PDA

View Full Version : Có ai cô đơn không...có thể tôi sẻ là người làm bạn không còn cảm giác đấy nửa?



Jamie
07-06-2018, 18:39
Trước tiên thì tạm gọi mình là J nhé,mình 27 tuổi và hiện đang ở TP.HCM.
Mình điều trị đc khoảng 8 tháng,sức khoẻ tốt và ổn định m65 55kg.
Gia đình mình biết mình có H,biết mình đồng tính những họ vẩn rất thương yêu quan tâm chăm sóc và đồng hành cùng mình,đó là niềm hạnh phúc râdt lớn của mình.Cơ mà bố mình nói :" Kiếm đứa nào được được mà hú hí cho vui,gia đình vẩn bênh cạnh con nhưng chưa đủ,tìm thêm ai bênh cạnh đi con ơi,lở may nhìu lúc cô đơn hay biến cố gì không có gia đình bênh cạnh thì còn có một người đặc biệt khác kế bênh".Thực ra thì từ những ngày đầu biết tin có H thì chuyện tình cảm đối với mình trở nên rất vô vị,mình hầu như còn chẳng nghỉ đến nó.Nhưng càng lâu tâm trí càng nguôi ngoai thì cảm giác cô đơn nó lại le lói trở lại.Củng không còn nhỏ tuổi nửa nên thật sự mình muốn có một mối quen hệ "thật".Mình là một người kỹ tính,chăm chút nhưng không xét nét,sống rất tình cảm,mình có công việc ổn định,thu nhập ổn định,rất thích ăn uống và rảnh thì sẻ thường xuyên đi du lịch.Mình muốn tìm một bạn hợp với mình chí ít là cùng,nhỏ hơn hoặc không nhìu tuổi quá...có công việc ổn định,có thể tự lo bản thân,đã biết suy nghỉ chín chắn và trên hết là muốn có một mổi quan hệ nghiêm túc...nếu có bạn nào cảm thấy quan tâm thì liên lạc với mình qua mail JamieHuynhChau@Gmail.com...mình không quan trọng vị trí của bạn là gì...top,bot hay là cent...chỉ mong bạn đã thật sự trưởng thành khi liên lạc với mình.

Phuoc tsb
07-06-2018, 21:36
Trước tiên thì tạm gọi mình là J nhé,mình 27 tuổi và hiện đang ở TP.HCM.
Mình điều trị đc khoảng 8 tháng,sức khoẻ tốt và ổn định m65 55kg.
Gia đình mình biết mình có H,biết mình đồng tính những họ vẩn rất thương yêu quan tâm chăm sóc và đồng hành cùng mình,đó là niềm hạnh phúc râdt lớn của mình.Cơ mà bố mình nói :" Kiếm đứa nào được được mà hú hí cho vui,gia đình vẩn bênh cạnh con nhưng chưa đủ,tìm thêm ai bênh cạnh đi con ơi,lở may nhìu lúc cô đơn hay biến cố gì không có gia đình bênh cạnh thì còn có một người đặc biệt khác kế bênh".Thực ra thì từ những ngày đầu biết tin có H thì chuyện tình cảm đối với mình trở nên rất vô vị,mình hầu như còn chẳng nghỉ đến nó.Nhưng càng lâu tâm trí càng nguôi ngoai thì cảm giác cô đơn nó lại le lói trở lại.Củng không còn nhỏ tuổi nửa nên thật sự mình muốn có một mối quen hệ "thật".Mình là một người kỹ tính,chăm chút nhưng không xét nét,sống rất tình cảm,mình có công việc ổn định,thu nhập ổn định,rất thích ăn uống và rảnh thì sẻ thường xuyên đi du lịch.Mình muốn tìm một bạn hợp với mình chí ít là cùng,nhỏ hơn hoặc không nhìu tuổi quá...có công việc ổn định,có thể tự lo bản thân,đã biết suy nghỉ chín chắn và trên hết là muốn có một mổi quan hệ nghiêm túc...nếu có bạn nào cảm thấy quan tâm thì liên lạc với mình qua mail JamieHuynhChau@Gmail.com...mình không quan trọng vị trí của bạn là gì...top,bot hay là cent...chỉ mong bạn đã thật sự trưởng thành khi liên lạc với mình.

