PDA

View Full Version : Bị mất việc



ndnam
09-05-2018, 21:03
Cách đây vài tuần tôi có nhận được kết quả dương tính với HIV. Cũng đủ cung bậc cảm xúc lắm, tôi chưa bao giờ thấy mình có nhiều cảm xúc đến vậy kể từ ngày chứng kiến mẹ mình ra đi vì căn bệnh ung thư. Tôi cũng có chia sẻ lên diễn đàn và nhận được sự động viên tích cực của anh chị em.

Việc tôi bị H được bệnh viện thông báo về cho giám đốc nhân sự của tôi ngay khi tôi vừa khỏi ốm ra viện được 1 ngày. Tôi nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm từ phía chị ấy mà tôi thật ngỡ ngàng. Ngay lúc đó tôi đang chuẩn bị kết thúc một dự án quan trọng của công ty nên chị ấy cũng động viên cố gắng làm việc, nếu có nguyện vọng gì thì cứ nói và công ty chỉ coi việc nhân viên bị căn bệnh đó hết sức bình thường. Tôi đã thật sự cảm kích với những lời động viên đó và những tưởng mình giữ được công việc. Nhưng...

Cho đến khi tôi hoàn thành tốt dự án của công ty, thì tôi nhận được cuộc gọi cũng của người phụ nữ ấy. Chị ấy khuyên tôi nên nghỉ việc ở nhà dưỡng sức dài hạn. Ngoài bản thân, tôi còn phải chu cấp cho bố và một người mẹ Nuôi. Tôi trình bày hoàn cảnh nhưng càng nói chuyện tôi càng thấy họ đưa ra nhiều lý do. Thật ra tôi cũng đoán được ý của chị ấy. Cuối cùng Tôi xin nghỉ việc và đề xuất công ty đền bù lương mặc dù chưa biết là mấy tháng. Chị ấy cũng đồng ý ngay.

Bỗng tôi cảm thấy như dồn vào đường cùng. Bệnh tật + mất việc. Tôi sẽ phải nói thế nào vớ gia đình mình? Nhưng rồi thật may mắn ngay vài tiếng sau tôi nhận được một lời mời làm việc thậm chí còn tốt hơn công việc bây giờ của một tập đoàn tôi quen biết dù chưa chốt. Ngay lúc này tôi ko chỉ thương cảm cho chính bản thân mình, mà thương cảm cho những người bị H mà gặp phải hoàn cảnh như tôi. Tôi chợt nhận ra, dù công ty lớn hay công ty nhỏ, dù người giàu hay người nghèo, dù hiểu biết hay ko hiểu biết về căn bệnh này, thì họ vẫn có một phần kì thị. Điều đó là ko tránh khỏi.

Rồi làm việc ở một nơi mới, chúng ta lại phải cố gắng che giấu, suốt phần đời còn lại là sự giấu diếm, lo sợ. Moi thứ thật ngột ngạt và bế tắc làm sao.

Passs
09-05-2018, 21:11
Cố lên bạn nếu thấy muốn có người nói cùng hãy nt zalo cho mình nhé 0972912623

VoviMhan
10-05-2018, 07:58
Chào em. Xin chia buồn cùng em.
Qua bài viết này tôi cảm thấy rất bức xúc :
Thứ nhất : tại sao trong xã hội này lại có những loài súc sinh mặc áo blue lại được người ta kính trọng gọi là bác sĩ. Tại sao lại có những loài cặn bã tồn tại mà ngày ngày mình vẫn gọi là chị chị em em.
Thứ hai: bạn có thể khởi kiện bv mà đã tiết lộ thông tin bệnh tình của bạn với Cty bạn đang làm việc mà chưa có sự đồng ý của bạn.
Thứ ba: việc giữ bí mật thông tin bệnh này từ các cơ sở y tế là zero và từ nay đừng ai mạnh miệng khuyên bảo hay đảm bảo về tính bảo mật của các cơ sở y tế
Thứ Tư : đây là ý riêng tuy bạn quyết định nếu là mình rơi vào tình cảnh như bạn tôi sẽ trả thù cái người mà đã lợi dụng và sau cùng là đuổi việc bạn. Tôi sẽ cho con của họ cũng bị nhiễm như tôi để họ cảm thấy thế nào thấy đau ra sao khi con của mình cũng bị nhiễm H

