PDA

View Full Version : Nhặt đồng nát kiếm tiền tỷ giúp đời.



Tuanmecsedec
19-07-2013, 09:07
Nhặt “đồng nát” kiếm tiền tỷ giúp đời


Cập nhật, 16:07, Thứ Sáu, 19/07/2013 (GMT+7)

Ở Hải Phòng có một nhóm thiện nguyện mang tên gọi “Ve chai” cùng gom góp và biến phế liệu thành tiền tỷ chỉ để giúp trẻ mồ côi, người nhiễm HIV, người nghèo, người bất hạnh thêm chỗ dựa trong cuộc sống.




<tbody>
http://giaothongvantai.com.vn/dataimages/201307/original/images721859_anh_bai_XH.jpg


Bà Phượng (ngồi) tâm niệm làm việc trong nhóm “Ve chai” cũng là cách giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống

</tbody>

Người nghèo giúp những số phận hẩm hiu

“Ve chai” ra đời đã được 7 năm, kho chứa phế liệu của nhóm được đặt tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng. Bà Bùi Thị Phượng (65 tuổi, quê ở xã Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã thành “lão làng” của nhóm “Ve chai”. Hơn 5 năm qua, cứ mỗi sáng Chủ nhật, bà Phượng lại lóc cóc đạp xe gần chục cây số đến Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng để phân loại vỏ chai nhựa, thủy tinh, giấy báo, bìa carton... mà những thành viên khác mang đến. Nhìn khuôn mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ, khó có thể ngờ rằng người phụ nữ này cũng có hoàn cảnh gia đình éo le, số phận hẩm hiu chẳng kém những người mà nhóm thiện nguyện của bà đang giúp đỡ.



<tbody>
"Mục đích hoạt động của nhóm “Ve chai” là để giúp đỡ những người có hoàn cảnh sống bất hạnh. Mỗi ngày làm việc của các thành viên cũng chính là mỗi ngày thực hành đạo đức, đưa đạo gắn với đời sống hơn”.


Trưởng nhóm Phạm Quang Huy


</tbody>
Năm 21 tuổi, bà Phượng góa chồng, rồi ở vậy nuôi con trai và cô em gái bị bệnh tâm thần. Trước đây, bà làm tạp vụ trong một cơ quan thành phố nhưng sức khỏe yếu nên xin “về một cục”. Để có tiền trang trải cuộc sống, bà phải chạy chợ bán rau, xôi bánh, rồi bán tranh ảnh, đồ lưu niệm cho khách du lịch. Cách đây 12 năm, bà phát hiện mình bị mắc bệnh tim và ung thư vú quái ác. Nghèo khó, bà không xoay sở được 100 triệu để mổ nên về nhà chờ chết. Càng tủi thêm vì người con trai duy nhất trở thành “nô lệ” của ma túy khi đi lái xe chở hàng đường dài. Cai rồi tái nghiện mấy lần, của cải trong nhà lần lượt đội nón ra đi theo đứa con trai hư hỏng khiến bà khóc ròng bao đêm trắng.

Bệnh tật giày vò, sức khỏe sa sút, bà Phượng chỉ biết cầu nguyện cho quên đi những tháng ngày tủi cực. Để lại căn nhà cấp 4 rộng 35m2 cho con trai, bà đến ở nhờ nhà của người bạn bỏ trống trên đường Lê Thánh Tông. Một lần đi lễ nhà thờ, bà biết đến nhóm “Ve chai” nên tình nguyện tham gia. Gặp các thành viên trẻ tuổi nhiệt tình, yêu đời, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống và cả tiếng cười giòn tan trong tiếng chuông nhà thờ, bà Phượng coi đó là liều thuốc bổ quý giá trong hành trình vượt lên nghịch cảnh. “Đi làm việc thiện lại thấy người khỏe ra, tâm hồn cũng thanh thản lắm. Mừng nhất là bệnh ung thư giờ như không còn nữa” - bà Phượng nói.

1,5 tỷ giúp người nghèo

Nhóm “Ve chai” hiện có hơn 30 thành viên, phần lớn là học sinh, sinh viên. Vào sáng Chủ nhật hàng tuần, cả nhóm tập trung làm việc theo nhiệm vụ đã phân công. Hơn chục thành viên đến các địa chỉ đã đăng ký tặng ve chai để mang về tập kết tại kho chứa phía sau Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng. Tiếng lành đồn xa, nhiều người biết đến hoạt động của nhóm cũng đã đi vận động, giới thiệu tới các hộ dân trong khu phố, rồi tự nguyện thu gom phế liệu giao cho các thành viên. Nhiều bà con giáo dân cũng tranh thủ mang theo túi chai lọ, giấy báo cũ cho nhóm khi đi lễ nhà thờ.

Trưởng nhóm Phạm Quang Huy cho biết, hiện có gần 20 gia đình góp tặng ve chai lâu dài. Trong số đó có cụ đã mất và con cháu lại tiếp tục “sự nghiệp” đầy ý nghĩa này. 7 năm hoạt động, nhóm “Ve chai” đã góp được hàng chục tấn phế liệu các loại, bán được hơn 1,5 tỷ đồng. “Góp gió thành bão”, số tiền từ hoạt động nhân ái này đã giúp đỡ được những bệnh nhân HIV, trẻ em mồ côi... Biết các thành viên bị HIV trong nhóm Sống tích cực mở xưởng may gia công, nhóm “Ve chai” đã ủng hộ tiền hỗ trợ mua máy móc, thiết bị. Hàng năm, nhóm cũng trích tiền bán phế liệu để mua quà, tổ chức cắm trại dã ngoại mùa hè, Tết Trung thu, lễ Noel cho các em bị ảnh hưởng bởi HIV, trẻ em mồ côi. Anh Huy cho biết: “Hiện tại, nhóm nhận giúp đỡ lâu dài 3 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có một người nhiễm HIV bị biến chứng dẫn đến khiếm thị. Ngày 21/7 này, các thành viên “Ve chai” sẽ tổ chức cắm trại dã ngoại tại Đồ Sơn và tặng cặp, sách vở cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vào năm học mới”.


Ngọc Khán
http://giaothongvantai.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/xa-hoi/201307/nhat-dong-nat-kiem-tien-ty-giup-doi-323177/