Thật sự đọc chỉa sẻ của bạn.mình mỉm cười hạnh phúc dành cho bạn... bạn thật sự là người mai mắn và đầy hạnh phúc khi có ba mẹ làm điểm tựa vững chắc tinh thần cho bạn. Càng thấy vui va mừng cho bạn đc gđ ũng hộ cho bạn tìm 1 người kề vai xác cánh... (chắc nhìu người khi xem bài viết này sẽ gạnh tỵ với bạn và chúc phúc bạn)....
Hy vọng bạn sẽ tìm đc hạnh phúc để trọn vẹn hơn.và ba mẹ cũng an tâm hơn. "Phúc lành sẽ đến với bạn"

zacsanwell
07-06-2018, 23:21
Mình cũng như bạn. mình cũng mới biết và điều trị thời gian gần đây. khi biết dương tính mình đã nói chuyện với bố mẹ luôn, bố mẹ cũng rất bao dung và giúp đỡ cho mình, cho tới lúc này nếu ko có gia đình, ko biết mình đi về đâu nữa. mong bạn có một cuộc sống khoẻ mạnh và gặp nhiều duyên lành trong cuộc sống bạn nhé!

Jamie
08-06-2018, 05:45
Thật sự đọc chỉa sẻ của bạn.mình mỉm cười hạnh phúc dành cho bạn... bạn thật sự là người mai mắn và đầy hạnh phúc khi có ba mẹ làm điểm tựa vững chắc tinh thần cho bạn. Càng thấy vui va mừng cho bạn đc gđ ũng hộ cho bạn tìm 1 người kề vai xác cánh... (chắc nhìu người khi xem bài viết này sẽ gạnh tỵ với bạn và chúc phúc bạn)....
Hy vọng bạn sẽ tìm đc hạnh phúc để trọn vẹn hơn.và ba mẹ cũng an tâm hơn. "Phúc lành sẽ đến với bạn"
Cám ơn bạn đã chia sẻ và dành lời chúc tốt đẹp cho mình,thật ra hy vọng củng mong manh lắm vì mình biết là cực kỳ khó.

Jamie
08-06-2018, 05:47
Mình cũng như bạn. mình cũng mới biết và điều trị thời gian gần đây. khi biết dương tính mình đã nói chuyện với bố mẹ luôn, bố mẹ cũng rất bao dung và giúp đỡ cho mình, cho tới lúc này nếu ko có gia đình, ko biết mình đi về đâu nữa. mong bạn có một cuộc sống khoẻ mạnh và gặp nhiều duyên lành trong cuộc sống bạn nhé!
Bạn có thể add mail mình để làm bạn tâm sự chia sẻ,mình không chỉ tìm mổi tình cảm thôi đâu,có thêm nhìu bạn đôi khi lại còn tốt hơn.

zacsanwell
08-06-2018, 10:00
Bạn có thể add mail mình để làm bạn tâm sự chia sẻ,mình không chỉ tìm mổi tình cảm thôi đâu,có thêm nhìu bạn đôi khi lại còn tốt hơn.
có được không mình ở hà nội kia!

Jamie
08-06-2018, 10:33
có được không mình ở hà nội kia!
Ở đâu thì không phải là vấn đề mà nhỉ chỉ là trò chuyện chia sẻ thôi mà nên có xa thì vẩn không ảnh hưởng gì lắm.

Vui
08-06-2018, 11:15
Đọc những lời tâm sự của các bạn được gia đình chấp nhận và bao dung thật sự vừa ganh tỵ vừa ngưỡng mộ ghê gớm. Chúc các bạn nhiều sức khoẻ và luôn tuân thủ điều trị nhé!