zacsanwell
10-05-2018, 11:22
Chào em. Xin chia buồn cùng em.
Qua bài viết này tôi cảm thấy rất bức xúc :
Thứ nhất : tại sao trong xã hội này lại có những loài súc sinh mặc áo blue lại được người ta kính trọng gọi là bác sĩ. Tại sao lại có những loài cặn bã tồn tại mà ngày ngày mình vẫn gọi là chị chị em em.
Thứ hai: bạn có thể khởi kiện bv mà đã tiết lộ thông tin bệnh tình của bạn với Cty bạn đang làm việc mà chưa có sự đồng ý của bạn.
Thứ ba: việc giữ bí mật thông tin bệnh này từ các cơ sở y tế là zero và từ nay đừng ai mạnh miệng khuyên bảo hay đảm bảo về tính bảo mật của các cơ sở y tế
Thứ Tư : đây là ý riêng tuy bạn quyết định nếu là mình rơi vào tình cảnh như bạn tôi sẽ trả thù cái người mà đã lợi dụng và sau cùng là đuổi việc bạn. Tôi sẽ cho con của họ cũng bị nhiễm như tôi để họ cảm thấy thế nào thấy đau ra sao khi con của mình cũng bị nhiễm H
cái cách thứ 4 đó, không làm thế được, mình mà làm thế thì có khác gì ngươi lây vô tình ( cố ý) lây H cho mình đâu, ko nên làm vậy

binhyen2511
10-05-2018, 22:41
Cách đây vài tuần tôi có nhận được kết quả dương tính với HIV. Cũng đủ cung bậc cảm xúc lắm, tôi chưa bao giờ thấy mình có nhiều cảm xúc đến vậy kể từ ngày chứng kiến mẹ mình ra đi vì căn bệnh ung thư. Tôi cũng có chia sẻ lên diễn đàn và nhận được sự động viên tích cực của anh chị em.

Việc tôi bị H được bệnh viện thông báo về cho giám đốc nhân sự của tôi ngay khi tôi vừa khỏi ốm ra viện được 1 ngày. Tôi nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm từ phía chị ấy mà tôi thật ngỡ ngàng. Ngay lúc đó tôi đang chuẩn bị kết thúc một dự án quan trọng của công ty nên chị ấy cũng động viên cố gắng làm việc, nếu có nguyện vọng gì thì cứ nói và công ty chỉ coi việc nhân viên bị căn bệnh đó hết sức bình thường. Tôi đã thật sự cảm kích với những lời động viên đó và những tưởng mình giữ được công việc. Nhưng...

Cho đến khi tôi hoàn thành tốt dự án của công ty, thì tôi nhận được cuộc gọi cũng của người phụ nữ ấy. Chị ấy khuyên tôi nên nghỉ việc ở nhà dưỡng sức dài hạn. Ngoài bản thân, tôi còn phải chu cấp cho bố và một người mẹ Nuôi. Tôi trình bày hoàn cảnh nhưng càng nói chuyện tôi càng thấy họ đưa ra nhiều lý do. Thật ra tôi cũng đoán được ý của chị ấy. Cuối cùng Tôi xin nghỉ việc và đề xuất công ty đền bù lương mặc dù chưa biết là mấy tháng. Chị ấy cũng đồng ý ngay.

Bỗng tôi cảm thấy như dồn vào đường cùng. Bệnh tật + mất việc. Tôi sẽ phải nói thế nào vớ gia đình mình? Nhưng rồi thật may mắn ngay vài tiếng sau tôi nhận được một lời mời làm việc thậm chí còn tốt hơn công việc bây giờ của một tập đoàn tôi quen biết dù chưa chốt. Ngay lúc này tôi ko chỉ thương cảm cho chính bản thân mình, mà thương cảm cho những người bị H mà gặp phải hoàn cảnh như tôi. Tôi chợt nhận ra, dù công ty lớn hay công ty nhỏ, dù người giàu hay người nghèo, dù hiểu biết hay ko hiểu biết về căn bệnh này, thì họ vẫn có một phần kì thị. Điều đó là ko tránh khỏi.

