PDA

View Full Version : Lo lắm sau khi đi làm tóc



Hoalan
05-03-2018, 11:51
Em chào các anh chị. Thật sự em cũng đọc tung cả lên rồi. Nhưng em vẫn hoang mang lo lắng quá nên quyết định tâm sự để anh chị tư vấn giúp e. Cả tháng nay em cứ lo sợ. Chuyện là em đi làm tóc. Lúc cắt anh kia có sượt đầu kéo vào trán e. Ko thấy máu nhưng trầy đỏ. Hôm đó em làm khá nhiều thứ, gội nhiều lần nên da đầu trầy rát. Bỗng cô nhân viên kia bị chảy máu tay( không biết nguyên nhân gì) và có lại rửa qua nước lạnh. Rửa xong cô ấy vào sấy tóc cho em. Sấy mà cào cào vào da đầu em í. Liệu có sao ko ạ khi da đầu nhiều trỗ trầy sướt? Em lo lắng mãi. Và càng lo hơn khi em bị ho mãi 3 tuần chưa khỏi, thi thoảng đau đầu. Sáng nay con bé cơ quan quở là da chị vàng lắm. Thì em càng hoang mang. Mấy anh tư vấn giúp em ạ. Giúp em vượt qua cơn stress cực độ này. Em còn chồng, còn con nữa. Hãy thông cảm cho em.nếu em nói lủng củng ạ.

Nguyen Ha
05-03-2018, 12:25
Em chào các anh chị. Thật sự em cũng đọc tung cả lên rồi. Nhưng em vẫn hoang mang lo lắng quá nên quyết định tâm sự để anh chị tư vấn giúp e. Cả tháng nay em cứ lo sợ. Chuyện là em đi làm tóc. Lúc cắt anh kia có sượt đầu kéo vào trán e. Ko thấy máu nhưng trầy đỏ. Hôm đó em làm khá nhiều thứ, gội nhiều lần nên da đầu trầy rát. Bỗng cô nhân viên kia bị chảy máu tay( không biết nguyên nhân gì) và có lại rửa qua nước lạnh. Rửa xong cô ấy vào sấy tóc cho em. Sấy mà cào cào vào da đầu em í. Liệu có sao ko ạ khi da đầu nhiều trỗ trầy sướt? Em lo lắng mãi. Và càng lo hơn khi em bị ho mãi 3 tuần chưa khỏi, thi thoảng đau đầu. Sáng nay con bé cơ quan quở là da chị vàng lắm. Thì em càng hoang mang. Mấy anh tư vấn giúp em ạ. Giúp em vượt qua cơn stress cực độ này. Em còn chồng, còn con nữa. Hãy thông cảm cho em.nếu em nói lủng củng ạ.

Bạn yên tâm ko có nguy cơ trong trường hợp này.

Nguyen Ha
05-03-2018, 12:25
Em chào các anh chị. Thật sự em cũng đọc tung cả lên rồi. Nhưng em vẫn hoang mang lo lắng quá nên quyết định tâm sự để anh chị tư vấn giúp e. Cả tháng nay em cứ lo sợ. Chuyện là em đi làm tóc. Lúc cắt anh kia có sượt đầu kéo vào trán e. Ko thấy máu nhưng trầy đỏ. Hôm đó em làm khá nhiều thứ, gội nhiều lần nên da đầu trầy rát. Bỗng cô nhân viên kia bị chảy máu tay( không biết nguyên nhân gì) và có lại rửa qua nước lạnh. Rửa xong cô ấy vào sấy tóc cho em. Sấy mà cào cào vào da đầu em í. Liệu có sao ko ạ khi da đầu nhiều trỗ trầy sướt? Em lo lắng mãi. Và càng lo hơn khi em bị ho mãi 3 tuần chưa khỏi, thi thoảng đau đầu. Sáng nay con bé cơ quan quở là da chị vàng lắm. Thì em càng hoang mang. Mấy anh tư vấn giúp em ạ. Giúp em vượt qua cơn stress cực độ này. Em còn chồng, còn con nữa. Hãy thông cảm cho em.nếu em nói lủng củng ạ.

Bạn yên tâm ko có nguy cơ trong trường hợp này.

Hoalan
05-03-2018, 12:41
Bạn yên tâm ko có nguy cơ trong trường hợp này.

Dạ. Em cảm ơn ạ. Tại em cứ xuất hiện ho cả tháng
r tháng. Đau đầu. Chóng mặt. .. vàng da.... nên em lo lắm. Cứ lo cho chồng cho con thôi ạ. Có con rồi em mới hiểu sức khỏe nó quan trọng như thế nào.

Nguyen Ha
05-03-2018, 13:02
Dạ. Em cảm ơn ạ. Tại em cứ xuất hiện ho cả tháng
r tháng. Đau đầu. Chóng mặt. .. vàng da.... nên em lo lắm. Cứ lo cho chồng cho con thôi ạ. Có con rồi em mới hiểu sức khỏe nó quan trọng như thế nào.

Mọi triệu chứng bạn nên đi khám bs. Còn với HIV thì bạn không có nguy cơ trong trường hợp này.

Tuanmecsedec
05-03-2018, 14:34
Em chào các anh chị. Thật sự em cũng đọc tung cả lên rồi. Nhưng em vẫn hoang mang lo lắng quá nên quyết định tâm sự để anh chị tư vấn giúp e. Cả tháng nay em cứ lo sợ. Chuyện là em đi làm tóc. Lúc cắt anh kia có sượt đầu kéo vào trán e. Ko thấy máu nhưng trầy đỏ. Hôm đó em làm khá nhiều thứ, gội nhiều lần nên da đầu trầy rát. Bỗng cô nhân viên kia bị chảy máu tay( không biết nguyên nhân gì) và có lại rửa qua nước lạnh. Rửa xong cô ấy vào sấy tóc cho em. Sấy mà cào cào vào da đầu em í. Liệu có sao ko ạ khi da đầu nhiều trỗ trầy sướt? Em lo lắng mãi. Và càng lo hơn khi em bị ho mãi 3 tuần chưa khỏi, thi thoảng đau đầu. Sáng nay con bé cơ quan quở là da chị vàng lắm. Thì em càng hoang mang. Mấy anh tư vấn giúp em ạ. Giúp em vượt qua cơn stress cực độ này. Em còn chồng, còn con nữa. Hãy thông cảm cho em.nếu em nói lủng củng ạ.


Dạ. Em cảm ơn ạ. Tại em cứ xuất hiện ho cả tháng
r tháng. Đau đầu. Chóng mặt. .. vàng da.... nên em lo lắm. Cứ lo cho chồng cho con thôi ạ. Có con rồi em mới hiểu sức khỏe nó quan trọng như thế nào.


Bạn yên tâm,những gì bạn kể cho dù có như thế nào thì 100% cũng không có nguy cơ.




Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Hoalan
05-03-2018, 15:52
Bạn yên tâm,những gì bạn kể cho dù có như thế nào thì 100% cũng không có nguy cơ.




Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Hi. Chỉ cần như thế này là em yêu đời lắm rồi. Hihi.