PDA

View Full Version : ocp 225b trần hưng đạo b quận 5



Metoi
03-02-2018, 21:45
Mình thật sự bị sốc , ở cái tuổi 68 , bác sỹ ở bệnh viện ung bướu thông báo cho tôi biết , mẹ tôi bị ung thư và hiv giai đoạn aisd ,và viêm gan b,c thân bà lại mang tiểu đường nữa ...tôi vô cùng lo lắng 2 đứa con của tôi ở với bà bấy lâu nay có bị nhiễm hiv không , tôi có bị nhiễm không ? Bà nhiều bệnh như thế này phải làm thế nào ? Chi phí phải lo làm sao . Rồi mẹ tôi được bs ung bướu cho tham vấn hiv tại bệnh viện ung bướu rồi họ viết thư giới thiệu qua tham vấn cộng đồng tại quận 5 mà không ghi rõ địa chỉ , rồi tôi phải google trên mạng thì ra địa chỉ một chỗ địa chỉ là 225b trần hưng đạo quận 5 . Tôi chở mẹ tôi đến nơi đó , ở dưới mặt tiền là trạm xá y tế , trên lầu là nơi tham vấn cộng đồng, vừa đậu xe trước cửa thì có một người mặc nguyên bộ đồ trắng giống điều dưỡng hay y tá gì đó hỏi : lên lấy thuốc đúng không . Tôi. Dạ ! Người đó liền đổi giọng nạt : chỗ này không cho để xe ,lỡ lát có khách tới không có chỗ đậu đi qua trường trần hữu trang gữi, trong khi đó chỗ trống thì còn rất nhiều. Rồi tôi đi giữ xe quay lại dẫn mẹ tôi lên lầu . Lên tới lầu một thì có 1 người đàn ông 30 mấy tuổi ngồi trước bàn , choi ipad . Tôi đưa thư giới thiệu bên ung bướu cho ông ta , ông ta miễn cưỡng mở ra coi , kêu vô ghế ngồi đợi .đợi hơn 35 phút ông đó mới kêu mẹ tôi lên thêm một lầu , rồi gặp một cô hỏi thông tin , rồi làm thẻ ji đó .... sau đó cô ấy bảo một thanh nien kêu xuống lầu chờ gặp bác sỹ . Có hai phòng ... 1 phòng hình như là của bs sơn , một phòng của bs quý ... phòng bs quý đang có bệnh nhân , ng thanh niên kêu mẹ tôi vô phòng bs sơn , mẹ tôi chưa kịp bước vào thì ông ta đi ra đóng cửa cái gầm , rồi bỏ đi k nói tiếng nào , ng thanh niên đó kêu mẹ tôi chờ lát vô phòng bs quý . Vô phòng bs quý hỏi bệnh tình , thông tin ... vv này nọ xong rồi ghi 1 toa thuốc có 2 loại thuốc , và 1 đơn xét nghiệm ở phòng xét nghiệm tư nhân. 560 nguyễn chí thanh bảo đi ra đó xet nghiệm rồi hẹn ngày quay lại .. lúc đầu bs quý nói xét nghiệm không mất phí . Mà mẹ tôi đi xét nghiệm lấy 580 ngàn đồng ma k biết xét nghiệm về cái gì . Và kết quả không được nhận mà phòng xét nghiệm đó trực tiếp chuyển đến tay bs quý vào thứ sáu hàng tuần , nhưng bs lại hẹn mẹ tôi thứ ba quay lại tái khám mà chưa cho uống thuốc arv ??? Hai loại thuốc bs đó cho .. tôi tra trên mạng là thuốc trị lao và diệt viius ??? Hai loại thuốc đó phải là thuốc trị hiv không ? Và mỗi lần trét nghiệm phải mất nhiều tiền thế sao ? ... những ocp đó k phải miễn phí cho người nghèo sao ? . Mọi người hãy giúp đõ em với , em k biết phải giúp mẹ thế nào nữa em hoang mang quá. Em k biết đăng bài ở đây có hợp lệ không , add duyệt bài e qua chỗ thích hop. Thanks add