Rồi làm việc ở một nơi mới, chúng ta lại phải cố gắng che giấu, suốt phần đời còn lại là sự giấu diếm, lo sợ. Moi thứ thật ngột ngạt và bế tắc làm sao.
A ốm nằm ở viện nào sao bvien lại báo tin về cty dc chứ

zacsanwell
10-05-2018, 23:51
Mình đoán chắc sử dụng bảo hiểm y tế do công ty cấp, rồi người ta tra ra ak?

vuive90
11-05-2018, 00:26
Chào em. Xin chia buồn cùng em.
Qua bài viết này tôi cảm thấy rất bức xúc :
Thứ nhất : tại sao trong xã hội này lại có những loài súc sinh mặc áo blue lại được người ta kính trọng gọi là bác sĩ. Tại sao lại có những loài cặn bã tồn tại mà ngày ngày mình vẫn gọi là chị chị em em.
Thứ hai: bạn có thể khởi kiện bv mà đã tiết lộ thông tin bệnh tình của bạn với Cty bạn đang làm việc mà chưa có sự đồng ý của bạn.
Thứ ba: việc giữ bí mật thông tin bệnh này từ các cơ sở y tế là zero và từ nay đừng ai mạnh miệng khuyên bảo hay đảm bảo về tính bảo mật của các cơ sở y tế
Thứ Tư : đây là ý riêng tuy bạn quyết định nếu là mình rơi vào tình cảnh như bạn tôi sẽ trả thù cái người mà đã lợi dụng và sau cùng là đuổi việc bạn. Tôi sẽ cho con của họ cũng bị nhiễm như tôi để họ cảm thấy thế nào thấy đau ra sao khi con của mình cũng bị nhiễm H
bác suy nghỉ như vậy là hơi cực đoan quá rồi

VoviMhan
11-05-2018, 07:01
bác suy nghỉ như vậy là hơi cực đoan quá rồi

Cám ơn bạn đã có ý khuyên. Nhưng cực đoan cũng đành chịu vì cuộc đời này vốn dĩ là vậy không công bằng. Khi viết điều thứ 4 mình đang trong tâm trạng sốc, sốc cho sự vô tâm của y đức vốn được cả ngợi, sốc cho sự giả dối của tình đồng nghiệp và rồi mình nghĩ rằng cuộc sống này bản chất là vậy mình rất muốn chưởi thề nhưng mình không viết lên đây được.
Nhiều nhà tu hành bảo là kiếp trước khiếp sau vay trả trả vay.... Toàn những lời vớ vẫn vô cảm vô căn cứ. Nếu khuyên ai thì hãy lấy thực tế chứng minh đừng nói điều sáo rỗng có như vậy mới đủ thuyết phục người khác mới nghe theo còn để đợi kiếp sau thì... Xin lỗi nó quá viễn vông

ndnam
11-05-2018, 09:25
Mình đoán chắc sử dụng bảo hiểm y tế do công ty cấp, rồi người ta tra ra ak?

Công ty mình có liên kết với bệnh viện này trong việc khám sức khoẻ. Bản thân mình cũng ko nghĩ là mình mắc căn bệnh này.

zacsanwell
11-05-2018, 14:26
Công ty mình có liên kết với bệnh viện này trong việc khám sức khoẻ. Bản thân mình cũng ko nghĩ là mình mắc căn bệnh này.nhưng cũng kỳ lạ, vì thường thường khám sức khoẻ đâu có HIV nhỉ, hay bạn bị ốm phải nhập viện đúng không?? bệnh viện làm như vậy là vi phạm pháp luật rồi, ko giữ riêng tư quyền người khác - chắc họ cũng nghĩ nạn nhân chả ai dám làm ầm kiện cáo lên đâu. Nhưng bị người khác lợi dụng và bị cho thôi việc như thế nghĩ cung thật ấm ức, mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với bạn khi vào chỗ làm mới nhé!, lúc đó hãy chia sẻ trên diễn đàn nhé, để mọi người cũng ko thấy mặc cảm khi đi xin việc!

ndnam
11-05-2018, 15:54
nhưng cũng kỳ lạ, vì thường thường khám sức khoẻ đâu có HIV nhỉ, hay bạn bị ốm phải nhập viện đúng không?? bệnh viện làm như vậy là vi phạm pháp luật rồi, ko giữ riêng tư quyền người khác - chắc họ cũng nghĩ nạn nhân chả ai dám làm ầm kiện cáo lên đâu. Nhưng bị người khác lợi dụng và bị cho thôi việc như thế nghĩ cung thật ấm ức, mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với bạn khi vào chỗ làm mới nhé!, lúc đó hãy chia sẻ trên diễn đàn nhé, để mọi người cũng ko thấy mặc cảm khi đi xin việc!

Mình bị ốm nên vào viện đó khám, vì bảo hiểm ở viện đó. Cũng không nghĩ là xảy ra cơ sự như vậy. Thật ra khi cho mình nghỉ việc thì CEO cũng có đền bù vài tháng lương và cấp một khoản tiền để chữa bệnh. Mình thấy như thế đã may mắn hơn nhiều người.

