PDA

View Full Version : Vĩnh long tìm một người bạn ( LGBT )



Rakan
15-03-2018, 23:19
H đến với mình như một cơn ác mộng. Mình vốn dĩ đã sông khép kính hình mình la gay. Nhưng H đến quá bât ngờ. Cảm thấy cuộc đời như khép lại. Tấm bằng trên tay giờ nó không còn ý nghĩa. Cuộc sống lại càng cô đơn hơn. Mong tìm được một người bạn cân thành ở vĩnh long hoặc lân cận làm bạn tiến xa hơn.cùng nhau đi đến hết quảng đường này.

samaccat
15-03-2018, 23:34
Chúc bạn luôn vui vẻ

VoviMhan
16-03-2018, 06:42
Tấm bằng nó không có tội em à. Mình đã bỏ ra bao công sức tiền bạc để học hành và giờ đã tốt nghiệp thì tấm bằng đó rất có ý nghĩa. Nó là hành trang giúp mình tiếp tục đi tới. Còn việc bị bệnh này em hãy xem như 1 bài học và hãy chấp nhận và sống với nó chẳng qua chỉ tốn vài giây uống thuốc mỗi ngày thôi ko có gì nghiêm trọng lắm. Nhiều bạn trên diễn đàn này cũng vậy, họ vẫn vui vẻ vẫn yêu đời như những người bình thường.
Em có thể để lại mail hay gì đó để có nhiều bạn liên lạc và chia sẻ thêm

Phuoc tsb
16-03-2018, 10:10
H đến với mình như một cơn ác mộng. Mình vốn dĩ đã sông khép kính hình mình la gay. Nhưng H đến quá bât ngờ. Cảm thấy cuộc đời như khép lại. Tấm bằng trên tay giờ nó không còn ý nghĩa. Cuộc sống lại càng cô đơn hơn. Mong tìm được một người bạn cân thành ở vĩnh long hoặc lân cận làm bạn tiến xa hơn.cùng nhau đi đến hết quảng đường này.

Lạc quan lên nha bạn. Cố gắng lên. Chúng ta vẫn còn có nhau là những người bạn.

khongtubo
16-03-2018, 19:07
Chúc bạn sức khoẻ - ARV chỉ chiếm 50% thôi, còn 50% là tinh thần lạc quan
Rồi cũng vượt qua và trở lại cuộc sống bình thường thôi

Rakan
17-03-2018, 22:15
E học công nghệ thực phẩm. Người ta kiểm hiv mới nhận a. E sợ lắm. Nhà e còn ba me. A chị. Còn cháu. E sợ lây cho họ. E tự cách ly bản thân. Dụng cụ cá nhân e đều dọn dẹp. Mẹ e biết mẹ e rất bùn.nhưng rồi cũng nhắc e uống thuốc. E nhiều lúc muốn dọn ra điều trị tgian đầu đến ngưỡng không lây nữa e về. Nhưng mình mẹ e ở nhà mẹ e sẽ rất buồn. Rât nhớ e. A chị đi làm xa. Ba e lại không lo lắng cho gd. E rối lắm.bạn bè thì không tâm sự được với ai. Mà cũng k có ai la bạn bè

Rakan
17-03-2018, 22:17
. Rất mong được sự chí sẻ từ mọi người dc.mọi nguoi cứ để lại sdt zalo.monh sẽ kb. Pm rieng cung duoc.

Quole
12-05-2018, 11:55
Kb zalo 0868938161

andytran293979@gmail.com
22-09-2022, 14:50
Chào đồng hương. Mình là B nếu bạn lac Top thì liên hệ minh. Mail: andytran293979@gmail.com