PDA

View Full Version : Nghi ngờ kim đâm vào tay



Oi_caykim
07-03-2018, 21:25
E làm trong sân bay bộ phận hành lý thất lạc.
Tối hôm 28/2 có 1 khách nữ đến quầy e mang theo 1 cái thùng hành lý ký gửi bằng mút bị bung nắp nhờ e đóng gói lại.
Bên trong hành lý có 2 con cua, đồ tươi sống, đồ cá nhân và 1 cái bịch đen buộc lại không biết bên trong đựng gì mà nó cộm lên không đóng nắp đc. E dùng tay ấn nó xuống thì bị 1 vật nhọn trong bọc đâm vào ngón tay tạo thành 1 vết thương nhỏ như đầu kim.
E nghi ngờ là kim tiêm nhưng không dám tự ý mở đồ khách ra xem, e hỏi khách thì khách nói bên trong là "tôm"
1 phút sau khách rời khỏi e thử nặn máu và có ít máu chảy ra.
E sợ nếu bên trong có để 1 cây kim và tay e ấn xuống tạo thành 1 đòn bẩy ngược bơm máu vào ngón tay e chắc e cũng bị H quá... Bây giờ e đang ho rất nhiều

Truong Xuan
07-03-2018, 23:52
E làm trong sân bay bộ phận hành lý thất lạc.
Tối hôm 28/2 có 1 khách nữ đến quầy e mang theo 1 cái thùng hành lý ký gửi bằng mút bị bung nắp nhờ e đóng gói lại.
Bên trong hành lý có 2 con cua, đồ tươi sống, đồ cá nhân và 1 cái bịch đen buộc lại không biết bên trong đựng gì mà nó cộm lên không đóng nắp đc. E dùng tay ấn nó xuống thì bị 1 vật nhọn trong bọc đâm vào ngón tay tạo thành 1 vết thương nhỏ như đầu kim.
E nghi ngờ là kim tiêm nhưng không dám tự ý mở đồ khách ra xem, e hỏi khách thì khách nói bên trong là "tôm"
1 phút sau khách rời khỏi e thử nặn máu và có ít máu chảy ra.
E sợ nếu bên trong có để 1 cây kim và tay e ấn xuống tạo thành 1 đòn bẩy ngược bơm máu vào ngón tay e chắc e cũng bị H quá... Bây giờ e đang ho rất nhiều

Những gì bạn lo lắng chỉ suy diễn hoang tưởng, không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
08-03-2018, 07:43
E làm trong sân bay bộ phận hành lý thất lạc.
Tối hôm 28/2 có 1 khách nữ đến quầy e mang theo 1 cái thùng hành lý ký gửi bằng mút bị bung nắp nhờ e đóng gói lại.
Bên trong hành lý có 2 con cua, đồ tươi sống, đồ cá nhân và 1 cái bịch đen buộc lại không biết bên trong đựng gì mà nó cộm lên không đóng nắp đc. E dùng tay ấn nó xuống thì bị 1 vật nhọn trong bọc đâm vào ngón tay tạo thành 1 vết thương nhỏ như đầu kim.
E nghi ngờ là kim tiêm nhưng không dám tự ý mở đồ khách ra xem, e hỏi khách thì khách nói bên trong là "tôm"
1 phút sau khách rời khỏi e thử nặn máu và có ít máu chảy ra.
E sợ nếu bên trong có để 1 cây kim và tay e ấn xuống tạo thành 1 đòn bẩy ngược bơm máu vào ngón tay e chắc e cũng bị H quá... Bây giờ e đang ho rất nhiều

Đọc qua những gì bạn kể thì thùng đồ đó là Tôm cua ghẹ.v.v.v đâm bạn thôi,chứ kim tiêm gì ở đây bạn.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.