Mình cũng đã tìm được công việc mới với mức lương tương đương công việc cũ. Điều mình lo lắng là nếu còn sự kỳ thị thì cảm giác làm ở cty mới cũng rất nặng nề. Luôn phải cố gắng che giấu. Sợ một ngày bị phát hiện. Mình chia sẻ để bạn nào có kinh nghiệm làm văn phòng mà bị H thì cùng chia sẻ.

zacsanwell
11-05-2018, 16:23
Mình bị ốm nên vào viện đó khám, vì bảo hiểm ở viện đó. Cũng không nghĩ là xảy ra cơ sự như vậy. Thật ra khi cho mình nghỉ việc thì CEO cũng có đền bù vài tháng lương và cấp một khoản tiền để chữa bệnh. Mình thấy như thế đã may mắn hơn nhiều người.

Mình cũng đã tìm được công việc mới với mức lương tương đương công việc cũ. Điều mình lo lắng là nếu còn sự kỳ thị thì cảm giác làm ở cty mới cũng rất nặng nề. Luôn phải cố gắng che giấu. Sợ một ngày bị phát hiện. Mình chia sẻ để bạn nào có kinh nghiệm làm văn phòng mà bị H thì cùng chia sẻ. sự kỳ thị ở thành phố tính ra còn đáng sợ hơn ở miền núi, nói rằng ở thành phố văn hoá đa dạng hơn nhưng ở quê mình, cơ quan nhà nước trường học, cũng có người bị H và họ cư xử với nhau cũng bình thường thôi. kỳ thị đáng sợ thật,thật, những gì bạn chia sẻ khiến ai như mình cũng phải suy nghĩ nhiều

BinhAnNgayMoi
11-05-2018, 19:55
Mình cũng từng bị ám ảnh nhiều lắm, đến mức công ty cho nhân viên đi kiểm tra sức khỏe - có thử máu ( mặc dù mình không biết là có test H hay không ), mình đã tự xin nghỉ việc để không bị phát hiện.

ndnam
11-05-2018, 22:15
Mình cũng từng bị ám ảnh nhiều lắm, đến mức công ty cho nhân viên đi kiểm tra sức khỏe - có thử máu ( mặc dù mình không biết là có test H hay không ), mình đã tự xin nghỉ việc để không bị phát hiện.

Như vậy thì mỗi năm phải đổi một công ty?
Mình hỏi đùa vậy thôi chứ thật ra đi khám sức khoẻ cty bác sĩ sẽ ko xét nghiệm HIV đâu nên mình cứ khám bình thường thôi. Cụ thể là hồi mình đi khám tổng quát cách đây 2 tháng bác sĩ ko phát hiện ra thật, chỉ ghi kết quả máu là: lượng bạch cầu giảm ko rõ nguyên nhân nhưng không đáng kể. Không tìm thấy dấu hiệu bệnh lý nghiêm trọng. Tức là lúc đó mình nhiễm rồi nhưng bác sĩ ko biết vì mình ko yêu cầu xn HIV.
Chỉ khi mình bị ốm 2 tuần, bác sĩ có gợi ý là xn HIV để loại trừ thôi, mình không nghĩ là mình bị H nên mình ký biên bản đồng ý xn. Ai dè...Lúc đó các bác sĩ mới biết.

BinhAnNgayMoi
12-05-2018, 21:49
Cũng tùy công ty bạn, có những cty khám sức khỏe đâu cần thử máu hihi

kind
22-05-2018, 21:53
bạn làm mình lo lắng thật sự vì qua tháng sau công ty mình cũng sẽ khám sk tổng quát định kỳ, trong nội dung khám có xét nghiệm máu mình k biết có test HIV hay k?

ndnam
24-05-2018, 20:04
bạn làm mình lo lắng thật sự vì qua tháng sau công ty mình cũng sẽ khám sk tổng quát định kỳ, trong nội dung khám có xét nghiệm máu mình k biết có test HIV hay k?

Thật ra thì bạn cũng không nên quá lo lắng, các công ty thường chỉ lựa chọn gói xét nghiệm máu thông thường, mà như vậy thì không thể phát hiện ra HIV. Trừ khi họ phải làm xét nghiệm HIV, mà nếu xét nghiệm HIV thì bạn phải ký giấy. Nên bạn cũng đừng quá lo lắng.