Phuoc tsb
08-06-2018, 12:18
Cám ơn bạn đã chia sẻ và dành lời chúc tốt đẹp cho mình,thật ra hy vọng củng mong manh lắm vì mình biết là cực kỳ khó.

Hiện tại đều trị bạn lợi thế hơn mình và những bạn khác là được gia đình làm chổ dựa tinh thần đều đó rất quan trọng trong đều trị. ( còn mình fai dấu gđ 1 mình chịu đựng.nhìu lúc mình ap lực và mệt mõi lắm). Còn tình cảm mình nghỉ cuộc sống 1 người bthuong tìm ng iu đã khó. Giờ để yêu thì cúng dám mở lòng voi người cùng nhiễm. ( nhưng trong thế giới này bạn biết rùi đó máy ai sống đc chung tình yêu thuong mình như mình yeu họ). Nói như vậy k có nghĩa ai cũng xấu tính. Chỉ mong bạn đừng đặt nặng chuyện yêu đương. Đủ duyên nợ thì sẽ tìm đc nhau...giờ cứ lo cho sức khỏe mình trước.. bản thân mình thì nghỉ " nếu ông trời đã không thương cho mình đc 1 người yêu. Thì chút ít gì hãy cho mình 1 người bạn"...

Jamie
08-06-2018, 15:23
Hiện tại đều trị bạn lợi thế hơn mình và những bạn khác là được gia đình làm chổ dựa tinh thần đều đó rất quan trọng trong đều trị. ( còn mình fai dấu gđ 1 mình chịu đựng.nhìu lúc mình ap lực và mệt mõi lắm). Còn tình cảm mình nghỉ cuộc sống 1 người bthuong tìm ng iu đã khó. Giờ để yêu thì cúng dám mở lòng voi người cùng nhiễm. ( nhưng trong thế giới này bạn biết rùi đó máy ai sống đc chung tình yêu thuong mình như mình yeu họ). Nói như vậy k có nghĩa ai cũng xấu tính. Chỉ mong bạn đừng đặt nặng chuyện yêu đương. Đủ duyên nợ thì sẽ tìm đc nhau...giờ cứ lo cho sức khỏe mình trước.. bản thân mình thì nghỉ " nếu ông trời đã không thương cho mình đc 1 người yêu. Thì chút ít gì hãy cho mình 1 người bạn"...
Cuộc sống của mình trước và sau khi có H với gia đình khá trái ngược với nhau,nhưng dù gì thì sau lúc đấy mình và gia đình gắn bó và tiến triển tình cảm nhìu hơn nên âu chắc đó củng là 1 phần đền bù nào đó ông trời dành cho mình.Mình không đặt nặng quá chuyện yêu đương nhưng mình không xem nhẹ nó,mình là một người sống tình cảm nên nhìu lúc cô đơn là không tránh khỏi được.Dù biết khó nhưng vẩn cứ thử tìm xem sao biết đâu ông trời lại đền bù thêm cho mình chút ít nửa.Việc điều trị của mình rất tốt ngay từ đầu mình rất hợp với thuốc nên không bị tác dụng phụ gì dù là nhỏ nhất,có nhìu sự "may mắn" đến với mình lắm,mình cảm ơn những điều đó đến với mình rất nhìu.Còn bạn...cố lên mình không biết nói gì khác trong tình huống của bạn.

rain
08-06-2018, 16:04
Gửi mail cho bạn rồi ấy, mong được hồi âm

Jamie
08-06-2018, 18:25
Gửi mail cho bạn rồi ấy, mong được hồi âm
Mình đã rep tất cả mail mình nhận đc cho đến thời điểm này rồi nhưng không biết mail bạn là cái nào!

