PDA

View Full Version : Chạy mất dép



Hanhphuc11
09-01-2018, 19:23
Tình yêu giống như sét đánh vậy? Yêu e từ lúc nào k bik. E chả đẹp. Chả giàu có. Nhưng nghe giọng e. Cách nc là a đã thích. Rồi e nói yêu tôi. 2 đứa thề non hẹn biển. Mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tình yêu nên thật lòng. Trước sau ji em cũng bik. Kể cho e bik. A bị H. Cái nó khóc lóc. Chạy mất dép rồi.. tự nhưng cầm điện thoại lên thấy thiếu thiếu cái ji ấy. Bởi vậy. Đời là thế. K bao giờ trãi đầy hoa hồng

ngannam1kiepnguoi
09-01-2018, 19:59
Tình yêu giống như sét đánh vậy? Yêu e từ lúc nào k bik. E chả đẹp. Chả giàu có. Nhưng nghe giọng e. Cách nc là a đã thích. Rồi e nói yêu tôi. 2 đứa thề non hẹn biển. Mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tình yêu nên thật lòng. Trước sau ji em cũng bik. Kể cho e bik. A bị H. Cái nó khóc lóc. Chạy mất dép rồi.. tự nhưng cầm điện thoại lên thấy thiếu thiếu cái ji ấy. Bởi vậy. Đời là thế. K bao giờ trãi đầy hoa hồng

hì, bạn vẫn can đảm hơn mình, mình ko dám nói ra, và cũng không dám tìm ai thêm lần nào nữa,...

jasonchen1414
09-01-2018, 22:28
rồi cũng sẽ tìm dc người thông cảm thôi

VoviMhan
10-01-2018, 06:41
Đời là vậy. Ban đầu chat thì nc hay lắm khi gặp nhau rồi thấy xấu cũng chạy mất dép chứ đừng nói là biết bị H. Mình cũng đã từng gặp nhiều bạn chính trên diễn đàn này những cái nick quen thuộc mỗi khi thấy có ai đó đưa topic lên là nhào vô làm quen rồi kết bạn nhưng thực tế thì sao. Có lẽ phải tốn nhiều đôi dép lắm. Cười.

Hanhphuc11
10-01-2018, 19:21
Đúng rồi. Dép tốn nhiều lắm. Hihi. Đời là vậy mà. Không lúc nào trãi đầy hoa hồng để mình bước lên đó

jasonchen1414
11-01-2018, 08:40
kb zalo làm quen 01635142022

Tuanmecsedec
11-01-2018, 08:50
Hên mình không có mang dép...:zk2010::monkeys30:


https://i.imgur.com/76wMQRX.jpg

BinhLeNguyen
11-01-2018, 13:40
Anh Tuấn quảng cáo kem trắng làm trắng da hả ..??:zk20155:

Tuanmecsedec
11-01-2018, 14:47
Anh Tuấn quảng cáo kem trắng làm trắng da hả ..??:zk20155:



Chắc vậy :khi875437:

tôi ơi đừng tuyệt vọng
12-01-2018, 01:43
thói đời ^^

boy9x
20-02-2018, 19:32
Nghe qua có vẻ như tình yêu trong giới này phù du quá nhỉ. Cách đây 2-3 năm, mình cũng có 1 mối tình sinh viên. Khi ng ta tìm được ng khác đẹp hơn thì gặp nhau ít dần và rồi chia tay luôn =)).

