PDA

View Full Version : Còn nhiều người tốt lắm! Đời vẫn đẹp chán!



khongtubo
02-04-2018, 19:12
Chào cả nhà
Mình ở HN mình sn 88, mình điều trị mấy năm rồi, nhưng khép kín mình lại. Sống và làm việc để quên đi mọi thứ, giờ thì ổn hơn rồi.
Có những người bạn trong diễn đàn này, họ thật tốt bụng, dễ chia sẻ. Nhiều lần đi công tác, quên thuốc, mình được các bạn cho mình mượn thuốc, cho mình vay thuốc, và rồi để thành thân thiết nhau.
Mình vào SG quên thuốc, họ ra HN quên thuốc mình luôn sẵn lòng giúp.
Thật tuyệt vời, vì khi mang H, mình yêu đời hơn, được thăm khám sức khoẻ nhiều hơn, và đặc biệt được yêu thương và quý trọng cuộc sống hơn.
Rất vui làm quen với mọi người.
From Hanoi!

langthang
06-04-2018, 00:37
Chào cả nhà
Mình ở HN mình sn 88, mình điều trị mấy năm rồi, nhưng khép kín mình lại. Sống và làm việc để quên đi mọi thứ, giờ thì ổn hơn rồi.
Có những người bạn trong diễn đàn này, họ thật tốt bụng, dễ chia sẻ. Nhiều lần đi công tác, quên thuốc, mình được các bạn cho mình mượn thuốc, cho mình vay thuốc, và rồi để thành thân thiết nhau.
Mình vào SG quên thuốc, họ ra HN quên thuốc mình luôn sẵn lòng giúp.
Thật tuyệt vời, vì khi mang H, mình yêu đời hơn, được thăm khám sức khoẻ nhiều hơn, và đặc biệt được yêu thương và quý trọng cuộc sống hơn.
Rất vui làm quen với mọi người.
From Hanoi!
Cũng ở hn nè

adexx
06-04-2018, 23:19
Chào cả nhà
Mình ở HN mình sn 88, mình điều trị mấy năm rồi, nhưng khép kín mình lại. Sống và làm việc để quên đi mọi thứ, giờ thì ổn hơn rồi.
Có những người bạn trong diễn đàn này, họ thật tốt bụng, dễ chia sẻ. Nhiều lần đi công tác, quên thuốc, mình được các bạn cho mình mượn thuốc, cho mình vay thuốc, và rồi để thành thân thiết nhau.
Mình vào SG quên thuốc, họ ra HN quên thuốc mình luôn sẵn lòng giúp.
Thật tuyệt vời, vì khi mang H, mình yêu đời hơn, được thăm khám sức khoẻ nhiều hơn, và đặc biệt được yêu thương và quý trọng cuộc sống hơn.
Rất vui làm quen với mọi người.
From Hanoi!

Chào bạn, mình cũng ở HN. Cũng mới bắt đầu điều trị nên vẫn còn nhiều vấn đề thắc mắc.
Nếu được thì làm quen trao đổi chia sẻ nhé.

Hoàng Bảo Thiên
07-04-2018, 12:43
Em sinh 96. Mới phát hiện ra mình mang H đc 1 tuần giờ e đang điều trị. Tuy nhiên vấn đề tâm lý đè nặng cuộc sống. Em ko biết phải làm như thế nào để sống hoà hợp và vui vẻ lại như ngày xưa. Rất mong được anh và mọi người giúp đỡ

Phuoc tsb
08-04-2018, 09:50
Chào cả nhà
Mình ở HN mình sn 88, mình điều trị mấy năm rồi, nhưng khép kín mình lại. Sống và làm việc để quên đi mọi thứ, giờ thì ổn hơn rồi.
Có những người bạn trong diễn đàn này, họ thật tốt bụng, dễ chia sẻ. Nhiều lần đi công tác, quên thuốc, mình được các bạn cho mình mượn thuốc, cho mình vay thuốc, và rồi để thành thân thiết nhau.
Mình vào SG quên thuốc, họ ra HN quên thuốc mình luôn sẵn lòng giúp.
Thật tuyệt vời, vì khi mang H, mình yêu đời hơn, được thăm khám sức khoẻ nhiều hơn, và đặc biệt được yêu thương và quý trọng cuộc sống hơn.
Rất vui làm quen với mọi người.
From Hanoi!

Co dịp ra HN du lịch chỉ đường voi nha

Phuoc tsb
08-04-2018, 09:56
Em sinh 96. Mới phát hiện ra mình mang H đc 1 tuần giờ e đang điều trị. Tuy nhiên vấn đề tâm lý đè nặng cuộc sống. Em ko biết phải làm như thế nào để sống hoà hợp và vui vẻ lại như ngày xưa. Rất mong được anh và mọi người giúp đỡ

Lúc đầu a cũng như em. Chỉ cần e lạc quan vui vẻ. M sống và sinh hoạt binh thuong nhu bao nguoi. Xem viec uong thuoc nhu an kẹo đúng giờ thui em. A cũng mới đều trị. Đi chơi ăn tối luc nao cũng đem thuốc theo. Chuông báo reo lên a nói đùa voi tụi bạn "đến giờ ăn kẹo". Chỉ cần m k suy nghĩ đặc nặng vấn đề cho bản thân mình thì e thấy nó rat là đơn giản. Chuc e ngay cn vui ve nha

Nguyenkhachuy
10-03-2019, 12:38
Mong lam quen bạn qua zalo 0393 năm 37781. Ket bạn bạn ghi rõ b20 nha

Strongerthanyesterday
18-09-2019, 01:15
Mong làm quen với anh nhé. Odinocheztvo@yahoo.com

robert1988
18-09-2019, 05:22
Chào cả nhà
Mình ở HN mình sn 88, mình điều trị mấy năm rồi, nhưng khép kín mình lại. Sống và làm việc để quên đi mọi thứ, giờ thì ổn hơn rồi.
Có những người bạn trong diễn đàn này, họ thật tốt bụng, dễ chia sẻ. Nhiều lần đi công tác, quên thuốc, mình được các bạn cho mình mượn thuốc, cho mình vay thuốc, và rồi để thành thân thiết nhau.
Mình vào SG quên thuốc, họ ra HN quên thuốc mình luôn sẵn lòng giúp.
Thật tuyệt vời, vì khi mang H, mình yêu đời hơn, được thăm khám sức khoẻ nhiều hơn, và đặc biệt được yêu thương và quý trọng cuộc sống hơn.
Rất vui làm quen với mọi người.
From Hanoi!
mình cũng năm 88, nhưng mình ở Sg, làm quen cái nha

Cuocdoitrongmattoi
18-09-2019, 07:58
Chào cả nhà
Mình ở HN mình sn 88, mình điều trị mấy năm rồi, nhưng khép kín mình lại. Sống và làm việc để quên đi mọi thứ, giờ thì ổn hơn rồi.
Có những người bạn trong diễn đàn này, họ thật tốt bụng, dễ chia sẻ. Nhiều lần đi công tác, quên thuốc, mình được các bạn cho mình mượn thuốc, cho mình vay thuốc, và rồi để thành thân thiết nhau.
Mình vào SG quên thuốc, họ ra HN quên thuốc mình luôn sẵn lòng giúp.
Thật tuyệt vời, vì khi mang H, mình yêu đời hơn, được thăm khám sức khoẻ nhiều hơn, và đặc biệt được yêu thương và quý trọng cuộc sống hơn.
Rất vui làm quen với mọi người.
From Hanoi!

Chúc mừng nhé! Tinh thần tích cực luôn là chìa khóa cho mọi tình huống.