View Full Version : Bị người khác đâm kim tiêm
loitaitoi1998
27-02-2018, 19:22
Trong lúc từ về lên thành phố em có ghé quán cà phê để nghĩ mệt do em di xe máy : có một cô gái ra tiếp và đòi ngồi chung uống nuốc và nói thẳng đây là cà phê ôm nhưng em nói là không có tiền , cô đó tiếp tục hỏi có nhiêu 150k không thì em trả lời là dạ không có đủ xong cô ta hất mặt ra vẻ giận dữ . Em ngồi cũng hơi thiếp đi do mệt cỡ 5p ( mà trước đó e nhìn vào thì thấy 2 cô đó ngồi ở trong bạn tròng thì thầm gì đó ) . rồi tính đứng dậy ra về( em ngồi đó cỡ chỉ 15p ) thì quay lại tính kêu tính tiền thì một cô khác đi ra em lo sách va li tính tiền thì 30k và cô đó nói là làm gì ngồi một mình thì em nói ngồi nghĩ mệt đi tiếp lên thành phố . ( EM KHÔNG BIẾT TRONG LÚC EM NGỦ HAY LÚC EM LOAY HOAY SÁCH BA LÔ KHÔNG BIẾT CÔ ĐÓ CÓ LẤY KIM HAY VẬT DÍNH MÁU CỦA CÔ CHÍCH EM KHÔNG ĐỂ TRẢ THÙ EM VÀO MÀ KHÔNG ÔM HAY LÀM GÌ ĐÓ KHÔNG LÚC VỀ EM THẤY TRÊN LƯNG MỘT NỐT SƯNG NHỎ HƠI NGỨA EM CÓ NHỜ MẸ XEM THÌ M KÊU MỘT NỐT ĐỎ . EM SỢ QUÁ . EM CÒN SỢ ĐẾN NỔI CÔ TA ĐEM ỐNG HÚT CÓ DÍNH MÁU ) nay là ngày thứ 3 em không thể ngủ ngon giấc và ăn ngon miêng e sợ không thể báo hiếu được ba mẹ và sợ ba mẹ nghĩ lên đây ăn chơi . Mong a c giúp em có hướng giải quyết
Nguyen Ha
27-02-2018, 19:27
Trong lúc từ về lên thành phố em có ghé quán cà phê để nghĩ mệt do em di xe máy : có một cô gái ra tiếp và đòi ngồi chung uống nuốc và nói thẳng đây là cà phê ôm nhưng em nói là không có tiền , cô đó tiếp tục hỏi có nhiêu 150k không thì em trả lời là dạ không có đủ xong cô ta hất mặt ra vẻ giận dữ . Em ngồi cũng hơi thiếp đi do mệt cỡ 5p ( mà trước đó e nhìn vào thì thấy 2 cô đó ngồi ở trong bạn tròng thì thầm gì đó ) . rồi tính đứng dậy ra về( em ngồi đó cỡ chỉ 15p ) thì quay lại tính kêu tính tiền thì một cô khác đi ra em lo sách va li tính tiền thì 30k và cô đó nói là làm gì ngồi một mình thì em nói ngồi nghĩ mệt đi tiếp lên thành phố . ( EM KHÔNG BIẾT TRONG LÚC EM NGỦ HAY LÚC EM LOAY HOAY SÁCH BA LÔ KHÔNG BIẾT CÔ ĐÓ CÓ LẤY KIM HAY VẬT DÍNH MÁU CỦA CÔ CHÍCH EM KHÔNG ĐỂ TRẢ THÙ EM VÀO MÀ KHÔNG ÔM HAY LÀM GÌ ĐÓ KHÔNG LÚC VỀ EM THẤY TRÊN LƯNG MỘT NỐT SƯNG NHỎ HƠI NGỨA EM CÓ NHỜ MẸ XEM THÌ M KÊU MỘT NỐT ĐỎ . EM SỢ QUÁ . EM CÒN SỢ ĐẾN NỔI CÔ TA ĐEM ỐNG HÚT CÓ DÍNH MÁU ) nay là ngày thứ 3 em không thể ngủ ngon giấc và ăn ngon miêng e sợ không thể báo hiếu được ba mẹ và sợ ba mẹ nghĩ lên đây ăn chơi . Mong a c giúp em có hướng giải quyết
Dù bạn mệt tới đâu đi nữa thì kim đâm vào người là bạn tỉnh, người bạn bằng xương bằng thịt chứ có phải vật vô chi vô giác đâu mà ko biết đau.