Phuoc tsb
08-06-2018, 18:33
Cuộc sống của mình trước và sau khi có H với gia đình khá trái ngược với nhau,nhưng dù gì thì sau lúc đấy mình và gia đình gắn bó và tiến triển tình cảm nhìu hơn nên âu chắc đó củng là 1 phần đền bù nào đó ông trời dành cho mình.Mình không đặt nặng quá chuyện yêu đương nhưng mình không xem nhẹ nó,mình là một người sống tình cảm nên nhìu lúc cô đơn là không tránh khỏi được.Dù biết khó nhưng vẩn cứ thử tìm xem sao biết đâu ông trời lại đền bù thêm cho mình chút ít nửa.Việc điều trị của mình rất tốt ngay từ đầu mình rất hợp với thuốc nên không bị tác dụng phụ gì dù là nhỏ nhất,có nhìu sự "may mắn" đến với mình lắm,mình cảm ơn những điều đó đến với mình rất nhìu.Còn bạn...cố lên mình không biết nói gì khác trong tình huống của bạn.

Um.chúc bạn sớm tìm được người hiểu và đồng hành cùng bạn trong cuộc sống.

rain
13-06-2018, 15:39
Rainlong.vang@ gmail.com là mail của mùnh, mình cũng trả lời mail của bạn nhưng mình ko thấy bạn hồi âm. Mình thật sự nghiêm túc tìm 1 người bạn để tâm sự, tìm hiểu nhau để tiến xa hơn nữa.

safario
30-09-2018, 22:15
Chúc bạn sẽ có một người bên cạnh . Mình m70 77kg
hadongminh94@gmail.com

love_shine9x
19-10-2018, 09:15
đâu đó vẫn còn những câu chuyện thật ý nghĩa. cảm ơn bạn và chúc bạn sớm tìm được 1 người đồng hành đúng nghĩa

Nhanqua
04-02-2019, 15:10
Trước tiên thì tạm gọi mình là J nhé,mình 27 tuổi và hiện đang ở TP.HCM.
Mình điều trị đc khoảng 8 tháng,sức khoẻ tốt và ổn định m65 55kg.
Gia đình mình biết mình có H,biết mình đồng tính những họ vẩn rất thương yêu quan tâm chăm sóc và đồng hành cùng mình,đó là niềm hạnh phúc râdt lớn của mình.Cơ mà bố mình nói :" Kiếm đứa nào được được mà hú hí cho vui,gia đình vẩn bênh cạnh con nhưng chưa đủ,tìm thêm ai bênh cạnh đi con ơi,lở may nhìu lúc cô đơn hay biến cố gì không có gia đình bênh cạnh thì còn có một người đặc biệt khác kế bênh".Thực ra thì từ những ngày đầu biết tin có H thì chuyện tình cảm đối với mình trở nên rất vô vị,mình hầu như còn chẳng nghỉ đến nó.Nhưng càng lâu tâm trí càng nguôi ngoai thì cảm giác cô đơn nó lại le lói trở lại.Củng không còn nhỏ tuổi nửa nên thật sự mình muốn có một mối quen hệ "thật".Mình là một người kỹ tính,chăm chút nhưng không xét nét,sống rất tình cảm,mình có công việc ổn định,thu nhập ổn định,rất thích ăn uống và rảnh thì sẻ thường xuyên đi du lịch.Mình muốn tìm một bạn hợp với mình chí ít là cùng,nhỏ hơn hoặc không nhìu tuổi quá...có công việc ổn định,có thể tự lo bản thân,đã biết suy nghỉ chín chắn và trên hết là muốn có một mổi quan hệ nghiêm túc...nếu có bạn nào cảm thấy quan tâm thì liên lạc với mình qua mail JamieHuynhChau@Gmail.com...mình không quan trọng vị trí của bạn là gì...top,bot hay là cent...chỉ mong bạn đã thật sự trưởng thành khi liên lạc với mình.
Có được gia đình bên cạnh trong mọi hoàn cảnh thật là niềm hạnh phúc. Mừng cho J và chúc J tìm được người chia sẽ!

