View Full Version : hay lam ban minh nhe!
mình năm nay 34 tuổi.ở yên bái,sống độc thân rất mong được kết bạn với những người cùng càng ngộ đặc biệt là bạn nữ để có thể tiến tới hôn nhân.hoặc chí ít cũng trở thành bạn bè để tâm sự cùng nhau những lúc vui buồn.đây là mong muốn rất nghiêm túc của mình.khi rơi vào cảnh ngộ này mình thật sự cảm thấy đau khổ và chỉ muốn chết cho xong. sau một thời gian điều trị mình thấy căn bệnh này cũng chẳng có gì đáng sợ,vẫn có thể kết hôn và sinh con ko bị bệnh h.nên giờ mình rất mong tìm đc một người để có thể yêu thương và chăm sóc sống nốt quãng đời còn lại.bạn nào quan tâm thihay liên lạc với miminh nhé.
Yeumotnguoicophaiquakho
26-01-2018, 03:59
Sao bên trên tìm vợ bên dưới thật khó sống là sao ?
Ban quản trị xóa bài viết không có dấu theo quy định.
Kiếp nghèo đời zai
23-02-2018, 11:30
Các bạn ơi hãy cứ lạc quan yêu đời mà sống . Nếu cần chia sẻ tâm sự nt qua zalo cho mình nhé 1288059180
noibuon1984
29-08-2019, 21:30
[QUOTE=codon;462256]mình năm nay 34 tuổi.ở yên bái,sống độc thân rất mong được kết bạn với những người cùng càng ngộ đặc biệt là bạn nữ để có thể tiến tới hôn nhân.hoặc chí ít cũng trở thành bạn bè để tâm sự cùng nhau những lúc vui buồn.đây là mong muốn rất nghiêm túc của mình.khi rơi vào cảnh ngộ này mình thật sự cảm thấy đau khổ và chỉ muốn chết cho xong. sau một thời gian điều trị mình thấy căn bệnh này cũng chẳng có gì đáng sợ,vẫn có thể kết hôn và sinh con ko bị bệnh h.nên giờ mình rất mong tìm đc một người để có thể yêu thương và chăm sóc sống nốt quãng đời còn lại.bạn nào quan tâm thihay liên lạc với miminh nhé.[/QUOTE
Chào bạn đúng như bạn nói giờ nhiễm H đâu còn là án tử nữa đâu
chúc ban vui khỏe, uống thuốc đúng giờ!
Sao bên trên tìm vợ bên dưới thật khó sống là sao ?
Đọc kĩ thấy
Bienxanhkg
18-08-2020, 21:40
Đọc kĩ thấy
ý bạn ấy thật khó sống khi ko tìm dc vk á! chứ bạn ấy h lạc quan rùi...