Charles
03-02-2018, 21:59
Mình thật sự bị sốc , ở cái tuổi 68 , bác sỹ ở bệnh viện ung bướu thông báo cho tôi biết , mẹ tôi bị ung thư và hiv giai đoạn aisd ,và viêm gan b,c thân bà lại mang tiểu đường nữa ...tôi vô cùng lo lắng 2 đứa con của tôi ở với bà bấy lâu nay có bị nhiễm hiv không , tôi có bị nhiễm không ? Bà nhiều bệnh như thế này phải làm thế nào ? Chi phí phải lo làm sao . Rồi mẹ tôi được bs ung bướu cho tham vấn hiv tại bệnh viện ung bướu rồi họ viết thư giới thiệu qua tham vấn cộng đồng tại quận 5 mà không ghi rõ địa chỉ , rồi tôi phải google trên mạng thì ra địa chỉ một chỗ địa chỉ là 225b trần hưng đạo quận 5 . Tôi chở mẹ tôi đến nơi đó , ở dưới mặt tiền là trạm xá y tế , trên lầu là nơi tham vấn cộng đồng, vừa đậu xe trước cửa thì có một người mặc nguyên bộ đồ trắng giống điều dưỡng hay y tá gì đó hỏi : lên lấy thuốc đúng không . Tôi. Dạ ! Người đó liền đổi giọng nạt : chỗ này không cho để xe ,lỡ lát có khách tới không có chỗ đậu đi qua trường trần hữu trang gữi, trong khi đó chỗ trống thì còn rất nhiều. Rồi tôi đi giữ xe quay lại dẫn mẹ tôi lên lầu . Lên tới lầu một thì có 1 người đàn ông 30 mấy tuổi ngồi trước bàn , choi ipad . Tôi đưa thư giới thiệu bên ung bướu cho ông ta , ông ta miễn cưỡng mở ra coi , kêu vô ghế ngồi đợi .đợi hơn 35 phút ông đó mới kêu mẹ tôi lên thêm một lầu , rồi gặp một cô hỏi thông tin , rồi làm thẻ ji đó .... sau đó cô ấy bảo một thanh nien kêu xuống lầu chờ gặp bác sỹ . Có hai phòng ... 1 phòng hình như là của bs sơn , một phòng của bs quý ... phòng bs quý đang có bệnh nhân , ng thanh niên kêu mẹ tôi vô phòng bs sơn , mẹ tôi chưa kịp bước vào thì ông ta đi ra đóng cửa cái gầm , rồi bỏ đi k nói tiếng nào , ng thanh niên đó kêu mẹ tôi chờ lát vô phòng bs quý . Vô phòng bs quý hỏi bệnh tình , thông tin ... vv này nọ xong rồi ghi 1 toa thuốc có 2 loại thuốc , và 1 đơn xét nghiệm ở phòng xét nghiệm tư nhân. 560 nguyễn chí thanh bảo đi ra đó xet nghiệm rồi hẹn ngày quay lại .. lúc đầu bs quý nói xét nghiệm không mất phí . Mà mẹ tôi đi xét nghiệm lấy 580 ngàn đồng ma k biết xét nghiệm về cái gì . Và kết quả không được nhận mà phòng xét nghiệm đó trực tiếp chuyển đến tay bs quý vào thứ sáu hàng tuần , nhưng bs lại hẹn mẹ tôi thứ ba quay lại tái khám mà chưa cho uống thuốc arv ??? Hai loại thuốc bs đó cho .. tôi tra trên mạng là thuốc trị lao và diệt viius ??? Hai loại thuốc đó phải là thuốc trị hiv không ? Và mỗi lần trét nghiệm phải mất nhiều tiền thế sao ? ... những ocp đó k phải miễn phí cho người nghèo sao ? . Mọi người hãy giúp đõ em với , em k biết phải giúp mẹ thế nào nữa em hoang mang quá. Em k biết đăng bài ở đây có hợp lệ không , add duyệt bài e qua chỗ thích hop. Thanks add

Bạn trình bày mọi thứ đều không rõ ràng thì sao giúp bạn được. Vấn đề của mẹ bạn bây giờ cần đăng kí điều trị theo chương trình, nếu Bác sĩ hẹn đợi thì bạn đợi tới ngày hẹn để họ hoàn tất thủ tục đăng kí cho mẹ bạn. Khi hoàn tất thủ tục mới được cấp ARV. Còn về cái xét nghiệm 580k có thể đó là xét nghiệm CD4, có thể do nơi cấp thuốc không có xét nghiệm này nên họ giới thiệu mẹ bạn đến chỗ khác, và kết quả xét nghiệm này thường được chuyển về nơi cấp thuốc để họ theo dõi tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Xét nghiệm này chỉ được miễn phí hoặc hưởng theo BHYT khi bệnh nhân trong chương trình điều trị ARV.

Metoi
03-02-2018, 22:21
Mẹ mình có bảo hiểm y tế và nộp cho họ lấy thông tin rồi ạ

Charles
04-02-2018, 06:55
Mẹ mình có bảo hiểm y tế và nộp cho họ lấy thông tin rồi ạ

Nếu có bảo hiểm thì sau làm các xét nghiệm và cấp thuốc theo bảo hiểm tại opc mẹ bạn sẽ được hưởng.