Cuocdoitrongmattoi
07-02-2019, 10:25
Trước tiên thì tạm gọi mình là J nhé,mình 27 tuổi và hiện đang ở TP.HCM.
Mình điều trị đc khoảng 8 tháng,sức khoẻ tốt và ổn định m65 55kg.
Gia đình mình biết mình có H,biết mình đồng tính những họ vẩn rất thương yêu quan tâm chăm sóc và đồng hành cùng mình,đó là niềm hạnh phúc râdt lớn của mình.Cơ mà bố mình nói :" Kiếm đứa nào được được mà hú hí cho vui,gia đình vẩn bênh cạnh con nhưng chưa đủ,tìm thêm ai bênh cạnh đi con ơi,lở may nhìu lúc cô đơn hay biến cố gì không có gia đình bênh cạnh thì còn có một người đặc biệt khác kế bênh".Thực ra thì từ những ngày đầu biết tin có H thì chuyện tình cảm đối với mình trở nên rất vô vị,mình hầu như còn chẳng nghỉ đến nó.Nhưng càng lâu tâm trí càng nguôi ngoai thì cảm giác cô đơn nó lại le lói trở lại.Củng không còn nhỏ tuổi nửa nên thật sự mình muốn có một mối quen hệ "thật".Mình là một người kỹ tính,chăm chút nhưng không xét nét,sống rất tình cảm,mình có công việc ổn định,thu nhập ổn định,rất thích ăn uống và rảnh thì sẻ thường xuyên đi du lịch.Mình muốn tìm một bạn hợp với mình chí ít là cùng,nhỏ hơn hoặc không nhìu tuổi quá...có công việc ổn định,có thể tự lo bản thân,đã biết suy nghỉ chín chắn và trên hết là muốn có một mổi quan hệ nghiêm túc...nếu có bạn nào cảm thấy quan tâm thì liên lạc với mình qua mail JamieHuynhChau@Gmail.com...mình không quan trọng vị trí của bạn là gì...top,bot hay là cent...chỉ mong bạn đã thật sự trưởng thành khi liên lạc với mình.

Sớm tìm được bạn đời nha, hình như một nửa của chúng ta vẫn đang lang thang đâu đó chưa chịu về hehehe

Nhokjack
10-02-2019, 21:06
Chúc mừng bạn vì có hậu phương luôn bên bạn. Mình không dám đối mặt với gia đình. Mong làm quen với các bạn mail nhokjack580@gmail.com

Htt
11-02-2019, 09:23
Chúc mừng bạn được tự do cùng gđ. Và sẽ có tình duyên bên bạn sớm nhé.

B20
11-02-2019, 21:25
Mình thì vẫn đang giấu cả hai chuyện có H và gay. Bởi cả Gia đình mình đều là những người nông dân và là người dân tộc nữa. Trong gia đình mình là đứa được kỳ vọng nhất. Mình năm nay chuẩn bị bước sang tuổi 23 bố mẹ bắt đầu giục lấy vợ. Mình dự định công khai chuyện là gay còn tình trạng H vẫn muốn giữ bí mật để bố mẹ không lo lắng. Mình đã điều trị được 10 tháng. CD 4 lúc đầu là 519. Sau 10 tháng mình đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của bố mẹ trong trường hợp xấu nhất của mình. Bắt đầu mua vàng cho mẹ. Và lập một tài khoản ngân hàng đứng tên bố mẹ. Mặc dù công việc của mình cũng chưa thật sự ổn đinh. Với mình giờ không còn quan trọng chuyện có thuốc điều trị H hay không nữa mà quan trọng sẽ làm được những gì trong thời gian còn lại.

Bluewall
16-02-2019, 18:30
Mình thì vẫn còn giấu gia đình chưa dám nói, thậm chí mình là gay mọi người vẫn còn chưa biết. Làm sao mình có thể nói với gia đình đây? Mình từ nhỏ ngoan hiền, ít nói, ko làm gì cho ba mẹ buồn ngoài trừ việc vẫn chưa dẫn bạn gái về ra mắt gia đình thôi.
Mình thật sự muốn tìm một chỗ dựa tinh thần để mình có thể sống là chính mình và sống thật hạnh phúc những ngày tiếp theo cùng người ấy.

HoangPhuc
04-03-2019, 21:47
Ko chín ba, ba 90 bốn 8 3 chín