PDA

View Full Version : Kết hôn và sinh con?



laptop11
02-04-2018, 22:32
Nếu mình có H nhưng điều trị tốt, tải lượng virut dưới ngưỡng thì có nên kết hôn hay không?
Nếu bắt buộc phải công khai với người mà mình có ý định kết hôn thì chắc chắn chẳng có ai đồng ý. Như vậy mình sẽ sống cô đơn đến già?
Nếu không công khai với người có ý định kết hôn thì sao?
Mình cũng gần 30 rồi, công việc ổn định nên bố mẹ và mọi người giục và mai mối nhiều. Mình cũng đã từ chối nhưng không thể như thế mãi được.
Càng nghĩ lại càng thêm đau. Chẳng có cách nào giải tỏa được.

Nguyen Ha
02-04-2018, 22:57
Nếu mình có H nhưng điều trị tốt, tải lượng virut dưới ngưỡng thì có nên kết hôn hay không?
Nếu bắt buộc phải công khai với người mà mình có ý định kết hôn thì chắc chắn chẳng có ai đồng ý. Như vậy mình sẽ sống cô đơn đến già?
Nếu không công khai với người có ý định kết hôn thì sao?
Mình cũng gần 30 rồi, công việc ổn định nên bố mẹ và mọi người giục và mai mối nhiều. Mình cũng đã từ chối nhưng không thể như thế mãi được.
Càng nghĩ lại càng thêm đau. Chẳng có cách nào giải tỏa được.
Bạn muốn mình bạn mang bệnh hay muốn cả người bạn yêu thương mang bệnh theo bạn??? Một người mang bệnh đã thấy mệt mỏi rồi lại làm khổ người bạn yêu thương như vậy lương tâm bạn có thanh thản hay không??? Bạn là người có H, hãy nói cho người ta biết tình trạng HIV của bạn, nếu tình yêu đủ lớn thì HIV không là rào cản khi người đó chấp nhận. Còn nếu không thì vẫn phải vui vẻ cho người ta có cuộc sống khác.

kiengiang
03-04-2018, 08:50
Chào Bạn!

Mong muốn lập gia đình và có con của bạn là chính đáng. Nhưng bạn phải tìm một người có H giống bạn hoặc người khỏe mạnh nhưng người ta biết tình trạng sức khỏe của bạn hiện nay. Nền tảng của gia đình hạnh phúc và sống chân thật với nhau. Bạn làm sao hạnh phúc nếu dấu người mình yêu thương về tình trạng sức khỏe của mình. Mình biết có rất nhiều bạn có H tìm đến nhau để sống. Họ rất hạnh phúc và có những đứa con hoàn toàn khỏe mạnh. HIV bây giờ không nguy hiểm như người ta tưởng. Xã hội cũng có cái nhìn thông cảm, đồng cảm nhiều hơn trước với người có H

Chúc bạn luôn khỏe mạnh!

harry060518
06-05-2018, 20:10
Bạn muốn mình bạn mang bệnh hay muốn cả người bạn yêu thương mang bệnh theo bạn??? Một người mang bệnh đã thấy mệt mỏi rồi lại làm khổ người bạn yêu thương như vậy lương tâm bạn có thanh thản hay không??? Bạn là người có H, hãy nói cho người ta biết tình trạng HIV của bạn, nếu tình yêu đủ lớn thì HIV không là rào cản khi người đó chấp nhận. Còn nếu không thì vẫn phải vui vẻ cho người ta có cuộc sống khác.
Chị Hà ơi, cho e hỏi
Nếu không sinh em bé, thì mình phải nói the nào với gia đình cho hợp lý (Trong trường hợp giấu gia đình mình nhiễm H)
Còn nếu đã nói cho gia đình việc mình nhiễm H và ko sinh e bé, hàng xóm họ hỏi hỏi thăm mình nên trả lời thế nào cho hợp lý ạ

Nguyen Ha
06-05-2018, 20:38
Chị Hà ơi, cho e hỏi
Nếu không sinh em bé, thì mình phải nói the nào với gia đình cho hợp lý (Trong trường hợp giấu gia đình mình nhiễm H)
Còn nếu đã nói cho gia đình việc mình nhiễm H và ko sinh e bé, hàng xóm họ hỏi hỏi thăm mình nên trả lời thế nào cho hợp lý ạ

Bệnh nhân H vẫn sinh em bé được bởi vì có thuốc dự phòng lây truyền mẹ - con. Quan trọng là tình yêu của bạn có đủ lớn để bạn gái bạn chấp nhận được căn bệnh này hay không thôi. Có rất nhiều cặp vợ chồng trái dấu (+ , -) vẫn sống và có con bình thường mà.

harry060518
06-05-2018, 20:58
Bệnh nhân H vẫn sinh em bé được bởi vì có thuốc dự phòng lây truyền mẹ - con. Quan trọng là tình yêu của bạn có đủ lớn để bạn gái bạn chấp nhận được căn bệnh này hay không thôi. Có rất nhiều cặp vợ chồng trái dấu (+ , -) vẫn sống và có con bình thường mà.

Chắc e ko định sinh e bé đâu, thấy cuộc sống con người mệt mỏi quá, bấp bênh quá, lúc nhỏ đến lớn đều có áp lực, rồi bệnh tật, công việc, thị phi, rồi đủ các loại trách nhiệm nghĩa vụ, thử thách. Nhiều khi ước bố mẹ k sinh mình ra... Chưa kể bị H cũng mệt mỏi lắm rồi, sợ mình k chu toang dc cho con, rồi nếu chẳng may mình có mệnh hệ gì lại vất vả ông bà nuôi cháu...

Nguyen Ha
06-05-2018, 21:01
Chắc e ko định sinh e bé đâu, thấy cuộc sống con người mệt mỏi quá, bấp bênh quá, lúc nhỏ đến lớn đều có áp lực, rồi bệnh tật, công việc, thị phi, rồi đủ các loại trách nhiệm nghĩa vụ, thử thách. Nhiều khi ước bố mẹ k sinh mình ra... Chưa kể bị H cũng mệt mỏi lắm rồi, sợ mình k chu toang dc cho con, rồi nếu chẳng may mình có mệnh hệ gì lại vất vả ông bà nuôi cháu...

Bạn nghĩ quá xa vời rồi. Bị H vẫn có thể sống tới già đấy.

safario
24-05-2018, 16:23
Vô tư đi, bây giờ nhiều bạn gái vẫn chấp nhận ck mình có H mà, vẫn sinh em bé bình thường, vẫn uống thuốc sống đển 6 7 chục tuổi là chuyện bình thường

Hivong91
24-05-2018, 18:02
Sinh con vẫn có khả năng không bị H mà bạn, lạc quan lên bạn nhé