thứ sụp đổ

tinhyeumuonmau
03-03-2018, 13:30
Chào bạn mình làm quen nhé, mình cũng ở vũng tàu. cho mình zalo hay ola de lam quen dc không.
mail minh la hoangnamvt1987@gmail.com nhé
Rất vui khi quen bạn nếu hợp se tiến xa hơn nữa

longlong89
03-03-2018, 14:26
Sao không thấy 89 nhĩ. Thế là ta bj loại ngày từ vogf đầu rồi ư. Buồn :(((

giống tui haha

Phuoc tsb
08-03-2018, 20:40
Em ở bà rịa vũng tàu!

Hum wa moi ra baria choi. Cho dia chỉ di. M hay di biển lắm. Co gi ghé thăm bạn

Josepjosep
15-03-2018, 13:49
Cám ơn sự chia sẽ của mọi người!

Phuoc tsb
15-03-2018, 16:46
Vậy là đã uống được 3 đợt arv rồi! Từ ngày cầm cái bằng tốt nghiệp đến nay đã phải đấu tranh tư tưởng như thế nào! Thế rồi gia đình cũng biết! Cuộc sống cũng dần đi vào quỹ đạo! Nhưng cuộc sống thôn quê ở vùng duyên hải này thật cô đơn và lạnh lẻo biết bao! Dẫu có được tình yêu của bố mẹ và một công việc nhàn nhã nhưng cuộc sống cũng thật vô vị khi không có người để chia sẽ! Thèm được tựa vào vai một ai đó và có thể trút hết niềm vui và nỗi bùn của cuộc sống! Cùng người ấy nhìn về một phía, một tương lai chăm lo lẫn nhau mà vô vọng quá! Tập thể dục hàng ngày cũng không khiến mình tự tin khi Vắng người sẽ chia! Lại mang trong mình căn bệnh truyền nhiễm chỉ biết thu mình và không để ý tới bất kỳ ai! Mong sao có người cùng cảnh ngộ! Dù ở phương xa! Nhưng chính chắn trong suy nghĩ và việc làm để cùng nhau nâng đỡ nhau trong cuộc sống này!
Mình là center! Đã từng hết mình vì một người gọi là ck, đã trãi qua thăng trầm của cuộc sống! Thảm đỏ của ks năm sao cũng đã bước lên rồi! hi vọng sẽ tìm được một center hoặc một top chung dòng máu và từng trãi để cùng nhau an ủi nhau và hi vọng sẽ gắn bó lâu dài! Mình vốn dĩ không thích các bạn chưa chính chắn! Suốt ngày chỉ up hình lên facebook! Mình chỉ cần thế giới của 2 người thôi! Mình come out rồi! Nên hi vọng sẽ tìm dc người hợp với mình! Ko cần nhiều tiền chỉ cần tự lo dc cho bản thân là dc rồi! Mình sn 90. Và bề ngoài của mình dễ thương nhưng rất men nên ko phải là kiểu cách của tiểu thư! Mà tính cách của mình như một trai thẳng! Ko nói nhiều và biết lắng nghe! Mình thik người sn 88, 91, 82, 85,84,83,86,81,80,87 vì ở tuổi này mọi người hầu như đã chính chắn hết rồi và chênh lệch tuổi cũng ko nhiều! 7x thì mình sợ hai tư tưởng khó hoà hợp!
mình biết là vài có vẻ đòi hỏi! Nhưng mình muốn rõ ràng vì bản thân mình cũng đã có tuổi rồi! Tính cách cũng thành ông cụ rồi! Nên mình chỉ thik cuộc sống bình lặng thôi! Nhưng chàng rễ cũng phải có chút bản lãnh trước bố mẹ mình và ko thấy thua thiệt so với công việc của vk!

Mail kb voi nhau nha. Sẽ ra vt chơi và 8 chuyện. A thich biển. Neu em cô đơn. Inb nc nha.
Phuoctsb@gmail.com

khongtubo
16-03-2018, 19:09
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!!! Sớm có couple kaka

Phuoc tsb
16-03-2018, 20:27
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!!! Sớm có couple kaka

Hihi. Gio lo deu tri. M k còn tam trí yeu. Mà nghe den iu sợ lập lại thêm dau khổ.
Có bạn bè nt nc nhu zay thay vui rui