Nguyen Ha
20-02-2018, 21:23
Tình yêu giống như sét đánh vậy? Yêu e từ lúc nào k bik. E chả đẹp. Chả giàu có. Nhưng nghe giọng e. Cách nc là a đã thích. Rồi e nói yêu tôi. 2 đứa thề non hẹn biển. Mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tình yêu nên thật lòng. Trước sau ji em cũng bik. Kể cho e bik. A bị H. Cái nó khóc lóc. Chạy mất dép rồi.. tự nhưng cầm điện thoại lên thấy thiếu thiếu cái ji ấy. Bởi vậy. Đời là thế. K bao giờ trãi đầy hoa hồng
Không có tình yêu vĩnh cửu, và lời thề cũng không phải ai cũng giữ được, ở đời cũng rất ít người có thể chấp nhận được nỗi đau của đối phương. Đời là vậy, không có gì theo ý mình mong muốn được. Kẻ chạy đi thì là giải thoát và có khi còn là may mắn, còn người ở lại thì gặm nhấm đau khổ. Câu nói của người cổ xưa "hỡi thế gian tình ái là chi mà suốt đời thề nguyền sống chết" giờ không còn tồn tại nữa.

vietnamboy96
22-02-2018, 17:41
Tình ngang trái

Rain June
22-02-2018, 18:18
Đời thì nhiều trêu ngươi lắm. Lúc bình thường thì cứ chơ vơ đi về một mình. Muốn tìn một người có thể gữi gấm, để yêu thương và được yêu thương thì lại không có. Ấy vậy mà khi đã trót mang dòng màu này thì người ấy lại xuất hiện. Biết nói gì nữa bây giờ khi mà mọi thứ đã quá trễ. Củng muốn lắm chứ nhưng lại ngại rồi củng ngậm ngùi nhủ thầm cho qua. Không còn can đảm nữa rồi. Thôi thì cứ chấm dứt từ sớm coi như là cách để bảo vệ người ta và đâu đó củng là cách để bảo vệ mình.

safario
26-02-2018, 10:41
Đời thì nhiều trêu ngươi lắm. Lúc bình thường thì cứ chơ vơ đi về một mình. Muốn tìn một người có thể gữi gấm, để yêu thương và được yêu thương thì lại không có. Ấy vậy mà khi đã trót mang dòng màu này thì người ấy lại xuất hiện. Biết nói gì nữa bây giờ khi mà mọi thứ đã quá trễ. Củng muốn lắm chứ nhưng lại ngại rồi củng ngậm ngùi nhủ thầm cho qua. Không còn can đảm nữa rồi. Thôi thì cứ chấm dứt từ sớm coi như là cách để bảo vệ người ta và đâu đó củng là cách để bảo vệ mình.
ket bạn nc nhe Rain June: hadongminh94@gmail.com. Có cùng suy nghĩ

longlong89
26-02-2018, 15:14
ko có ý kì thị nhưng tôt nhất là tìm ngườ giống mình để iu thương còn ngươi bt thì giữ khoảng cách là ban be dc rồi

Hanhphuc11
03-03-2018, 23:31
Mấy frien ở đây. Thấy comment cảm xúc quá. Tiếc rằng. Toàn dân thành phố xì gòn. K chịu về quê lập nghiệp

Cuocdoitrongmattoi
09-12-2018, 13:34
Tình yêu giống như sét đánh vậy? Yêu e từ lúc nào k bik. E chả đẹp. Chả giàu có. Nhưng nghe giọng e. Cách nc là a đã thích. Rồi e nói yêu tôi. 2 đứa thề non hẹn biển. Mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tình yêu nên thật lòng. Trước sau ji em cũng bik. Kể cho e bik. A bị H. Cái nó khóc lóc. Chạy mất dép rồi.. tự nhưng cầm điện thoại lên thấy thiếu thiếu cái ji ấy. Bởi vậy. Đời là thế. K bao giờ trãi đầy hoa hồng

Nghe buồn thật, nhưng hãy cứ hy vọng nha !

Songtinhcam
22-01-2019, 14:06
Haizzz !!!

nhunguyet
06-02-2019, 12:04
0968165045 zalo cua nhunguyet

nhunguyet
09-10-2019, 11:58
0968165045 kết bạn zalo với tôi

nhunguyet
09-10-2019, 11:59
Nghe buồn thật, nhưng hãy cứ hy vọng nha !
0968165045 ketban zao voi tôi