loitaitoi1998
27-02-2018, 19:30
có khi nào ống hút dính máu do mấy cô đó trả thù đời không chị ( e thề là em chẳng quan hệ hay ôm ấp đụng vào người mấy cô đó ) , cô lúc sau em thấy da vẻ cô bị chóc vảy bị lỡ nhẹ em sợ .em vừa xem trên mạng có thuốc phòng ngừa em lo quá e có cần uống không anh tuấn với mấy anh chị ơi . em chưa nói cho mẹ biết . em lo sợ quá
loitaitoi1998
27-02-2018, 19:36
em sợ lúc ngủ do đi đường mệt quá . cô đó muốn cho e bị nhiểm cố tính lấy vật nhọn dính máu hay tim chích để chích em e sợ quá tại em tiết ly nước mới vừa gọi nên ngồi nghĩ chân cỡ 10 15p thôi chứ không em biết quán cà phê ôm e cũng không vào
Nguyen Ha
27-02-2018, 19:41
em sợ lúc ngủ do đi đường mệt quá . cô đó muốn cho e bị nhiểm cố tính lấy vật nhọn dính máu hay tim chích để chích em e sợ quá tại em tiết ly nước mới vừa gọi nên ngồi nghĩ chân cỡ 10 15p thôi chứ không em biết quán cà phê ôm e cũng không vào
Suy diễn hoang tưởng. Bạn mua kim tiêm về đâm thử xem có thấy cảm giác gì không?
loitaitoi1998
27-02-2018, 19:48
nhưng nếu họ muốn lây nhiễm thì họ phải đâm thật mạnh và sâu thì mới lây được đúng không ạ . Nếu đâm ở ngoài và nhẹ thì nhưng có máu trên kim tiêm thì có lây được không vậy xin a c tư vấn giúp ạ
Truong Xuan
27-02-2018, 19:54
nhưng nếu họ muốn lây nhiễm thì họ phải đâm thật mạnh và sâu thì mới lây được đúng không ạ . Nếu đâm ở ngoài và nhẹ thì nhưng có máu trên kim tiêm thì có lây được không vậy xin a c tư vấn giúp ạ
Trường hợp của bạn chỉ suy diễn hoang tưởng thôi, không có nguy cơ.
loitaitoi1998
27-02-2018, 19:55
anh ơi vậy kim đâm mạnh chảy máu đau mới có khả năng lây hiv đúng không anh . còn nếu chỉ ở ngoài hơi rướm máu hoặc chày sơ cũng không có khả năng đúng k ạ . em thấy sợ họ lắm ... dù e không muốn kì thị
Truong Xuan
27-02-2018, 19:59
anh ơi vậy kim đâm mạnh chảy máu đau mới có khả năng lây hiv đúng không anh . còn nếu chỉ ở ngoài hơi rướm máu hoặc chày sơ cũng không có khả năng đúng k ạ . em thấy sợ họ lắm ... dù e không muốn kì thị
Bạn lo mà đi chữa trị bệnh hoang tưởng sớm, đừng để lúc lúc nào cũng hoang tưởng thì nguy hiểm hơn Hiv rất nhiều.
