PDA

View Full Version : Nếu có thể hãy cùng nhau bước tiếp..!



Quannguyen
05-05-2018, 10:39
Xin chào,

Mình là Quân, 27 tuổi (vers btm) hiện đã điều trị được 6 tháng, tải lượng dưới ngưỡng phát hiện.

Khoảng thời gian khó khăn nhất đã qua rồi và nay nhìn lại là một sự cô đơn trống trải và lạc lõng!
Nay mình muốn tìm một người có thể cho nhau niềm tin và hy vọng để cùng nhau bước tiếp!

Xin vui lòng liên hệ: Quannguyenkg91@gmail.com
Xin lỗi vì sự bất tiện không thể ghi sdt.

Chân thành cảm ơn!
Nguyễn Quân

Tuanmecsedec
18-05-2018, 08:02
Xin chào,

Mình là Quân, 27 tuổi (vers btm) hiện đã điều trị được 6 tháng, tải lượng dưới ngưỡng phát hiện.

Khoảng thời gian khó khăn nhất đã qua rồi và nay nhìn lại là một sự cô đơn trống trải và lạc lõng!
Nay mình muốn tìm một người có thể cho nhau niềm tin và hy vọng để cùng nhau bước tiếp!

Xin vui lòng liên hệ: Quannguyenkg91@gmail.com
Xin lỗi vì sự bất tiện không thể ghi sdt.

Chân thành cảm ơn!
Nguyễn Quân

Trước tiên Tuanmecsedec chúc sức khỏe bạn và thay mặt cảm ơn tấm lòng của bạn đã ủng hộ cho quỹ diễn đàn 1.000.000 và Tuanmecsedec đã cập nhật ở đây.


Chủ đề: Quỹ giúp những hoàn cảnh có HIV gặp khó khăn trong cuộc sống và duy trì diendanhiv.vn (http://www.diendanhiv.vn/threads/55371-Quy-giup-nhung-hoan-canh-co-HIV-gap-kho-khan-trong-cuoc-song-va-duy-tri-diendanhiv-vn)

zacsanwell
18-05-2018, 11:15
Xin chào,

Mình là Quân, 27 tuổi (vers btm) hiện đã điều trị được 6 tháng, tải lượng dưới ngưỡng phát hiện.

Khoảng thời gian khó khăn nhất đã qua rồi và nay nhìn lại là một sự cô đơn trống trải và lạc lõng!
Nay mình muốn tìm một người có thể cho nhau niềm tin và hy vọng để cùng nhau bước tiếp!

Xin vui lòng liên hệ: Quannguyenkg91@gmail.com
Xin lỗi vì sự bất tiện không thể ghi sdt.

Chân thành cảm ơn!
Nguyễn Quân
khoảng thời gian qua bạn có hay bị mệt mỏi không?

Phuoc tsb
18-05-2018, 17:55
Xin chào,

Mình là Quân, 27 tuổi (vers btm) hiện đã điều trị được 6 tháng, tải lượng dưới ngưỡng phát hiện.

Khoảng thời gian khó khăn nhất đã qua rồi và nay nhìn lại là một sự cô đơn trống trải và lạc lõng!
Nay mình muốn tìm một người có thể cho nhau niềm tin và hy vọng để cùng nhau bước tiếp!

Xin vui lòng liên hệ: Quannguyenkg91@gmail.com
Xin lỗi vì sự bất tiện không thể ghi sdt.

Chân thành cảm ơn!
Nguyễn Quân

Có mail noi chuyen. Xin zalo mình mail cho nhưng k thay trả loi.
Dấu "?" Cho em.

Noname93
23-05-2018, 21:23
1 ngày như thế, 10 ngày như thế, 100 ngày vẫn như thế....

Phuoc tsb
23-05-2018, 21:29
1 ngày như thế, 10 ngày như thế, 100 ngày vẫn như thế....

Và chúng ta.phải sống như thế.

Noname93
23-05-2018, 21:40
Và chúng ta.phải sống như thế.

Hehe. Cười lên cho đời bớt khổ. Mình còn phải làm nhiều việc mừ... Hơi đâu mà rầu . bệnh thì cũng bệnh rồi ....ráng sống có ích là tốt rồi.kkkk

Phuoc tsb
24-05-2018, 07:28
Hehe. Cười lên cho đời bớt khổ. Mình còn phải làm nhiều việc mừ... Hơi đâu mà rầu . bệnh thì cũng bệnh rồi ....ráng sống có ích là tốt rồi.kkkk

Cũng có đôi khi lòng thấy bùn ák bạn.