PDA

View Full Version : 5 năm



alexhai
15-05-2018, 20:46
5 n5 năm mãi đy tìm hạnh phúc. Giờ nhìn lại mình được gì vầ mất gì ngoài sự nước mắt. Chỉ vì sai 1 ly mà đy 1 dặmăm mãi đy mãi tìm hạnh phúc. Giờ nhìn lại mình được gì vầ mất gì ngoài sự nước mắt. Chỉ vì sai 1 ly mà đy 1 dặm. Nếu chịu yên thận thì đã có 1 gia đình nhỏ. Đau lắm có mấy ai hiểu được số. Như lục bình trôi. Ngày đây mai đó.
Từ quận 2 về nhà. Chỉ có giọt nước mắt đắng cay làm bạn.
Chắc có lẽ hôm nay tôi đã say. Say thật nhieu. Cũng hối hận thật nhiều.

Phuoc tsb
16-05-2018, 18:19
Vì sao lại hói tiếc như vậy? 5 năm đi tìm có lúc bạn cũng mỉm cười với hp cơ mà... nếu nói được gì và mất gì? Thì mình nghĩ "được cái ta cần.và mất cái ta cần". (Hơi triết lý không biet bạn hỉu câu nói của mình không). Hihi. Cố lên.

timvui
16-05-2018, 19:55
5 n5 năm mãi đy tìm hạnh phúc. Giờ nhìn lại mình được gì vầ mất gì ngoài sự nước mắt. Chỉ vì sai 1 ly mà đy 1 dặmăm mãi đy mãi tìm hạnh phúc. Giờ nhìn lại mình được gì vầ mất gì ngoài sự nước mắt. Chỉ vì sai 1 ly mà đy 1 dặm. Nếu chịu yên thận thì đã có 1 gia đình nhỏ. Đau lắm có mấy ai hiểu được số. Như lục bình trôi. Ngày đây mai đó.
Từ quận 2 về nhà. Chỉ có giọt nước mắt đắng cay làm bạn.
Chắc có lẽ hôm nay tôi đã say. Say thật nhieu. Cũng hối hận thật nhiều.

Cố lên bạn nhé. Mến gửi bạn câu danh ngôn của Tổng thống Barack Obama: "While we breathe, we will hope"( Khi còn thở, ta vẫn còn hy vọng). Chúc bạn luôn vui và sớm tìm được hạnh phúc.

zacsanwell
30-05-2018, 17:40
nên yêu quý cái 5 năm, và tự thưởng cho mình cái gì thật lớn vì 5 năm đã qua, bạn đã rất mạnh mẽ, tiếp tục cố lên

Kuxin
09-11-2018, 18:14
Làm quen nhé....!!

Phó Hồng Tuyết
09-11-2018, 18:50
Cố lên anh. K có gì là tệ cả.

Vuong Hi
14-11-2018, 15:20
Cố lên bạn ơi, mình cũng như bạn... Chắc sau này đi Tu. Hjhj

alexhai
22-11-2018, 22:05
Dạ em cám ơn anh ạ

alexhai
22-11-2018, 22:08
Vì sao lại hói tiếc như vậy? 5 năm đi tìm có lúc bạn cũng mỉm cười với hp cơ mà... nếu nói được gì và mất gì? Thì mình nghĩ "được cái ta cần.và mất cái ta cần". (Hơi triết lý không biet bạn hỉu câu nói của mình không). Hihi. Cố lên. dạ em cám ơn anh nhiều ạ

alexhai
22-11-2018, 22:09
Làm quen nhé....!!

Rất vui dc lw bạn ạ

alexhai
22-11-2018, 22:11
Cố lên anh. K có gì là tệ cả.

Thanks babi :)

Cuocdoitrongmattoi
01-12-2018, 08:42
Đừng hối hận, và thôi nghĩ về những gì đã qua, hiện tại mới quan trọng, vui vẻ và tiếp tục đi con đường dài phía trước. Cố lên ! :zk2047:

Archiely
07-12-2018, 19:14
Dzui len anh gì oi :DDDDDDDDD

HoangPhuc
07-12-2018, 20:47
Chúc anh vui vẻ và bình an