Nguyen Ha
27-02-2018, 21:27
anh ơi vậy kim đâm mạnh chảy máu đau mới có khả năng lây hiv đúng không anh . còn nếu chỉ ở ngoài hơi rướm máu hoặc chày sơ cũng không có khả năng đúng k ạ . em thấy sợ họ lắm ... dù e không muốn kì thị
Khi nào họ ăn thịt bạn thì bạn hãy sợ. Còn trong trường hợp này bạn chỉ suy diễn thôi.
loitaitoi1998
27-02-2018, 22:08
Cảm giác kim đâm bất chợt vào người có đau với phản ứng lại không anh . Em mới vừa ăn tí cơm và uống viên an thần loại nhẹ vì e ngũ không được e sợ quá
Truong Xuan
28-02-2018, 06:12
Cảm giác kim đâm bất chợt vào người có đau với phản ứng lại không anh . Em mới vừa ăn tí cơm và uống viên an thần loại nhẹ vì e ngũ không được e sợ quá
Bạn cứ thử sẽ có câu trả lời ngay.
Tuanmecsedec
28-02-2018, 07:42
Trong lúc từ về lên thành phố em có ghé quán cà phê để nghĩ mệt do em di xe máy : có một cô gái ra tiếp và đòi ngồi chung uống nuốc và nói thẳng đây là cà phê ôm nhưng em nói là không có tiền , cô đó tiếp tục hỏi có nhiêu 150k không thì em trả lời là dạ không có đủ xong cô ta hất mặt ra vẻ giận dữ . Em ngồi cũng hơi thiếp đi do mệt cỡ 5p ( mà trước đó e nhìn vào thì thấy 2 cô đó ngồi ở trong bạn tròng thì thầm gì đó ) . rồi tính đứng dậy ra về( em ngồi đó cỡ chỉ 15p ) thì quay lại tính kêu tính tiền thì một cô khác đi ra em lo sách va li tính tiền thì 30k và cô đó nói là làm gì ngồi một mình thì em nói ngồi nghĩ mệt đi tiếp lên thành phố . ( EM KHÔNG BIẾT TRONG LÚC EM NGỦ HAY LÚC EM LOAY HOAY SÁCH BA LÔ KHÔNG BIẾT CÔ ĐÓ CÓ LẤY KIM HAY VẬT DÍNH MÁU CỦA CÔ CHÍCH EM KHÔNG ĐỂ TRẢ THÙ EM VÀO MÀ KHÔNG ÔM HAY LÀM GÌ ĐÓ KHÔNG LÚC VỀ EM THẤY TRÊN LƯNG MỘT NỐT SƯNG NHỎ HƠI NGỨA EM CÓ NHỜ MẸ XEM THÌ M KÊU MỘT NỐT ĐỎ . EM SỢ QUÁ . EM CÒN SỢ ĐẾN NỔI CÔ TA ĐEM ỐNG HÚT CÓ DÍNH MÁU ) nay là ngày thứ 3 em không thể ngủ ngon giấc và ăn ngon miêng e sợ không thể báo hiếu được ba mẹ và sợ ba mẹ nghĩ lên đây ăn chơi . Mong a c giúp em có hướng giải quyết
có khi nào ống hút dính máu do mấy cô đó trả thù đời không chị ( e thề là em chẳng quan hệ hay ôm ấp đụng vào người mấy cô đó ) , cô lúc sau em thấy da vẻ cô bị chóc vảy bị lỡ nhẹ em sợ .em vừa xem trên mạng có thuốc phòng ngừa em lo quá e có cần uống không anh tuấn với mấy anh chị ơi . em chưa nói cho mẹ biết . em lo sợ quá
nhưng nếu họ muốn lây nhiễm thì họ phải đâm thật mạnh và sâu thì mới lây được đúng không ạ . Nếu đâm ở ngoài và nhẹ thì nhưng có máu trên kim tiêm thì có lây được không vậy xin a c tư vấn giúp ạ
Chủ đề của bạn chỉ mang tính chất suy diễn hoang tưởng,không có nguy cơ.
Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.